• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:04:17

Trans: KuronageIkki

Edit: Noa

---------------------------

10 ngày trôi qua và Yuzuru đã không còn cần đến nạng nữa.

Và đương nhiên là…Arisa cũng không còn đến phòng cậu nữa vì chẳng có lý do gì để làm thế.

Giờ thì, đã 1 tuần kể từ khi thoát khỏi cặp nạng.

Yuzuru, người đã hồi phục đến mức sẽ không gặp trở ngại nào miễn là không có những hành động mạnh hay quá sức, hiện tại đang ăn cùng nhóm bạn tại căn tin.

Cậu không biết nấu ăn, thế nên dĩ nhiên là phải xơi cơm ở nhà ăn trường rồi.

Tên đẹp mã Soichiro Satake thì có bentou bởi cậu ta đi đến trường từ ngôi nhà mà cậu đang sống cùng với ba mẹ mình.

Còn cái thằng có đôi chút “bóng bẩy” Ryozenji Sei thì mặc dù cũng sống cùng ba mẹ…nhưng vẫn ăn cơm ở căn tin với Yuzuru nốt.

(Đồ ăn của Yukishiro ngon quá!)

Yuzuru nghĩ thế trong khi đang nhấm nháp súp miso của căn tin.

Bữa trưa cậu thường ăn cũng không hề tệ chút nào, nhưng… nếu đem so với thức ăn được Arisa nấu thì đúng là bi kịch.

“Yuzuru, Mày…dạo này chịu ăn rau rồi ha”

Soichiro đột nhiên nói.

Cũng không phải là Yuzuru ghét rau hay gì, chỉ là…cậu thuộc kiểu người không bao giờ chủ động ăn rau củ, thế nên thường thì cậu không ăn rau mấy.

Nhưng gần đây thì đã trở nên ăn chúng một cách có ý thức.

“Chịu, không thì tao làm cô ấy cáu mất”

“Ai? Ba mẹ ông thì không phải người sẽ phàn nàn về mấy điều như thế rồi. Không lẽ mày có gấu hở?”

“Đáng tiếc là méo”

Yuzuru phủ nhận lời của Sei với thái độ nửa buồn cười. Rồi sau một lúc suy nghĩ…cậu hỏi 2 thằng bạn.

“Thật ra thì gần đây có một cô bạn nữ đã giúp đỡ tao. Tao muốn bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy, nên làm thế nào thì tốt nhỉ?”

Dường như chả thể nào ngờ được việc sẽ nghe thấy từ “bạn nữ” phát ra từ miệng Yuzuru, cả 2 người đều tròn mắt ngạc nhiên.

“Cô gái đó không phải Ayaka hay Chiharu đâu đúng không?”

Soichiro hỏi trước.

Ayaka và Chiharu là hai người bạn thời thơ ấu và đồng thời cũng học chung trường với Soichiro và Yuzuru.

Và khi nhắc đến “bạn nữ” của Yuzuru thì ngoài họ ra, chả còn ai khác cả.

“Không phải họ. Là một người khác”

“Quái gì…Yuzuru. Tao cứ tưởng chúng ta là đồng chí cơ mà, mùa xuân của mày đã đến rồi sao? Đi chết đi!”

“Nó chưa có đến. Mọi chuyện không phải như vậy. Và thằng này còn yêu đời lắm nhá”

Mặc dù sự thật là cậu đã “đính hôn” nên nhìn từ một khía cạnh khác thì đúng là mùa xuân đã đến rồi…

Cơ mà ngược lại thì đúng hơn, đang giữa đông luôn thì có.

Nhưng với Yuzuru thì có là đông hay gì đi chăng nữa cũng chả sao cả.

“Soichiro, mày chắc quen với con gái rồi đúng không?”

“Tôi với Ayaka và Chiharu không phải thế đâu…”

Cậu ấy thản nhiên gọi tên riêng của họ, chẳng khác nào khẳng định một nửa. Nhưng Yuzuru đã không cải lại bởi sẽ khá rắc rối nếu khiến thằng bạn mình nổi quạo lên.

