• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - “Hôn Thê” Và Hội Thao

Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:47:48

Trans: HK.

_____

Đầu tháng 10.

Đó là thời gian cho hội thao.

Tại trường cao trung của Yuzuru, đại hội thể thao không được tổ chức trong trường mà là một sân vận động cho thuê.

Có ghế dành cho khán giả nên rất dễ để theo dõi các trận đấu.

“Mà…hội thao trường mình chán quá”

“Đồng ý”

“Ờm…đúng là chả thú vị chút nào”

Cả Soichiro lẫn Yuzuru đều đồng ý với Sei.

Những thứ tiêu biểu cho một hội thao trường cấp 3 là gì?

Thi đấu theo nhóm?

Kị binh chiến?

Ném bóng?

À thì…

Dù cho có không thích những trò vận động đi nữa thì bất kì ai cũng có thể tận hưởng nó ở một mức nào đó.

Ít nhất là tại trường tiểu học và sơ trung của Yuzuru, những trò kiểu thế đã được tổ chức trong hội thao.

Nhưng tại trường cao trung này thì khác.

Phần thi đấu cá nhân chỉ bao gồm chạy và nhảy, như là chạy 100m, 200m hay nhảy cao mà thôi.

Còn thi đấu nhóm thì chỉ có…chạy tiếp sức trao gậy.

Đoàn đội chiến?

Kị binh chiến?

Ném bóng?

Chả có trò nào thú vị như thế.

“Đây không còn là hội thao nữa rồi, là đại hội thành tích thì đúng hơn”

Sei than thở.

Yuzuru cũng đồng tình.

Yuzuru không thích tập thể dục, và cậu là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ (mặc dù chỉ đến 1 lần/tuần để giải khuây), nhưng…

Cái hội thao này chẳng thú vị chút nào.

“Vậy sao chúng ta không hóng hớt và xem bên nữ thi đấu nhỉ?”

Soichiro nghiêm mặt nói.

Cái thằng này nhìn sơ thì có vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong thì khá là ngớ ngẩn, nhân tiện thì, cũng có chút biến thái nữa.

“…Đó cũng là cách duy nhất để cảm thấy chút niềm vui”

Tình cờ, Yuzuru cũng y chang.

Vì dù gì cậu vẫn là con trai mà.

Và đó là lý do Yuzuru cùng những thằng bạn quyết định đi ủng hộ các trận thi đấu của bên nữ.

“Đồng phục thể thao…hơi khiêu gợi nhỉ?”

“Tôi có thể hiểu điều đó”

“Công nhận”

Soichiro và Yuzuru lập tức đồng ý với lời nói thản nhiên của Sei.

Áo thể dục thì ngắn tay và quần thì cũng rất ngắn vì chức năng của chúng.

Thế nên có thể thấy được nhiều da thịt hơn trang phục lúc bình thường.

Ngoài ra, vải cũng khá mỏng nên có thể nhìn thấy rõ sự “lồi lõm” trên cơ thể các cô gái…và lắm lúc còn cả những thứ bên dưới lớp vải đó nữa.

Tất nhiên, bình thường thì cô gái nào cũng mặc thêm áo yếm thể thao để bù đắp cho sự xuyên thấu của áo ngoài, thế nên hầu như là không thể nhìn thấy áo ngực của họ…

Những vẫn đủ để gọi là gợi tình.

“Chúng không nhằm mục đích gây kích thích… Ngược lại là cực kì lành mạnh và khỏe mạnh luôn, nhưng cái thực tế là bằng cách nào chúng nó vẫn gây kích thích cũng vẫn cứ là ok”

Soichiro nói ra “chân lý của Đảng” vẫn với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Còn Yuzuru với Sei thì gật đầu lia lịa.

“Hơn nữa, nó cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống cao trung…không, là tuổi thanh xuân của chúng ta? Là hồi ức… Mà, chúng ta vẫn chưa có già đến vậy”

“Mồ hôi và quần áo thể dục cũng duyệt, nhỉ? … Đó là minh chứng cho sức khỏe… Tôi sẽ không hứng thú với những thứ không tốt cho sức khỏe đâu. Cũng có thể xem như một loại bản năng cũng được”

Yuzuru và Sei cũng nói lên quan điểm của mình.[note40525]

Tất nhiên, họ đang thấp giọng để những người xung quanh không nghe thấy…

Nếu những cô gái trong lớp họ nghe được cuộc trò chuyện này thì thứ đón chờ bộ 3 vào ngày mai là sự tẩy chay toàn tập.

