Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Hải tặc của biển, Hiệp sĩ của đảo

Độ dài 15,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:07:45

Part 1

“ Chết tiệt, cái con ngốc Nobuna đấy ! Sao cô ta lại có thể trục xuất mình tới Ise trong cái thời điểm quan trọng khi mà quân ta phải đối đầu với Takeda Shingen hùng mạnh!? Cô không muốn trao phần thưởng cho tôi đến mức nào vậy hả?”

Yoshiharu trong bộ trang phục thương nhân bước chầm chậm trên con phố vùng Omi để hướng về Ise.

“ Tự dưng bị trục xuất đến Ise, mọi kiến thức mình có về Ise chỉ có ‘Đại đền Ise’ Và ‘Akafuku’” ( Akafukuu : một tiệm trà nổi tiếng gần Đại đền Ise).

Nobuna bốc khói giận dữ đã nói

“ Quân đoàn của Sagara Yoshiharu sẽ bị giải tán, còn ngươi sẽ bị trục xuất tới Ise”

Yoshiharu bắt đầu gào lên đáp trả vì cơn giận trong một phút bốc đồng của một chàng trai tuổi đương lớn

“ Đủ rồi, thế tôi sẽ lãnh đạo team Sagara nổi loạn!”

Nhưng sau đó Nobuna đã trở về đền Honnou và bình tâm lại, cô ấy bắt đầu chuẩn bị để cho cuộc chiến tiếp theo. Vào lúc đó, chỉ có Hanbei bí mật nói cho Yoshiharu biết những gì em ấy nhận thấy.

Một trong số đó là, Nobuna sẽ không bao giờ trục xuất Yoshiharu chỉ vì giận dữ đơn thuần.

Đương nhiên, sau khi nghe tin về đám cưới của Mitsuhide và Yoshiharu, Nobuna đã cực kì phẫn nộ. Giận dữ tới mức, cô ấy nghiêm túc đến mức thực sự muốn chẻ Yoshiharu làm hai. Nhưng ý nghĩa sâu xa ẩn trong việc trục xuất Yoshiharu tới Ise là….

“ Takigawa Kazumasu-sama, người đang cai quản Ise đã không liên lạc với Nobuna-sama vì lí do nào đó. Ngài ấy có thể có ý định trở nên độc lập trong mớ lộn xộn này, thoát khỏi sự điều khiển của nhà Oda, bởi lẽ Kazumasu-sama không trở thành gia thần của Nobuna-sama vì cô ấy muốn, nên việc tung tin đồn như “ Ta nghi ngờ rằng ngươi sẽ nổi loạn” có thể có một hiệu ứng ngược. Nhưng nếu Yoshiharu-san được gửi đến đó thông qua việc trục xuất, Kazumasu-sama sẽ không mảy may nghi ngờ, nên có thể nói Nobuna-sama đang mong chờ anh thuyết phục Kazumasu-sama dẫn đội quân ở Ise và tham gia trận đánh với Takeda Shingen. Bãi bỏ quân đoàn Sagara cũng là để tăng thêm lòng tin của Kazumasu-sama,.. theo em nghĩ là vậy….”

Tình hình thì có vẻ hợp lí.

Nhưng, Yoshiharu chưa bao giờ gặp Takigawa Kazumasu

Gần đây, bài hát mà bọn trẻ thường hát về “ Chiến binh thời Chiến Quốc”, có phân đoạn về “Tứ Đại tướng nhà Oda”

“ Tứ Đại tướng nhà Oda” bao gồm…..

Can đảm nhất : Shibata Katsuie

Thấu tâm nhất : Niwa Nagahide

Tài trí nhất : Akechi Mitsuhide

Và cuối cùng cống hiến nhiều nhất , Sagara Yoshiharu , nhưng không là Takigawa Kazumasu vùng Ise.

Takigawa Kazumasu từ khi sinh ra đã là một ninja làng Kouga. Cũng như Mitsuhide và Yoshiharu, nhưng cô ấy được giao trọng trách chỉ huy đội quân ở Ise. Một tướng lĩnh tài năng của nhà Oda. Công cuộc chinh phục Ise diễn ra trong thời điểm chinh phạt vùng Mino và trận chiến tiến về Kyoto, dù Nobuna có giúp đỡ một chú nhưng Takigawa Kazumasu đã một mình chỉ huy hầu hết các trận chiến ở Ise. Hiện giờ, hơn nửa phần đất liền của Ise đã bị Takigawa Kazumasu chinh phục.

Ở Ise nơi không có quá nhiều nhân tài, Takigawa Kazumasu thực sự mà một kẻ xâm lược.

Nhưng trong ‘ Cuộc rút quân thần tốc ở Kanegasaki’ Khi mà Nobuna bị cô lập bởi mối liên kết giữa Mino/Owari và Nam Omi đã bị cắt do thế lực thù địch, Takigawa Kazumasu không hề gửi bất kì đơn vị nào tới trợ giúp mà ngồi yên ở vị thế quan sát.

Và sau đó, việc liên lạc thường kì đã chấm dứt đơn phương.

Lí do tại sao Yoshiharu chưa bao giờ gặp Takigawa Kazumasu là vì cô ấy đã chuyển tới Ise và di chuyển hoàn toàn tự do, từ đó không trở về với Nobuna.

“Mà , từ những gì Hanbei đã nói, Nobuna mong đợi mình thuyết phục Takigawa Kazumasu hay đại loại thế ? Liệu có thật không? Mình thậm chí còn chưa thấy mặt mũi Takigawa Kazumasu như thế nào. Trong game SLG thời chiến quốc ưa thích của mình “ Tham vọng của Oda Nobunanga”, Takigawa Kazumasu cũng là một nhân vật có sự hiện diện yếu ớt. Còn trong thế giới này, cô ta sẽ là loại người như thế nào? Mình hoàn toàn không có bất kì ý tưởng nào về việc đó.”

Người duy nhất biết điều đó là vị Tướng lĩnh thứ 4 trong bài hát của nhà Oda, người ninja từ Kouga.

