• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - “Hôn Thê” Và Hiện Tượng Sinh Lý

Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:06:04

Trans: HK.

_____

Kì nghỉ hè đã kết thúc và trường lớp cũng đã bắt đầu lại.

Với Yuzuru, đó là khởi đầu cho những cuối tuần cậu có thể ăn đồ ăn do Arisa nấu, nhưng đồng thời cũng là chuỗi ngày chán ngán khi phải dành nhiều giờ liền ở trường.

Và hiện tại là thứ 7 đầu tiên sau khi đi học lại.

Sau khoảng hơn 1 tháng không ghé qua lần nào, Arisa đến căn hộ của Yuzuru để chơi game.

Hôm nay, cô chọn một series trò đua xe rất nổi tiếng, cái trò mà một anh thợ sửa ống nước và những người bạn vui tính đua xe với nhau.[note39455]

2 người ngồi cạnh nhau trước TV và dùng điều khiển từ xa để thao tác các nhân vật.

Yuzuru khá giỏi về thể loại game này, cậu cũng đã chơi khá nhiều lần cùng Soichiro và những người bạn của mình trước đây.

Cậu tự tin mình sẽ có thể đánh bại được người có tài năng chơi game kì lạ như Arisa……

“Ưm…ư…”

Khó mà tập trung được khi ngồi cạnh một “game thủ” như Arisa.

Cứ mỗi khi vào khúc cua, Arisa sẽ nghiêng người về phía đó, đồng thời phát ra tiếng kêu đáng yêu.

Rồi khi cô ngả người về phía đối diện Yuzuru thì không sao, nhưng nếu nghiêng về phía cậu thì lại hơi bị “nhiều sao”.

Có lẽ vì đang ngồi cạnh nhau, nên bờ vai mảnh khảnh của nàng sẽ chạm vào cậu mỗi khi nghiêng người.

Mái tóc màu lanh xinh đẹp của cô cũng lắc lư mượt mà theo từng chuyển động.

Và phần “hại tim” nhất là giọng nói quyến rũ mà cô phát ra.

Có lẽ cô chỉ đang hăng hái mà thôi, nhưng nó khiến cho Yuzuru để ý Arisa hơn một cách kì lạ.

“Tớ lại thắng rồi, Yuzuru-san”

“À…phải ha”

“Sao vậy?”

“Không, tớ chỉ hơi mỏi mắt tí thôi”

Yuzuru nói rồi đặt điều khiển xuống.

Xong cậu nằm dài xuống sàn.

Và nhìn vào đồng hồ của mình.

Họ đã chơi game cũng khá lâu rồi, nên việc mệt mỏi cũng là sự thật.

Mặc dù việc mỏi mắt chủ yếu là do quá ý thức về Arisa mà thôi.

“Cậu ổn chứ, Yuzuru-san?”

Nhưng dường như thủ phạm lại không nhận ra điều đó.

Cô nhìn vào mặt Yuzuru với vẻ lo lắng.

Trái tim Yuzuru lỡ mất một nhịp khi đôi mắt xinh đẹp và bờ môi đầy đặn, quyến rũ của “vợ” xuất hiện trước mắt mình.

“Đừng lo…nghỉ một lát là tớ khỏe lại ngay thôi”

Yuzuru nói và lấy tay che mắt lại.

Đó là một động tác để bảo vệ đôi mắt đang mỏi, nhưng mục đích thật sự của cậu là tránh nhìn gương mặt Arisa.

Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy ở khoảng cách gần thì có hơi quá kích thích.

Nhưng Arisa dường như không biết về điều này, cô bắt đầu luồn những ngón tay qua mái tóc của Yuzuru.

Cậu có thể cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ từ những ngón tay của cô qua mái tóc và da đầu mình.

Nó khiến cậu càng “hứng” hơn, nhưng cậu không nỡ làm phiền Arisa dường như đang rất thích thú.

Sau khi được tự do nghịch ngợm một lúc…

Lần này, bàn tay Arisa chạm vào gò má cậu.

Hai bàn tay ấm áp ôm ấp lấy gò má Yuzuru.

Nhưng quả nhiên, Yuzuru không thể chịu được điều này nữa, theo nhiều nghĩa, thế nên cậu cố dừng cái skinship này lại.[note39456]

“Arisa, tớ có thể ngồi dậy được không?”

“Ah, xin lỗi. Tớ có hơi đắm chìm”

Yuzuru ngồi dậy, một cách từ từ.

Rồi cậu nhìn Arisa.

Cô lúng túng quay mặt khỏi Yuzuru, làn da ửng hồng như để chứng minh cô nàng đã nhận ra rằng mình vừa làm chuyện gì đó khá là táo bạo.

