Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Ngọn cờ Furinkazan

Độ dài 333 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:07:23

Part 1

Cảnh Nobuna ở cùng Dousan và Danjo Hisahide trên núi Azuchi, phía đông hồ Biwa.

u14400-a73e8856-fc97-40fd-8310-9583a53cb5e9.jpg

Nói về quan hệ của Dousan và Hisahide khi xưa, lúc hai người còn là tình nhân

Ở chân núi Azuchi, Yoshiharu và Mitsuhide đang cãi nhau.

Yoshiharu phàn nàn về việc phần thưởng của cậu bị bỏ qua, còn Juubei được thưởng lãnh thổ Sakamoto vùng Omi trị giá 50,000 dan.

Part 2

Mitsuhide nhớ về cuộc nói chuyện giữa cô và Nobuna đêm trước đó.

Nobuna giao cho Mitsuhide mảnh đất ở Sakamoto, nơi kết nối núi Hiei và vị thế chiến lược, cổng của Kyoto và ra lện cho cô một tòa lâu đài ở đó.

Hai người bắt đầu vào việc thiết kế lâu đài mới.

Nobuna thưởng cho Mitsuhide lãnh thổ Sakamoto trị giá 50000 dan và cho cô trở thành Daimyo của tỉnh đó.

Mitsuhide nói rằng Yoshiharu là người đã chỉ huy quân bọc hậu nên cậu mới xứng đáng trở thành chủ tòa thành và Daimyo của nơi đó.

Nhưng Nobuna lại từ chối vì Yoshiharu chỉ là một tên ngốc cuồng ngực.

Mitsuhide tự chê bản thân rằng cô không hoạt náo hay chủ động như Yoshiharu.

Nobuna khen ngợi cho lòng dũng cảm của Mitsuhide khi cô cứu Yoshiharu mà không màng mạng sống của mình. Nếu không có Mitsuhide, Yoshiharu đã chết từ đời nào rồi.

Nobuna nắm chặt lấy tay Mitsuhide, những giọt nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt Nobuna.

“ Cảm ơn, cảm ơn ngươi nhiều lắm.”

Và rồi tiếp đến là màn hiểu nhầm dụng ý của Nobuna

Ở bên cạnh và bảo vệ Yoshiharu và Mitsuhide hiểu thành “ Cưới nhau đi” :V và bắt đầu sự tình ở vol 5

Part 3

Giai đoạn mà Goemon giải cứu Nobusumi và Nagamasa.

Nhưng trên đường thoát thân, họ lại gặp quân Asai bỏ chạy toán loạn.

Nagamasa quyết định trở về nhà Asai để bảo vệ gia tộc. Nobusumi cố ngăn cản nhưng không thành.

Part 4

Nói về Takeda Shingen và Nhà Takeda ở tỉnh Kai và Lolicon master Yamamoto Kansuke.

u14400-a6c7e3be-77d9-41dd-9ece-d2b5fc6e7a45.jpg

Bình luận (0)Facebook