Nhưng, Lí do vì sao mà Yoshiharu lại không nằm trong bảng xếp hạng 4 Đại tướng nhà Oda bởi vì cậu ta là đực rựa, và vì các nữ chiến binh xinh đẹp nổi tiếng hơn nhiều trong các bài hát của trẻ con.

“ Nếu anh có thể thuyết phục Takigawa Kazumasu -sama người đã không giúp đỡ chúng ta trong trận chiến lần trước, Nobuna-sama sẽ chắc chắn nguôi giận và Yoshiharu -sama có thể đường đường chính chính trở lại, nếu em ở cạnh Nobuna -sama mọi ngày, em chắc chắn sẽ sợ tới chết mất, nên nếu Yoshiharu -sama không trở lại sớm, em sẽ trở về núi Bodai. *hức hức* “

Hanbei thở dài khi em ấy đưa một cuộn giấy cho Yoshiharu đang hướng tới Ise.

“ Đây là bản đồ vùng Ise *hức hức* Ise có thể được chia thành Bắc Ise, Nam Ise và Shima. Vì vùng đấy khá là rộng lớn nên mong anh đừng để bị lạc. Takigawa Kazumasu -sama về cơ bản cũng đã chinh phục cả hai miền Bắc và Nam Ise, và bây giờ có thể ngài ấy đang chinh phục Bắc Shima. Biển vùng Ise có vô số đảo cũng như Hải tặc, kể cả trong làng. Dân làng thường rất cảnh giác nên mong anh cẩn thận Yoshiharu -san, đừng để bị bắt bởi hải tặc.”

“ Hải tặc? Bến cảng ở Owari khá an toàn dưới tay Nobuna, nên mình chưa bao giờ thực sự gặp hải tăc trước đây.

Yoshiharu bước về Ise với tấm bản đồ Hanbei đưa.

Vì Ise về cơ bản là lãnh thổ của nhà Oda nên các trạm thu thuế ven đường cũng đã bị hủy bỏ.

Nhờ vào tấm bản đồ của Hanbei, Yoshiharu không mất nhiều thời gian để đến được Shima.

Trên đường đi, cậu đã đi qua Đại đền Ise nhưng không có thời gian để viết thăm. Hanbei cũng đã viết vài lời giới thiệu trên bản đồ.

“ Đại Đền Ise ban đầu là một ngôi đền giành riêng cho hoàng tộc. Dù Hoàng tộc đã không còn tồn tại nhưng nơi đây vẫn là một trong những ngôi đền hàng đầu ở Nhật bản. Lí do là vì khi Himiko kế vị, “Tam Bảo thần Khí” ‘Kusanagi no Tsurugi’ , ‘Yata no Kagami’, ‘ Yasakani no Magatama’ , Yata no Kagami’ được thờ ở đền này, Kusanagi no Tsurugi’ được thờ ở đền Atsuta trong lãnh địa của Nobuna -sama và món bảo vật cuối cùng ‘ Yasakani no Magatama’ đã chìm ở biển Setouchi trong thời chiến tranh Genpei và vì lẽ đó sinh ra thời chiến quốc loạn lạc hiện nay. Cũng có thể nói rằng nếu tìm được Yasakani no Magatama, ta có thể kết thúc thời kì Chiến QUốc này, nhưng nó đã chìm vào biển sâu vùng Setouchi nên tìm món bảo vật ấy như thể mò kim đáy bể.”

Ồ, Dù mình đã từng nghĩ Đại đền Ise là một ngôi đền quan trọng và có một lịch sử lâu đời, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng nơi đây lại có một trong tam bảo thần khí.

Mà phải nói, thế giới này cũng có tam bảo thần khí?

“ Ồ…. Đây là Shima của vùng Ise huh? Ể ? Vậy đây là Ise hay là Shima?

Như những viên ngọc trai lấp lánh, vô vàn hòn đảo lọt vào tầm mắt của Yoshiharu

Cứ như thể “ Mê cung biển khơi”

Với những cơn gió mát mẻ và ánh nắng chói lóa,

Không khí thoang thoảng nhẹ mùi những quặng san hô.

Đứng trên đỉnh một ngọn đồi, Yoshiharu ngắm nhìn cảnh biển tuyệt diệu của Shima trong khi thở dài.

“ Juubei-chan ở Kyoto liệu đã giải thích rõ ràng cho Nobuna chưa…. Quên nó đi, mình cảm thấy may mắn vì hiểu nhầm này không trầm trọng hơn…. Ah….. đầu mình lại đâu mỗi khi nghĩ về chuyện đã xảy ra ở Kyoto.

Mình cuối cùng cũng đã đến một bãi biển với khung cảnh tuyệt vời như thế này nhưng mình lại chẳng thấy hạnh phúc tí nào ! AHHHHHHHHHHH!”

“ Zenki đã nói mình có tướng mạo “ Rắc rối với nữ nhi” Hi vọng điều này không xảy đến khi ở Shima…”

Sau khi thuyết phục Takigawa Kazumasu tham gia trận đánh với Takeda Shingen, mình lại có thể trở về tiền tuyến. Dù gì đi nữa, trận đánh tiếp theo sẽ quyết định liệu Nobuna có thể chinh phục thế giới hay không. Nếu Nobuna thua, Takeda Shingen sẽ là người chinh phục thay cô ấy.

Cậu ta bắt đầu ăn đống mochi mua bên đường.

“ Mình không hề có ý định đáp ứng kì vọng của cô ta. Nhưng lần này, vì chúng ta sắp đối đầu với Takeda Shingen nên phải cố hết sức thôi. Nếu không thuyết phục được Takigawa Kazumasu, gia tộc Oda sẽ trong trạng thái tồi tệ nhất, Nên không còn cách nào khác ! Phải làm những gì mình có thể!”

“ Dù có hơi khác biệt về hình dáng và vị, nhưng đây vẫn là Mame Daifuku, nhưng vì ở Ise nên gọi là Akafuku Mochi.”

Yoshiharu, đang tận hưởng hương vị của mochi, lấy ra thêm một cái khác mà không để ý một vài cô gái trẻ sau lưng cậu ta.