“Mà nhân tiện thì…trước đây còn có cả thứ được gọi là bloomer đúng không?”

Yuzuru nhớ lại thông tin mà cậu có được từ internet và ba mẹ mình.

Hiển nhiên là bây giờ không thể nhìn thấy chúng nữa rồi.

“…Mấy lão trung niên thì có vẻ thích loại đó đó. Nhưng thành thật mà nói thì, với chúng ta thì sẽ không thể, đúng chứ?”

“Ờm…mà, nó khiêu gợi bởi bản chất của nó là khiêu gợi, nhỉ? Tôi có thể hiểu tại sao nó lại khiến ông khó chịu”

“Tôi hiểu ý ông mà. Nói trắng ra thì chẳng khác gì đang cosplay cả. Với chúng ta là thế”

Soichiro và Sei đồng tình với Yuzuru.

Với 3 người bọn họ, bloomer chỉ là tàn tích của quá khứ, một…thứ cổ điển, chỉ là một bộ đồ cosplay mà thôi.

Không có gì sai về điều đó, nhưng vẫn còn gì đó khác.

“Mà nói đến thì, nhắc tới bloomer…”

Đôi mắt Soichiro hướng đến 2 cô bạn thời thơ ấu của mình.

Là Ayaka và Chiharu.

Cả 2 đều sở hữu cơ thể với tỉ lệ tuyệt vời…thế nên khi mặc đồ thể dục, sự “không cân xứng” trên người họ càng thêm rõ nét.

Hai người đã nhận ra ánh mắt của Soichiro, 2 cô gái nhảy tưng tưng và vẫy tay với cậu.

Soichiro vẫy nhẹ tay đáp lại và nói tiếp.

“Quần thể dục nữ của trường mình hơi ngắn ha”

“…Giờ ông nói đến nó…”

“Quả thật…”

Quần thể dục nam thì bình thường, nhưng của nữ thì hình như hơi ngắn hơn một chút.

Chiều dài là đến trên đầu gối khoảng 10cm.

Nó ngắn như của bộ đồng phục bóng bàn vậy.

“Mà, tôi thấy cũng vẫn cứ gọi là tuyệt vời”

“Chuẩn”

“Phải, đỉnh của chóp”

Soichiro và Yuzuru gật gù như gà mổ thóc trước nhận xét của Sei.

…Vấn đề không phải ở chỗ nó có thoáng mát hay không.

Quan trọng nhất là họ có thể nhìn thấy bao nhiêu phần trăm của những đôi chân “mờ lem” ấy.

“Nè Sei”

“Chuyện gì, Yuzuru?”

“Cái người đang chạy đó, chẳng phải là Nagiri-san sao?”

Yuzuru chỉ vào một cô gái dường như đang chạy trong tuyệt vọng ở cuộc đua chạy tiếp sức.

Đó là một cô gái mảnh mai với mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa.

Rất khó để nhìn thấy từ xa, nhưng…hẳn đó là Nagiri Tenka.

“À, ông nói đúng”

“Tôi đang ngạc nhiên đây…cổ yếu khoản vận động vậy luôn”

Soichiro nói với vẻ hơi kinh ngạc.

Nếu phải nói thì, đôi chân đó chả được nhanh nhẹn mấy…

“Ờm…cặp chân cô ấy gầy tới mức tưởng như không có chút cơ bắp nào luôn”

Sei khịt mũi nói.

Tenka có đôi chân dài và rất mảnh khảnh.

“Nhưng…vẫn chưa gầy đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe. Khuôn mặt và chân của cổ rất ổn. Chỉ mặt và chân thôi”

Chân của Tenka là thứ mà người ta xếp vào loại “chân đẹp”.

Và bởi vì mảnh mai nên chúng trông rất đẹp khi cô nàng mặc đồng phục thể thao.

Tuy nhiên…có vẻ cô không giỏi khoản vận động cho lắm.

Thật kì lạ là, cô nàng trông rất xinh trong đồng phục thể dục, dù kém thể thao Vô Cùng Luôn… Nhưng chắc đó là lý do công nàng trông rất đẹp.

“Đến lúc tôi ra trận rồi”

Sau khi nhìn đồng hồ, Yuzuru nói và đứng dậy.

Đã gần đến giờ của phần thi đấu mà cậu đã chọn.

“Ồ, vậy à”

“Ông thi cái gì thế?”