Rồi nàng liếc nhìn “chồng”.

…Dễ thương quá.

Yuzuru bất giác nuốt nước bọt.

Cậu bỗng trỗi dậy một ham muốn mạnh liệt đến mức……muốn đẩy Arisa xuống, rồi mặc sức xâm phạm cô theo ý mình.[note39457]

“Phù ~……”

Yuzuru thở ra một hơi thật dài và xua đuổi cái dục vọng hung ác ấy đi.

Rồi cậu xoay lưng lại với Arisa.

Tiếp theo là nghĩ đến 4 con chó ở nhà mình để “dằn xuống”.

………

……

Được rồi.

Rồi cậu quay lại đối diện với Arisa lần nữa.

Nhưng, Arisa hỏi Yuzuru bằng giọng nói lo lắng và vẻ mặt sợ hãi.

“Ah, chuyện đó…cậu khó chịu sao?”

Cô ngước nhìn Yuzuru để xem xem tâm trạng cậu có tốt hay không.

Và Yuzuru lại phải tưởng tượng ra 4 con chó lần nữa.

*Gâu gâu*

“Không, không phải vậy. Đúng hơn là…ngược lại”

“…Ngược lại?”

Arisa nghiêng đầu cùng biểu cảm khó hiểu.

Sau đó, ánh mắt cô từ từ chuyển đến phần bụng dưới của Yuzuru……

Rồi mặt nàng trở nên đỏ như trái cà chua.

Cô xoay lưng lại và hét lên hoảng sợ.

“C-cậu đang nghĩ về cái gì vậy!?”

“Không…cậu là người làm tớ “nghĩ” mà, nói sao đây…cái này là hiện tượng sinh lý thôi…không, tất nhiên tớ cũng biết như thế là không nên…”

Đã là bản năng thì sẽ phản ứng bất chấp lý trí, thế nên Yuzuru cũng không thể kiểm soát được.

Nhân tiện thì, hiện tại nó đã giảm rất nhiều rồi.

“Cơ mà, hãy để tớ nói rõ điều này, tớ không hề có ý định làm tổn thương cậu… Nhưng vẫn có sự thôi thúc nào đó, và tớ cũng là con người, là một người đàn ông, thế nên tớ hơi sợ điều đó, việc cậu quá thiếu cảnh giác ấy. Tất nhiên, tớ là người nên cẩn thận nhất, nên có lẽ không hợp lý lắm khi yêu cầu cậu như thế nhưng mà…”

Sau khi Yuzuru nói xong, Arisa từ từ quay người về phía cậu.

Làn da trắng mịn của cô vẫn còn hơi ửng hồng.

“……Cậu có thể cho tớ tiến bao xa?”

“Tớ nghĩ cậu có thể vuốt tóc tớ…, nhưng tớ cũng cần chuẩn bị trước. Có lẽ cậu nên nói trước khi làm thế”

“Tớ sẽ chú ý”

Arisa gật đầu, với biểu cảm không biết nên tả thế nào.

Và không như trước đó, cô tạo một khoảng cách đáng kể giữa mình và Yuzuru.

Cơ mà đột ngột bị xa lánh như vậy cũng khiến Yuzuru hơi đau.

Tuy nhiên, Arisa chỉ là ngạc nhiên, và cô cũng không ghét cậu chút nào…đó là điều Yuzuru muốn tin.

Arisa dường như cũng đã nhận ra rằng Yuzuru đang hơi buồn.

Cô đột ngột chuyển chủ đề.

“Khoảng tuần sau…”

“Hửm?”

“Tớ có thể mời cậu đi chơi…lần này chứ?”

Một lời rủ rê.

Nói cách khác, một lời mời hẹn hò.

Bình thường thì Yuzuru luôn là người đề xuất những nơi như trung tâm giải trí, bể bơi hay lễ hội hè, thế nên việc Arisa mời cậu đi đâu đó cũng là hợp lý.

“À, chắc chắn rồi… Cậu có kế hoạch về nơi chúng ta sẽ đến chưa?”

Yuzuru hỏi, và Arisa gật đầu.

“Tớ muốn đến rạp chiếu phim…tớ chưa từng được đến đó bao giờ”

Và thế là, buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim đã được quyết định.

_____

Sakuragi Sakura:

Ờm, dù sao Yuzuru cũng là đàn ông, là “giống đực” mà…

Lần sau sẽ là ở rạp chiếu phim.

Nhân tiện thì, sáng nay, tôi đã đứng đầu trong bảng xếp hạng của quý về câu chuyện tình cảm đời thực.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn rất nhiều.

Eng: Arisa đang tấn công và rất tôn trọng Yuzuru vì đã kiềm chế =))

Bình luận (0)Facebook