Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04.1: Tiến vào đền Honbyo - Sự hi sinh của Yoshiharu

Độ dài 5,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:08:41

Part 1:

Sau khi hoàn thành cuộc huấn luyện địa ngục, sáng hôm sau, Yoshiharu cùng Frois tới đền Honbyo.

Đền Honbyo thuộc tỉnh Settsu, dù được gọi là đền nhưng thực tế, nơi đây là một thành phố tựa như pháo được bao bọc bởi vô số con sông như sông Nakatsu, sông Suita, sông Eguchi, sông Kanzaki. Và đền Honbyo lại cực kì gần với “Thành phố thương mại tự quản” - Sakai - nên có vô vàn tàu thuyền đi qua nơi đây trên những con sông. Vì thế, có thể nói, đền Honbyo mà mọi người luôn nói đến thực sự là “ Thành phố tự quản dưới quyền lực của đền Honbyo”. Và khác với Sakai, nơi đây là một pháo đài cực kì khó chinh phục.

Chưa kể đến những dòng nước chảy siết của những con sông xung quanh và sức phòng ngự vững chắc, chỉ riêng việc Saika Magoichi của quý tộc vùng Kii dẫn đầu đội hỏa binh của Saika Ikki ở đền Honbyo đã là một vấn đề lớn.

Những tín đồ bảo vệ đền Honbyo cùng Saika Ikki vào khoảng 40 đến 50 nghìn cùng 5000 người được trang bị súng ống từ Saika Ikki. Binh lực và số lượng vũ khí lớn tới mức chỉ nghe thôi đã kinh hãi.

Kể cả Nobuna, người đã cai trị toàn Sakai cũng không thể kiếm được từng đó súng ống trong lúc này.

Gần đây, Imai Soukyu của Sakai đã dừng việc trao đổi và mua bán súng hỏa mai với đền Honbyo. Dù thế, tại sao đền Honbyo lại có số lượng vũ khí dữ dội đến vậy, không ai có thể đưa ra một lí do nào cả. Nhưng, có nhiều tín đồ của đền Honbyo trên toàn đất nước, và vì lẽ đó những thương nhân ở Sakai đã âm thầm trao đổi với đền Honbyo giàu có. Nhưng thật ra, đội Saika Ikki với biệt danh 『 Toán quân hỏa binh thời Chiến 』có cách riêng của họ để có được súng, điều này có vẻ như là lí do chính.

Và đền Honbyo còn có quan hệ với kẻ chinh phục vùng Chuugoku, gia tộc Mori. Chỉ điều đó thôi cũng có thể hiểu, dù họ cần bao nhiêu quân lương đi nữa, họ có thể có được chúng thông qua giao thương từ biển với gia tộc Mori.

Nhận được thông báo “ Sứ giả của gia tộc Oda đã đến !”, từ bên trong đền Honbyo vang lên những âm điệu lặp đi lặp lại điếc cả tai

"Nyamu nyami nyafutsu, Nyamu nyami nyafutsu."

"Nyamu nyami nyafutsu, Nyamu nyami nyafutsu......"

"Nya.... Nya.... Nya...."

Tiếng tụng kinh độc nhất của Nyankousou… tụng kinh không ngừng, vần điệu trở nên ngắn và ngắn hơn, cuối cùng, nó trở thành một âm thanh gần giống như đang bắt chước tiếng mèo kêu.

Yoshiharu sau khi đến đền Honbyo trên con tàu đang giương cờ trắng đã bớt cảnh giác và nghĩ rằng “ Mấy cái Nyaa…Nyaa…Nyaaa này, dù nhìn thế nào thì mình cũng chỉ nghĩ họ là những người yêu chuộng hòa bình.” Nhưng khi cậu nhận thấy vô số nòng súng hỏa mai đang nhắm vào cậu từ những bức tường đằng xa kia,

“ Buổi gặp mặt để thiết lập hòa ước với Nyankousou này nhất định phải thành công, nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vì Katsuchiyo vẫn còn sống, lịch sử đã bắt đầu biến chuyển theo hướng bất lợi cho Nobuna, đây thực sự là một tình huống quá tồi tệ.”

Yoshiharu không thể không run sợ khi phải nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy đến nếu cậu thất bại.

Nhưng, Frois trong trang phục sơ nở một nụ cười nhẹ nhàng và cô nói,

“ Việc con sắp làm là để bảo vệ vô vàn sinh mạng, mong Người hãy ban cho con sức mạnh !”

