Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oda Nobuna

Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:05:41

- Oda Nobuna: (16)

u14400-4f3956e2-5bfb-4589-843c-b8953f0633da.jpg

Nữ chính của bộ truyện <(“) Công chúa của gia tộc Oda, Lãnh chúa tỉnh Owari và người sẽ chinh phục cả Nhật Bản.

Dù bị gọi là “ Con ngốc vùng Owari” nhưng cô thực sự lại rất tài năng và có nhiều kiến thức về thế giới ngoài kia.

Mục tiêu chính của cô là “ Tenka Fubu” – “ Thiên Hạ Bố Võ” , sau khi thống nhất Nhật Bản, cô còn muốn sánh vai cùng các cường quốc Châu Âu và chinh phục cả thế giới.

Tính cách :Cô là con người cực kì tham vọng và tận tình, không chỉ Nhật Bản cô còn hứng thú với thế giới ngoài kia, hứng thú với nền văn hóa Namban. Cô còn bắt Yoshiharu thề trung thành với mình theo phong cách hiệp sĩ Châu âu vì như thế “ Cool” và tinh tế hơn. Với tài trí của mình, cô cũng đã bày ra nhiều sách lược, kế sách để chiến thắng kẻ thù. Dù biết rằng Yoshiharu có những kiến thức ở tương lai về những gì cô sắp phải đối mặt nhưng cô sẽ giết cậu nếu cậu dám hé nửa lời về tương lai của chính cô.

Cô cũng rất thân thiện và dễ tiếp cận, nhưng đôi lúc lại khá mất bình tĩnh, như cái khi mà cô đạp thẳng vào mặt Yoshiharu vì màn giới thiệu quá lâu và cô cũng thường hay hành xử bạo lực với cậu ( Tsundere mà).

Dù cứng cỏi, bạo lực đến thế nhưng bên trong, cô lại là một con người rất tình cảm và thường hành động theo cảm tính. Cô khóc khi ai đó quan trọng với cô gặp nguy kịch như Saitou Dousan, cha dượng của cô, và Yoshiharu.Cô lao tới để cứu viện cho Dousan khi ông đang hấp hối, bỏ qua cơ hội truy đuổi và tận diệt quân Asai-Asakura. Cô lo lắng cho họ, cô không dám yêu thương ai quá mức vì “ Những người ta yêu quí cứ từng người một rời xa ta.”

Cô là type TSUNDERE điển hình <(“) và còn cực kì cứng đầu, như em trai cô – Nobusumi – đã nói nếu nói về độ cứng đầu mà Nobuna chỉ đứng thứ hai thì thiên hạ không có ai đứng nhất. Phần TSUN thì gần như thấy xuyên suốt bộ truyện, phần Dere thì cô thường thể hiện khi ở một mình với Yoshiharu và rồi họ ( ͡° ͜ʖ ͡°) …… ( Vol 5 chương 5 sau khi được Yoshiharu cứu khỏi tay Asakura Yoshikage và từ đó cô nhận ra cảm xúc của mình với Yoshiharu.) Sau màn cưỡng hôn ở chương 6, Yoshiharu cuối cùng cũng cưa đổ Nobuna. Từ đó họ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ….. Tưởng chừng như khoảng cách về địa vị tưởng chừng như chia lìa tình cảm đôi lứa nhưng Nobuna đã nghĩ ra một kế hoạch để cô đường đường chính chính kết hôn với Yoshiharu. Sau khi chấp nhận tình cảm của bản thân, cảm xúc của chính cô và của cô đối với những cô gái khác cũng có tình cảm với Yoshiharu dần dần trở nên rõ hơn. Điển hình như sau khi cô biết được tình yêu của Juubei với Yoshiharu, mối quan hệ của cô và Juubei vừa là Lãnh chúa- Gia thần, đồng thời cũng là tình địch. Và kết quả là cô trục xuất Yoshiharu đến Ise vì tính lông bông hám gái của mình. Cô cũng hay ghen tuông với những cô gái xung quanh Yoshiharu, tới cái mức mà cô thề sẽ thiêu cháy ngôi đền mà cậu đang phởn với dàn harem của mình nếu cậu không trở về bên cô, dù thực sự trong thâm tâm cậu muốn trở về bên người con gái mình yêu thật. ( Vol 6 ). Cơ mà lúc Nobuna Dere thì ẻm lại dễ thương vật vã, nhõng nhẽo, thích được nuông chiều tới cái mức mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)……

Cô cũng khá ngông cuồng và tự tin về vẻ đẹp của mình ( mà ẻm đẹp thật ) và cô tự xưng mình là người con gái đẹp nhất vùng Owari, Đệ Nhất Mỹ nhân của Nhật Bản.

