• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - "Hôn Thê" Và Ôn Thi

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:04:43

Trans + Edit: HK

_________________

Ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 7.

Vào lúc Yuzuru đang chuẩn bị về nhà sau khi tan học.

“Yuzurun, mai ông rảnh không?”

Ayaka bước vào lớp cậu.

Sau lưng cô nàng là Chiharu.

Yuzuru khẽ nhíu mày trong lòng, nghĩ thầm bộ đôi phiền toái đã đến.

“Hỏi chi thế?”

“Tôi đang định mai tổ chức một buổi học nhóm nè. Yuzuru, ngày mai ông có bận gì không?”

Học nhóm.

Đúng là sắp đến thi cuối kì rồi, thế nên đó là đề xuất về một buổi học vui vẻ với nhau.

“Nhân tiện thì thành viên gồm tôi, Ayaka, Soichiro và Yuzurun”

Sei không có mặt trong hội vì cậu không mấy thân thiết với Ayaka và Chiharu.

Vốn từ đầu thì chỉ có mình Yuzuru là có qua lại với Sei từ trước khi lên cao trung.

Yuzuru và Soichiro, rồi Yuzuru và Sei cũng là bạn, nên 2 người đó cũng thành bạn với nhau thông qua cậu luôn…

Vốn không có mối liên kết nào giữa Soichiro và Sei.

Lý do họ thành bạn bè là vì đều có quan hệ với Yuzuru.

“Xin lỗi, tôi kiếu lần này”

“Ể-? Sao vậy?”

“Tôi cảm thấy ngại khi cản trở buổi hội ngộ của mấy cậu”

“Bọn này không có để tâm đâu mà”

“Nhưng tôi thì có, thằng này vẫn còn liêm sỉ nhá”

Yuzuru cảm thấy hơi bị vi diệu khi dấn thân vào trong cái thế giới được tạo nên bởi 3 người Soichiro, Ayaka và Chiharu.

“Nhưng Yuzuru luôn quăng bơ tụi này mà đi hẹn hò với Soichiro thôi”

“Tách riêng nam với nam, nữ với nữ ra để chim chuột đi mà”

“Làm ơn đừng có oang oang mấy câu từ dễ gây hiểu lầm ở trong lớp người khác giùm cái 2 má!”

Nhưng Yuzuru không cho rằng 2 cái con người cố tình tạo nên cái sự hiểu lầm đó sẽ nghe theo lời cậu.

Yuzuru thở dài trong lòng và đưa ra một lý do khác.

“Thực ra thì, tôi đã có hẹn trước rồi”

“Với ai? Ryozenji-kun hả?”

“Tính lén lút hẹn hò với Soichiro nữa à?”

“Tầm bậy! Mà cái đó cũng dễ gây hiểu lầm đấy…hà ~. Thôi vô dụng rồi”

Sau khi Yuzuru thở dài thườn thượt…

Trong thoáng chốc, cậu nhìn về cửa lớp.

Và Yuzuru thấy Arisa đang chuẩn bị rời khỏi.

Cô nở một nụ cười nhẹ với cậu.

“Ể ~, vậy rốt cuộc là ai? Ngoài tụi này ra thì còn ai được chứ?”

“Đúng đó. Là con trai hay con gái hả?”

Đó là một bí mật mà Yuzuru hơi lo lắng.

Hôm sau.

Thường là vào buổi trưa, nhưng hôm nay…hệ thống liên lạc nội bộ của nhà cậu vang lên vào sáng sớm.

“Chào buổi sáng, Yukishiro”

“Chào buổi sáng, Takasegawa-san”

Yuzuru mời Arisa vào phòng cậu.

Đầu tiên, Arisa quan sát căn phòng, gật đầu hài lòng rồi nhìn về phía Yuzuru.

“Như cậu đã nói, 80% ngay từ đầu nhé”

“Đúng vậy. Cảm ơn đã quan tâm tớ. Hơn nữa, trông hợp với cậu lắm”[note31737]

Arisa trả lời và khen trang phục của Yuzuru.

Yuzuru không thể chỉ im lặng sau khi được khen như thế, vì vậy cậu nhìn vào trang phục của cô ấy.

Hôm nay Arisa mặc một chiếc váy hè màu be và thứ trông na ná áo choàng.

Quanh eo là chiếc thắt lưng màu đen.

Người vốn không rành về thời trang nữ giới như Yuzuru không biết liệu có thực sự cần đến thắt lưng hay không khi mà đó là một chiếc váy…

Nhưng nhờ thắt lưng mà vòng eo thon gọn và thân hình sắc nét của Arisa được tôn lên triệt để, thế nên cậu đi đến kết luận rằng nó cũng là 1 phần của thời trang.[note31738]

“Trông cậu cũng rất xinh đẹp. Mà phải nói là…”

“Sao vậy?”