Nhìn một Frois như thế, Yoshiharu quyết định phải chấn chỉnh bản thân lại, thế nên cậu cố làm dịu đi sự hoảng loạng trong lòng và ép từng con chữ ra,

“ Phải tiến lên, để vượt qua được phong cách hài kịch nguyên bản của Osaka. !”

Sau khi tàu cập bến, cả hai người họ xuống tàu nhưng ngay lập tức bị bao vây bởi các tín đồ của Nyankousou.

Nhưng lạ thay, gần như tất cả bọn họ đều là con gái.

Không, có thể tất cả những người ở đây đều phụ nữ.

Để có thể tập trung nhiều gái đẹp đến chừng này, đúng là sức hút của loài mèo có khác.

“ Nyaa…nyaa…nyaa…”

“Nyaa…”

“ Sứ giả của gia tộc Oda đã toiws~ Nyaa…”

“ Một con khỉ và một Kirishitan Namban~ Nyaa!” ( Kirishitan <– Christan)

“ Dù sao tướng địch cũng là Oda Nobuna, không ngạc nhiên mấy khi ả lại chọn hai hầu cận hoàn toàn đối nghịch với luật lệ của Nyankousou~ Nyaa…”

Họ quả thực là một đội quân đáng sợ khi sử dụng súng và kiếm để tự vũ trang, nhưng bọn họ đều là những cô gái với tai mèo trên đầu, tất cả mọi người đều có nuj cười hạnh phúc như “ Dollar cat”, nếu chỉ nhìn vào dáng vẻ bên ngoài của họ, ai cũng sẽ bớt cảnh giác nếu không giữ vững ý chí và tập trung.

Nhưng, vào những lúc như thế này…

“ Mấy em xinh tươi kia ơi !!! Tụi em dễ thương quá mức đó ! Cho anh xin tên và địa chỉ liên lạc được hơm???”

Nếu Yoshiharu tán tỉnh họ theo cách đó…

“ Im đi ~ Nyaa…! Phắn lên thiên đường của mèo đi ~ Nya~!”

Cậu chắc chắn sẽ bị những cô gái dễ thương kia dần ra bã.

Thật ra, Yoshiharu đã từng nhiều lần bị gái tấn công vì bản tính dâm dê của mình.

Cái kết dã man kia sẽ cực kì dễ nhận thấy nếu sử dụng não một tí, nhưng ai mà ngờ được, Yoshiharu là loại đàn ông đơn giản, tay đi trước khi não.

“ Tôi xin lỗi, tôi thật tình xin lỗi !!! Bọn tôi là sứ giả của Nobuna, xin hãy báo cáo lại! Nếu có thể, bọn tôi muốn được gặp trực tiếp với Kennya!”

“ Đúng là một con người không biết sĩ diện là gì ~ Nyaa…”

“ Chúng ta nên làm gì đây ~ nyaa?”

“ Tôi sẽ đi thưa với Shimotsuma-sama ~ nyaa.”

“ Được rồi, hai người hãy đợi ở đây ~ nyaa.”

Một cô quay trở lại đền thờ, dường như cô ấy đang thưa chuyện với một người có chức quyền cao hơn.

Cuối cùng thì, Yoshiharu được thả ra và cậu ngồi phịch ngay xuống đất.

Frois hỏi, “Anh ổn chứ?” trong khi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Yoshiharu.

Hai người họ đang ở sâu trong địa bàn của một giáo phái đã tự vũ trang, nhưng nét mặt của Frois vẫn không hề thay đổi, cô phải tỏ ra bình tĩnh.

『 Nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình nhất định sẽ trở thành tấm khiên chắn để bảo vệ Frois bằng mọi giá. 』Yoshiharu thầm đưa ra quyết định.

“ Ở nơi này hầu như chỉ có những cô gái, hoàn toàn đối lập với núi Hiei chỉ có nhà sư nam, Yoshiharu-san.”

“ Đó là bởi vì núi Hiei từ lâu đã là biểu tượng của chế độ tôn giáo cũ với suy nghĩ đàn ông là trọng tâm. Ở cùng một tình huống, Nyankousou không phân biệt danh phận, ai cũng có thể trở thành một tín đồ của họ, vì thế, phụ nữ theo lẽ tự nhiên đã tề tựu tại đây. Nhưng mà, ở đây lại có nhiều gái đẹp quá chừng… Giờ mới thấy, tai mèo cùng giọng điệu nyann nyaann đó làm tăng sức hấp dẫn của mấy em ấy gấp 3 lần !!!!!”

“ Thật thế sao? Có vẻ như tôi phải tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của ZIPANGU. Đeo tai mèo và phát âm gióng mèo là phong tục trong tôn giáo ZIPANGU?”

