• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Đứa Con Của Hôn Thê

Độ dài 1,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 16:15:42

Trans: HK.

_____

Giờ ăn trưa sau hôm Arisa và Yuzuru đã làm lành.

Arisa đang dùng bữa cùng các cô gái khác.

“Thế, các cậu đã giảng hòa với nhau rồi chưa?”

Arisa gật đầu với câu hỏi của Ayaka.

“Rồi. Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng.”

Tenka và Chiharu gật nhẹ đầu như thể nói “không có gì đâu” khi thấy Arisa cúi đầu.

“Phải rồi ha… Khi ai đó thân thiết với cậu gặp rắc rối thì theo lẽ thường, cậu sẽ có chút bận lòng thôi.”

“Từ giờ cho đến khi 2 cậu kết hôn thì bọn tớ sẽ vẫn còn phải bận lòng dài dài. Mà, dù sao thì cũng không có chuyện gì đó như là “hủy bỏ hôn ước”, tớ yên tâm rồi.”

“Hủy bỏ hôn ước”.

Những lời đó của Chiharu khiến Arisa hơi run lên.

“Tớ thật sự rất hạnh phúc. Yuzuru-san là một chàng trai tốt…”

Arisa lẩm bẩm với biểu cảm ngượng ngùng.

Cô đã rất bướng bỉnh vào lúc đó, nhưng… khi nghĩ kĩ lại thì nếu vì thế mà bị “chồng” ghét cũng không có gì lạ cả.

Nếu mà Yuzuru nói “Thôi đủ rồi, chia tay đi”.

Thì chắc chắn Arisa sẽ đột tử vì sốc.

“Mà… nếu các cậu hủy bỏ hôn ước chỉ vì thứ ngớ ngẩn như thế thì tớ sẽ cười vào mặt 2 cậu đến chết luôn.”

Ayaka cười hì hì trêu, còn Arisa thì phồng má.

“… ngớ ngẩn gì chứ. Nó rất quan trọng đó.”

“Không, chia tay vì tiêm thì đúng là quá ngớ ngẩn còn gì…”

“Không có ngớ ngẩn mà.”

Arisa phản bác với vẻ mặt nghiêm túc.

Không rõ là Ayaka chỉ đang cố trêu Arisa hay thật sự cô ấy cảm thấy cuộc cãi vã của họ là một trò hề đúng nghĩa nữa.[note48727]

“… Nhân tiện thì cuối cùng cậu có chịu tiêm không? Có không?”

Không phải chuyện ngớ ngẩn.

Sau khi Arisa cố tuyên bố điều đó, Tenka hỏi cô.

Rồi Arisa đảo mắt chỗ khác.

“Kh-không, ờm… vẫn còn thời gian, nên tớ nghĩ mình sẽ quyết định sau…”

Tuy đã làm lành được với Yuzuru, nhưng nỗi sợ tiêm của Arisa thì vẫn còn nguyên như thế.

Có vẻ như rốt cuộc thì Arisa vẫn không muốn tiêm.

Cảm nhận được sự thật đó, bộ 3 nở nụ cười khổ.

Nhưng chuyện đó với họ cũng chẳng có gì quan trọng nên không cố để cập đến nữa.

“… Mà lúc nãy cậu nói cho đến khi tớ và Yuzuru-san kết hôn là ý gì thế?”

Arisa không muốn nói về chuyện tiêm chích nữa nên đã thay đổi chủ đề và hỏi về câu mà Chiharu đã nói trước đó.

Cô ấy đang lên kế hoạch cho một bất ngờ trong đám cưới của Arisa và Yuzuru à?

Không thể nào, nghĩ sao thì chuyện đó vẫn còn quá sớm.

“Hả? À… thì bởi Takasegawa là một gia tộc lớn. Tớ chỉ đang tò mò không biết người thừa kế tiếp theo sẽ như thế nào thôi.”

Nói xong, cô nàng cười toe toét.

“Tớ muốn có quan hệ tốt với gia tộc Takasegawa mà.”