“Trên thực tế thì đúng là tao không có bạn nữ nào ngoài Ayaka và Chiharu. Tao đã định mời cô ấy đi đâu đó rồi tặng quà, nhưng mà việc đó thì có vẻ mày rành hơn. Thế nên tôi phải tham khảo cách ứng xử với con gái từ bọn mày thôi”

“Thế à?”

“Gần đây tao mới mua 1 chiếc vòng cổ Tiffany và nó có ý nghĩa là “Tôi quan tâm bạn”. Tao có thể đưa mày nếu mày cần, nhưng mà mày có dám tặng cổ hay không thôi”

“…Không thể nào”

Chắc cú là nếu là Yuzuru đưa mà cái vòng cổ đó cho Arisa thì cô nàng sẽ trưng ra ngay cái biểu cảm như thế sắp nôn đến nơi đấy.

Tuy không hiểu biết gì trái tim con gái, nhưng Yuzuru thừa chất xám để hiểu rằng chuyện đó rất khó chịu.

“Sao mày không hỏi trực tiếp luôn? Chỉ là muốn báo đáp thôi mà đúng không? Đâu nhất thiết phải khiến cô ấy ngạc nhiên đâu. Bộ mày tính “đột kích” con người ta hay gì à?”

Sei nói với vẻ mặt sửng sốt.

Nói ra thì đúng là thế. Cậu ta hoàn toàn không cần phải tạo bất ngờ cho Arisa làm gì.

“Ờ ha. Quả không hổ là người thừa kế của Ryouzenji*[note29547]. Cảm ơn nhiều nhá”

“Ê Yuzuru. Mày vừa hình thành cái quan niệm sai lầm siêu to khổng lồ về nhà tao đó hả?”

Và thế là Yuzuru quyết định hỏi trực tiếp cô nàng, trong khi ném bơ lời cằn nhằng của thằng bạn.

___---___

Rèn sắt ngay khi còn nóng.[note29546]

Ngay trong hôm đó, Yuzuru đã gửi một tin nhắn cho Arisa bằng smartphone với nội dung “Tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ khi trước của cậu, cậu có muốn thứ gì hoặc có chuyện gì mà tôi giúp được không?”.

Và cậu lập tức nhận được hồi âm.

『Thế thì cho tớ chơi mấy cái game mà tớ  tìm thấy trong phòng cậu có được không, Takasegawa-san? 』

Tuy hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó, nhưng Yuzuru vẫn lập tức đồng ý. Và sau một hồi bàn với nhau thì…họ đã quyết định là Arisa sẽ đến nhà Yuzuru vào thứ 7 tuần này.

Hiện tại đã là quá trưa.

Yuzuru mở cửa sau cuộc gọi liên lạc.

Sau đó, một mỹ nhân có làn da trắng ngần với mái tóc vàng nâu và đôi mắt màu ngọc bích đứng trước mặt cậu.

Chính là Arisa Yukishiro.

“Cảm ơn vì lời mời, hôm nay xin được phép làm phiền cậu”

Arisa trong chiếc áo cánh trắng và quần màu be lịch thiệp cúi chào Yuzuru.

Đây là lần đầu tiên Yuzuru thấy cô nàng mặc thường phục, chúng mang lại cho cậu một cảm giác tươi tắn hoàn toàn khác so với trước đó.

“Ờm, mời cậu vào”

Rồi cậu mời Arisa vào nhà. Sau khi vào trong, cô nàng nhìn quanh và nói.

“Cậu có vẻ như đang dọn dẹp đàng hoàng. Rất tốt”

“Mà…cũng tàm tạm”

Chỉ là vì không muốn làm bẩn căn phòng mà Arisa đã mất công “hồi sinh”, thế nên Yuzuru cũng đã chịu khó dọn phòng mỗi ngày. Nhưng vì biết trước rằng cô ấy sẽ đến, nên hôm nay cu cậu dọn dẹp còn nhiệt tình hơn cả mọi khi.

