• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Bên Phía Con Gái

Độ dài 922 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-15 15:15:53

Trans: HK.

Lần thứ 3 viết câu này, từ lần sau thì tui sẽ chỉ note ngắn gọn “Tựa chương do trans chế” thôi nha: “Tên chương này là do trans tự đặt, bản gốc không có tên”.

_____

「「「Nh-nhảm nhí thật……」」」

3 người Ayaka cùng đồng thanh nói.

Lý do cho trận cãi nhau đã nhảm rồi, mà đến cả quá trình cãi nhau cũng nhảm nốt.

Cả ba cô gái đều cảm thấy thật phí phạm công sức họ đã lo lắng cho cặp đôi này.

“Nh-nhảm nhí gì chứ… tớ nghiêm túc đó!!”

Ayaka nhún với trước lời bào chữa vô vọng của Arisa.

“Cứ để đến mùa đông rồi đi tiêm là xong chứ gì. Ok, chốt.”

“Dù cho tớ đã bảo là không thích luôn sao?”

Thấy Arisa cứ khăng khăng, Chiharu hỏi cô.

“Arisa-san thuộc team anti vắc xin sao?”

“Không, phải phải vậy nhưng…”

Đến lượt Tenka hỏi.

“Vậy lý do cậu không chịu tiêm là gì?”

“L-là vì… đau lắm…”[note48383]

Đó cũng là dự đoán của các cô gái.

Tuy cả 3 người đều có thể tiêm, nhưng vẫn không thích bị tiêm.

Họ cũng hiểu có những người không giỏi về khoản đó.

“Mà, cũng không hẳn là tiêm rồi thì cậu sẽ không bệnh, hay là không tiêm thì nhất định sẽ bệnh. Việc tiêm phòng hay không hoàn toàn tùy thuộc vào Arisa-chan, nhưng… Yuzurun có ép buộc cậu hay đại loại thế sao?”

Nghe cách mà Arisa nói giống như là Yuzuru đã ép cô phải đi tiêm phòng.

Nhưng theo những gì mà cô bạn thời thơ ấu như Ayaka biết thì Takasegawa Yuzuru không phải người như thế.

Có lẽ cậu chàng sẽ cố tìm cách để sờ nắn ngực “vợ” bằng mọi giá, nhưng cậu không phải loại người sẽ ép Arisa đi tiêm vắc xin.

… Nhân tiện thì lý do Ayaka nghĩ có khả năng Yuzuru thèm được tận hưởng ngực Arisa một cách mạnh mẽ là vì chính cô cũng muốn làm thế.[note48384]

“K-không, không phải vậy… nhưng mà…”

“Vậy vì sao?”

Chiharu nghiêng đầu.

“Ảnh nói “Nếu em không muốn tiêm thì không tiêm cũng được”.”

“À–, ờm, thế thì chịu rồi.”

Tenka gật đầu đồng tình với Arisa.

Không phải Yuzuru hiểu rằng Arisa sợ tiêm, chỉ đơn giản là cậu đã từ bỏ thôi.

Khi bị đối xử như thế thì chắc chắn là cô gái nào cũng sẽ tức giận rồi.

… Cơ mà, thú thật là Tenka hoàn toàn chả hiểu nổi cảm giác của một cô gái lại cãi nhau với bạn trai chỉ vì chuyện sợ tiêm.

“Khi tớ bảo rằng sợ bóng tối, anh ấy đã ngủ cùng tớ vậy mà…”

“Một bát cơm chó bất thình lình!”

Chiharu ngạc nhiên khi một người ít nói về chuyện yêu đương của mình như Arisa đột nhiên lại show ân ái.

Đồng thời cô cũng nghĩ rằng nếu đã mặn mòi đến thế thì họ chỉ cần kéo nhau đi tiêm ngừa hoặc mở lời làm lành là xong ngay thôi.

“Tuy rằng chúng ta hiểu rõ cảm xúc của Arisa-chan, nhưng nhất định là Yuzurun thì không hiểu được đâu.”

“… Quả nhiên là không thể truyền tải được đến anh ấy sao?”

“Vì ổng là con trai. Cậu nên hiểu rằng chỉ khoảng 10% cảm xúc mà cậu không nói thẳng ra được truyền đến ổng thôi.”

Ayaka nhún vai khi nói.

Còn Arisa thì rũ vai.

“Ừ-ừm… Vậy tớ nên làm sao đây…?”

“Cứ nói thẳng ra không được sao?”

Tenka nói, nhưng Arisa lắc đầu nguầy nguậy.

“Quá muộn rồi… tớ không mở miệng được.”

“Tớ không nghĩ thế đâu. Nếu cậu không nói thì cậu ấy sẽ không thể nào hiểu được, đúng chứ? Tớ nghĩ nói ra thì sẽ tốt hơn…”

“… Lỡ anh ấy ghét tớ vì là một đứa con gái rắc rối thì làm sao đây?”

Mệt quá, cô nàng này rắc rối ghê.[note48385]

Cả 3 đều nghĩ vậy, nhưng không nói ra.

Trong những mối quan hệ, không phải lúc nào cứ nói ra hết suy nghĩ một cách trần trụi là tốt.

Nhưng cũng có những lúc có thể giải quyết được mà không cần nói ra thành lời…

“…Quả nhiên tớ đúng là một đứa con gái rắc rối ha.”

「「「…」」」

Bộ ba không nói gì.

Đó là một lời khẳng định ngầm.

Và khi Arisa đang khẽ thở dài…

Điện thoại đột ngột run lên.

“Chuyện gì vào lúc này ch-… Hyaa!”

Cô đột ngột lớn tiếng.

Nhóm Ayaka tò mò hỏi chuyện gì xảy ra. Rồi Arisa cho họ xem màn hình di động với vẻ mặt căng thẳng.

Anh có chuyện muốn nói với em sau giờ học hôm nay.

Là một tin nhắn từ Yuzuru.

“Ngon. Arisa-chan… chắc là Yuzurun định xin lỗi đó.”

Nghĩ lại thì bên kia có Soichiro và Sei mà…

Ayaka thầm nói trong đầu.

Khả năng cao là họ đã nhận ra cảm xúc của Arisa và nói cho Yuzuru biết.

“Vậy sao…?”

“Tớ không nghĩ ra được lý do nào khác cả… Cậu đang lo cái gì chứ?”

Nghe Tenka hỏi, Arisa trả lời với vẻ bất an và bồn chồn.

“… Không biết có khi nào anh ấy muốn nói chia tay hay không.”[note48386]

“Không có đâu mẹ trẻ.”

“Hả, à, vâng.”

Arisa tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Chiharu.

Rồi Arisa bắt đầu run rẩy nhập tin nhắn trả lời, xong xóa, rồi nhập lại.

Cứ thế vài lần…

Em biết rồi.

“Th-thế này… được không?”

“Sao lại không.”

“Vậy thì giờ cậu gửi luôn đi.”

“Tớ nên gửi ngay hả?”

“Nếu viết chi tiết hơn tí chắc tốt hơn…”

“Nhưng tốt nhất là hồi âm càng sớm càng tốt.”

“V-vậy thì, tớ gửi đó đây!!”

Và Arisa ấm nút gửi tin nhắn cho Yuzuru.

_____

Trans: Có lẽ là do ra chậm, chứ tui thấy dường như truyện ngày càng nhạt hay sao ấy.

Bình luận (0)Facebook