Một vài cô cầm những sợi thừng chắc nịch, số thì cầm chĩa, số còn lại cầm lưới đánh cá

Những cô gái ấy không vận trang phục chiến binh mà là băng đầu cùng trang phục để lộ rất nhiều phần da rám nắng. Yess.

Họ đích thực là Hải tặc ở Ise.

“ Người đàn ông này mặc đồ của thành phố”

“hắn ta là một người đàn ông nhưng vẫn một mình đi vào lãn địa của chúng ta?”

“ Hắn ta có vẻ yếu đuối, dùng hắn làm mồi câu cá mập nào.”

“ Đợi đã, hắn có thể tới từ gia tộc Oda nên chúng ta nên bắt hắn và giao cho công chúa.”

“ đi nào !”

Những cô gái hét lên đồng thanh và Lao vào Yoshiharu

“ Ồ……. Chị gái, gái xinh, và cả Loli ( Ane,Shoujo,Loli)? Liệu đây có phải Long Thần điện của Shima?”

Trước khi Yoshiharu với khuôn mặt dâm đãng kịp phản ứng, cậu ta bị trói lại.

Cho chừa :v

“ Whoa? Đợi… Đợi đã!? Tôi… Tôi không phải là tên biến thái nhìn trộm!”

“ Không chờ đợi”

“ Bỏ hắn vào bao”

Chỉ trong một khắc, Yoshiharu đã bị ném vào bao bố bị và bị kéo đi, đầu cậu ta liên tục đụng trúng ta trên đường đi.

“ Ou….. Ouch….”

Tầm nhìn của cậu ta bắt đầu mờ đi.

“ Thật là một đám con gái thô lỗ….. Chết tiệt….. Mình không thể chết ở đây được…”

Và từ từ, Yoshiharu bất tỉnh.

“ Thằng này chỉ là mẫu rác vô dụng ! ahahaha”

“ hắn ta không thể đọ được với băng hải tặc chúng ta !”

Ahhhh

Những nữ hải tặc dễ dàng tóm gọn người đàn ông Sagara Yoshiharu. Đó là một nỗi nhục nhã.

Đúng như mình nghĩ, mình không thể làm được gì mà không có những đồng đội đáng tin cậy của mình.

Đừng nói là, cuộc sống của mình sẽ kết thúc tại Ise xa lạ không quen thuộc này?

Cuộc sống Yoshiharu lại một lần nữa lâm vào bi kịch

Part 2

“ Uhhhhh… Đau quá !”

Yoshiharu cuối cùng cũng tỉnh dậy

Với tay và chân bị trói chặt, cậu ta bị quăng vào một góc sàn.

“Đầu của mình bị đập tới mức dường như không ngừng quay.

Không, không phải như thế.

Đầu của mình không hề quay hay choáng váng.

Căn phòng này mới chính là thứ lắc lư”

Trần nhà cao bất thường, với những cửa sổ dài phong cách namban gần trần nhà vì lí do nào đó, và ánh nắng mặt trời đang rọi xuyên qua khung cửa.

Ngôi nhà lắc lư với mùi san hô?

Chưa kể đến tiếng sóng vỗ liên tục.

Đây là một chiếc thuyền ? Mình đang trên thuyền?

“ Họ định làm gì với mình ?”

* Rầm!*

Yoshiharu cố hết sức nâng đầu để nhìn về hướng nguồn âm phát ra

“ Tên của ta là Kuki Yoshitaka, cái tên đứng đầu băng hải tặc Kuki, cái tên mà một đứa trẻ đang khóc cũng phải câm nín khi nghe tên ta.

Người vừa nói là một nữa hải tặc trông như type chị gái với làn da rám nắng và bộ ngực đầy đặn. Cô ta đang ngồi trên một chiếc ghế phong cách Namban và để lộ đôi chân dài thon thả không chút ngần ngại.

Yoshiharu có thể nhận thấy ánh nhìn sắc sảo của cô ta đang quan sát cậu ta.

“ Đây là thuyền của ta ! Một con người nhìn như khỉ với cái khuôn mặt dâm đãng kia đang làm gì ở đây? Thuyền này cấm đàn ông đặt chân lên!”

“ Ohhh !? Đây là….”

Yoshiharu đột nhiên mở mắt rộng hết cỡ khi nhìn thấy trang phục của nữ hải tặc kia.

Nếu phải miêu tả, đó sẽ là một bộ đồ bơi phong cách namban dùng ít vải nhất có thể.

Hông cô ta có một lớp vải quấn quanh như váy, và tất cả kết hợp lại tạo thành một bộ BIKINIIIII ! Không nghi ngờ gì nữa !

Bao bọc quanh cái cổ rám nắng của Kuki là một chuỗi ngọc trai và trên tay cô ấy cũng có nhiều chuỗi vòng ngọc trai khác.

Nhưng phải nói đến cái bộ ngực đầy đặn tuyệt vời đang được bộ Bikini kia che giấu đi…. Không, nó tuyệt vời đến mức bộ bikini đó cũng không thể che được vẻ đẹp tuyệt vời vốn có.

Chàng trai Sagara Yoshiharu không mấy nổi tiếng trong thời hiện đại, không có cơ duyên với cái gọi là tình yêu hay tình dục, đang phải chịu sự bùng nổ từ phía nửa dưới cơ thể.

“ OHHHh!? Có thể nhìn thấy một bộ Bikini chuẩn mực trong thời đại này!? Và còn cả cái cơ thể hoàn mĩ kia nữa? Liệu đây có phải chỉ là một ảo giác? Như mong đợi, Shima là Long Thần Điện?”

“ Che, cái quái gì với gã này vậy? Càng nhìn hắn càng giống khỉ, và hắn càng trở nên biến thái…. Thật kinh tởm…. Công chúa….. Mau chóng tơi đây và hành quyết hắn”

“ Công chúa ? và còn việc hành quyết tức thời này là sao?”

Cô gái đứng đằng sau Yoshiharu bắt đầu hét to

“ Đàn ông không cần thiết trong thế giới của chúng ta !”

“ Hắn dường như có động cơ đen tối !”

“ Nhưng không phải vì Kuki-sama chỉ huy băng hải tặc cấm nam giới nên bị trễ tuổi cưới hỏi ?”