“ Điều đó…. IS THE BEST !! Cực kỳ tuyệt vời đó, FROIS !!!!”

Chỉ tưởng tượng cảnh Frois cùng đôi tai mèo và trang phục maid, cặp bưởi đó, í hí hí…. Những dòng máu đỏ tươi đã bắt đầu tuôn chảy từ mũi chàng trai mặt khỉ kia.

『 SARUUUUUU ! Ngươi thích cái cặp ngực bò sữa của Frois hơn phải không!? Tên phản bội !!!! CHẾT ĐI !!!! 』

“ Uwahhh, tự dưng, mình lại nhớ đến hình ảnh của Nobuna đang giận bung khói vì ghen… cơ thể mình vì thế mà run bần bật không ngừng… lạnh cả sống lưng… Urghh… Ahh geez, cái con người đó nhắm đến việc chinh phục cả thế giới, tại sao cô ta lại kẹt sỉ vì một điều cỏn con nhưu thế, không, cái bản tính độc đoán của cô ta đã có từ lúc mới chào đời rồi!!”

Yoshiharu thầm nghĩ “ Nồ nồ. Nếu cả tâm trí của mình bị hình ảnh của Nobuna xích lại, mình sẽ không thể tận hưởng tuổi trẻ được nữa. Thời thanh xuân là khoảnh khắc quí giá nhất của đời người !” và lắc đầu lia lịa. Vào lúc đó, cánh cổng lại mở ra lần nữa và những tín đồ bước ra.

“ Ta là Shimotsuma Rantei chịu trách nhiệm cho quan hệ công chúng của đền Honbyo.”

Một trong số họ là một cô nàng với đôi mắt xanh lam và mái tóc bạc trắng bị che lấp bởi trang phục nữ tu. Nyankousou không có luật lệ phải xuống tóc di tu, thay vào đó, những tín đồ phải đeo tai mèo theo lời dạy của họ. Cũng như việc họ phải tụng theo giọng điệu của Dollar Cat thay vì tụng kinh.

“ Ahhh, Randy? Tôi tưởng cô đang làm nhiệm vụ truyền giáo ở ZIPANGU? Tại sao cô lại ở đây?”

Frois chào người bạn cũ của mình, Shimotsuma Rantei,

“ Cô đã bỏ tôn giáo cũ của mình, tiếc thật.” Nhưng dù đang gặp lại người đồng hương cũ của mình, Rantei dường như không hề dao động.

( Rantei và Randy có cùng cách viết Hiragana ランディ)

“ Chúa, Nekogami-sama và Kennya-sama đều là một. Đây là sự thật, cả ba tưởng chừng khác nhau nhưng thực chất lại cùng một người. Vì Kennya-sama, tôi sẽ hiến dâng cả thân xác này.”

Trong đôi mắt xanh ngọc ấy, dường như có một tia sáng đang rực chói.

“ 3 trong 1? Randy, cô đã bị sự dễ thương của loài mèo nơi đây mê hoặc và trở thành một phần tôn giáo của họ. Đúng là nhiều chú mèo calico của Zipangu cực kì dễ thương, nhưng việc đó có hơi…”

“ Frois, Kennya -sama dễ thương hơn gấp vạn lần. Không chỉ dễ thương, ngài ấy còn là người thú vị nhất trên thế giới. Christian chúng ta đã quên đi cách cười, nhờ hồng phúc của Kennya-sama đã khiến tôi cảm thấy rằng cười là một điều vui thú. Những câu chuyện trong kinh thánh đều khiến nước mắt tuôn rơi, quá tối tăm ! Và cả những tổ chức đối xử tồi tệ với loài mèo ở đó, tôi sẽ không bao giờ quay lại !!!”

“ Làm sao mà… Randy là người tận tụy nhất mà tôi biết… Ahh, mắt mình hoa cả lên…”

“ Gắng gượng đi Frois !!!”

“ Linh hồn của cô ấy dường như đã bị sự đáng yêu của những chú mèo nơi đây và Kennya chiếm lấy.” Yoshiharu thì thầm vào tai Frois nhằm vực dậy tinh thần của cô.

“ Bản thân tôi cũng đã học hỏi về Phật giáo ở Zipangu nên kể cả khi Randy có làm điều gì như thế, tôi không có quyền gì để khiển trách cô ấy… Nhưng, chuyện này vẫn là cú sốc lớn với tôi.”

“ Vì Frois mạo hiểm cả mạng sống để tới đây, cảm xúc đó của cô, tôi có thể hiểu được.”

