• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - “Hôn Thê” Và Lời Chào Năm Mới

Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-24 13:30:17

Trans: HK.

_____

Năm mới không phải là khoảng thời gian thư thái cho Yuzuru và gia đình Takasegawa.

Bởi họ phải đón tiếp rất nhiều người thân và những đối tác làm ăn với gia tộc Takasegawa đến để chào hỏi.

Tất nhiên là có cả tiệc tùng và quà mừng năm mới nên cũng không hẳn mọi thứ đều xấu.

Và…như lẽ tự nhiên.

Những người có thể sẽ trở thành gia đình của Yuzuru trong tương lai cũng đến chào hỏi.

“Chúc mừng năm mới, Takasegawa-san. Mong rằng năm nay vẫn có thể hợp tác tốt đẹp với anh”

“Tôi cũng thế, Amagi-san. Chúc mừng năm mới. Mong năm nay vẫn được anh giúp đỡ”

Takasegawa Kazuya.

Takasegawa Yuzuru.

Amagi Naoki.

Yukishiro Arisa.

4 người họ ngồi đối mặt với nhau trên sàn và chào hỏi.

Cảm giác đến từ thiết kế kiểu cũ của dinh thự Takasegawa đã góp phần làm bầu không khí trở nên trang trọng hơn.

Nhưng…

Bầu không khí đó nhanh chóng kết thúc.

“Giờ thì…Arisa-san. Đây là tấm lòng của bác”

Kazuya cười dịu dàng và đưa túi quà năm mới cho Arisa.

Và cô cúi đầu thật sâu.

“Cháu cảm ơn rất nhiều ạ”

Sau khi Arisa nhận được quà mừng tuổi thì Naoki cũng lấy một túi quà mừng năm với ra từ túi.

Rồi đưa cho Yuzuru.

“Ừm, Yuzuru-kun. Bác cũng…tặng cháu”

“Cháu cảm ơn ạ”

Yuzuru cũng được nhận quà mừng tuổi.

Sau đó, Kazuya và Naoki liếc nhẹ nhau.

“Thế thì…Yuzuru. Dẫn Arisa tham quan xung quanh đi con”

“Cư xử đàng hoàng nhé, Arisa”

Cả 2 đều gật đầu sau khi ba mình nói.

““Vâng””

.

Sau khi ra khỏi phòng và đóng cảnh cửa trượt lại, Yuzuru thở dài…

“Hà ~ à…”

Rồi Arisa hỏi “chồng” với vẻ mặt lo lắng.

“Trông cậu có vẻ mệt… Nhiều người đến chào hỏi lắm à?”

“…Ừm, khá nhiều”

Yuzuru gật đầu trong khi day trán.

…Thật ra thì hôm qua có 1 bữa tiệc trong gia tộc Takasegawa, thế là Yuzuru bị lôi ra và đã uống khá nhiều rượu.

Đó là lý do mà ku cậu có chút phờ phạc.

Một nửa nguyên nhân khiến Yuzuru mệt mỏi là thế.

“Ờm…trước mắt thì chúng ta đi thu quà mừng tuổi cho cậu nào”

“Ahaha…”

Arisa cười khúc khích.

Nhận quà mừng tuổi, tức là sẽ đi chào hỏi những trưởng bối khác trong nhà Takasegawa (ngoài Kazuya).[note41831]

“Vậy thì không biết…sau đó cậu có muốn đi dạo không?”

Yuzuru muốn được hít thở bầu không khí bên ngoài.

Và…cũng muốn dạo phố cùng Arisa nữa.

Hồi hội hè thì quá đông người, thế nên đã không thể thong thả mà dạo quanh cùng với Arisa.

Ngoài ra…

Đây sẽ là lần hẹn hò đầu tiên của mình với Arisa…từ khi mình nhận thức được rằng đã yêu cô ấy.

Cách đây không lâu, việc hẹn hò với nhau cũng bình thường như cân đường hộp sữa.

Nhưng giờ đây, chỉ nghĩ đến việc hẹn hò thôi cũng đã đủ khiến tim cậu chàng trở nên loạn nhịp.

“Ừm, được thôi.

Arisa mỉm cười.

Đó là một nụ cười rất xinh đẹp.

.

Sau khi “thu thập” quà mừng tuổi cho Arisa, 2 người rời khỏi dinh thự.

Arisa nheo mắt lại và thì thầm cảm thán.

