• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Cảm Xúc Của Arisa-chan

Độ dài 1,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:52:28

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

Trong giờ giải lao của buổi kiểm tra thể chất.

“Arisa-san, cậu ngủ với Takasegawa-kun rồi à?”

*Phụt!*

Trước câu hỏi của cô bạn Nagiri Tenka, Arisa phụt luôn ngụm nước mới cho vào miệng ra ngoài.

Vừa ho vừa cố hít thở, cô liếc mắt nhìn Tenka.

Làn da trắng khẽ ửng hồng

“L-làm ơn đừng hỏi mấy cái kì lạ một cách đột ngột như vậy chứ!”

“Vậy thì… cậu đã ngủ với cậu ta chưa?”

Cô nàng hỏi nhỏ với giọng tò mò.

Arisa quay đi và trả lời có chút do dự.

“Không, điều đó… chưa cơ mà…”

“Cậu ở lại qua đêm mà còn chưa làm gì á?”

“Không, à ừm thì… là một học sinh cao trung, chúng ta nên duy trì mối quan hệ “trong sáng” chứ…”

Rồi cô nàng khẽ “ưỡn ngực tự hào”.

“Nhưng mà bọn tớ đã hôn rồi đấy”

“…Ờ, tự hào quá cơ”

Arisa khẽ nhíu máy khi bước tiến tự hào nhất (của Arisa) bị phủ nhận.

Cô khịt mũi.

“Cậu nói thế nhưng, cậu đã làm ăn được gì chưa hả, Tenka-san?”

“Không, mà, không nhưng…”

“Vậy thì tớ “trên” cậu rồi”

“Không, cái này chẳng liên quan gì đến trên hay dưới cả…”

“Tớ sẽ chờ cậu ở trên nha~”

Tenka khó chịu trước bộ dạng tự mãn của cô nàng Arisa.

Và rồi cô lặng lẽ tiến đến cù lét cô bạn.

“Này, dừng lại đi… hya… ah…”

Bị cù, Arisa nắm lấy tay Tenka rồi đè ngược cô nàng xuống.

Cô dễ dàng chiếm thế thượng phong.

“Đáng ghét, cái đồ lấy thịt đè người… hya ha ha ha…”

“Cậu chỉ yếu thôi, Tenka-san. Đây, tại sao cậu không nói… hya!”

Cơ thể của Arisa đang đè lên Tenka khựng lại.

Là vì có ai đó đang nắm lấy gáy của cô.

Arisa là một người khá ngạy cảm, vậy nên chỉ thế này cũng đã đủ để khiến cô ngừng cử động.[note44127]

“Trông vui phết ha”

“Cho bọn tớ tham gia với nào!”

Hai người đằng sau là Ayaka cùng Chiharu.

Và người đang tóm lấy gáy của Arisa là Ayaka.

Khi Arisa nhận ra là mình sắp bị tấn công bởi bộ ba Tenka, Ayaka và Chiharu, cô quyết định rút lui ngay lập tức.

Arisa không đánh với những người không thể thắng và cô không chơi những trận mà cô sure kèo sẽ thua.

“Vậy, hai cậu đang nói gì thế?”

Chiharu hỏi và được trả lời bởi cả Arisa và Tenka.

“Bọn tớ đang nói về tiến trình của Arisa và Takasegawa”

“Tớ nói là bọn tớ đã hôn rồi, nhưng mà cậu ấy trêu tớ… mặc dù cậu ấy còn chưa làm bao giờ”

“Ai bảo Arisa trêu tớ về mấy thứ nhảm nhí như vậy?”

“Cậu tưởng tượng thôi”

“Cậu tự mãn. Cậu cười tớ!”

“Không, tớ không có”

“Cậu có”

“Không”

“Có”

“Không”

“Có”

“Không”

“Có”

“Kodama à?”

“Không, là Hikari”[note44128]

Khi Ayaka và Chiharu nghe những gì mà hai cô nàng kia nói, hai người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Và rồi khẽ thở dài.

“Cứ như so sánh 2 mặt của quả sồi vậy…”

“Khó quá… Tớ chịu thua rồi…”

Rồi hai người bắt đầu giả vờ khóc.

Tenka và Arisa tức giận, muốn nói gì đó nhưng quyết định không làm.

Họ không đánh với những người không thể thắng và họ không chơi những trận mà họ sure kèo thua.

“Vậy thì tất cả những gì các cậu dã làm chỉ là hôn thôi ấy hả?”

“Tớ còn tưởng hai người đi hết các bước rồi cơ”

“C-chuyện đó…”

Arisa khẽ đỏ mặt trong khi tưởng tượng.

Cô có thể hình dung ra việc mình làm mấy trò đó với Yuzuru… và cũng đã từng thử cho trí tưởng tượng bay xa như thế rồi, nhưng vẫn thiếu thực tế.

“Các cậu đã hôn sâu chưa?”

“K-không… xa nhất cũng chỉ là chạm nhẹ bình thường thôi…”

Đối với Arisa, đó là một bước phát triển lớn.

Nhưng giờ bình tĩnh nghĩ lại thì đó chỉ là một bước tiến nhỏ.

Mấy đứa trẻ con khoảng năm cuối tiểu học còn hôn được chứ đừng nói gì là học sinh cao trung như bọn họ.

Vậy nên tự hào mấy chuyện đó trong khi đã là học sinh cao trung thì… khá xấu hổ.

…Nhưng mà dù sao thì Arisa vẫn cảm thấy mình đã đánh bại được Tenka.

“Mà này, các cậu đi xa được đến đâu rồi… hay đúng hơn, đã “làm” chưa?”