“Chạy tiếp sức 200m x 6. Cổ vũ tôi nhá”

“Nếu tôi thấy thích”

“Ờm, tôi sẽ vừa xem bên nữ, vừa “liếc” bên ông tí”

“Mấy ông vẫn tự gọi mình là bạn bè được hả?”

Đá xoáy nhẹ phát, rồi Yuzuru rời khỏi đó.[note40526]

.

Sau khi hội nhóm với những người bạn cùng lớp sẽ chạy cùng với mình, Yuzuru đã dùng khoảng thời gian trước khi bắt đầu phần thi để khởi động và luyện tập chuyền gậy.

Trên thực tế, hầu hết các bạn cùng lớp, bao gồm cả Yuzuru đều không quan tâm mấy đến chiến thắng…

Nhưng họ cũng không muốn phải xấu hổ.

Sẽ hơi khó xử cho ai đó nếu họ làm rơi gậy và trở thành “tội đồ”, thế nên tất cả đều khá nghiêm túc.

Không biết mấy thằng đó có đang xem không…

Chỉ còn vài phút trước khi phần thi chạy tiếp sức bắt đầu.

Yuzuru nhìn về phía hàng ghế khán giả.

Soichiro và Sei thì…

Đang theo dõi phần chạy 100m của các cô gái.

Có lẽ 2 tên đó đang soi ngực hoặc chân của họ.

Ngực + chân các cô gái VS phần thi của Yuzuru.

Khỏi nói cũng biết cái trước quan trọng hơn rồi.

“Lũ vô tâm”

Nhưng nếu đổi vị trí lại thì cậu cũng làm vậy thôi, thế nên cũng chả thể lên tiếng phàn nàn gì được.[note40527]

Sau đó, Yuzuru tìm kiếm một người khác.

Cô gái với mái tóc màu lanh xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào Yuzuru cùng những người khác.

Ánh mắt của 2 người giao với nhau.

Sau đó…

Cô vẫy tay nhè nhẹ.

Trái tim cậu lỡ mất một nhịp.

“Này, chẳng phải…Yukishiro-san vừa vẫy tay với chúng ta sao?”

“Thật hả? … Tôi nghĩ là mình sẽ cố gắng hơn một chút vậy”

Các bạn cùng lớp của Yuzuru bắt đầu nhốn nháo.[note40528]

Rồi họ bắt đầu một cuộc cãi vã đáng xấu hổ, nói rằng… “là với tôi”, “không, là tôi”, trước sự cổ vũ của cô ấy.

…Mình cũng sẽ ra sức một chút vậy.[note40529]

Trong khoảnh khắc, Yuzuru bỗng cảm thấy mình thật ưu việt.

_____

Sakuragi Sakura:

Độ ngắn của quần thể dục trong chương này có thể tham khảo về quần thể dục trong bộ To LOVE-Ru.

Bloomer mang cảm giác cosplay quá mạnh, nên tôi không thích chúng lắm.

Nhưng quần ngắn thì toẹt vời ông mặt zời.

Nhân tiện, thứ tự độ to của ngực là: Chiharu > Arisa > Ayaka > Tenka.

Kích thước ngực tùy thuộc theo tình hình được gọi là FEDC. Nhưng mà, kích thước ngực trong bối cảnh 2D (tưởng tượng) và ở thế giới thực thường không khớp lắm, thế nên kích thước này chỉ dựa vào hình ảnh và bầu không khí là chính.

Còn về độ mảnh mai (?) thì sẽ là: Tenka > Ayaka >= Arisa >= Chiharu.

Nhưng dáng ai cũng xinh nên nhìn sẽ thấy mảnh mai không khác gì nhau.

Còn kích thước vòng 2 là: Arisa >= Ayaka >= Chiharu >Tenka.

Về chiều cao thì: Tenka >= Ayaka > Arisa >= Chiharu.

Nhân tiện thì, thần kinh vận động của Chiharu là tốt nhất, tiếp theo là Ayaka và Arisa. Còn Tenka thì thôi đừng nhắc.

Về chiều cao của các chàng trai: Soichiro > Yuzuru > Sei.

Yuzuru chỉ vừa hơn 170cm thôi, thế nên hãy tưởng tượng.

Năng lực thể chất thì cũng theo thứ tự tương tự. Nhưng Yuzuru và Sei ngang nhau, Soichiro thì mang lại cảm giác như là giỏi thể thao nhất đám.

Kì tới sẽ là chim chuột trong bộ đồ thể dục.

Trans: Chương này phải đặt tên là “Hội Thao Và 3 Thằng Đồng Râm” thì hợp hơn ^x^

Bình luận (0)Facebook