• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Nếu...

Độ dài 1,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 19:45:47

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Còn điều gì anh muốn em làm cho anh nữa không?”

Arisa hỏi Yuzuru.

Nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra được gì cả.

“À, ừm…”

“… Gì cũng được hết. Hôm nay em là hầu gái chuyên dụng của mình anh thôi.”[note49088]

Arisa nói trong khi hơi nghiêng người về phía “chồng”.

Kèm theo đó là việc bộ ngực khủng bố của Arisa lắc lư mạnh mẽ.

Không hổ là Yuzuru, một ý tưởng xấu xa lóe qua trong suy nghĩ của cậu, nhưng…

K-không được, chuyện đó vẫn còn quá sớm… [note49089]

Phải là thứ gì đó hợp lý hơn.

“Sao vậy anh?”

Thấy Yuzuru chìm vào im lặng, Arisa hỏi với ánh mắt hơi cô đơn.

Mà thấy “vợ” như thế, cậu không thể nào chỉ nói qua loa “không có gì” được.

“… Thế thì, gối đùi được không?”

“Vâng!”

Nghe xong, Arisa lập tức quỳ ngồi xuống và vỗ vỗ vào đùi mình như thể đang giục cậu nằm lên đó.

Rồi Yuzuru đặt đầu lên trên cặp đùi siêu mlem của “vợ”.

“Anh thấy thế nào?”

“Ờm… sướng lắm.”

Cậu trả lời câu hỏi của Arisa.

Họ đã chơi trò gối đùi vài lần rồi, nhưng dĩ nhiên, trong đồng phục hầu gái thì đây là lần đầu tiên.

Không, chính xác mà nói thì đây là lần đầu Yuzuru được gối đùi Arisa khi cô đang mặc váy ngắn.

Tim cậu chơi trống điên cuồng trong khi cảm nhận sự chân thật và ấm áp từ làn da bên dưới đầu mình.

“… Nhân tiện thì, gần đây Chiharu-chan có nói về chuyện mai mối.”

“Mai mối á?”

“Cho con của cậu ấy và con của em… Em không biết nên gọi đó là một cuộc hẹn được đặt trước, đính hôn từ bé hay là hôn nhân sắp đặt nữa.”

Yuzuru gật đầu như đồng tình với Arisa.

“Ra là chuyện đó. Vậy là Chiharu cũng gạ bên phía em à?”

“Anh cũng bị sao?”

“Giống như là để làm cây cầu cho sự hữu hảo giữa nhà Uenishi và Takasegawa vậy… Không biết nói một cách nhẹ nhàng vậy có ổn không nữa.”

Khi ở một mình với Chiharu hồi trước, cậu cũng đã từng được gợi ý một chuyện tương tự.

Tất nhiên, cậu không thể nói gì đó như là “Tôi hiểu rồi”.

Mà đúng hơn là cậu đã không thể trả lời được.

“Không ngờ là cậu ấy tính xa đến vậy luôn… Vốn dĩ con cái là do trời ban mà. Thế nên có con hay không còn chưa biết được, chưa kể đến giới tính… nếu cùng giới thì cưới xin gì được đúng không?”

“Anh nói đúng. Mà hơn nữa, hôn nhân chính trị thì có hơi…”

“Mà, nếu có thể trở thành sự thật thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu.”

Yuzuru nói nhỏ.

Trong quá khứ, gia tộc Takasegawa và gia tộc Uenishi có mối quan hệ không tốt.

Vì thế nên nếu có một cuộc hôn nhân giữa 2 nhà, đó sẽ là một sự kiện mang tính thời đại theo cách riêng của nó.

“… Hả?”

Arisa ngạc nhiên mở to mắt trước những lời từ “chồng”.

“… Anh có hứng thú với chuyện đó sao Yuzuru-san?”

“Không, không hẳn là hứng thú. Vốn dĩ từ đầu thì, bàn chuyện về những đứa trẻ còn chưa được sinh ra đã không thực tế rồi.”

“Thế… sau khi sinh rồi thì sao?”

“Thì tùy ý con chứ sao? Nó đã không thích thì chẳng lẽ mình còn ép nó nữa à?”

Với Yuzuru thì chắc chắn cậu không muốn kết hôn với một người không hợp nhau với mình.

Dù chỉ là vô tình, nhưng cậu cũng đã có được một vị hôn thê tuyệt vời phù hợp với bản thân là Arisa.

Nếu là Arisa, cậu luôn sẵn sàng tiến tới hôn nhân cùng với cô.

Hay đúng hơn là ai mà cản trở việc cậu cưới Arisa, Yuzuru sẽ dùng toàn lực và không từ thủ đoạn để “dẹp bỏ chướng ngại”.

“Tùy theo ý muốn của con… à?”

Nghe câu tự hỏi lại đó của “vợ”, Yuzuru nghiêng đầu.

Vì…

“… Chẳng phải chúng ta cũng như thế sao?”

Yuzuru và Arisa đến với nhau qua một cuộc mai mối sắp đặt.

Nhưng họ không ghét việc đó.

Nếu là Arisa, dù không phải qua mai mối thì cậu cũng muốn kết hôn với cô.

Và Yuzuru nghĩ Arisa cũng cảm thấy thế.

“… Yuzuru-san, anh đính hôn với em bởi vì cuộc hôn nhân này phù hợp, có đúng không?”[note49090]

Arisa hỏi Yuzuru như đang muốn nhắc nhở gì đó.

Yuzuru lắc đầu, tỏ vẻ câu trả lời vốn dĩ đã có sẵn.

“Chẳng phải quá rõ rồi sao? Cuộc hôn nhân có phù hợp hay không thì không nói, chỉ là vì anh thích em… thế nên anh đã cầu hôn em một lần nữa, đúng chứ?”

Không phải do ý muốn của ba mẹ.

Là ý chí của riêng anh mà thôi.

Câu trả lời của Yuzuru mang ý nghĩa như thế.

“Là vậy sao? Thế… của chúng ta là một cuộc hôn nhân tình yêu, đúng không anh?”

“Phải nhưng không hoàn toàn, bởi khởi điểm là một vụ mai mối… nên chẳng phải cũng có thể được xem như một cuộc hôn nhân chính trị sao? Nếu anh không gặp em lúc đó thì… anh có quen em, nhưng là bạn cùng lớp, và có lẽ sẽ không qua lại với em, mối quan hệ cũng sẽ không phát triển đến mức này, đúng không?”

Một buổi xem mắt.

Cùng nhau giả vờ đính hôn.

Bị bong gân và được giúp đỡ.

Vờ hẹn hò để đối phó với gia đình 2 bên.

Tất cả những thứ đó là tiền đề cho hiện tại.

Ít nhất thì Yuzuru sẽ không phủ nhận điều đó.

Và Arisa cũng không phản đối.

Nhưng…

“Ừm, có lẽ anh đúng, nhưng…”

“Arisa…?”

“Xin lỗi. Em cũng không biết phải diễn đạt thành lời như thế nào nữa.”

Cô gãi má với vẻ mặt có chút bối rối.

Cả Yuzuru cũng không hiểu “vợ” mình đang vướng mắc điều gì.

_____

Sakuragi Sakura: Không biết thành phần chính của Oyakodon là trứng hay là gà ta…?[note49091]

Trans: Vol 6 WN đã end ở chương 18 (+1 chương kết, tổng cộng 19 chương) và… méo có sseegg T_T

Bình luận (0)Facebook