• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Đến Thăm Nhà Ba Mẹ Của Hôn Thê

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:51:15

Trans: HK.

_____

Ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng.

Yuzuru đang đến thăm gia đình Amagi.

“Đã lâu không gặp ạ, Amagi-san”

Yuzuru hơi cúi đầu trước Amagi Naoki – người đang chào đón cậu ở thềm cửa.

Lý do cậu đến nhà Amagi là để đón Arisa và chào hỏi Naoki.

Dù cho cô có là vợ sắp cưới của cậu thì, đến xin phép đàng hoàng để chăm sóc cho cô con gái quý giá của người ta cũng là điều phải làm.

“Ừm, đã lâu không gặp, Yuzuru-kun”

Naoki nói với giọng thờ ơ và máy móc.

Cạnh ông ấy là Arisa, sau đó cô cũng cúi chào cậu.

“Anh đã cất công đến đây rồi…mời vào trong ạ”

“Ờm, anh xin nhận lời mời đó. Xin lỗi vì làm phiền cả nhà”

Yuzuru cởi giày ra và đi vào nhà.

Đây là lần đầu cậu đến nhà Arisa kể từ lần cô bị cảm lạnh.

“Lối này…Yuzuru-san”

“Ah, cảm ơn em”

Arisa dẫn “chồng” tới phòng khách.

Rồi Yuzuru ngồi xuống ghế sô pha theo hướng dẫn của “vợ”.

“À…đúng rồi. Đây, xin hãy nhận thứ này ạ. Nó là từ ba của cháu”

Nói chính xác thì, món đồ ngọt mà Yuzuru đưa là thứ cậu đã mua bằng tiền được chuyển từ ba mình.

Naoki nhận nó với vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi.

“Cảm ơn cháu, Yuzuru-kun”

Ông vô cảm nói.

Cùng lúc đó, mẹ nuôi của Arisa, Amagi Emi bước vào phòng khách.

Bà đang cầm trên tay một cái khay với trà cho 3 người họ.

“…Đã lâu không gặp ạ”

“…Phải, đã một thời gian rồi. Arisa đã luôn giúp đỡ bác rất nhiều”

Emi nhận xét một cách hòa đồng, sau đó đặt trà lên bàn.[note43477]

“Cháu cảm ơn”

“Không, không có gì đâu… Vậy thì, hãy cứ thư giãn nhé”

Rồi bà hơi cúi đầu và rời khỏi phòng.

Tiễn bà ấy đi xong, Yuzuru nhẹ nhấp một ngụm trà.

Xem ra nó được nấu từ loại lá trà khá tốt.

Đầu tiên, cậu trò chuyện đôi ba câu với Arisa…

Sau đó, Yuzuru bắt tay vào việc chính.

“Naoki-san. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã cho phép cháu được chính thức đính hôn với Arisa-san ạ”

Yuzuru nói, sau đó cúi đầu với Naoki.

Lý do cậu ở đây hôm nay cũng là để chào ông ấy sau khi chính thức lập hôn ước với Arisa.

Cơ mà…nếu Naoki phản đối thì cậu cũng dùng vũ lực để “cướp dâu” thôi, thế nên chuyện này cũng chỉ là phép lịch sự hình thức.[note43478]

“…Nếu Arisa đã muốn kết hôn với Yuzuru-kun thì bác cũng có gì để phản đối cả. Xin hãy chăm sóc con bé…”

Naoki trả lời bằng giọng thờ ơ.

Nhưng ánh mắt của Yuzuru nhạy bén thấy khóe môi ông ấy hơi cong lên.

Sau đó là một tiếng động lớn.

*Rầm!* Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo.

Và người xuất hiện là một cô bé khoảng 12-13 tuổi.

Cô bé nở nụ cười thân thiện rồi lễ phép cúi chào.

“Rất vui được gặp anh, em là Amagi Mei… Em đã luôn được chăm sóc bởi Takasegawa-senpai – Ayumi-san ạ”

Amagi Mei.

Cô bé là em họ của Arisa, và là học sinh năm nhất sơ trung.

Cũng là đàn em của em gái Yuzuru – Takasegawa Ayumi.

“Em là Mei-san? … Không, cảm ơn em vì đã luôn quan tâm đến em gái anh”

Khi Yuzuru đưa tay về phía mình, Mei mỉm cười và nắm lấy bàn tay của cậu.

“…Em gái anh ở trường thế nào?”

Vì đây là một cô hội tốt, Yuzuru quyết định hỏi trực tiếp đàn em của em gái mình xem con bé như thế nào.

Có lẽ là đã dự đoán được câu trả lời này, Mei trả lời mà dường như không cần suy nghĩ.

“Không chỉ em mà tất cả mọi người đều tôn trọng chị ấy. Chị ấy là một senpai thực sự đáng tin cậy ạ”

“Hể ~ …nghe tuyệt đấy. Anh cứ nghĩ là con bé luôn chọc phá đàn em và chơi trò nữ hoàng gì đó chứ”

Sau khi Yuzuru nói thế với chút tinh nghịch, biểu cảm của Mei lập tức giật giật.[note43479]

Kế đó, sau khi làm như vừa suy nghĩ vài điều, cô trả lời.