“ Vì tụi mình còn trẻ nên vẫn ok….. nhưng boss thì…..”

“ Ta không cần các ngươi lo lắng về hôn nhân của ta!!” Kuki gào lên giận dữ với lính của mình.

“ Để chuyện cưới xin của ta sang moojot bên và hành quyết tên tội nhân đằng kia!”

“ Chuyện của cô thì có liên quan gì tới tôi?”

“ Kuki, bình tĩnh đã nào. Dù gì thì hắn cũng sẽ bị hành quyết không sớm thì muộn,cứ để hắn xưng danh tính.”

“ Đúng thế ! Công chúa, lời của người thật đúng đắn.”

Đằng sau thủ lĩnh băng cướp biển-Kuki- giọng một cô bé vang lên từ mộc góc phòng, gương mặt cô bé ửng đỏ khi cô bé ngồi xuống.

“ Công chúa? Ai thế ?”

Kuki gầm lên giận dữ. “ Thật vô phép tắc!” và dậm lên đầu Yoshiharu

“ nghe này Saru, ngươi có biết ai đang đứng trước mặt ngươi không? Người chính là Takigawa Kazumasu đứng đầu tất cả các ninja làng Kouga. Sakonshougen Takigawa Kazumasu -sama ! Đầu ngươi qua cao ! tỏ ra biết thái độ chút đi “

“ Một cô chị phiền phức…. mà….. cô bé nhỏ con này là Takigawa Kazumasu !?”

Tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi khi mà Kuki nhấc chân lên cho cú đạp đầu tiếp theo, Yoshiharu ngẩng đầu nhìn gương mặt của cô bé kia.

Người cuối cùng của Tứ Đại Tướng nhà Oda, Takigawa Kazumasu.

Gương mặt của em ấy dường như vẫn còn là bí ẩn.

Hiện giờ, Không nói quá nhưng trong cái giai đoạn nhà Oda phải đối đầu với Takeda Shingen, vận mệnh của gia tộc Oda đều phụ thuộc vào quyết định của Takigawa Kazumasu.

“ Tại sao Takigawa Kazumasu lại chỉ huy băng nhóm hải tặc ?”

“Kuku, KuKi là bề tôi trung thành nhất của ta, người đã tự dâng mình cùng thủy thủ đoàn của cô ấy.”

Dù có vẻ hơi ngạo mạn nhưng không thể nhầm lẫn được, đó chắc chắn là giọng của một đứa trẻ.

“ Kuku, Để hắn gượng đầu dậy Kuki”

“ Nhưng, thần cảm thấy công chúa cao quí sẽ phải ngất xỉu một khi người nhìn cái gương mặt khỉ kinh tởm đó.”

Kuki lưỡng lự bỏ chân khỏi mặt Yoshiharu.

Và rồi….

“ Ể………. Eerhhhhhhh”

Yoshiharu người cuối cùng cũng nhìn được gương mặt của Kazumasu và hét lên đầy bất ngờ.

Tới tận bây giờ, cảm tưởng của Yoshiharu về Takigawa Kazumasu là một người đã có tuổi, một “ xạ thủ tài năng từ ninja làng Kouga”

Nhưng ai lại nghĩ rằng Takigawa Kazumasu lại chỉ là một bé gái.

Là một trong Tứ Đại Tướng nhà Oda, em ấy quá trẻ.

Và, dù em ấy đang cầm mẫu súng hỏa mai mới nhất, nhưng vì lí do nào đó, em ấy lại đang vận trang phục Vu nữ (miko)

Cái thân hình duyên dáng đó thật quá sốc.

“ Eehhhhhh, Ch…chuyện gì đang xảy ra? Nếu đây là một game chiến quốc, việc dùng đi dùng lại một CG dễ thương như này cũng khá thích hợp……… Chuyện quái gì đang xảy ra?”

“ Kuku, bị lạc lối bởi khuôn mặt dễ thương này của ta huh? Nhưng người đang càm ràm gì đấy con khỉ kia? Kuki, phiên dịch”

“ Kể cả thần cũng không hiểu được ngôn ngữ của khỉ”

Kazumasu sử dụng một tông giọng hoàn toàn không thích hợp với tuổi và cơ thể của em ấy, thậm chí dù em ấy sử dụng một nụ cười thuần khiết để cười nhạo Yoshiharu như thể một tên ngốc thì vẫn quá đỗi dễ thương !

“ Tôi không phải Lolicon nhưng là một tên cuồng ngực…” kể cả Yoshiharu người trước đây đã từng tuyên bố hùng hồn như thế cũng đang cảm thấy fetish lung lay. [note14766]

“ T…. Tôi…. Tôi không phải một con khỉ…. ! Mà em…. Em có thật là Takigawa Kazumasu ?”

“ Nhìn kiểu nào đi nữa, cô bé này cũng quá giống em ấy ! Đừng nói là cô bé đang đang đứng đây thực sự là em ấy?”

Lần này là Takigawa Kazumasu dùng bàn chân bé nhỏ xinh xắn của em ấy đạp bẹp lên mặt Yoshiharu, người đang vô thức dùng kính ngữ.

“ Kuku, Không thể lẫn đi đâu được, ta chính là Sakonshougen Takigawa Kazumasu , dù ta không biết ngươi đang nhầm ta với ai nhưng khi ta nói thế thì nhất định đúng thế.”

“ Công chúa ! Người sẽ bị vấy bẩn nếu người phải chạm cái con người đáng khinh bỉ này ! Hãy để thần, trách nhiệm Kuki Yoshitaka là loại bỏ bất cứ tên đàn ông bất kính nào dám bước chân vào lãnh địa cấm đàn ông !”

“ Tên này nhìn thế mà có vẻ không tầm thường. Có vẻ như hắn ta được gởi đến bởi Nobuna -chan:

“ Cái cô Oda Nobuna đó? Cô ta vẫn y như cũ, cái con người muốn ra lệnh cho công chúa theo ý thích của cô ta.”

