• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - “Nghề Nghiệp” Của Ba Mẹ Bạn Cùng Lớp

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:06:06

Trans: HK.

_____

Một lúc sau.

Vì đến giờ ăn trưa nên Yuzuru cùng những người khác quyết định cùng dùng bữa tại một quán café gần đó.

“…Phụt!”

Sau khi cả đám gọi món xong.

Ngay khi nhìn vào gương mặt Arisa, Tenka lại bụm miệng mà cười.

Cô nàng quay mặt hướng khác và cố nén cười đến mức run rẩy cả người.

“Nagiri-san, làm ơn đừng có cười nữa được không? …Chân tôi đau quá”

*Bụp, bụp, bụp…*

Arisa tung liên hoàn cước vào chân Yuzuru, đến mức dường như có thể nghe được cả từ tượng thanh luôn.

Với ánh nhìn đầy trách móc, cô lí nhí “Tớ ghét cậu”.

Vì không thể đánh người không thân thiết mấy là Tenka, nên sự tức giận của Arisa dồn toàn bộ vào “anh chồng” của mình.

“Thôi nào Arisa. Tớ xin lỗi mà, nhưng nếu tớ không nhờ Narigi-san thì cậu đã không thể đi “hái hoa” được rồi”[note39764]

“…Tớ đã có thể”

“Vậy sao giờ không đi một lần chứng minh luôn đi?”

“……”

Cô nàng nhìn chỗ khác với vẻ mặt khó xử.

Có vẻ nỗi sợ vẫn chưa nguôi ngoai và Arisa vẫn chưa đi vệ sinh một mình được.

Thấy sự tương tác giữa “2 vợ chồng”, Tenka lại bắt đầu cười.

Dường như cô nàng đã bị kẹt trong một vòng lặp.

…“Cô nàng ác quỷ”, à?

Yuzuru cảm thấy như đã hiểu một phần lý do cho việc Sei miêu tả Tenka như vậy.

Dù có nói giảm nói tránh thì cái tính cách nó cũng không thể nào gọi là tốt được.

…Hơn hết là, chính tính cách của Sei cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nên nhìn theo cách nào đó, họ lại khá hợp nhau.

“Hai người có vẻ khá thân nhau ha Yuzuru?”

Quả nhiên.

Sei cười nhếch mép hỏi Yuzuru.

Như dự đoán, cái món lươn “Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở rạp chiếu phim” sẽ không ai thèm đớp.

“Các cậu trông giống người yêu của nhau”

Tenka nheo mắt trong khi nhận xét.

Khí chất tiểu thư và trưởng thành của cô nàng đã biến mất, thay vào đó là trên gương mặt đang nở một nụ cười theo kiểu tiểu ác ma.

“Chúng tôi không phải người yêu”

“Đúng vậy”

Yuzuru và Arisa phủ nhận cái rụp.

Nhưng Sei và Tenka có vẻ không mấy tin tưởng.

Biểu cảm của cả 2 trông như muốn nói “Lại nữa, lại chối nữa”.

…Chắc đây là biểu hiện của việc “cùng một loại người”.

“Đi xem phim cùng nhau như vậy, các cậu dường như cũng đang trong mối quan hệ nào đó nhỉ?”

Yuzuru hỏi Sei và Tenka.

Đáp lại…dường như bộ đôi đã quyết định cũng không còn gì để che giấu nữa.

Họ cùng nhún vai.

“Cậu biết rằng Ryozenji và Nagiri hiện đang hợp tác kinh doanh với nhau đúng không?”

“Kinh doanh à, cách nói hay đó”

“Công việc là công việc”

Sei nói rõ với Yuzuru.

Arisa, người cảm thấy hình như đang có gì đó đáng lo ngại, đã lên tiếng hỏi Sei và Tenka.

“Nghề nghiệp của…ba mẹ Ryozenji-san và Nagiri-san là gì thế?”

Rồi cả 2 cùng trả lời với vẻ mặt trống rỗng.

“Nhà tôi cho thuê nhân sự”

“Nhà tư vấn, chắc thế”

“Ồ”

Arisa trong sáng rất dễ bị lừa, thế nên Yuzuru đã nói với cô nàng sự thật.

“Nói tóm lại là yakuza[note39765], và giáo phái”

“Ơ……”

Biểu hiện của Arisa lập tức thay đổi.

Rồi cô nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

“…Vậy ra đó là lý do ba nuôi bảo mình phải cẩn thận. Giờ thì hiểu rồi”

Tuy nhiên, cặp đôi kia thì không hài lòng với cách Yuzuru và Arisa nói về nó.

Trước tiên là Sei, sau đó là Tenka lên tiếng phàn nàn.

“Chúng tôi không hề thuộc phạm vi của những hành động bạo lực, thế nên ngay từ đầu đã không phải yakuza. Hơn nữa là chúng tôi cũng chưa bao giờ làm gì phạm pháp hết. Thế nên xin đừng dùng cách nói đó. Chính xác chỉ là kinh doanh nhân sự mà thôi. Xin hãy làm rõ điều đó”

“Giáo phái là một từ kì thị, đúng chứ? Thế nên tôi muốn cậu ngừng sử dụng nó. Tôi thừa nhận chúng tôi chỉ là một tôn giáo mới. Nhưng không hề làm gì mờ ám cả, chúng tôi là một tổ chức tôn giáo hợp pháp và lành mạnh. Tuy ở vùng Kanto thì vẫn còn nhỏ yếu, nhưng ở Kansai thì chúng tôi có khá nhiều tín đồ đấy”[note39766]

“À, ừm. Rồi rồi, tôi xin lỗi”

Ánh mắt của 2 người đều hình viên đạn, thế nên Yuzuru biết thời biết thế mà giơ tay đầu hàng ngay lập tức.