Và rồi, một cô gái khác xuất hiện. Đó là một bé gái người nhận, nụ cười hồn nhiên của em ấy đáng yêu như mèo vậy,

“ Tên của ta là Shimotsuma Kakehu, cũng quản lí quan hệ công chúng như Rantei. Lần này, tuy có hơi tiếc, nhưng khai chiến với Oda Nobuna-sama là việc làm của ta. Oda Nobuna-sama là người tồi tệ nhất… Bọn ta vẫn có thể chịu được nếu tất cả những gì ngài ấy muốn là kinh phí quân sự, nhưng muốn chinh phục cả vùng đất của đền Honbyo Osaka này và xây nên lâu đài của riêng ngài ấy là cực kì quá đáng. Chúng ta lo lắng về những việc Nobuna-sama sẽ làm kể từ lúc này, một phần cũng vì ý định đốt cả núi Hiei và sự căm ghét của ngài ấy với gia đình mình. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, chủ nhân của bọn ta, cơ thể ngọc ngà của Kennya-sama sẽ gặp nguy hiểm và còn danh tiếng của Nyankousou sẽ… Ngoài ra, ta cũng chịu trách nhiệm việc kê khai và kiểm toán ở đền Honbyo và lượng gạo ngày càng ít đi. Vì thế, bọn ta hiện đang nghiên cứu về đặc sản của Osaka. ‘ Okonomiyaki’ làm từ bột mì, và đang chuẩn bị mở một cửa hàng để bán món Okonomiyaki này…”

Cô bé này dường như thuộc loại nói nhiều nhưng nội dung thì loạn cả lên.

“ Chờ đã !!! Hãy ngừng cuộc nói chuyện về Okonomiyaki và báo với Kennya mục đích của chúng tôi ! Những chuyện như Nobuna có ý định tấn công đền Honbyo là hoàn toàn sai trái ! Việc đuổi mọi người đi cũng là một hiểu lầm ! Vì cô ta đang tập trung xây dựng lâu đài Azuchi !”

“ Tình hình có vẻ phức tạp rồi đây, Rantei. Hay chúng ta nên hỏi Mayami và Okada?”

“ Frois là một con chiên ngoan đạo và hoàn toàn chống đối việc sử dụng bạo lực, và tên mặt khỉ này dường như cũng yếu xìu. Chỉ hai người chúng ta là đủ. Saru ! Nếu ngươi muốn vượt qua, ngươi phải đánh bại bọn ta trước.”

Đôi mắt xanh ngọc của Rantei dường như đang rực sáng, đồng thời, tất cả những cô gái khác đang vào thế sẵn sàng với vũ khí trong tay.

“ Tôi đã nói rằng chúng tôi là sứ giả đến trong hòa bình mà !”

“ Rantei. Chúng tôi phải làm gì để cô có thể cho phép chúng tôi gặp mặt Kennya-sama?”

“ Chuyện đó…”

“ Vậy để ta, Shimotsuma Kakehu giải thích. Nếu hai người có thể diễn một vở hài kịch khiến bọn ta phải bật cười thì các ngươi được phép đi vào. Bởi vì một lí do duy nhất, những người được diện kiến trực tiếp Kennya-sama phải là những con người có tài tấu hài. Vì Kennya-sama luôn nói 『 Nếu ta nói chuyện với những con người nhàm chán, thần hài kịch sẽ bỏ rơi ta mất. 』 Đặc biệt hơn, người dân Kanto không thể thấu hiểu được ý nghĩa của những vài hài, nên ngài ấy không bao giờ muốn gặp họ. Thật ra, ta cũng xuất thân từ vùng Kanto, ta có mặt ở đây ngày hôm nay cũng là vì mong muốn được hầu hạ Kennya-sama nên ta đã dành khá nhiều thời thời gian để tìm kiếm và nghiên cứu về những vở hài kịch. Từ giọng của Saru-san đây, ngươi không người Kansai, phải không? Hmmm, kể cả khi ta đã tiếp xúc với tín đồ từ những vùng miền, khu vực khác nhau, ta vẫn không thể đoán được xuất xứ của ngươi, ngữ giọng của ngươi khá khác biệt so với phương ngữ ở những vùng khác. Nhưng, ta có nghe rằng Saru-san đã sáng tạo một hương vị mới cho món takoyaki ở Sakai, ta đã luôn muốn thực hiện tham vọng quảng bá Okonomiyaki đến từng ngóc ngách của Nhật Bản, nếu Saru-san chịu dạy ta cách bán hàng… Ahhh, nhưng cái đó không hề liên quan gì đến việc diện kiến Kennya-sama, thế nên ta xin lỗi. Thậm chí một tu sĩ cũng có thể mở một cửa tiệm bán Okomiyaki, sự tự do này chính là điểm cộng lớn nhất của đền Honbyo….”