“ Chắc cô ấy cảm thấy lo lắng vì ta đã không rời khỏi Ise một thời gian dài. Cứ tiếp tục chinh phục thế giới thật nhàm chán. Nếu Nobuna -chan có thể tới biển khơi rộng lớn này và sống ở đây vài ngày, cô ấy chắc chắn sẽ không còn lo lắng nữa, kuku:

“ Chắc chắc cô ta lại ra lệnh cho công chúa, người đang bận tay chinh phục Ise, gửi quân tiếp viện ! Tại sao chúng ta không nổi dậy ? Chúng ta có thể dùng Saru này để khơi mào chiến tranh !”

“ Kuku, ta nên làm gì đây ~ Ta ghét những trận chiến trên đất liền, những kĩ năng của ta sẽ trở nên tồi tệ nếu phải chiến đấu ở một nơi khô ráo, thế nên phải xử lí con khỉ này như Thế nào đây ~”

Nhưng Yoshiharu với bộ não đang trong tình trạng hỗn loạn, quá tải, không hề nghe thấy những lời đó.

“ Chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao Takigawa Kazumasu lại cực kì giống Himiko-sama!?”

Đúng thế.

Hai người nhìn cực kì giống nhau.

Không phải ở cái cấp độ có vẻ ngoài na ná nhau vì cả hai người đều mặc trang phục vu nữ, mà ở cấp độ hai người họ giống hệt nhau như một thể thống nhất.

“ Dù tính cách thì khác biệt hoàn toàn, nhưng khuôn mặt thì có thể hai người là song sinh”

Cậu chàng càng nhìn, càng nhiều câu hỏi khác lấp đầy bộ nào của cậu ta.

“ Tại sao không ai khác nhận ra sự giống nhau này? Ah có thể là vì Himiko-sama luôn ẩn sau tấm màn nên ngoài các quý tộc biết được khuôn mặt của ngài ấy, thì không ai ngoài mình, người đã vô tìn nhìn thấy gương mặt của ngài ấy, biết được.

Một người là công chúa ngỗ nghịch xuất thân từ Kouga, Takigawa Kazumasu từ khi sinh ra đã là một Ninja.

Người còn lại là Himiko cai trị toàn Nhật Bản.

Tại sao hai người họ lại không có tí ti quan hệ gì với nhau mà nhìn không khác gì hai giọt nước. Mình không thể nào hiểu được. Đừng nói đây chỉ ngẫu nhiên là một sự trùng hợp? Cũng có khả năng đó, hay còn sự tình gì sâu xa hơn ? Mà….. Kazumasu bản thân em ấy cũng không hề hay biết về việc này.”

“ Luật cấm đàn ông lên tàu là tuyệt đối thưa công chúa.”

“ Chúng thần không bao giờ cho phép cái gã mặt khỉ này làm ô nhiễm không khí Miko-sama hít thở hàng ngày.”

“ Nhưng cứ như thế này thì ngày kết hôn của Kuki -sama sẽ bay đi xa như ngôi sao xẹt”

“ Này mấy đứa ! Ta đã nói là đừng có nói về hôn sự của ta nữa !”

“ Kuku, đó cũng không phải là một ý kiện tệ ~ Giờ ta đã là Miko. Nếu ta hành quyết tên này, Nobuna-chan chắc chắn sẽ nổi đóa lên vì giận dữ, và việc đó có vẻ thú vị. Hành quyết hắn ta nào.”

‘Ôi thánh thần thiên địa ơi ! Không ngoài dự đoán, nụ cười độc ác nham hiểm Takigawa Kazumasu hoàn toàn không tài nào sánh được nụ cười tựa thiên thần của Himiko -sama ‘

Kuki nói: “ Nếu công chúa đã nói thế” và từ từ rút kiếm ra.

“ Boss đã rút kiếm !!!!”

“ Thật tội nghiệp, ngươi, tên đàn ông trẻ khỏe tự dẫn thân mình tới đây… với chuyện này, ai biết được đám cưới của Kuki-sama sẽ bị trì hoãn thêm bao nhiêu năm tháng nữa?”

“ TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG NHẮC TỚI HÔN SỰ CỦA TA NỮA!!!”

Bỗng dưng, Yoshiharu đã hiểu được, rằng nếu cứ để thế này tiếp tục mà không làm gì, cậu ta sẽ bị hành quyết.

“ Ít nhất hãy cho tôi được xưng tên”

“ Kuku, ngươi muốn nói ra cũng tốt thôi, nhưng đằng nào ta cũng đã đoán được phần nào”

Kazumasu đảo mắt trong khi đặt tay trong tư thế “ tiếp tục đi”

“ Tôi là Sagara Yoshiharu ! Dù tôi không phải là Tứ Đại Tướng nhà Oda, nhưng tôi chắc chắn là lựa chọn đầu tiên để trở thành người thứ 5”

Chỉ một vài milimet nữa, kiếm của Kuki đã chạm đến mũi của Yoshiharu

“ Cái gì ? cái tên Sagara Yoshiharu đã xây thành Ichiya và thành công trong việc cầm chân kẻ thù tại Kanegasaki. Cái con người đã có những chiến tích và công lao đáng nể đó lại là ngươi sao?”

“ Phải ! Chính là tôi !”

“Uhhh, giờ ngươi nhắc ta mới thấy, có tin đồn rằng hắn ta có gương mặt giống khỉ, ngươi cũng thể nên ta vô tình gọi ngươi là “Saru, saru” công chúa, ta nên làm gì với hắn đây?”

Sagara Yoshiharu không hài lòng gì mấy “ Gương mặt của tôi ngay từ đầu đã không hề giống khỉ, đừng nói là từ khi Nobuna luôn gọi tôi là Saru, saru , mặt tôi đã bắt đầu thay đổi!?”

“kukU, KUKI, nếu người tên Sagara Yoshiharu đó đã tới Ise và gia nhập chúng ta tại thời điểm này, thì chuyện sẽ cực kì thú vị đây.”

Kuki chuẩn bị vung kiếm lần nữa “ công chúa, lời của thần hoàn toàn chính xác, tên này là một tên giả mạo, xin hãy tin thần.”

“ Chờ đã ! Chờ tí đã !!!! Kazumasu-chan ! Em đã biết anh là Sagara Yoshiharu ngay từ đầu rồi phải không ?”