“Có lẽ là do tớ tưởng tưởng thôi, nhưng hình như là trang phục của cậu hợp thời trang hơn trước? Không, tớ chắc chắn là nó hợp thời trang hơn trước”

Theo cảm nhận của Yuzuru thì giá trị trung bình về quần áo Arisa đã và đang tăng lên.

Hoàn toàn chỉ là trực giác của cậu thôi, nhưng…dường như nó chính xác.

Arisa khẽ cong môi và hơi nheo mắt lại.

“Đúng như cậu thấy đó. Trước đây…dù Takasegawa-san có nghĩ gì thì cũng không quan trọng lắm… Nhưng gần đây thì có. Tuy không phải do cảm xúc lãng mạn nhưng tớ không nghĩ thế bởi cậu không còn là một người không quan trọng nữa”

“Hmm…ra vậy…tớ đoán là tớ nên nói cảm ơn ha”

“Không, người nên cảm ơn là tớ mới đúng… Thực ra là nhờ Takasegawa-san mà ví tiền của tớ đã nặng hơn”

Thế ra đó là lý do giá trị trung bình của trang phục đã tăng.

Gia đình Amagi muốn Arisa trông thật xinh đẹp trước mặt Yuzuru và gia đình cậu.

Yuzuru cười chua chát khi nhận ra rằng lại là vấn đề tiền bạc.

Nhân tiện, thường thì giờ họ sẽ bắt đầu chơi game…

Nhưng hôm nay, 2 người lôi sách vở và dụng cụ học tập ra.

Nói cách khác, là học nhóm.

Lời hứa trước đây Yuzuru đã nhắc đến với Ayaka và Chiharu là cùng Arisa.

Họ bắt đầu học cùng nhau, nhưng…

Sau khoảng 2 tiếng, sự tập trung của Yuzuru bắt đầu giảm xuống.

(Ờm…nghiêm túc ghê ha)

Cậu len lén nhìn vào gương mặt Arisa.

Airisa đang giải quyết cuốn sách tham khảo một cách tập trung và không hề nhận ra ánh nhìn của Yuzuru.

Có tin đồn nói rằng cô ấy là học sinh đứng đầu trong kì thì giữa kì vừa rồi.

Yuzuru cũng nghĩ Arisa vẫn luôn học tập nghiêm túc hằng ngày.

(Giá như mấy người đó nghiêm túc bằng được cái móng tay của cô ấy thôi)[note31739]

Nếu mà Yuzuru đi học nhóm với Soichiro và mấy người kia thì khá sure kèo là chẳng có học hành gì cả.

… Nhưng về mặt này thì cậu cũng không có tư cách đi quở trách người khác.

(Cơ mà…càng nhìn càng thấy cô ấy xinh đẹp và đáng yêu)[note31740]

Trước đây, chính Yuzuru đã yêu cầu “một cô gái xinh đẹp với làn da trắng, mắt xanh tóc vàng”, và Arisa gần như đáp ứng hoàn toàn những chỉ tiêu đó.

Màu tóc không phải vàng nhưng cũng gần giống, nó pha trộn giữa nâu nhạt và màu lanh tuyệt đẹp.

(Muốn vuốt ve mái tóc đó quá đi)

Màu của đôi mắt không phải xanh lam…mà là xanh lục rất đẹp. Đôi mắt màu xanh ngọc bích.

Nhưng mà…ánh sáng trong đôi mắt đó đã mất đi một phần vốn có.

Làn da trắng sữa, mịn màng như đồ sứ. Nó khiến Yuzuru dậy lên ham muốn được sờ thử dù chỉ một chút.

Và ngực của cô ấy…lớn!

Tuy quanh Yuzuru cũng có những cô gái ngực khủng như Ayaka và Chiharu, nhưng Arisa không hề kém cạnh 2 người đó.[note31741]

Chắc là chúng to hơn Ayaka và nhỏ hơn Chiharu.

(Nhưng mà vòng 3 thì không thắng nổi…)

“Takasegawa-san, có chuyện gì thế?”

“Hể?”

“Cậu trộm nhìn mặt tớ nhưng…tớ lại cảm thấy ánh mắt thiếu đứng đắn”

Cô ấy xích ra xa một chút và cảnh giác nhìn Yuzuru.[note31742]

Đôi mắt cô ấy đông cứng như mặt hồ mùa đông.