Tenka hỏi Ayaka.

Việc Ayaka và Chiharu là một cặp Yuri, nhưng cũng có mối quan hệ “kì lạ” với Soichiro là điều chả cần phải xác nhận thêm làm gì nữa.

“Cái đó thì, nói ra xấu hổ lắm…”

Chiharu uốn éo trả lời.

Còn Arisa và Tenka thì có thể nói: Hai thánh này xưng vương luôn rồi.

“Hôm trước tớ gửi cho Soichiro-kun một video mà tớ và Chiharu làm chuyện đó, kiểu “video netorate” ấy”

“Ta đang “làm thịt” bạn thuở nhỏ của cậu đây!”

Ayaka vừa nói vừa giả đò xấu hổ.

Chiharu thì sờ sờ cằm, giả giọng nam.

Cả Tenka và Arisa á khẩu trước trình độ đạt đến mức “thượng thừa” của hai người họ.

“…Nghiêm túc mà nói thì, bọn tớ không ghi hình lại mấy cái clip khỏa thân đâu mà lo”

“Chỉ đùa thôi, đùa thôi mà”

Họ đều là con cái của những gia đình gia giáo, nhưng bản chất bên trong thì lại là chuyện khác.

2 người nhanh chóng giải thích rằng họ không để lại mấy cái bức ảnh khiếm nhã mà có khả năng sẽ bị bên thứ ba nhìn thấy.

“Nếu bọn tớ làm thế, Soichiro-kun sẽ dọa bọn tớ…”

“Nếu cậu không muốn tớ gửi video này cho mẹ cậu thì… cậu hiểu mà, ha?”

“Kuh…”

Ayaka và Chiharu lại tự biên tự diễn.

Thực tế thì nó khá là hài hước nên Tenka và Arisa cũng không nhịn được mà cười theo.

Sau khi cười xong, họ lại hối hận vì đã cười bởi những thứ ngu ngốc như thế.

Khá là mâu thuẫn… nhưng nó vẫn vui…

“… Mà này, quả nhiên, là tớ đang quá rụt rè sao?”

Arisa nghiêm túc hỏi hai cô nàng kia.

Ayaka và Chiharu cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.

“Không hẳn… bình thường mà?”

“Nói chung là hai người mới chỉ hẹn hò có vài tháng nên vẫn chưa quá muộn đâu”

Nghĩ lại thì, đây cũng là một chuyện bình thường và đang tiến triển ở mức bình thường.

“Mà thì… Takasegawa-kun sẽ không tức giận về mấy chuyện này đâu, đúng chứ? Cậu ấy là một chàng trai tốt mà”

Tenka động viên.

Tuy nhiên, trông Arisa có vẻ như vẫn chưa hài lòng lắm.

“Không, ừm… cái đấy tớ hiểu, nhưng…”

“Cái gì? Có phải là Yuzurun nói gì ép cậu không?”

“Thế thì nghiêm trọng đấy. Phải nói với mẹ cậu ấy mới được!”

“Takasegawa-kun là đồ tồi… tớ nhìn sai cậu ta rồi. Tớ sẽ không bao giờ mua bút chì của công ty ○○ đó nữa!”

Nghe thế, Arisa vội vàng lắc đầu.

“K-không phải! Không phải thế… nói đúng hơn là, ngược lại…”

“…Ngược lại?”

Ayaka hỏi.

Arisa khẽ gật đầu.

“Nói thế nào nhỉ, gần đây Yuzuru-san có vẻ… hơi tự mãn với tình hình hiện tại”

Tenka nghiêng đầu khó hiểu trước lo lắng của cô nàng.

“…Thế thì có sao chứ? Chừng nào cậu còn thỏa mãn với việc đó thì vẫn ổn mà”

“Không, ừm, cũng đúng. Cũng đúng cơ mà…”

Lời của Tenka khiến cô nàng có chút do dự.

Nhưng Ayaka và Chiharu lại nhanh chóng nhận ra ý của cô nàng.

“Hà há! Arisa-chan… ai mà ngờ được là cậu lại dâm ngầm thế chứ!”

“Xứng đáng với cái bộ ngực khủng đó đó”

Arisa vô thức che ngực đi.

“Kích cỡ của ngực thì liên quan gì chứ?!”

Tenka nghe vậy cũng nhanh chóng hiểu được lo lắng của Arisa.

“Oh ~ Vậy là cậu thừa nhận là mình dâm ngầm à?”

“…Tớ không có ngầm nghiếc gì hết”

Rồi Arisa làm mặt dỗi và quay đi.

Ayaka và Chiharu ngồi xuống bên cạnh cô.

“Nào nào… nếu Arisa-chan không thỏa mãn với tình hình hiện tại, sao cậu không chủ động tiến tới với cậu ấy đi?”

“Không, tại xấu hổ lắm… và nếu anh ấy phát hiện ra…”

“Cứ bật đèn xanh lên và sấn tới thôi. Dù sao thì bọn con trai sẽ biết phải làm gì mà”

“…Là vậy sao?”

“Nếu cậu cảm thấy không thể tiến xa hơn được nữa thì cứ đánh cậu ta là được. Yuzurun kiểu gì cũng dừng lại thôi”

“Vậy à… tớ hiểu rồi”

Mặc dù không có lí do nào để tin mấy chuyện này, nhưng Arisa thực sự cảm thấy mình có thể làm được.

_____

Sakuragi Sakura: Độ khó chịu của Arisa-chan: 15%.

Edit: Có hy vọng cuối vol này… =))

Bình luận (0)Facebook