“ Những điều cô muốn nói quá dài và còn lệch trọng tâm nữa ! Chưa kể, nội dung cũng hoàn toàn không có gì đặc sắc ! Rantei-san, xin cô tóm gọn lại trong 1 câu thôi.”

“… Đơn giản thì, nếu cả hai người có thể tấu hài khiến bọn ta cười, các người sẽ được phép diện kiến Kennya-sama.”

“ Nếu là thế, thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Vì tôi là người đàn ông đến từ tương lai, ở Nhật Bản tương lai, không chỉ Osaka mà kể cả Kantou, văn hóa hài kịch đã luôn cắm rễ sâu trong con tim của mỗi người dân ! Nồ nồ, không chỉ Kantou, mà nó nổi tiếng khắp toàn đất nước ! Và chúng tôi cũng đã nhận được buổi tập luyện đặc biệt của Rikyuu !”

『 Chuẩn bị sốc vì màn kịch của tôi và Frois và tôi đi ! Cười tới chảy nước mắt, quặn cả bụng vì vở tấu hài có một không hai này đi ! 』Yoshiharu cuộn ống tay áo lên và vào thế sẵn sàng đầy phấn khích.

Nhóm Yoshiharu X Frois sẽ biểu diễn màn hài kịch trước mặt khán giả lần đầu tiên… !

Kể cả một Yoshiharu đã bắt đầu quen với nơi chiến trưởng hỗn loạn cũng đang cảm thấy lo lắng.

Đúng thế, tại một nơi như thế này ở đất Osaka, những màn kịch còn tàn ác,đẫm máu và là một thế giới đầy tính cạnh tranh nếu phải so với chiến trường !

Đôi mắt của Rantei và những người còn lại trở nên sắc bén hơn vì 『 Mấy người Kantou này có diễn hài được không thế? 』

Nếu nhìn theo một cách khác thì có thể nói đây là một cuộc thi.

Nhưng, nếu bọn họ không gục ngã bây giờ, giấc mơ Tenka Fubu của Nobuna sẽ bị trì hoãn đến tận 10 năm.

Yoshiharu lấy một cái trống và….

Dong dong, dong dong….” ( tiếng trống nhé)

Ra hiệu màn tấu hài độc nhất vô nhị đã bắt đầu.

“ Tôi là người tới từ tương lai xa xôi, Sagara Yoshiharu….”

“ Còn tôi là tu sĩ từ Namban, Louis Frois.”

“ Cả hai người chúng tôi….”

“ Ahh, tôi xin lỗi, Yoshiharu-san. Chúng ta quên nghĩ ra tên cho vở hài kịch này rồi !”

“ Trời ạ ! Hay là… othello… không không, hay là chúng ta nên tạm thời đặt là Hamlet?”

“ Dù tôi không hiểu tại sao Shakespeare đột nhiên bị lôi vào, nhưng, đã rõ !”

Những cô gái ở Nyankousou đột nhiên lặng im đến lạ thường….

“ Ahhhh tôi quên mất về Opening- phần mở đầu !!!”

( Opening là vở kịch đầu tiên được biểu diễn để thu hút sự chú ý của khán giả.)

Không, chúng ta chưa hề nghĩ tới thứ quan trọng nhất để bắt đầu màn hài kịch có 1 không hai này !!!

Yoshiharu hét lên trong lòng 『 Tại sao mình lại…. 』và bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

『 Tạm thời chúng ta nên dùng giọng Osaka, bằng cách đó độ thiện cảm của người xem sẽ tăng gấp 3 lần ! 』 Yoshiharu thì thầm với Frois.

Cả hai người họ bắt đầu lại màn kịch với phương ngữ Osaka kì lạ.

( Từ đoạn này, mình sẽ đổi cách dịch tí cho thay đổi giọng điệu phù hợp )

“ Mà này, Frois. Cô…. Cô tới từ đất namban xa xôi phải hơm?”

“ Đ-Đúng rứa… Nơi đó thiệt sự rất là xa đó. Tôi đã phải chịu đựng những cơn say sóng dài đăng đẳng. Còn anh thì seo, Yoshiharu-san ? Anh tới từ Nhật Bản trong tương lai đúng hơm?”

“ Đúng đó. Tôi không nói phét đâu, nhưng tôi biết rất chi là nhiều điều về thời kì Chiến Quốc này đó !”