Lông mày cau lại khó chịu và biểu cảm cũng thay đổi.

“Không, không phải…không có gì mà”

Yuzuru đưa tách café lên miệng trong khi nói.

Và chính vào lúc đó…

“ “Một cô gái xinh đẹp da trắng mắt xanh tóc vàng” nhỉ?”

“ *Khụ!* ”

Cậu chàng bị sặc.

Yuzuru hỏi Arisa, người đang nhìn cậu bằng đôi mắt băng giá.

“À, ờm…Yukishiro‘-san’? Cậu đã…”

“Hồi trước tớ từng nghe giọng nói lớn như thế. Rằng cậu đang đặt điều kiện như vậy với người làm mai”

“Hồi trước”, chắc là lúc ăn trưa với Soichiro và Sei.

Mặc dù Yuzuru không nhớ kẻ đã oang oang cái mồm là ai…

Cậu quyết định nguyền rủa bộ đôi kia trong tâm trí.

“Cậu nhìn tớ theo ‘kiểu đó’ à?”

“Không, xin bình tĩnh! Ngay từ đầu tớ đã không hề nghĩ là cậu sẽ đến. Và cũng không phải tớ chọn cậu đâu. Là ông tớ và ba mẹ nuôi của cậu đúng chứ!?”

Trong khi Yuzuru đang cố sống cố chết bào chữa…

Arisa khẽ nhếch môi, sau đó cười với giọng mũi nhỏ.

“Là đùa đó. Tớ biết mà, cậu đừng lo. Chỉ cần là sinh vật sống thì làm sao tránh khỏi chút “tà khí” như thế chứ”[note31745]

“V-vậy à?”

“Vâng. Ý tớ là…ổn thôi, ngược lại nếu cậu không có chút suy nghĩ nào như thế thì tớ mới tức giận đó. Và tớ thì cũng khá để ý đến cơ thể Takasegawa-san nữa”[note31743]

Yuzuru nhớ rằng Arisa từng nói rằng cô ấy khá tức giận vì cậu không chịu ý thức xem cô ấy như một người khác giới.

“À, nhưng mà tớ không thoải mái khi bị nhìn chòng chọc kiểu “đó” đâu, thế nên nếu cậu có thể dừng lại thì tớ rất biết ơn”

“À, ừm”

“Và nếu cậu cố chạm vào tớ thì “bóp nát” nhé”[note31744]

“Ừ-ừm…đừng lo. Tớ sẽ không bao giờ làm thế đâu, vâng ạ”

Arisa gật đầu sau khi Yuzuru túa mồ hôi hột nói thế với vẻ chật vật.

“Vâng, tớ biết mà. Về mặt này thì tớ tin cậu… Nếu không tin tưởng thì tớ đã không bước vào nơi này rồi”

Trong khi nói thế…Arisa thu mình lại ở một khoảng cách còn xa hơn nữa.

Cảm thấy vừa xấu hổ vừa tội lỗi, Yuzuru gãi má để che giấu sự lúng túng của mình.

Rồi cậu chuyện chủ đề để bầu không khí bớt ngột ngạt.

“Buổi trưa cậu định làm gì?”

“Buổi trưa à? Tớ định nấu bữa trưa hôm nay. Cậu có yêu cầu nào không?”

“Không…ờ thì, chỉ là gần thi rồi. Cậu có muốn dành thời gian nhiều hơn cho việc học không? Nên tớ nghĩ thỉnh thoảng ăn ngoài cũng được”

Tốt hơn là không nên dành thời gian quý báu của mình trước kì thi để nấu ăn.

Và… Arisa thì nấu ăn hằng ngày.

“Hôm nay tớ sẽ khao. Dù sao thì lúc nào tớ cũng được cậu chăm sóc mà”

“…Thế à. Vậy thì, tớ xin phép nhận tấm lòng của cậu”

Lúc đầu cậu nghĩ cô ấy sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại nhận lời.

Có lẽ là do khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn nên cũng không còn phải ngại ngùng nữa.

Và với Yuzuru, điều đó tốt hơn, cũng như thoải mái hơn.

“Chúng ta nên đi đâu? Ờm…gần đây thì cũng ổn thôi. Xung quanh đây có quán café, nhà hàng gia đình, quán mì soba, quán ramen, cà ri… Ngoài ra thì cũng có thể đặt pizza giao tận nhà nữa. Cậu có thể chọn bất cứ gì”

“…Để tớ nghĩ một chút”

Rồi Arisa bắt đầu suy tư.

Còn Yuzuru thì nghĩ thầm “Đang hè, nên mình muốn ăn soba”.

Bình luận (0)Facebook