“Nhà bếp cũng rất sạch… Cậu có nấu ăn không thế?”

“Cái đó…chịu. Tôi không biết nấu ăn. Nhưng mà nhé, tôi bắt đầu ăn rau rồi á. Tuy chỉ là mấy món salad ở cửa hàng tiện lợi thôi”

“Tớ rất vui khi biết cậu đang cảm thấy ăn năn một chút”

Có vẻ như sự biết ơn đối với Arisa của Yuzuru bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt của cậu đã được truyền tải đến cô ấy.

Cô nàng gật đầu ấn tượng.

“Vậy thì, chúng ta sẽ chơi game theo ý của Yukishiro ha. Cậu muốn chơi trò nào? Có rất nhiều game ở đây. Và tuy là không thấy trong mớ này nhưng nếu muốn chơi game máy tính thì cũng có luôn đấy”

“Ừm…để xem nào”

Đôi mắt màu ngọc bích của Arisa đã hoàn toàn bị mấy cái vỏ đựng game thu hút.

Rồi cô nàng bắt đầu cân nhắc trong khi soi mói hết trò này tới game khác.

Khung cảnh phía sau cô ấy dường như bắt đầu trở nên sống động và khó khăn.

Và bởi trông như Arisa cũng rất hứng thú nên Yuzuru cũng yên tâm.

“Vậy thì, hãy chơi trò này đi”

Arisa đã chọn một game đối kháng nổi tiếng có các nhân vật được tập hợp từ nhiều game khác nhau để tiến hành những trận “Battle Royal”.

“Ok, vậy thì chiến thôi”

Yuzuru đặt đĩa vào máy và khởi động trò chơi, sau đó thì đưa cho Arisa một chiếc điều khiển.

Và tiếp theo…

“Điều khiển nó như thế nào?”

Nghe xong câu hỏi đó khiến Yuzuru trở nên hơi bối rối. Có vẻ như cô gái này thậm chí còn không biết cách cầm cái điều khiển cho đúng.

“Ờm, cậu chưa dùng nó bao giờ à?”

“Hồi tiểu học tớ có dùng một lần duy nhất…ở nhà bạn cùng lớp”

“Hình dạng của nó hiện tại hoàn toàn khác với thời đó”

Và Yuzuru đã cầm tay rồi hướng dẫn cho Arisa . Còn cô nàng thì lắng nghe một cách không thể nghiêm túc hơn.

“Cách dùng cơ bản là như vầy. Rồi sau đó thì cậu sẽ quen dần với nó trong khi chơi thôi”

“Cảm ơn cậu”

Ngay sau đó, họ chuyển sang màn hình chọn nhân vật.

Rồi Arisa hỏi tiếp.

“Takasegawa-san. Có nhân vật nào mà tớ không nên chọn không?”

“Củ lạc giòn tan?”

“Bạn cùng lớp tớ hồi tiểu học, ừm…kiểu như chơi ác…ấy”

“Ah, đúng là kể cả ở tiểu học thì cũng có “thể loại” đó ha. Mà, với tớ thì không sao hết tại đây là đồ của tớ”

“Tớ hiểu rồi. Nên chọn ai giờ ta…? Có nhân vật cho người mới hay gì đó tương tự không?”

“Cho người mới…chú này chắc là được đấy”

Yuzuru không thường xuyên chơi game, thế nên cũng chỉ là ma mới giống như Arisa thôi, vì vậy cũng không có tư cách gì để mà dạy cho cô nàng cả.

“Phải rồi, Takasegawa-san”

“Sao vậy?”

Yuzuru vừa hỏi, vừa loay hoay chọn nhân vật, và trận chiến sắp bắt đầu.

Và Arisa nói với cậu bằng vẻ mặt cực nghiêm túc.

“Tớ không muốn cậu nhường nhịn. Thế nên hãy dốc hết sức ra và chiến nào”

“Hết sức thì ok thôi, nhưng tớ cũng không có giỏi lắm đâu”

Yuzuru nhún vai.

---------------------------

Háp pi niu dia :>

Bình luận (0)Facebook