“ Điều sốc nhất khi mà tôi tới ZIPANGU là loài mèo nơi đây. Việc thờ phụng mèo như thần linh khiến tôi thực sự rất sốc đó !”

“ Ở tương lai, mèo cũng cực kì nổi tiếng đó ! Dù, vì vài lí do, chuột lại nổi tiếng nhất !!”

“ Yoshiharu-san, giọng Osaka ! Giọng Osaka !” Frois nhéo má Yoshiharu.

“ Á à, geez, Xin lỗi nhen, tiếp đi Frois !”

“ Chà, chuyện đó… chuột sao? Thật seo?”

“ Đúng zòi đó, ở Kantou, có một vùng đất kì diệu gọi là thiên đường của chuột. ( Nói đến Disneyland có Mickey í). Trẻ con đến đó có thể thấy rất nhiều chú chuột khác nhau. Nhưng cô phải trả tiền để được vào đó. Một chú chuột đã xây dựng một tòa lâu dài cực kì lớn bên cạnh bờ biển, có hơi giống với đền Honbyo ở thời kì Chiến Quốc này.”

“ Ể? Trả tiền chỉ để xem chuột? Không phải chuột là thức ăn của loài mèo seo? Tôi không thể hiểu được những người trong tương lai nghĩ cái gì nữa.”

“ Con chuột bị dồn dến nước đường cùng cũng sẽ cắn lại thôi. Điều đó cũng đúng với thế giới con người, tôi nghĩ rằng trong thế giới loài vật, chuột có thể sẽ nổi dậy để chống lại loài mèo.”

Đột nhiên, một tràng cười ập đến… Chuyện đó là không thể nào

Fufu, thật tẻ nhạt !

Người tương lai thờ phụng chuột á !? Vớ vẩn !

Những lời lẽ bất bình ngày càng đồng thanh hơn.

“ Nghe cái giọng Osaka giả tạo đó khiến ta nổi cả da gà ~nyaa !” Rantei chỉ trích kịch liệt.

Kakehu, người có tài năng trong các phương ngữ khác nhau cũng chỉ trích vở kịch của hai người họ và nó dài như thường lệ.

“ Yoshiharu-san, có vẻ như dùng giọng Osaka đem lại hiệu ứng trái với mong đợi của chúng ta. Tôi nghĩ tốt hơn nên dùng cách nói bình thường.”

“ Ra là vậy, sử dụng màn hài kịch về chuột có vẻ đã hoàn toàn thất bại. Giống như đang nói về Giant trước mặt fans của Hanshin vậy.

( Giant và Hanshin là hai đội bóng chày của Nhật Bản.)

“ Nhưng chúng ta còn vở kịch nào khác?”

“ Vẫn còn màn hài kịch về ngực đã khiến cả Rikyuu cũng phải cười. Con đường hài kịch thật lắm chông gai, thật quá khó để một diễn viên có thể nổi tiếng chỉ bằng ngôn từ. Tôi sẽ trở thành một lão già biến thái trong một lúc, nên mong cô hãy cố chửi mắng thậm tệ, xem thường tôi như một cục rác ven đường và đánh tôi mạnh hết mức có thể. Dù tôi cảm thấy có lỗi vì bắt cô phải làm thế, Frois, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm ngay lúc này !”

“ Ehhhhhhhh? Không… Vì tôi là cô dâu của Người, tôi sẽ bị trừng phạt vì trình diễn màn kịch dâm dục như thế trước mặt mọi người ! Và những việc như chửi mắng hay đánh Yoshiharu-san…”

“ Điều này cực kì cần thiết để tránh con đường nơi hai phe phải giao chiến, để cứu lấy hàng ngàn sinh mạng, xin cô hãy hiểu điều đó. Màn Tsukomi của Frois sẽ thay đổi lịch sử của cả đất nước này theo một hướng tốt đẹp hơn bao giờ hết!”

“ Hmmm. Nếu đã thế, tôi không còn cách nào từ chối được… * Ho*”

Yoshiharu chuyền cây quạt giấy cậu mượn từ Rikyuu cho Frois.

“ Giờ chúng ta sẽ bắt đầu màn kịch về ngực, dùng cây quạt này và tsukomi hết mức mà cô muốn đi, và, đừng nương tay nhé ! Dùng mọi sức bình sinh để đánh tôi mạnh nhất có thể !!!!!!!!!”

