• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Lần Đầu Cãi Nhau Với Hôn Phu

Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 21:30:44

Trans: HK.

_____

… Nếu Yuzuru-san chịu xin lỗi thì em sẽ tha thứ cho anh ngay.

Yukishiro Arisa đang bực tức vị hôn phu của mình, Takasegawa Yuzuru.

Vài ngày trước, họ đã cãi nhau vì một chuyện.

Và kể từ đó thì giữa 2 người họ không có thêm bất cứ cuộc trò chuyện nào.

Mình đã quá cứng đầu…

Arisa không nghĩ mình sai.

Người sai là Yuzuru vì đã nói những lời không hay và làm những điều không tốt.

Arisa tin như thế, vì thế nên cô không hề nghĩ đến việc xin lỗi trước.

Nhưng nếu cậu ấy xin lỗi thì cô sẽ tha thứ ngay.

Cô cứ nghĩ rằng Yuzuru sẽ sớm nghĩ thông suốt và xin lỗi.

Không, nhưng suy cho cùng cũng bởi vì mình…

Nhưng điều khiến Arisa bất ngờ là Yuzuru nhất quyết không chịu xin lỗi.

Và cô trở nên khá mất kiên nhẫn.

Dù mới chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng những ngày không được ở bên Yuzuru khiến Arisa rất cô đơn.

Chưa kể cô còn bị tấn công bởi sự thất vọng và lo âu khó tả.

… Trong lúc cô hờn dỗi thì có thể Yuzuru sẽ đem lòng yêu một cô gái khác.

Nhưng, nhưng mà…

Nhưng chỉ riêng lần này, Arisa khó mà hạ mình nhận lỗi được.

Bởi việc đó không khác gì thừa nhận những điều Yuzuru nói là đúng cả.

Mà nếu thế thì Arisa sẽ buộc phải làm việc cô cực kì ghét và không muốn làm.

Cô muốn tránh điều đó.

Cho dù sau khi làm lành với Yuzuru rồi thì đó vẫn là một chuyện mà Arisa cực kì ghét, thế nên cô còn đang do dự.

Dù cho không xin lỗi thì ăn trưa với nhau cũng…

Arisa vốn đã làm sẵn bentou cho Yuzuru, cuối cùng cũng hạ quyết tâm và đứng dậy.

Khi cô đang định bước đến nói chuyện với “chồng”…

“Arisa-chan!”

“Cùng đi nào!”

Đột nhiên ai đó tóm lấy ngực cô từ đằng sau.

“Kyaaa!”

Một tiếng thét phát ra từ miệng Arisa theo phản xạ.

Khi cô quay lại, ở đó là 2 người bạn Tachibana Ayaka và Uenishi Chiharu.

“Có chuyện gì thế!?”

Khi Arisa hỏi với khuôn mặt đỏ bừng, một cô gái khác lên tiếng trả lời.

“Bọn tớ đến rủ cậu cùng đi ăn trưa.”

Tenka nói trong khi tách Ayaka và Chiharu ra khỏi Arisa.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp lại đề nghị…

“… Tớ hiểu rồi, đi thôi.”

Arisa gật đầu.

*

“Chà, tớ khá tự tin tài bếp núc của mình, nhưng Arisa-chan cũng không phải dạng vừa ha?”

“Nói về món Nhật thì cậu không có cửa đâu.”

“Món khoai luộc này ngon ghê.”

Ayaka và 2 người kia vừa nói vừa nhai ngấu nghiến bentou do Arisa làm.

Đó là hộp cơm mà cô đã làm cho Yuzuru – vốn sẽ cho cậu ăn nếu chịu xin lỗi.

Nghĩ rằng cứ thế này cũng chỉ bỏ phí, cuối cùng cô tặng 3 người bạn luôn.

“Không đến thế đâu mà…”

Arisa thực sự rất vui khi được khen món mình nấu.

Biểu cảm của cô thả lỏng ra, nhưng…

“Yuzurun thật may mắn khi được ăn hộp cơm như thế này mỗi ngày.”

“……”

Những lời của Ayaka làm biểu cảm của Arisa cứng lại ngay lập tức.

Bộ 3 nhìn nhau trước thái độ quá dễ đoán của cô.

“Arisa-san… sao các cậu lại cãi nhau vậy?”

“Hả…!? C-cậu đang nói gì thế? T-tớ và Yuzuru-san đâu có cãi nhau đâu!”

Arisa đã hoàn toàn lung lay trước câu hỏi của Chiharu.

Thấy cô như thế, Tenka chỉ cười nhạt…

“… Có ai nói rằng cậu cãi nhau với Yuzuru-kun đâu nhỉ?”

…và tóm đuôi.

Arisa cam chịu khi thấy hết chối được và chùn vai xuống.

“… Đã có chuyện gì vậy Arisa-chan?”

Ayaka hỏi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Arisa có vẻ hơi phân vân…

“… Các cậu có thể cho tớ lời khuyên được không?”

Cô hơi ngước mắt lên và hỏi.

Sau đó, bộ ba…

“““Dĩ nhiên là được!”””

…đồng thanh trả lời.

Arisa cảm thấy như lòng mình nhẹ đi một chút.

“Đó chỉ là việc nhỏ thôi, nhưng…”

“Ừm ừm.”

“Cũng chính vì thế mà đã cãi nhau.”

“Ừm ừm!”

Arisa do dự một chút trước khi nói tiếp.

“Nên nói sao nhỉ? Có vẻ như Yuzuru muốn ép tớ làm một việc mà tớ không thích…”[note47962]

Nghe những lời Arisa nói, cả 3 người đều đặt tay lên trán rồi ngước lên nhìn trời.

«Cái tên trai tân đó, cậu ta định làm gì vậy…?»

Là biểu cảm của họ lúc này.

“Yuzuru-kun ấy, nói sao ta… Tớ đã nghĩ cậu ấy là một quý ông, nhưng không ngờ…”

“Đó mới chính là con trai đó bạn tôi.”

“Có lẽ ổng đã mất tự chủ theo nghĩa xấu rồi ha.”

Tenka, Ayaka và Chiharu cùng đánh giá.

Arisa gật đầu với bình luận của 3 người.

“Phải, tuy… tớ đã nói là không, nhưng Yuzuru cứ ép tớ phải làm… thậm chí còn trêu chọc tớ nữa… cuối cùng là dẫn đến việc cãi nhau…”

Arisa kể lại từng bước một.

Có lẽ vừa nói, cô vừa nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vì vẻ mặt cô trông rất đau khổ.

“Ư… tớ đã nói là không thích mà…”

“… Yuzurun đã bắt cậu làm gì vậy?”

Ayaka hỏi điều đó với vẻ mặt hơi tức giận.

Sao ông dám làm một cô gái đáng yêu thế này buồn hả!? Có vẻ sự phẫn nộ này được thúc đẩy một cách chính đáng.

“Đ-đó là…”

Arisa mở miệng.

Và trùng hợp…

Yuzuru đang ăn trưa với 2 thằng bạn của mình cũng nói điều đó cùng một lúc.

“Anh ấy bắt tớ tiêm vắc xin trước khi đến mùa cảm cúm.”

“Cô ấy nói không muốn tiêm vắc xin.”

“ “ “ “ “…………………. HẢ?” ” ” ” ”

“Là vắc xin. Tiêm vắc xin đó!”

“Cô ấy bảo tiêm thuốc đáng sợ lắm! Cho dù việc đó một năm chỉ có một lần!”[note47963]

_____

Trans: chương này đọc giải trí vãi =)) Khối ông tưởng bở (giống tôi) chắc luôn.

Bình luận (0)Facebook