Nếu bạn của chồng mà có tính cách tệ thì bản thân sẽ rất không thích.

Nhưng nếu là người quen thì mình sẽ rất thoải mái…

Arisa nghĩ thế và gật đầu.

“Vậy sao? Thế thì vẫn mong được cậu giúp đỡ nhé.”

Nghe Arisa nói, Chiharu nở một nụ cười.

“Ồ, thật à? Vậy thì… quan hệ thân thiết như là một “gia đình” luôn có được không ta…?”

“Ơ… không vấn đề gì nhưng…”

“Arisa-chan… tốt hơn là cậu đừng dễ dãi quá như thế.”

Khi mà Arisa đang định gật đầu…

Ayaka nở nụ cười khổ và ngăn cản cô.

“… Cậu không định làm thế thật vào lúc này chứ?”

“Làm gì có. Không đời nào tớ làm vậy với bạn bè đâu. Chỉ là đùa, đùa thôi mà.”

“Không, tớ cảm thấy không giống đùa chút nào…”

“Không phải là lừa đảo hay gì đó tương tự đâu mà.”

Nghe đoạn hội thoại của Ayaka và Chiharu…

Cả Tenka và Arisa đều nghiêng đầu khó hiểu.

“Ừm… 2 cậu đang nói về chuyện gì?”

Khi Arisa cất tiếng hỏi…

Chiharu cười toe toét.

“Thì chính xác là như những gì tớ vừa nói đó. Tớ muốn mối quan hệ thân thiết không chỉ giữa các các thành viên trong nhà mà là cả gia tộc với nhau nữa…”

“Chẳng phải đó là một đề nghị về việc liên hôn chính trị sao?”

Ayaka ngắt lời Chiharu với vẻ hậm hực.

Còn Chiharu thì nhỉ nhún vai.

“Tớ không có nói thế nha.”

“Dù không nói ra nhưng cũng có bao gồm nó, đúng không?”

“Thì… tớ nghĩ mỗi người có cách lý giải riêng của mình…”

Chiharu không phủ nhận mà cũng không khẳng định lời của Ayaka.

Và đó là câu trả lời.

“… Không lẽ ý cậu ấy là đề nghị hôn ước cho con cậu ấy và con của Arisa-san hả?”

Tenka có vẻ vừa đoán ra và hỏi lại với vẻ kinh ngạc.

Không khác gì việc “đếm số gà trong rổ trứng” cả.[note48728]

“Phải. Không quan trọng là trong dạng nào, tớ chỉ mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của nhà Uenishi và Takasegawa mà thôi…”

Vừa nói, Chiharu vừa liếc nhìn Arisa.

Còn người đang được nói đến thì…

“Co-con của, t-tớ và Yuzuru-san!”

Mặt cô nàng đỏ bừng và đờ ra.

Rồi lắc đầu nguầy nguậy.

“K-không, chuyện đó không được!!! Vẫn còn là học sinh mà… không thuần khiết chút nào…!!”[note48729]

Và trong khi nhìn Arisa đang xấu hổ đó…

Ayaka và Chiharu nhìn nhau cười gian.

“Nói thì nói vậy, nhưng không biết Yuzurun thì nghĩ sao đây ta…?”

“Biết đâu các cậu ấy đang âm thầm “lên kế hoạch” không chừng?”

“K-không thể nào… C-chuyện đó, phải theo trình tự chứ…”

“Trình tự? … Cậu nghĩ “trình tự” của Arisa-chan là như thế nào đây?”

“Thế nào là thế nào? Muốn nói ra luôn không?”

Ayaka và Chiharu bắt đầu chọc ghẹo Arisa.

Arisa trở nên bối rối xen lẫn ngượng ngùng.

Còn Tenka thì thở dài nhìn 3 người họ.

“… Tớ mong các cậu xì tốp lại trong phạm vi trường học giùm cái.”[note48730]

_____

Trans: Thấy ngày càng có mùi cuối vol này seg- à mà thôi, đợi chờ là hạnh phúk :v

Bình luận (0)Facebook