“ Kuku, cũng có khả năng. Nếu ngươi đích thực là Sagara Yoshiharu, vậy thì chỉ huy quân đoàn Sagara, Takenaka Hanbei đang ở đâu, Yoshii?”

“ Yo….. Yoshii?”

“ Sagara Yoshiharu dài dòng quá, từ bây giờ tên người sẽ là Yoshii, Kuku”

“ Thật là một nụ cười quỉ quyêt….. Cô gái nhỏ bé này không nghi ngờ gì nữa, một ác quỉ ẩn trong lớp vỏ bọc trong sáng.” Yoshiharu nghĩ thế tận sâu trong lòng.

“ Ah, thật là một nụ cười dễ xương ! AH Công chúa !!!”

“ Ôm, hãy để chúng thần ôm công chúa một cái !”

“ Chúng thần, băng hải tặc Kuki sẽ bảo vệ công chúa bất kể nơi nào!”

Có vẻ như Kuki và tùy tùng của cô ta đã hoàn toàn bị mê hoặc tới mức vô vọng bởi y phục vu nữ của Takigawa Kazumasu.

“ Dù sao thì, tôi là Sagara Yoshiharu trong lời đồn. Takeda Shingen đã bắt đầu hành quân tới Kyo, Và liên minh Azai Asakura vùng Omi cũng chuẩn bị tấn công lần nữa. Với tình hình đó, Nobuna đang phải chịu đồng thời hai đợt tấn công, xin hãy gửi thêm viện quân!”

“Kuku, Ta nên làm gì đây” Kazamasu chơi đùa với Yoshiharu và nở một nụ cười ác quỉ.

Dùng ngón chân bé bé xinh xinh chọt vào mắt và mũi của Yoshiharu, cô bé cảm thấy thích thú với biểu cảm của Yoshiharu “ Uwahhh” “chết tiệt” “ nhìn thế nào đi nữa hai người họ quá giống nhau.”

u14400-7cc6faae-37b5-48c4-98e3-ca71eb71a01e.jpg

“ Anh xin em, Kazumasu-chan. Từ những gi anh thấy sau khi em đã chinh phục hơn nửa vùng Ise, dù tuổi còn nhỏ nhưng tài năng cũng như kinh nghiệm trận mạc của em có thể sánh ngang với Katsuie”

Và Kuki đột nhiên gầm lên “ Tên khốn, sao ngươi dám nhắc đến tên của cái người phụ nữ mọi rợ chỉ biết mỗi việc đánh nhau với công chúa hả ?”

“Quèo, bình tĩnh nào Kuki-nee-san. Thật ra mà nói, sau khi nhìn tận mắt em mới thấy Ise rộng lớn cực kì, đúng không ?”

“Kuki-nee-san !? Một… một cách gọi thiếu tế nhị …. ! Ta… Ta mới chỉ 27 tuổi thôi, Ta cách ngươi không xa lắm về tuổi tác đâu!”

“ Ể ? không phải cách nhau 10 tuổi là hơi xa quá rồi sao”

“ Ta sẽ giết ngươi!!!!”

Kuki dùng chuôi kiếm đập liên tục vào đầu Yoshiharu một cách bạo lực.

Sức mạnh của Kuki Yoshitaka có thể đối đầu với Katsuie và hiển nhiên, hai con người này cùng một giuộc, cái thể loại “ Đầu chỉ biết có đánh đấm”

Yoshiharu vừa bị đánh bất tỉnh, đã tỉnh lại.

“ Ouch, bằng cách nào đó, mình vừa nói những gì mình nghĩ trong lòng.”

“ Vì hôn sự của chị ấy bị trì hoãn nên những thứ liên quan đến tuổi tác hoàn toàn bị cấm nhắc đến!” Yoshiharu có thể nghe đám con gái xung quanh thì thầm to nhỏ.

“Kuku, Ta không thích chiến tranh, sau khi trở thành Vu nữ của Đại đền Ise, và giữ chức quyền thống trị cả Ise này, quí tộc, thường dân hay ngay cả hải tặc, tất cả đều phục vụ ta!”

“ Cá… Cái gì? Ở trong thời chiến quốc mà những nữ chiến binh ở khắp mọi nơi, việc đó có thể sao!?”

“ Chỉ có ta là đặc biệt. Bởi vì y phục vu nữ công chúa này quá đỗi dễ thương nên có vô vàn người đã cầu xin ta ‘ Xin hãy để chúng tôi gia nhập cùng công chúa’ “

“ Ồ, có vẻ đúng vậy thật. Em dễ thương đến mức anh muốn bắt em về nhà ngay lập tức…. Hử ? Không, mình không phải Lolicon , nhưng tại sao, con tym mình lại đập nhanh thế này!?” (TL : vì m là Lolicon )

“ Kuku, niềm tin của người dân Ise với Đại Đền Ise cực kì sâu nặng, chưa kể còn có một công chúa dễ thương đẹp như ta làm Vu nữ, thật quá sức áp đảo !”

‘ AHHHH, Công chúa dễ thương quá đi’

‘ Chúng thần thề sẽ bảo vệ người khỏi vết nhơ từ đám đàn ông dơ bẩn kia’

Kuki chỉ huy những cô gái khác và hét to “ Công chúa ! Banzaiiiii!” Và bầu không khí đột nhiên hứng khởi một cách bất thường

“ Kuku, đúng như mong đợi từ những chư hầu dễ thương của ta!”

“KYAHHH ! Chúng ta vừa được Công chúa khen !”

Những cô gái từ băng hải tặc vui đến mức bắt đầu nhảy múa xung quanh như thể họ đang ở thiên đàng.

Dù là thời chiến quốc này có hằng hà sa số Lolicon, nhưng có lẽ không chỉ dành cho mỗi đực rựa, kể cả những cô nàng cướp biển đây cũng giống, quả là một con bé quỉ quyệt, ma mãnh.

Takigawa Kazumasu ! Một đứa bé đáng sợ !

“ Anh xin em, xin hãy gửi viện quân ! Mối đe dọa mang tên Shingen đang ngày càng tới gần hơn.”

