• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Chuyến Thăm Việc Làm Thêm Của Hôn Thê

Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-22 07:30:07

Trans: HK.

_____

Yuzuru chủ yếu làm thêm ở nhà hàng vào khoảng giờ ăn tối của các ngày trong tuần.

Cậu thường làm ca 3-4 tiếng, trong khoảng từ 17 đến 22 giờ.

Và hôm nay cậu làm việc từ 17h đến 20h.

Sau khi thay đồ xong, Yuzuru rời phòng giải lao nhân viên và đi ra sảnh…

Nhưng bị chặn lại bởi một người đàn ông trung niên.

“Nè nè, chuyện với bạn gái thế nào rồi? Mọi thứ vẫn tốt hả?”

Hasegawa Hiromi.

Ông là quản lý của nhà hàng này.

Bởi thường được ông ấy giúp đỡ rất nhiều, và cũng nhờ ông mà việc ca làm việc của mình mới được linh hoạt như thế, nên Yuzuru đã thông báo với Hiromi việc lời tỏ tình Ngày trắng của mình thành công tốt đẹp.

…Tuy là không có thú thật rằng mình thậm chí đã cầu hôn luôn rồi.

“Vâng, vẫn tốt ạ”

“Ra vậy. Chú vui khi nghe thế đó”

Ông cười thật tươi với Yuzuru.

Sau đó…thì thầm vào tai cậu.

“Nhân tiện thì, tiến được bao xa rồi?”

“…Bao xa là sao?”

“Bao xa trên thang đo ABC ấy”

“Cách nói xưa như trái đất ha”

“Thì chú cũng có tuổi rồi mà”

Tuy trông còn trẻ, nhưng Hiromi bằng tuổi với mẹ Yuzuru.

Nhân tiện thì, ông ấy cũng đã có vợ con rồi luôn.

Là ba của 2 đứa con.

Trong khi bản thân là chủ một nhà hàng phát đạt thế này cũng là điều bình thường khi ổng đã có gia đình.

“…A là ở môi nhỉ?”

“Ừm, chú nghĩ thế”

“Vậy thì bọn cháu A rồi”

“…Còn B thì sao?”

“Bao xa…là B?”

“Cho “nó” vào”

“Còn cả 1 chặng đường dài”

Nghe câu trả lời từ Yuzuru, Hiromi trố mắt.

“Méo thể nào!” – Ông đưa tay che miệng như thể đang muốn nói thế,

“Đám trẻ bây giờ tiến triển nhanh như tên lửa ấy, chú cứ tưởng 2 đứa đến B rồi chứ”

“Cháu vẫn cố duy trì quan hệ ở mức thích hợp thôi”

“Nghe thì tuyệt đó, nhưng đừng cứng nhắc đến mức để bị ghét nhá”

“…Không, cháu chắc chắn không phải loại nhát cáy đâu mà lo, mặc dù cũng không đảm bảo được 100%”

Yuzuru cũng là một hoc sinh cao trung.

Tuy hoàn cảnh gia đình và quan hệ với bạn gái có chút khác với bình thường, nhưng ham muốn thì vẫn như bao người thôi.

Là lẽ tự nhiên khi cậu cũng muốn làm “chuyện này chuyện nọ” với bạn gái của mình.

Nhưng…

“Không lẽ bạn gái cháu còn nhát hơn cả cháu?”

“Mà…kiểu kiểu thế, cháu cho là vậy”

Nghe được câu trả lời, Hiromi gật gù ra chiều đã hiểu.

“Phải rồi. Vì là bạn gái của Yuzuru-kun nên hẳn cô nàng ấy cũng xuất thân là một gia tộc “không phải dạng vừa” ha. Nên lẽ đương nhiên là phải thục nữ, dè dặt như vậy thôi”

Quả thật Arisa xuất thân là một gia đình tốt.

Nhưng, khi được hỏi có phải vì gia cảnh tốt đó mà cô nàng rụt rè hay không thì Yuzuru cũng phải nghiêng đầu.

Tính cách đơn thuần và khí chất của Arisa chiếm phần lớn lý do cho việc đó.

Và quả thật cô nàng cũng có chút dè dặt.

“Mà, chú cũng không có ý xúi cháu đè con người ta xuống. Cứ tiến triển theo tốc độ riêng là được. Nhưng cũng đừng bỏ lỡ những cơ hội nhé. Dù sao thì tâm trạng vẫn là quan trọng nhất. Là tâm trạng đó”

“Cháu biết rồi”

Ý chú là tâm trạng kiểu gì chứ?

Yuzuru vừa tự hỏi, vừa bước về phía sảnh.

Khoảng 19h, tầm 2 tiếng từ khi cậu bắt đầu ca làm.

“Chào mừng…*khụ!*

Nụ cười thương mại của Yuzuru đông cứng lại.

Bởi vì bước vào cửa hàng là những hình bóng quen thuộc.

“Người nhân viên này sao trông cứ như khi Tào Tháo đụng độ Quan Vũ thế nhỉ?”

“Tụi này là khách hàng đó nha!”

Ayaka và Chiharu.

Chắc kèo là mấy nhỏ này đến để đùa giỡn.

“Tôi đã nói rồi… Mấy bà đến thì cứ đến, nhưng nói mấy lời nghịch ngợm đó với nhau không tốt cho nhà hàng đâu”

Tất nhiên, cả Ayaka và Chiharu đều là người biết chừng mực nên sẽ không làm gì gây rắc rối cho nhà hàng.