Cô sẽ trở thành Đệ Lục Thiên Ma Vương như Oda Nobunanga trong lịch sử thật khi mà cô gặp chuyện gì đó quá ức đau lòng như thể đó là một nhân cách khác trong cô, như lúc cô sắp xuống tay hạ sát em trai của cô hay để ai đó mà cô yêu quí phải hi sinh tới mức cô khép cửa con tim mình lại. Cô lúc này cực kì lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn tỏ thái độ thù địch và quyết trả thù cho những người đã hi sinh, đến mức có thể thiêu cháy cả một ngôi đền.

Cô đã từng thất hứa một lần với Yoshiharu khi mà cho Nene làm em gái cậu thay vì Đệ nhất mĩ nhân vùng Owari. Cô cũng đã suýt thất hứa sẽ hôn cậu nếu cậu còn sống và trở về bên cô sau cuộc rút quân ở Kanegasaki vì ngay khi cậu trở về, thay vì hôn cô, Yoshiharu lại đi hái bưởi của Katsuie ( Vol4 ) làm cô điên tiết lên, nhưng ở cuối vol 5 thì cô cũng đã thực hiện lời hứa của mình ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Background : cô lớn lên mà không có tình thương của mẹ ruột và những gia thần cũ của cha cô, chỉ có vị truyền giáo Xavier, Saitou Dousan và Yoshiharu mới thực sự yêu thương và thấu hiểu tầm nhìn xa trông rộng của cô. Dù quan hệ với mẹ của mình có cực kì tệ đi nữa, cô vẫn muốn có tình yêu của mẹ, cô cũng đã vô tình mong muốn sự xuất hiện của mẹ mình tại đám cưới của cô với Yoshiharu trong giấc mơ.

Nói thêm về mối quan hệ của Yoshiharu và Nobuna…

Ban đầu cảm xúc của cô về Yoshiharu thật sự mờ nhạt và đầy ngờ vực, chỉ đến khi cậu thuyết phục Dousan, cô mới thực sự tin rằng Yoshiharu là con người của tương lai và bắt đầu chấp nhận cậu. Dần dần, Yoshiharu trở thành một con người đáng tin, một người có thể thấu hiểu tham vọng của cô ở bên kia đại dương, và rồi cô đã chấp nhận giá trị và năng lực của Yoshiharu, cô bắt cậu thề trung thành với mình như một người hiệp sĩ với vị công chúa của anh ta.

Từ đó, cảm xúc của cô bắt đầu phát triển theo hướng lãng mạn, có lúc cô lầm tưởng rằng mình là phần thưởng mà Yoshiharu muốn nhận khi cậu nói rằng cậu muốn cưới người con gái đẹp nhất vùng Owari và của cả Nhật bản. Cô cũng cực kì bảo bọc cậu, lo cho sự an nguy của cậu như cái khi cô điều động cả đội quân chỉ để cứu cậu và Dousan khi tính mạng của họ đang nguy hiểm, mặc cho kẻ thù sẽ tấn công cô khi cô để trống Owari không phòng bị ; và cả khi cô trục xuất cậu tới Ise không chỉ vì ghen tuông mà để bảo vệ cậu khi cô sợ rằng ở gần cô, Yoshiharu sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Và cuối cùng thì, sau khi được Yoshiharu cứu trong tình trạng sắp bị tên Asakura Yoshikage ml kia cưỡng hiếp, cô đã nghe Yoshiharu hét to rằng cô là “ Người phụ nữ” của cậu và thấu hiểu được tình cảm mà cậu luôn giấu kín, và cả cảm xúc của chính cô. Vào đêm giáng sinh đó ( Vol 5 chương 6 ) sau nụ hôn nồng cháy kia, hai người họ đã tiến đến một mối quan hệ bí mật và hài hước thay, cả đất nước đều biết hết cmnr :V Cô và Yoshiharu đều hiểu được sự khác biệt về địa vị của mình, Yoshiharu đã từng nghĩ tới việc từ bỏ giấc mơ xây dựng dàn harem toàn mĩ nhân chỉ để sống với mình cô suốt quãng dời còn lại còn Nobuna, cô đôi khi cũng nghĩ tới việc từ bỏ vị trí, danh phận và cả giấc mơ của mình, giả chết và trở thành “ Một” người vợ vô danh, sống như Kichi – một người con gái nông thôn bình dị - bên cạnh Yoshiharu ( Vol 5 chương 6) . Khá là hài hước khi mà một Nobuna cực kì ghen tuông lại tự gọi mình là một trong những người vợ vô danh của Yoshiharu, chắc hẳn cô cũng đã biết được rằng Yoshiharu sẽ tiếp tục xây dựng harem kể cả khi đã có cô làm vợ nhưng cô vẫn âm thầm chấp nhận….

Note : Cô cũng đã kết hôn vào Vol 19 XD

Bình luận (0)Facebook