“ Hổng muốn . Ta ghét những hành động bạo lực như chiến tranh, nhưng quan trọng hơn hết, làn da của ta sẽ trở nên xấu đi.”

“ Đúng là một đứa trẻ rảnh không chịu nghe lời người khác !”

“Nee, Yoshii, ngươi có thể nghe điều ước của ta không? Đừng tham trận lần này nhé? Hehe~”

“Uhhhhhhhh, cái mức độ dễ thương cao đến nỗi phạm luật rồi. Với tôi, một thanh niên độc thân trẻ, khỏe, người vừa thức tỉnh cái gọi là sis-con với Nene, cái nụ cười ma mãnh kia như mũi tên xuyên thấu tâm can tôi vậy!”

Ngay lúc mà Yoshiharu định nói “ Ok Ok, onii-chan sẽ ở chơi với bóe”, cậu đột nhiên nhớ lại tình huống nguy cấp hiện giờ

“ Đợi đã, bây giờ tình hình nguy cấp hơn cả, liên quan đến sự sống còn của gia tộc Oda!” và cuối cùng cậu cũng bình tâm lại.

“Uhhhhhhhhhh, kể cả em có cố tỏ ra dễ thương đến mấy đi nữa, vô dụng thôi ! Vô dụng với anh !!!!!”

“ *hức* Yoshii bắt nạt ta, ngươi quá đáng lắm * hức hức*”

‘Uwah, mình thật độc ác khi làm một cô bé dễ thương như thế này phải khóc… Mình… Mình nghĩ mình sẽ lắng nghe Kazumasu-chan ! Đúng thế quan tâm chi cái con người keo kiệt kia….!’

‘Ể, bằng cách nào đó những suy nghĩ vừa rồi chợt thoáng qua trong tâm trí mình!’

* Rầm rầm rầm * Yoshiharu đập đầu xuống sàn vài lần và cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo.

“ Kể cả khi em vờ khóc cũng không giúp được gì đâu! Gửi quân tiếp viện ngay ! Nếu em không làm, anh sẽ cắm rễ ở đây ! Hay đúng hơn, tôi sẽ không các người thả tôi đi “

“ ,….. Che ! Ta không nghĩ là ý chí của Yoshii lại mạnh đến thế. Quên việc đó đi, Kuki, cởi trói cho hắn ta.”

“ Người chắc chứ Hime-sama?”

“ Hỏi hắn cũng vô dụng nên ta không còn cách nào khác ngoài dùng biện pháp tiếp theo”

“ Ah, biện pháp tiếp theo là việc đó đúng không công chúa ?”

“Đúng thế, việc đó . Kuku”

Kuki nhìn Yoshiharu với đôi mắt sắc lạnh và nói hùng dũng

“ Ta nghe rằng Sagara Yoshiharu muốn đôi môi của chủ nhân mình, Oda Nobuna và đã dùng bạo lực nắn lấy nắn để ngực của Shibata Katsuie, Một tên đồi trụy biến thái tột cùng. Nếu ngươi dám làm gì biến thái với công chúa, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất ngay lập tức !”

Và rồi, cô ta chần chừ cởi trói cho cậu.

‘ Nếu muốn sờ nắn, so với cái bộ ngực phẳng lì như cái thớt đó, em muốn sờ nắn bộ ngực khủng của Kuki-nee-san hơn!” Yoshiharu đã may mắn xoay sở được việc nuốt những dòng suy nghĩ kia trước thời khắc chúng hóa thành lời nói và đầu cậu lìa khỏi cổ.

Cuối cùng, cậu cũng ngồi trên một chiếc ghế phong cách namban.

“ Mà này, Kazumasu-chan, tại sao em đột nhiên trở thành miko? Đại đền Ise là một trong những đền hàng đầu trên toàn Nhật bản, anh còn nghe ở đó có thờ một trong Tam bảo thần khí. Tại sao họ lại em kế vị vị trí Miko dễ dàng vậy…?”

“ Yoshii là một tên ngốc ngoại hạng à? Đừng đặt một câu hỏi ngu ngốc thế chứ. Ngay lúc ta hỏi họ với vẻ ngoài dễ thương của ta, ta đã tự động hội ngộ đủ điều kiện để kế vị. Người xấu duy nhất luôn phớt lờ yêu cầu của ta chỉ có duy nhất một mình Nobuna-chan. Nobuna -chan đó, dù cho ta có hành xử dễ thương mấy đi chăng nữa, cô ta luôn phớt lờ tất cả! HMMPH [note14767] . Phải rồi, ta cũng sẽ thêm Yoshii vào nhóm người xấu luôn.”

‘Việc kế thừa miko dễ dàng đạt được vậy sao?’ khi cậu bị sốc, cậu cũng nghĩ ra một khả năng khác. Đại đền Ise có quan hệ với triều đình, có thể đã thấy qua gương mặt của Himiko -sama, nên sau khi nhìn thấy Kazumasa-chan, họ cũng sẽ như mình “ Ôi trời, hai người họ giống nhau y đúc” và rồi “ có thể cô bé này có quan hệ máu mủ với Himiko-sama” và rồi đưa Kazumasa-chan lên Miko.

Nhưng sau khi xét đến ý chí của Kazumasa-chan

“ Nếu các ngươi không nghe ta, ta sẽ thiêu trụi tất cả các ngươi, kuku” Khả năng mà tùy tùy của em ấy bao quanh Đại đền Ise cùng đội hình xạ kích và đe dọa họ còn cao hơn.

“ Cũng đúng khi nói Nobuna là một con người nhỏ mọn, cái phần thưởng cô ta hứa cho anh khi mà anh trở về từ trận Kanegasaki bị chính cô ta phá vỡ nốt….”

“ ồ, có vẻ như anh cũng không dễ dàng gì, Kuku”

“ Dù anh cũng có một phần trách nhiệm nhưng mà….. đợi đã, đừng nói là em sẽ không gửi quân chi viện? Lí do nhà Oda sắp bị tiêu diệt là do tính nhỏ mọn của Nobuna?”

