• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Hôn Thê Và Chuyến Du Lịch Học Tập

Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-29 16:35:20

Trans: HK.

_____

Một ngày giữa tháng 11…

“Nhìn kìa, nhìn kìa Yuzuru-san! Thấy được núi Phú sĩ luôn kìa!”

Arisa vui vẻ nói trong khi chỉ tay về hướng ngọn núi với 2 màu xanh-trắng bên ngoài cửa sổ tàu siêu tốc.[note49101]

Yuzuru cũng mỉm cười gật đầu.

“Vậy à… cuối cùng cũng đến đoạn thấy được núi Phú Sĩ… còn khoảng bao lâu nữa thì đến nơi nhỉ?”

Cậu khẽ thở ra một hơi thật dài.

Cuối cùng họ cũng đi hết được 1/3 quãng đường đến đích: Nara – Kyoto.

Họ sẽ vẫn tiếp tục đi cho đến khi không còn nhìn thấy núi Phú Sĩ nữa.

“Ừm… khoảng một tiếng nữa đó anh.”

Arisa nói trong khi đọc cuốn lịch trình chuyến du lịch.

Yuzuru nhún vai và mỉm cười.

“Để rồi xem… Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Anh nghĩ chưa chắc là một tiếng đâu.”[note49102]

“Ý anh là anh không đọc lịch trình vì nó rắc rối quá chứ gì?”

“Về cơ bản là thế.”

Câu trả lời của Yuzuru khiến gương mặt Arisa hiện lên vẻ bực bội.

Đúng vậy, bao gồm cả Yuzuru và Arisa, hôm nay là ngày các học sinh năm 2 tham gia chuyến du lịch trường.

Thời gian là 4 ngày 3 đêm, và điểm đến là “con đường hoàng gia” của Kyoto – Nara.[note49103]

“Anh không mong đợi nó à?”

Arisa hỏi với vẻ mặt kì quái.

Rõ ràng là cô nàng đã hứng thú đến mức đọc đi đọc lại cuốn hướng dẫn với hàng đống miếng đánh dấu trang gần như thuộc lòng luôn rồi.

Nên hồi sáng, Arisa đã bất ngờ xuất hiện với gương mặt hơi buồn ngủ, không như mọi khi.

Nhưng hiện tại thì trông cô hoàn toàn tỉnh táo, chắc là nhờ sự phấn khích…

Tuy rằng nếu cô ấy buồn ngủ thì cũng không sao…

Em ấy sẽ tựa đầu lên vai mình và ngủ thiếp đi…

Đó là những gì đã Yuzuru dự đoán.

“Làm gì có! Làm gì có chuyện anh không mong đợi chuyến du lịch cùng với em được chứ.”

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc “vợ” trong khi trả lời.

Arisa thoải mái híp mắt lại.

“Vậy sao.”

Cô nàng mỉm cười và không tiếp tục chủ đề này nữa.

Có vẻ là vì Arisa vẫn đang luôn ở trong tâm trạng tốt.

… Cũng không hẳn là mình không mong chờ chuyến du lịch.

Tuy thế nhưng Yuzuru cũng không hào hứng hay phấn khích như Arisa.

Đó là tâm trạng thực sự của cậu.

Thật ra cậu đã cùng gia đình du lịch đến Kyoto và Nara vài lần.

Và Yuzuru thì không thích lịch sử đến mức du lịch đến cùng một chỗ nhiều lần.

Đó là lý do tuy cậu rất mong đợi chuyến du lịch cùng Arisa và bạn bè…

Nhưng cảm giác của Yuzuru lại kiểu “Lại là Kyoto, Nara à…”.

Mà nếu nói điều đó với Arisa và những người đang hào hứng với chuyến du lịch này thì cũng không có ý nghĩa gì cả.

Trong cuộc sống, có những suy nghĩ không cần thiết phải nói ra, và cũng có những suy nghĩ không nên được nói ra.

“Hì, không ngờ cậu lại mong chờ chuyến di lịch đến thế, với tư cách là dân bản địa, tớ vui lắm.”

Cô gái ngồi phía trước Arisa vừa mỉm cười vừa nói – mà chiếc ghế bị xoay lại đối mặt với ghế sau rồi nên phải nói là ngồi đối diện thì đúng hơn.