“ Ohhh, cái quạt giấy kì lạ đó là gì thế ~nyaa? Để tsukomi với thứ đó sao? Ta chưa từng chứng kiến vở kịch nào như thế ~ nyaa, có lẽ đó là một màn kịch thời hiện đại ~ Nyaa.”

Khán giả bắt đầu náo nhiệt hơn với mọi loại âm thanh.

“ Chắc chắn sẽ thành công ! Nếu đó là màn tấu hài đầy bạo lực !” Yoshiharu đã có thể cảm thấy chiến thắng nằm trong tầm tay !!!!!!

“ Mà này, Ummm. Bưởi của Frois-chan thực sự rất lớn đó, chúng bắt đầu phát triển từ lúc nào thế?”

CHÁT !

Chiếc quạt phang ngay vào đầu Yoshiharu với tốc độ sấm sét.

Không một khắc chần chừ, không chút thương tiếc, một cú đánh lạnh lùng tuyệt đối !

“ Fr… Frois, vẫn chưa tới phần tấu hài… bình tĩnh lại nào, bình tĩnh !!!!!!”

“ Đừng… Đừng…. Đừng hỏi tôi việc đáng xấu hổ như thế !!!!!! Vì… Vì những bề tôi của Chúa không được phép nói dối…. Nếu là một câu hỏi dâm dục như thế…. Việc này quá ti tiện !!!!”

“ Chotto a minute, chờ đã, CHỜ ĐÃ, vẫn còn phần mở đầu quan trọng sau đó.”

CHÁT ! CHÁT! CHÁT! 3 hit combo liên hoàn

“ Giờ anh lại nói về việc ‘ Xoa nắn’ ? Anh muốn sờ ngực tôi trước mặt mọi người???? Ch..Ch…Chuyện đó quá lố bịch !!! Ch… chắc chắn không bao giờ xảy ra !”

( Opening hay phần mở đầu viết là つかみ cũng có thể đọc là sờ nắn, bóp.)

“ Không không, không phải nghĩ đó !! Tôi đang nói về phần mở đầu của vở kịch !!”

“ Một Yoshiharu-san chỉ muốn chơi đùa với ngực của tôi không có tí sức thuyết phục nào hết !!!!”

CHÁT!

Lần này, cú đánh phang thẳng vào mặt Yoshiharu.

“ Uhhhhhh !? Fr…Frois-san, ngừng một chút đi. Bị đánh bởi cái quạt đó hơi thốn đấy… Má ơi, tôi đang chảy máu từ mũi !!!?”

“ Tôi xin lỗi, thật tình xin lỗi. Nhưng vì là bề tôi của Chúa, để bảo vệ sự trinh trắng, tôi phải phản kháng bằng mọi cách, cho dù tôi có phải đánh Yoshiharu-san đến mức bất tỉnh đi chăng nữa !!!”

“ EHHHHHHH… Giờ cô lại ôm tôi chặt quá mức dù mới nói rằng tôi đang đùa giỡn với cô? Cái sự thay đổi đột ngột gì thế này ?”

“ Yoshiharu-san vẫn có ý nghĩ biến thái đó dù anh đang thú tội? Vô liêm sĩ !”

“ Vì tôi là một người đàn ông, đâu còn cách nào khác ! Nếu cả Frois cũng bỏ tôi mà đi, tôi sẽ chẳng còn tí can đảm nào để mà sống trong thời kì Nội chiến loạn lạc này ! Tôi xin cô đó Frois, hãy để tôi được ôm ấp cặp ngực khổng lồ mềm mại đó lần nữa !!!”

“ Ehhhhh!? Đôi mắt của Yoshiharu-san đã chuyển sang mắt của một tên biến thái vô sỉ!? Ahhh, Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con ! Yoshiharu-san đã bị một con quỉ dâm ô tà ác chiếm hữu ! Con phải dùng cây quạt thánh này để thanh tẩy nó ! Quỉ dữ, rời khởi thân xác của Yoshiharu-san ngay lập tức !!!!”

CHÁT!

Vèo vèo vèo…. Cơ thể của Yoshiharu quay 8 vòng trên không trung và thêm chục vòng nữa khi hạ cánh.

Ohhhhhhhh

Khán giả bắt đầu reo hò.

“ Mị không ngờ là Kirishitan lại bạo lực đến thế ~ Nyaa!”

“ Lần nữa đi ! Lại lần nữa ! ~ Nyaa!”

“ Dạy cái tên mặt khỉ biến thái đó một bài học đi ~ nyaa!”

“ Uhhh. Thì ra là thế, màn tsukomi của Frois đang ngày càng khá hơn, không tệ.”