“…Không có gì ạ”

Có vẻ như sự thật không quá xa so với dự đoán của Yuzuru.

Xét về vị trí của Ayumi và tính cách của Mei, việc cô bé trở thành tay sai cho đàn chị là chuyện khó tránh khỏi.

“Ờm…nếu có gì đó trở nên quá tệ thì hãy cho anh biết”

Như dự đoán, em gái cậu sẽ không bắt nạt con bé.

Yuzuru muốn tin vào em gái mình.

Nhưng, cậu vẫn bày tỏ sự quan tâm đến em gái vị hôn thê của mình, cơ mà…

“Xin đừng lo về việc đó ạ…em muốn được giống như Takasegawa-senpai, em nghĩ vậy. Đó là mục tiêu của em”

Mei mỉm cười với cậu.

Rõ ràng là cô bé đang nhắm đến vị trí nữ hoàng kế nhiệm, sau khi Ayumi tốt nghiệp.

Mặc dù cả bề ngoài và nụ cười đều có vẻ thân thiện, nhưng rõ ràng là cô bé có tính cách khá mạnh mẽ.

Cô bé và Arisa hoàn toàn không giống nhau…

Cũng có thể hiểu được rằng họ là chị em họ, bởi cả 2 người đều có sự khác biệt lớn giữa vẻ ngoài và con người thật của mình.

“…Yuzuru-san, anh rất giống Takasegawa-senpai đó nhỉ?”

“Hửm…phần nào giống?”

Khi Yuzuru hỏi thế, vẻ mặt Mei trong thoáng chốc viết nguyên chữ “Bỏ mom!” to đùng.

Rõ ràng, đó là một sai lầm của Mei.

Nói cách khác, 2 anh em họ giống nhau về mặt “xấu”.

“…Em nghĩ màu mắt và ngoại hình 2 người có nhiều điểm giống nhau ạ”

Mei cố gắng trong cô vọng để lừa “anh rể”.

Yuzuru nheo đôi mắt xanh lam được thừa hưởng từ ba mình lại.

Cậu đang nghĩ mình có thể hỏi những câu như “Thế còn những mặt khác ngoài ngoại hình thì sao?”, nhưng…

Đồ cậu bị kéo hơi mạnh.

“Yuzuru-san…xin đừng chọc Mei-chan nhiều quá”

Arisa nói với vẻ trách móc Yuzuru.

Nhìn sơ thì có vẻ như cô đang giải vây cho Mei…nhưng đồng thời, việc này phát sinh cứ như thể Arisa đang ghen khi hôn phu của mình nói chuyện vui vẻ với em họ, và cô trở nên hờn dỗi vậy.

“Ờ, anh xin lỗi”

“...Nói với Mei-chan ấy, không phải em”

Dưới sự thúc giục của “vợ”, Yuzuru lại quay sang nói với em vợ tương lai, người đang làm biểu hiện “thoát chết” trên mặt.

“Xin lỗi em nhé… Anh sẽ nói với em gái anh là em rất tôn trọng con bé”

“… Cảm ơn anh nhiều ạ”

Mei cúi đầu với Yuzuru.

Giờ thì, ở lại quá lâu sẽ là bất lịch sự.

Thế nên Yuzuru đứng dậy và cảm ơn Naoki một lần nữa.

Sau đó, cậu cầm túi xách của Arisa (chứa đồ ngủ) và đi ra cửa.

“Ah…”

Và ở đó, cậu gặp một chàng trai trẻ.[note43480]

Ngay khi nhìn thấy Yuzuru, anh ta đã vô tình thốt lên một giọng nhỏ, sau đó thì nét mặt trở nên có chút lúng túng.

Vì đang là Tuần lễ vàng, nên anh ta cũng vừa về đến nhà.

“Đã lâu không gặp anh, Haruto-san”

“A-ah…Yuzuru-kun. Ừ, đã lâu không gặp”

Yuzuru lịch sự chào hỏi Haruto, còn anh ta thì đáp lại một cách thô thiển.

Và sau khi nhìn thấy Arisa cùng chiếc túi của cô mà Yuzuru đang cầm, biểu cảm của Haruto trở nên khó tả…[note43481]

“Vậy thì, xin thứ lỗi”

“Này, Haruto!”

Haruto biến mất vào trong nhà mà không để ý tiếng gọi của Naoki.

Ông cau mày, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Còn Mei, cô bé đang thở dài.

Sau đó quay sang Yuzuru cùng Arisa và nói.

“Anh ấy chỉ đau lòng quá thôi. Xin hãy tha thứ cho ảnh”

“2 vợ chồng” nhìn nhau…

Họ không thể nói bất cứ gì, thế nên cũng chỉ đành nhún vai…

_____

Trans: Sáng hôm sau Arisa mà về nhà với biểu hiện “khác thường” thì chắc có đứa siêu thoát thật chứ chả đùa ( ╹▽╹ )

Bình luận (0)Facebook