Đó là Uenishi Chiharu.

Phải, nhà ba mẹ cô ấy là ở Kyoto.

… Với cô nàng này thì đây gần như là một chuyến hồi hương.

Yuzuru nghi ngờ việc cô ấy có thể “tận hưởng” chuyến đi hay không.

“Nhắc mới nhớ, nhà của ba mẹ Chiharu-san và Tenka-san đều ở Kyoto đúng không?”

“Phải, ờm… các cậu muốn ghé qua không? Riêng tớ thì không muốn làm loãng bầu không khí của một chuyến du lịch trường, nhưng…”

Suy cho cùng, có vẻ Chiharu không hào hứng lắm khi điểm đến của chuyến du lịch là Kyoto và Nara.

Và cô gái ngồi cạnh Chiharu – Narigi Tenka cũng lắc đầu.

“Tớ thì… ừm, mời tên đó đến nhà ba mẹ, c-cũng được.”[note49104]

Còn Arisa thì lắc đầu lia lịa.

“K-không phải, tớ không có muốn ghé qua. Không, cũng không phải là “không muốn” đâu.”

Xin vui lòng để tớ đến vào dịp khác ấy.

Nghe Arisa giải thích xong, Chiharu và Tenka gật đầu.

Dường như miễn không phải là trong một chuyến du lịch trường như thế này thì cả 2 đều cảm thấy không vấn đề gì.

“Nói chung, nếu cậu vẫn có nơi nào muốn đến thì công viên giải trí là tốt nhất.”

Chiharu cười toe toét trong khi nói.

Còn Arisa thì tỏ vẻ hậm hực.

“Đã bảo là không được rồi chẳng phải sao? Đến nơi nào đó hoàn toàn chẳng liên quan…”

“Không sao mà. Vào lúc hoạt động tự do thì giáo viên không có theo dõi sát sao từng nhóm đâu…”[note49105]

Rõ ràng là Chiharu không hề đùa, cô nàng thực sự muốn đi đến đó.

Quả thật, thà đi công viên giải trí còn hơn là lòng vòng ngắm cảnh ở chính quê nhà của mình.

Nhưng Arisa thì lại phàn nàn cô bạn mình.

“Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng bài báo cáo sau chuyến du lịch thì tính sao?”

Trên nguyên tắc, chuyến du lịch ở trường cao trung của Yuzuru là miễn phí.

Nhưng miễn vẫn còn là một phần của lớp học thì không có chuyện họ được phép chỉ thoải mái chơi bời và ngắm cảnh.

Họ phải chọn trước một chủ đề báo cáo liên quan đến Kyoto hay Nara và nghiên cứu nó.

Và cuối cùng họ phải gửi báo cáo về chủ đề đó sau khi kết thúc chuyến đi.

“Ể!? Cậu nghiêm túc làm báo cáo hả Arisa-san? Dù đây là một chuyến du lịch…?”

“Nhưng là một chuyến du lịch học tập, đúng chứ? Ít nhất thì cũng phải làm báo cáo đàng hoàng……”[note49106]

Cả 2 người đều ngạc nhiên nói và nhìn nhau…

Rồi họ cùng nhìn vào những người xung quanh để tìm kiếm sự đồng tình.

“Tôi sẽ đi tham quan cho đã rồi “tính sổ” cái báo cáo sau.”

Satake Soichiro ngồi cạnh lối đi nói.

Và người ngồi cạnh cậu… Tachibana Ayaka cũng gật đầu đồng ý.

“Tớ cũng sẽ “cọp pi” bài báo cáo của Soichiro luôn.”

Và trong khi cười gượng trước Ayaka không hiểu vì sao mà đang ưỡn ngực tự hào…

Yuzuru nói tiếp theo.

“Tôi thì không cần tốn công điều tra này nọ, tôi đã làm xong báo cáo dựa trên thông tin có được từ internet và sách báo rồi.”

Cả Yuzuru, Soichiro và Ayaka đều thuộc “trường phái Chiharu”.

Còn Chiharu thì trưng ra biểu cảm tự mãn vì họ đã cảm nhận được ý muốn của mình.

“Tớ cũng giống Yuzuru-san, làm xong báo cáo rồi.”