Nhưng bị bạn bè quan sát mình làm việc thì có chút xấu hổ.

Vì lý do cá nhân đó, Yuzuru đã định chối khéo họ với lý do “chính đáng” kia, nhưng…

“Yuzuru-san…em đến rồi nè”

*Teehee [thè lưỡi]*

Ngay khi “vợ” mình, Arisa xuất hiện thì Yuzuru đáp luôn cái “chính đáng” ấy vào sọt rác.

“Anh đã ngạc nhiên… Nếu em nói với anh trước thì anh chuẩn bị gì đó rồi”

“Em muốn làm anh ngạc nhiên mà. Hay em đang làm phiền anh…?”

“Làm gì có! Không thể nào đâu… Hiện tại thì chúng tôi vẫn còn bàn trống ạ. Chào mừng các quý cô… Chúng ta có 3 khách hàng!!”

‘Mời vào’.

Yuzuru mời bộ 3 vào cửa hàng.

“Cạn lời luôn. Hình như cái anh phục vụ này thay đổi thái độ tùy theo người nói chuyện á”

“Anh ta là một tên ngốc mà”

Tất nhiên, “anh ta” quăng bơ lời phàn nàn của những người ngoài cuộc.

Sau khi dẫn 3 người họ đến bàn, Yuzuru đi vào bếp.

Sau đó hơi cúi đầu trước Hiromi.

“Xin lỗi chú, có vẻ bạn bè của cháu đã tới…”

“Là mấy cô bé lần trước đúng không? Đại hoan nghênh luôn ấy chứ. Họ đã gọi mấy món đắt tiền mà”

Ayaka và Chiharu, đi cùng Soichiro, đã từng đến nhà hàng này trước đây.

3 người đã làm theo gợi ý của Yuzuru và gọi ra một bàn ăn đắt tiền.

Họ cư xử rất tốt do được dạy dỗ đàng hoàng, thế nên Hiromi cũng rất chào đón bộ 3.

Nhưng, có một việc khiến ông để ý.

“Tóc nâu…hay vàng nhỉ? Chú chưa từng thấy cô nàng đó trước đây… Là cô ấy à?”

“Dạ đúng rồi. Là bạn gái của cháu, Yukishiro Arisa”

Yuzuru cảm thấy giọng mình hơi cao lên một chút.

Cảm xúc trong cậu là đan xen giữa tự hào và ngượng ngùng.

“Chòi mé, đẹp miễn bàn! Giờ thì chú hiểu tại sao Yuzuru-kun lại simp bạn gái đến thế rồi”

Còn Hiromi, ông vỗ bồm bộp vào lưng Yuzuru với vẻ phấn khích.

Yuzuru không khỏi cười gượng trước một Hiromi như thế.

…Nhưng sự bối rối của cậu chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Bởi sau cùng, nghe bạn gái mình được khen như thế thì mũi cậu cũng dài thêm cả tấc vì tự hào luôn rồi.

“Khi nào có thời gian thì giới thiệu với chú nhé”

“Vâng, nhất định”

Ngay khi họ vừa hứa với nhau xong, tiếng gọi chọn món vang lên.

Yuzuru đi đến bàn của Arisa và mấy nàng khác.

“Các vị đã chọn được món chưa ạ?”

Yuzuru cười hỏi Arisa.

Trong khi đó, thì Arisa đỏ mặt, lắc lắc đầu và đưa menu cho “anh bồi bàn”.

“Anh nhân viên có đề xuất nào không ạ?”

“Xem nào. Tiêu điểm cho hôm nay là…”

Tiếp viên Yuzuru lịch sự trả lời cho câu hỏi của khách hàng Arisa.

Mặt khác, 2 con người bị vứt xó tỏ vẻ bất mãn.

“Nè, chẳng phải ông đang ưu ái quá mức với một người thôi sao hả?”

“Tôi là một vị thần, một vị thần đó có biết không hả!? Một vị thần giữa loài người đó! Và khách hàng là thượng đế! Thế nên tôi là Thần trong số những vị thần đấy!”

“Chọn món lẹ đi ạ"

Sau khi nghe 2 người gọi món xong, Yuzuru xác nhận lại thực đơn.

Không có sai lầm nào về nội dung.

Sau đó, khi cậu đang định quay lại bếp…

“…Sao thế?”

Arisa đang nắm áo cậu.

Việc xảy ra quá đột ngột khiến cậu bất giác hỏi lại.

Trong khi đó, mắt Arisa long lanh và gò má thì phiếm hồng…

Cô thì thầm trong khi ngước lên nhìn cậu.

“Bộ…đồng phục đó… Em nghĩ trông anh rất tuyệt…”

Yuzuru đơ ra trong giây lát.

Rồi, một cách muộn màng…mặt cậu nóng dần lên.

“…Cảm ơn nhiều, khách hàng thân mến”

Cậu mỉm cười và cúi chào Arisa trước khi rời đi.

Còn “cô vợ” thì xấu hổ cúi mặt và khẽ vẫy tay chào theo bóng lưng Yuzuru.

…Một chiếc nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh trên ngón áp út tay trái cô.

_____

Sakuragi Sakura: Arisa-chan đang vũ trang đầy đủ.

Bình luận (0)Facebook