Thực tế, quả thật Ryozenji không hề vi phạm bất kì điều luật Phòng chống bạo lực nào, tức là nó không phải yakuza theo định nghĩa của từ đó. Và đồng thời, tôn giáo của Nagiri cũng không hề có bất kì hành động chống xã hội nào.

“Không, nhưng mà chỗ của cậu lại khá bốc mùi đó. Chính đáng và lành mạnh chỗ nào chứ. Bớt tự trát vôi tẩy trắng đi”

“Đó là chỗ của cậu thì có, chẳng phải sao?”

“Hả? Cậu đang muốn gây chiến đó à?”

“Sao? Muốn choảng nhau? Nếu cậu muốn bán một trận chiến thì tôi mua ngay và luôn”

Sei và Tenka đột nhiên xực nhau.

Còn “2 vợ chồng” Yuzuru và Arisa thì nhàn nhã vừa xuống trà vừa theo dõi.

Và khi cả 2 định động tay chân thật sự, Yuzuru ngăn họ lại.

“Mà, sao cũng được. Thế…tôi nghe nói nhà Ryozenji cũng đang giúp nhà Nagiri mở rộng sang vùng Kanto. Kể phần còn lại cho tôi nghe được không?”

Yuzuru buộc phải hay đổi chủ đề.

Sau đó, Sei trả lời thẳng thừng.

“Vậy mà còn chưa hiểu à? Đó là lý do chúng tôi ở bên nhau đấy”

“Thế tôi nói rằng 2 người đang trong một mối quan hệ có đúng không?”

““Cái đó thì sai hoàn toàn nhá!””

Cả 2 đồng thanh.

Rồi họ đều cau mày và tỏ vẻ khó chịu.

“Tôi muốn xem bộ phim đó, nhưng lại thấy đến 1 mình thì dị hợm quá. Hơn nữa, đó cũng là hoàn cảnh tốt cho một cặp đôi. Thế nên tôi đã tận dụng và rủ Sei-kun. Rồi cậu ta gật đồng đồng ý thôi”

“Thái độ đó là sao hả? Chính cậu là người đã lừa tôi bằng cách hỏi tôi có sợ phim kinh dị hay không mà”

Có chút khác biệt về nhận thức, nhưng dường như cả 2 chỉ là bạn khác giới mà thôi.

Yuzuru cùng Arisa, sau khi trao đổi bằng ánh mắt đã quyết định sẽ đi theo cái bối cảnh đó.[note39767]

“Rồi, chúng tôi khai hết rồi đó. Bây giờ là lượt của ông, Yuzuru.”

Yuzuru bình tĩnh đáp lại Sei.

“Bọn này cũng thế. Tôi được Arisa mời… Mà, khác là tôi không bị “dụ dỗ” như ai kia”

“Tôi rất sợ khi phải xem một mình. Thế nên đã mời Yuzuru-san đi cùng… Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi”

Arisa cũng đáp lại bằng giọng bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng Sei không dễ dàng bị thuyết phục như vậy.

“Thực sự chỉ là bạn thôi sao?”

“Bộ có điểm nào đáng nghi à?”

“Ờm…thôi, cứ cho là vậy đi”

Sei dường như đã nhận ra rằng Yuzuru muốn che giấu điều gì đó.

Như một người bạn, cậu quyết định không tọc mạch thêm.

“Xin lỗi nha”

Yuzuru nhỏ giọng xin lỗi cậu.

Vì đã nói hết với Soichiro, nên nếu cậu có nói với một người bạn thân khác là Sei cũng không có gì bất hợp lý…

Nhưng, miễn còn giấu được thì Yuzuru vẫn mong có ít người biết.

“…Tớ không mong chuyện này bị làm ầm lên. Các cậu có thể vui lòng giữ bí mật được chứ?”

Arisa yêu cầu Sei và Tenka.

Họ cùng gật đầu.

“Tôi sẽ không nói với ai đâu”

“Tôi cũng sẽ rất cảm kích nếu cậu làm thế về bọn này”

Sei và Tenka nhờ Yuzuru và Arisa điều tương tự.

Và thế là mối quan hệ của họ trở thành nắm giữ bí mật của nhau.

Yuzuru và Arisa thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng họ đã tránh được tình huống bị lộ trong trường.

_____

Sakuragi Sakura:           Họ là một băng yakuza tốt và một giáo phái tốt khi cũng tham gia bảo vệ thành phố (nghe là thế).

Mà, nếu họ thực sự là những kẻ bạo lực hay phạm pháp, những người liên quan và gần gũi như Takasegawa cũng sẽ liên lụy.

Họ chỉ là những doanh nghiệp phái cử nhân lực mà thôi, như là:

- Thám tử tư;

- Tiêu diệt ong bắp cày;

- Tư vấn hôn nhân gia đình;

- Bảo vệ;

- Sản xuất trân châu.

Họ làm những thứ như thế. Chắc mọi thứ đều là hợp pháp, có lẽ vậy.

Dù sao thì họ cũng là “Ryozen”[note39777] mà. Thế nên chắc không thể làm điều xấu được đâu.

Nhân tiện thì, khách hàng lớn nhất của Ryozenji là Takasegawa. Thế là loại công việc gì? Chắc là nhân viên bảo vệ hoặc thám tử tư rồi.

Tên trộm nào muốn vào nhà Takasegawa thì phải đánh bại Ryozenji sau khi qua được ải của 4 con chó săn.

Tôi chắc kèo là đến mảnh vụn xương cũng chả còn.

Trans: nói tóm lại, quan hệ của Sei và Tenka tương tự như của Yuzuru và Arisa, cũng là hôn phu-hôn thê do gia đình họ có làm ăn với nhau.

Bình luận (0)Facebook