“ Yoshiharu-san bị tsukomi mới đích thực là PRO. Bị đánh trong lúc điều khiển cơ thể để giảm thiểu thương tổn nhận vào, đó chính là bằng chứng cho việc khổ luyện ngày qua ngày như một tên hề. Đây hẳn là kinh nghiệm xương máu khi phải đối mặt với lãnh chúa của hắn ta, Oda Nobuna-sama. Nhưng, về việc kinh doanh Okonomiyaki của mình thì….” ( Bị đánh bầm dập chứ điều khiển cơ thể kiểu gì :V )

Yoshiharu với khuôn mặt đầy máu nằm trên sàn,mỉm cười trong khi giơ ngón cái lên “ Beautiful, đại thành công rồi Frois. Nhưng, xương sườn tôi có lẽ đã gãy vài cái… Chân tôi thì tê liệt, không tài nào đứng dậy nỗi…” Để lại những lời cuối đời, Yoshiharu nằm xấp mặt xuống sàn….

“ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Yoshiharu-san !!! Phần tsukomi vừa rồi không phải những gì con tim tôi mong muốn nên tôi đã lỡ dùng hết sức lực để đánh anh, mong anh tha thứ cho tôi !”

“ Frois, dẫm lên đi ! Đừng ngần ngại, dậm thẳng lên đầu tôi đi ! Với nó, mọi người chắc chắn sẽ cười ! Đó là chiến thắng của đôi ta !”

“ Việc như thế, tôi không thể làm được ! Uhhh. Yoshiharu-san, tôi sẽ giúp anh, nhanh và đứng dậy nào !”

“ Sao cô lại làm thế !? Dẫm đạp lên tôi như ý muốn của khán giả đi ! Dẫm lên thân xác tàn tạ đang chết dần chết mòn vì thiếu hơi gái này đi ! Hãy tới gặp Kennya và ngừng cuộc chiến vô nghĩa này lại ! TÔI XIN CÔ !!!!!”

“… Yoshiharu-san… mong muốn đem lại hòa bình cho mọi người của anh thật đẹp đẽ… Như Chúa đã mang theo thập tự giá và băng qua muôn trùng ngọn núi. Nếu đã thế, tôi sẽ trở thành một phản đồ, JUDAHHHH !”

Frois hướng mặt lên trời, tay làm dấu thập tự trước ngực, với giọt nước mắt nơi khóe mi. Yoshiharu đặt hết chút tâm trí còn sót lại để trở thành một tên biến thái đích thực !!!

“ Hehehehe, Frois-chan của anh ới ời. Cặp ngực đó bự lên từ bao giờ thế? Từ năm mấy tuổi thế? Em cảm thấy thế nào khi mà chúng nhú lên như thế? Huh? Em có cảm thấy ngại ngùng vì cặp ngực đó khi mà những lão già dê khác cứ đắm đuối nhìn chúng không?”

“…. Chỉ điều đó, tôi không muốn trả lời.”

Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Frois đã biến mất, độ không tuyệt đối, lạnh giá như băng, và bằng mọi sức bình sinh, cô dập cực kì mãnh liệt vào mặt Yoshiharu.

Và rồi việc gì đến cũng phải đến, Yoshiharu từ trần….

À nhầm, mất ý thức….

Nyaa….

Nya.....

Nya.....

Nya.....

Đó là một thành công.

Có vẻ như… thay vì là một màn kịch tấu hài, thì vở diễn lúc nãy giống cảnh một con khỉ biến thái bị một cô sơ trừng trị thích đáng. Nhưng không hề có luật lệ khắc nghiệt nào trong giới hài kịch cả. Đó là chiến thắng của bạn, chỉ cần nó hài hước là đủ. Cũng không hề có PTA trong thời loạn lạc này, không ngần ngại sử dụng bạo lực lại đem đến một kết quả bất ngờ. Yoshiharu, chàng trai trẻ đã chấp nhận bị dẫm đạp đã giành chiến thắng.

Nhưng có vẻ như, vào thời khắc cuối cùng, Frois đã cực kì nghiêm túc muốn bảo vệ cơ thể của mình trước con khỉ biến thái kia.

“ Fufu, Frois có tài tsukomi chăng? Được lắm, hai người đã đỗ. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt của hai người với Kennya-sama.”

“ Hãy bước qua cổng chính .”

Rantei và Kakehu đã cho “ Đỗ”

Sau những hi sinh to lớn về cả tinh thần lẫn thể xác, cuối cùng Frois và Yoshiharu cũng có thể diện kiến chủ nhân của đền Honbyo, Kennya.

Bình luận (0)Facebook