Đây là một chuyến du lịch vui vẻ.

Là điều hết sức “bình thường” khi họ muốn chơi bời mà bỏ qua việc học.

Chiharu tự hào khẳng định “chân lý” đó, nhưng…

“Tôi sẽ làm đàng hoàng… bởi không đủ tự tin để gian lận.”

“Ít nhất thì tớ sẽ làm theo đúng trình tự.”

Sei và cô gái ngồi cạnh cậu… ở chính giữa của cậu và Chiharu – Nagiri Tenka thì đồng tình với Arisa.

Arisa thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn có đồng minh.

Nhưng Chiharu vẫn giữ nguyên khuôn mặt đắc ý của mình.

“Bên tớ vẫn chiếm đa số.”

“Ư…”

Khuôn mặt của Arisa có vẻ hơi thất vọng, trái ngược với vẻ mặt của Chiharu.

Rồi cô quay sang “chồng”.

“Yuzuru-san! Là hôn phu của em thì anh nên đứng về phía em đi chứ!!”[note49107]

“Không, không, đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau mà…”

Tuy hơi thấy có lỗi vì không thể bênh “vợ”, nhưng Yuzuru không có ý thay đổi quyết định của mình.

… Bởi anh không muốn vừa tham gia chuyến du lịch, vừa phải nghĩ về bài báo cáo đâu.

“Ư… Mà dù sao cũng tùy theo suy nghĩ mỗi người, tớ cũng không tiện ý kiến gì… nhưng nếu bị bắt quả tang ở Osaka thì giải thích làm sao…”

Chủ đề bài báo cáo phải là “Tìm hiểu về Kyoto và Nara”.

Nếu một giáo viên phát hiện ra và hỏi họ vì sao lại đến Osaka thì họ sẽ không thể giải thích được.[note49108]

“Không sao, miễn là không bị phát hiện…”

Chiharu cười gian xảo nói.

Còn Arisa thì vẻ mặt hoang mang tột độ.

“C-cái đó… K-không, nhưng mà…”

“Đấy, Yuzuru-san… Là hôn phu của em thì nói gì đó đi chứ.”

Yuzuru đã được công nhận là “đồng đội” của Chiharu.

Đúng là cậu có chung quan điểm với cô bạn mình, nhưng…

“Quả thật đến tận Osaka thì có hơi quá rồi… Chẳng phải những giáo viên cũng canh chừng ở nhà ga sao?”

Khó mà đồng tình với việc đến Osaka chơi như ý Chiharu.

Nên Yuzuru quyết định đứng về phía Arisa với tư cách là “hôn phu” của cô.

Và Arisa cũng cười tươi rói với điều đó.

Còn về phía Chiharu…

“Ư… mà, thôi được rồi.”

Cô nhẹ nhàng rút lui.

Quả thật, Chiharu cũng nghĩ rằng việc phá vỡ quy tắc quá lố cũng không tốt…

Hay đúng hơn, có lẽ là bởi cô đã suy nghĩ cho lập trường của Arisa, Sei và Tenka.

Ba người đó có kế hoạch làm bài báo cáo về chuyến du lịch một cách nghiêm túc, thế nên không thể nào đi chơi lòng vòng ở Osaka được.

“Vậy thì hãy thả ga mà tận hưởng chuyến du lịch nào. Cứ để chuyện làm hướng dẫn viên cho tụi này!”

Nói xong, Chiharu ưỡn ngực.

Không hiểu sao mà một chuyến du lịch với bạn bè luôn vui như thế này.

.

“… Cơ mà thú vị thật.”

“Cái gì thú vị vậy Sei?”

“Thì… Tôi cảm thấy sự khác biệt về giá trị quan hay cách suy nghĩ của chúng ta khá thú vị. Đặc biệt là khi liên quan đến cùng một chủ đề nào đó thì thường chia thành 2 phe…”

“À… quả thật. Chắc là do ảnh hưởng từ môi trường lớn lên ha…”

Tenka và Sei thì thầm với nhau.

_____

Trans: Hai đứa oan gia này từ khi nào thân với nhau đến mức thì thầm to nhỏ được vậy? o.O

u4754-01ac7f1b-83af-4d95-8740-4be141b9e61f.jpg

Bình luận (0)Facebook