“Khu vườn của nhà cậu thật đẹp quá, Yuzuru-san. Bầu không khí cũng khác hẳn vào mùa đông nữa”[note41832]

“À, ừm…”

Việc chăm sóc khu vườn rất quan trọng.

Vì nó là một trong những thứ để phô trương quyền lực của gia đình Takasegawa và chấn nhiếp những người đến thăm.

Thế nên nó ngốn không ít tiền.

Lẽ dĩ nhiên khi nó lại đẹp như vậy.

Nhưng…

“…Tớ thấy cậu đẹp hơn nhiều”[note41833]

“C-cậu đang nói cái gì thế?”

Sau khi nghe những lời mà Yuzuru lẩm bẩm, làn da trắng sứ của Arisa trở nên đỏ chót.

Rồi cô nàng lườm nhẹ “chồng”.

“Chúng ta đang nói về khu vườn nhà cậu mà. Vẻ ngoài của tớ…thì liên quan gì chứ!”

“K-không…xin lỗi. Đúng là có chút lạc đề. Nhưng…quả thật là tớ nghĩ cậu rất xinh đẹp… Bộ kimono ấy rất hợp với cậu”

Mái tóc màu lanh xinh đẹp.

Đôi mắt xanh ngọc bích.

Lông mi dài cùng đôi mắt to tròn.

Sống mũi cao phía trên đôi môi căng mọng, bóng bẩy.

Arisa thực sự rất xinh đẹp.

Từ tận đáy lòng, Yuzuru ước có thể độc chiếm cô ấy cho riêng mình.

u4754-7feef183-b725-4f29-adb9-21fabb0e2870.jpg

Arisa xấu hổ cúi đầu.

Rồi cô nàng gật đầu nhẹ liên tục cùng đôi gò má ửng hồng.

“Cảm ơn cậu… Bộ kimono này là kỉ vật của mẹ tớ. Tớ rất vui khi nghe Yuzuru-san khen nó”

“Ra vậy. Thảo nào trông hợp với cậu đến thế”

Cậu cảm thấy đến khi đã chính thức đính hôn với Arisa, mình nên đến chào hỏi ba mẹ ruột của cô ấy.

Yuzuru từ từ vươn tay về phía Arisa.

“…Yuzuru-san?”

“À, thì…trong đôi dép đó thì khá khó đi đúng không? Tớ sẽ nắm tay để giúp cậu”[note41834]

Tim Yuzuru đang bắt đầu chơi trống.

Mặt cậu cũng nóng bừng lên.

Trong khi Arisa cũng đỏ mặt đến tận mang tai, như thể bị ảnh hưởng từ Yuzuru.

Sau đó, cô từ từ đưa tay ra.

“Vậy thì, xin nhờ cậu”

“Ah…cứ tin ở tớ”

Yuzuru nắm lấy bàn tay trắng nõn của Arisa.

Nó rất mềm mại, và ấm áp.

Như để tuyên bố tuyệt đối sẽ không buông tay, Yuzuru đan những ngón tay của mình với Arisa và nắm chặt.

Đó là kiểu nắm tay mà người ta thường gọi là đan tay tình nhân.

Sau đó, cậu thu hẹp khoảng cách của cả 2 đến mức 2 bờ vai chạm vào nhau.

“A, ưm…Yuzuru-san?”

“Cô vợ” ngước lên nhìn “chồng” đang bước đi sát bên mình với ánh mắt bối rối.

Yuzuru đáp lại với biểu cảm và giọng nói bình thường.

“Có chuyện gì sao, Arisa?”

“…Không, không có gì”

Arisa cúi gầm mặt vì xấu hổ.

Yuzuru muốn cho 2 bàn tay đang đan vào nhau của họ vào túi, nhưng…

Không may là cả 2 đều đang mặc kimono và không có túi nên ku cậu bó tay.

_____

Sakuragi Sakura:

Arisa: Yuzuru-san, thích cậu… *nói thầm*.

Yuzuru:……OK, cậu nói thật không?

Arisa: !?

Độ New Dere của Arisa: 0% -> 5%.

Eng: Cậu chàng Yuzuru đang tiến bước dần dần…nhưng vẫn gút chóp ku. Cậu ấy đang trong mode tấn công toàn lực…

Trans: 3 chương đầu đã ăn cơm chó cả 3 là tđn!?

Và…tui về tới VN rồi đây! Mấy hôm nay loay hoay với những vấn đề, những bữa tiệc sau khi về nên giờ mới có time ôm máy tính. Từ giờ thì trở lại với tiến độ 1-2 chap/tuần nhé.

Bình luận (0)Facebook