• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Lịch Sử Gia Tộc Takasegawa

Độ dài 1,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-28 12:45:05

Trans: HK.

_____

Yuzuru và Arisa bước đi cùng nhau, tay trong tay, vai kề vai.

Họ không nói với nhau lời nào.

Không biết vì sao, nhưng Arisa cảm thấy xấu hổ trước sự gần gũi của Yuzuru và cúi gầm mặt khi bước đi, trong khi Yuzuru vẫn duy trì khoảng cách tối thiểu giữa 2 người và bước thẳng về phía trước, vờ như không chú ý đến thái độ của Arisa.

“Ư-ừm…Yuzuru-san”

“Sao vậy, Arisa?”

“Ừm, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Arisa hỏi Yuzuru, như thể không chịu được sự im lặng nữa.

Tất nhiên là Yuzuru sẽ không dẫn Arisa ra ngoài lang thang không mục đích.

“Ở gần đây có 1 ngôi đền. Viếng đền đầu năm…thì tớ đi với gia đình rồi. Nhưng cậu có muốn cùng tớ đến đó không?”

“…Phải ha. Tớ cũng nghĩ đó là ý hay. Tớ vẫn chưa đi viếng đền đầu năm”

Arisa gật nhẹ đầu.

Rồi đột nhiên, Arisa hỏi Yuzuru với vẻ tò mò.

“À, tớ có nghe là…gia đình của Yuzuru-san theo đạo Thiên Chúa?”

“Hả? À, ừm…cũng có thể nói là theo đạo Tin Lành”[note41908]

“Vậy thì đi đền thờ có ổn không?”

“Ờm, cứ cho là ổn đi”

Từ thời Minh Trị, gia tộc Takasegawa đã theo đạo Tin Lành.

Nhưng… không phải bởi họ tin tưởng tôn giáo đó, mà vì những lý do chính trị.

Thế nên người đã hưởng ứng cuộc cải tổ là gia chủ gia tộc Takasegawa lúc bấy giờ đã rất ủng hộ việc đó, mặc dù không mấy hứng thú với tôn giáo này.

Đương nhiên là Yuzuru – hậu duệ của ông ấy cũng không khác gì.

“…Lý do chính trị, à? Có ổn không nếu tớ hỏi đó là gì?”

Arisa dường như có chút hứng thú với lịch sử nhà Takasegawa.[note41909]

Còn với Yuzuru thì, cậu rất vui khi nhìn thấy sự quan tâm đó của Arisa.

Hơn nữa…cuối cùng thì Arisa cũng sẽ là vợ của cậu mà.

Tâm trí Yuzuru đã “chốt kèo” chuyện đó rồi.

Còn giờ thì, có thể nói với cô ấy bao nhiêu nhỉ…?

Nếu muốn nhắc đến lý do thì sẽ phải kể ra từ tình hình kinh tế, chính trị phức tạp vào thời điểm đó, và cả tình hình quốc tế xung quanh Nhật Bản lúc bấy giờ nữa…

Cậu không muốn khiến Arisa phát ngấy lên khi nghe về mấy thứ đó.

“Gia tộc Takasegawa…thời đó đang đứng về phía thúc đẩy hiện tại hóa và Tây phương hóa. Thế nên họ đã chủ động đi theo đạo Tin Lành”

“Có lý do cụ thể nào cho việc chọn đạo Tin Lành không?”

“Lúc bấy giờ, gia tộc Tachibana đã chuyển sang Công Giáo. Thời đó thì nhà Tachibana rất thân với Pháp… Ờm, như để đối chọi thì gia đình tớ chọn Đức và theo đạo Tin Lành… Và đó là cách mọi thứ diễn ra”

Tóm lại là, lý do chủ yếu là để “kiếm chuyện” với nhà Tachibana.

Và khi Yuzuru nói thế…

“…Vậy là trong quá khứ thì nhà Takasegawa và Tachibana có quan hệ không tốt sao?”

Cái cách mà Yuzuru nói như thể nhà Takasegawa và nhà Tachibana có xung đột với nhau dường như khiến Arisa hơi khúc mắc.

Arisa hỏi Yuzuru với gương mặt…hơi khó chịu, nhưng phần lớn là sắc thái tò mò.

“Mà, không chỉ trong quá khứ…giờ cũng vậy”

“…Đến cả bây giờ?”

