• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - “Hôn Thê” Và Rạp Chiếu Phim

Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:06:04

Trans: HK.

_____

Yuzuru đi đến nhà ga nơi họ đã hẹn gặp nhau. Cậu đang vận áo sơ mi và áo khoác, cùng với kiểu tóc được vuốt bằng sáp.

Arisa đã đến trước.

Hôm nay trời hơi nóng, như một phần tàn dư của mùa hè còn sót lại.

Thế nên Arisa cũng ăn mặc hơi thoáng mát.

Cô nàng đang mặc một chiếc áo có thể nhìn xuyên cùng áo khoác và váy dài.

Phần xương quai xanh trắng trẻo xinh đẹp của nàng có thể được nhìn thấy qua lớp áo xuyên thấu.

Trên tai nàng là đôi bông tai sành điệu.

Arisa cũng có trang điểm một chút, và đôi môi vốn luôn căng mọng, quyến rũ nay lại càng bóng bẩy và gợi cảm hơn.

Yuzuru nghiêng đầu trong lòng, tự hỏi có phải cô nàng ngày càng xinh đẹp hơn mỗi khi cậu nhìn thấy cô hay không.[note39523]

“Xin lỗi để cậu phải đợi”

“Không, tớ cũng chỉ vừa đến thôi”

Sau khi trao nhau vài câu “kịch bản”, Yuzuru nói về vẻ ngoài của Arisa hôm nay trong khi cố tránh mắt khỏi phần ngực cô nàng, bởi nó quá khiến cậu mất tập trung.

“Hôm nay…trông nữ tính hơn, so với bình thường ha”

Yuzuru khen Arisa, nhưng kiểu dùng từ thì đến chính cậu cũng chả hiểu nổi.

Trên thực tế thì trang phục rất hợp và Arisa cũng rất xinh đẹp, quả thật nó khiến cô trông nữ tính hơn thường ngày.

Rất quyến rũ, nhưng không gây phản cảm.

Đó là ấn tượng của Yuzuru.

Nhưng sẽ rất xấu hổ nếu phải nói thẳng ra, thế nên cậu đã nói theo kiểu hơi mơ hồ.

“Cảm ơn rất nhiều. Yuzuru-san trông cũng rất bảnh…”

“Tớ mừng khi nghe cậu nói thế”

Nhưng không như Arisa, phong cách thời trang của Yuzuru hôm nay không khác mọi khi là mấy.

Rồi cậu hỏi “vợ”.

“Thế, cậu muốn xem loại phim nào?”

“Là bộ này”

Rồi Arisa đưa smartphone của mình cho Yuzuru xem.

Cậu bất giác trợn mắt.

“…Hả, khoan, đây không phải là phim kinh dị sao?”

Đó là một bộ phim kinh dị gần đây khá nổi tiếng vì quá nặng đô.

“Cậu không thích phim kinh dị sao?”

“Không, tớ thì không vấn đề gì với thể loại này cả… Nhưng cậu ổn chứ? Trước đây cậu từng nói không thích bóng tối mà. Nên tớ cứ tưởng cậu thuộc tuýp người dễ sợ hãi chứ?”

Rồi Arisa lắc đầu.

“Phải ha…. Đáng sợ thì có hơi… Và tớ có thể không ngủ được vào ban đêm nữa”

“…Thế thì tại sao?”

Yuzuru méo thể hiểu nổi tại sao Arisa lại chọn phim kinh dị dù cô khá nhát gan.

Nhưng Arisa trả lời với giọng điệu và biểu cảm theo kiểu “Cậu hỏi thế là sao?”.

“Chẳng phải mọi người xem phim kinh dị vì họ muốn sợ hãi sao?”

“Cái đó…ờm, nói đến thì cũng đúng thật, tức là…vậy à?”[note39524]

Giá trị của phim kinh dị nằm ở chỗ chúng đáng sợ.

Tuy có vài bộ phim hạng 3 khá buồn cười thay vì đáng sợ, nhưng nhắc phim kinh dị thì “đặc sản” chính là sự đáng sợ.

“Phim kinh dị chả đáng sợ chút nào” – Nếu ai đó nói như vậy thì người đó sẽ không thể nào thưởng thức được sự kinh dị theo đúng nghĩa của nó.

“Và các cô gái trong lớp tớ…nói rằng chúng rất thú vị. Tớ sợ, nhưng đồng thời cũng khá hứng thú”

“Tớ cứ tưởng cậu không phải loại người bị cuốn theo xu hướng chứ”

Yuzuru không thể không nghĩ rằng mặt này của Arisa thực sự giống một nữ sinh trung học bình thường, và điều đó lại khá bất thường với cô.

Rồi Arisa trả lời cùng nụ cười nhẹ.

“Không phải tớ không thích theo xu hướng, mà là không thể. Bởi hoàn cảnh gia đình”

“…”

“Mà, đó chỉ là trò đùa tự ti thôi”

Khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Yuzuru, Arisa vội vàng chữa cháy.

Việc hiện tại cô có thể nói ra một câu đùa như vậy…có phải chuyện tốt hay không?

Yuzuru có hơi bối rối, nhưng…

“Mà, tạm bỏ qua chuyện…có phải nhờ tớ hay không, lần này thì đú trend nhiệt vào nào”

“Vâng. Vậy chúng ta đi thôi”

Hai người sánh bước cùng nhau đi đến một rạp chiếu phim gần đó.

.

“Xin lỗi, đây là lần đầu tớ đến rạp chiếu phim. Chúng ta có cần đặt chỗ trước không…?”

“Nếu là một bộ phim nổi tiếng vừa được công chiếu thì có, nhưng…nó đã ra mắt được một thời gian rồi. Tớ chắc không đặt trước thì vẫn còn nhiều chỗ ngồi thôi”

Yuzuru vừa nói, vừa đi đến quầy bán vé của rạp chiếu phim.

Vì Yuzuru và Arisa là học sinh trung học, nên họ có thể được giảm giá cho học sinh.

Đó là trong trường hợp bình thường…

“Hiểu rồi…”

“Có chuyện gì sao?”

“…Có vẻ như hôm nay là ngày giảm giá cho các cặp đôi”

Sau khi nghe Yuzuru nói, gương mặt Arisa trở nên ửng hồng một chút.

Cậu mong cô đừng ngượng ngùng như vậy nữa, bởi nếu thế thì đến chính cậu cũng sẽ trở nên xấu hổ theo.

“Đó là lựa chọn tốt hơn, đúng không?”

“Tớ nghĩ vậy”

“…Vậy thì chọn loại đó đi. Như thế tiết kiệm hơn”

Tuy bản thân Yuzuru không có vấn đề gì về tiền bạc, nhưng người khôn ngoan sẽ luôn chọn tiết kiệm khi có thể.

Và thế là 2 người đã mua vé dành cho cặp đôi.

Rồi Yuzuru chỉ vào quầy dịch vụ.

“Mua một ly nước nhé. Và cậu muốn ăn bắp rang hay gì đó không? Cũng gần trưa rồi”

Sau khi Yuzuru hỏi, Arisa khẽ gật đầu.

“Tớ muốn thử. Nhưng cũng không muốn bỏ bữa trưa…thế chúng ta ăn cùng nhau có được không?”

“Ừm, lựa chọn đó đúng là an toàn hơn thật”

Đáng ngạc nhiên là bắp rang thuộc loại thức ăn lâu tiêu, thế nên nếu không cẩn thận thì phải bỏ bữa như chơi.

Ý kiến của Arisa là một đề xuất tốt.

Có 3 loại bắp rang: mặn, bơ và caramen.

Khi Yuzuru gọi bắp rang, nhân viên hỏi loại cậu muốn chọn.

Với cậu thì loại nào cũng ok hết, thế nên cậu quay sang hỏi “vợ”.

“Thế thì tớ sẽ chọn…caramen”

Yuzuru nghĩ Arisa sẽ chọn caramen, và quả thật, cô chọn caramen.

Cậu không thể không cười thầm vì cô nàng quá đáng yêu.

“…Cậu đang cười gì vậy?”

“Có cười gì đâu”

Yuzuru nhanh chóng lấp liếm và cùng Arisa bước vào rạp chiếu.

Một lúc sau khi họ ngồi xuống, một đoạn video cảnh báo xuất hiện.

“U~waa…”

“Sao vậy, Arisa?”

Yuzuru nhỏ giọng hỏi Arisa đang rên rỉ bên cạnh.

“Tớ không thích cái đó…”

Cô cau mày với đoạn video.

Thứ đang chiếu trên màn hình là “The Movie Thief” nổi tiếng.[note39525]

“…Ờm, đúng là nhìn cũng không mấy dễ chịu ha”

Thành thật mà nói thì Yuzuru cũng không thích nó lắm.

Nhưng hình như nó cũng có tác dụng, vì quả thực những hình ảnh của nó mang lại sự sợ hãi và răn đe.

“Tớ mong là bộ phim sẽ đáng sợ hơn cái đoạn video này”

“……Tớ sẽ không ngủ được mất”

Arisa nói với gương mặt xanh hơn cả tàu lá chuối.

Cô nàng đã run bần bật lên rồi.

Chính cậu là người đã chọn phim kinh dị mà.

Yuzuru nghĩ thầm trong khi bốc bắp rang bỏ vào miệng.

_____

Sakuragi Sakura: Tại sao người ta lại muốn nhìn thấy những thứ đáng sợ?

Ờm, cũng giống như cái tâm lý sợ bị cắm sừng nhưng mấy ông vẫn cắm đầu vào xem netori hay NTR đó thôi.

Nói chung là thế. Lần tới…

Một bộ phim kinh dị sẽ ám ảnh nàng Arisa của chúng ta.

Và liệu cô nàng có đi toilet một mình được không đây…

Hãy hóng nhé.

Bình luận (0)Facebook