“Gia tộc Takasegawa và Tachibana về cơ bản thì có mối quan hệ đối đầu, đặc biệt là trong chính trị, và cả về đối nội lẫn đối ngoại, họ thường có quan điểm trái ngược nhau”

Chính trị trong nước.

Cả đối ngoại với nước ngoài.

Cái loại đối đầu giữa Takasegawa và Tachibana gần như thuộc về truyền thống luôn rồi.

“…Thế 2 gia tộc có thực sự mâu thuẫn với nhau không?”

“Làm gì có. Thực sự thì chúng tớ khá thân thiết ấy chứ, nên không sao đâu”

“Ừm…nghĩa là sao?”

“Tức là…nói một cách dễ hiểu thì, giống như đấu vật chuyên nghiệp vậy”

Takasegawa và Tachibana lúc nào cũng thuộc về 2 phía đối lập.

Đó là hình ảnh luôn được trưng ra trước mọi người.

Vốn ngay từ đầu thì, thế giới này không chỉ đơn thuần là có thể chia làm 2 nửa.

Còn liên quan đến nhiều lợi ích khác nhau nữa.

“Đấu vật chuyên nghiệp…sao? Tại sao phải làm thế?”

“Vì theo cách đó thì có lợi hơi…tớ đoán vậy. Mà, đó là vấn đề của người lớn.

Thực tế thì Yuzuru cũng không quá rõ ràng.

Tuy là gia chủ kế nhiệm, nhưng cả ba và ông nội của Yuzuru vẫn khá cẩn trọng khi cung cấp thông tin cho một học sinh cao trung.

[note41910]

“…Có ổn không khi kể về việc của người lớn cho tớ nghe như thế?”

“Takasegawa và Tachibana có mâu thuẫn với nhau, nhưng thực chất hành động đó chỉ là giả vờ. Nó là một “bí mật có khá nhiều người biết”, thế nên đừng lo”

Nếu mà 2 gia đình có bất hòa thì đó chỉ là “diễn kịch” mà thôi.

Còn nếu nó thực sự là bí mật thì Yuzuru và Ayaka đã không thể học cùng với nhau.

“Ra vậy… Thế thì tốt quá. Tớ cứ lo là đã biết thứ thì đó mà tớ không nên biết”

“Không có nhiều chuyện mà tớ biết nhưng không nên cho cậu biết đâu”

Nghe Yuzuru trả lời, Arisa mỉm cười.

Rồi cùng với nụ cười tinh nghịch, cô hỏi “chồng”.

“Vậy là vẫn có những chuyện như thế à?”

“…Ờm, một chút”

Tớ muốn truyền đạt cho cậu cảm xúc của mình vào đúng thời điểm và địa điểm.

Yuzuru nói thầm trong lòng.

Và họ đã đến một ngôi đền.

Cùng đặt vào hòm công đức đồng 5 yên, họ cùng nhau cúi đầu 2 lần và vỗ tay 2 cái.[note41911]

Và trên đường về…

Arisa hỏi Yuzuru.

“Cậu có ước điều gì không?”

“Đôi chút”

Yuzuru trả lời ngắn gọn, và sau đó nói điều mà mình đã ước với Arisa.

“Tớ ước năm nay mình vẫn được ở bên Arisa”

Cậu không cầu cho cuộc tỏ tình của mình diễn ra tốt đẹp.

Cậu cũng đã không ước rằng…có thể kết hôn với Arisa.

Đó là những điều mà cậu thấy mình nên dùng chính sức của bản thân để thực hiện.

Cậu nghĩ rằng chính bản thân cậu mới là người mang đến hạnh phúc cho Arisa, chứ không phải thần linh.

Yuzuru đã có một thứ ham muốn chiếm hữu…tầm thường vậy đấy.

“…giống nhau, à?”

“Giống nhau…?”

“Tớ cũng…ước rằng năm nay vẫn được ở cùng với Yuzuru-san.”

Gò má Arisa ửng hồng khi nói thế.

Yuzuru cũng cảm thấy tai mình nóng lên.

Hai người họ nắm chặt tay nhau.

Sau đó…cùng bước trở về trong im lặng.

Nhưng lạ thay, sự im lặng đó thật thoải mái.

u4754-774f28ee-1f61-4c84-bb53-d932a71af2c5.jpg

_____

Độ New Dere: 5% -> 10%.

Bình luận (0)Facebook