Kazumasu lại nở nụ cười quỉ quyệt mà nói

“Kuku, cũng đúng nhưng còn vì da của ta sẽ trở nên tệ hơn trên đất liền, Ta yêu biển cả, mặc dù mặt trời có chiếu thẳng xuống, nhưng sẽ không có vấn đề gì khi có dù che. Miễn là không khí không quá khô, làn da nõn nà của ta sẽ luôn đủ độ ẩm.”

“ Đó là nguyên do sao!?”

“ Và, ở Shima còn có một kẻ thù đáng gớm hơn. Không phải là ta không thể gửi viện quân nếu con người đó bị đánh bại trước, Kuku”

Kuki nhìn chằm chằm Yoshiharu và nói “ Chừng nào chưa chinh phục được Shima, công chúa sẽ không rời khỏi Ise. Kể cả khi đã chinh phục xong Ise, vẫn còn lời hứa công chúa sẽ đi du lịch với ta. Những kẻ can thiệp vào cuộc sống thư thả của công chúa trên biển cả đều là kẻ thù.”

“ Đi du lịch có hơi quá. Vì lí do nào mà trước đây Nobuna lại muốn chiêu mộ em… Anh nhớ cô ta ghét những con người lười biếng.”

“ Kuku, ta sử dụng giọng nói dễ thương của mình và ‘Xin hãy chấp nhận bóe’ và được chấp nhận ngay lập tức.”

“Cô ta có vẻ yêu thích những bé gái nhỏ nhắn xinh xắn như Inuchiyo…. Có thể cô ta trân trọng Kazumasu-chan vì quá dễ thương, chứ không thì người được gửi tới để trừng phạt tội lười của em sẽ không phải là anh mà là những ninja khác”

“ Kuku, ta cũng là ninja đấy. Ta sẽ không bị giải quyết dễ dàng thế đâu.”

“ Ah, em nói cũng có lí.”

‘ Thật lòng mà nói, em ấy là loại gia thần rắc rối nhất, cô bé này’ Yoshiharu lặng lẽ kết luận.

“Kuku, Yoshii, Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để đền tội. Nếu ngươi có thể hoàn thành những điều kiện ta đặt ra, việc ta gửi viện quân cũng không phải là hoàn toàn không thể .”

“ Ồ thật á ?”

Kazumasa-chan nở một nụ cười thật tươi, thật dễ thươn và nói.

“ Có một kẻ thù ở Shima mà độ dễ thương của ta cũng không đánh bại được, Yoshii, nếu ngươi thực sự có tài, hãy tìm cách làm chúng đầu hàng ta.”

Với Kuki dẫn đầu, đám người còn lại thì thầm.”

“ Đúng như mong đợi, chính là việc đó.”

“ Dùng cái gã khốn nạn chết tiệt này như một cái khiên thịt dể bắt đầu tấn công hòn đảo… quả là một kế hoạch sáng suốt thưa Công chúa.”

“ Tên này chắc chắn sẽ thất bại trong việc thuyết phục đám người kia đầu hàng và rồi cuối cùng sẽ trở thành chiến tranh.”

“ Nếu chúng ta báo cáo với Oda Nobuna rằng Sagara Yoshiharu đã chết trong trận đánh, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng hay phải chịu hình phạt gì .”

Với Kuki dẫn đầu, đám người còn lại thì thầm.”

“ Ể? Ehhhh? Bọn họ là kẻ thù như thế nào vậy?”

“ Kuku, lên thuyền đi, kẻ thù ở ngay hòn đảo trước mặt đó Yoshii!”

Part 3

“ Thấy thế nào? Biển cả thật rộng lớn phải không? So với biển cả mênh mông, những trận đánh giữa người với người trên đất liền thật nỏ bé… Thế nên, ta không muốn quay lại đất liền ~ Kuku”

“ Chờ đã !! Đây thật sự là Shima của vùng Ise? Còn cái hòn đảo kia là như thế nào?”

“Sagara Yoshiharu, kể từ giờ, nhiệm vụ của ngươi là chiếm lại hòn đảo đó vì nó đã bị cưỡng đoạt bởi người Namban.”

Đứng trên mạn thuyền, Kuki Yoshitaka dùng ngón tay chỉ vào hòn đảo đơn độc giữa biển kia.

Hòn đảo đó được phủ kín bởi rừng cây như thể một ngón núi nhỏ, và ở đỉnh, có một lá cờ lớn với ba màu đỏ, trắng vàng.

“ Đó không phải là cờ của Tây Ban Nha trong thời đại Khai phá sao!?”

Hòn đảo đó có vẻ như đã là lãnh địa của Tây Ban nha rồi.

Ở bến cảng, có vô số tàu Namban cỡ lớn.

Ở ven sông cũng có một số lượng lớn cối xoay nước.

Trong những ngôi làng gần biển, không chỉ có những thương nhân với súng hỏa mai trong tay mà còn có rất nhiều cô gái trẻ trung năng động với những bộ áo đủ sắc màu nhảy những điệu múa của Tây Ban Nha.

Người Namban đặt một cây nến ở phía ngoài cùng bến cảng như thể đang tuyên bố “ Có giỏi thì tới đánh nhau” mong muốn được đánh nhau tới tàn cuộc.

“Em thật sự không muốn đến ngôi làng Tây Ban Nha đó, quèo, dù là em đã nói thế….”

Kuki Yoshitaka nhăn mặt nói.

“ Những người Namban đó đã vượt biển khơi tới đây, chiếm cả hòn đảo và không thèm tuân lời Công chúa. Giờ bọn ta gọi hòn đảo đó là “ Đảo Tây Ban Nha của Ise.”

“ Tại sao mọi người lại đặt một cái tên khó nghe như thế?”

“ Ban đầu, tên của nó là ‘Đảo ma’, nhưng vì nghe quá đáng sợ nên bọn ta thử đặt một cái tên dễ thương hơn.”

“ Nếu chị muốn chinh phục hòn đảo đó thì băng Hải tặc Kuki có lợi thế áp đảo về số lượng mà phải không?”

“ Ngươi không biết gì về những vũ khí của chúng ! Nhìn cái con quỉ kia đi, đặc biệt là nó, con quỉ hoàng kim mặc giáp trụ toàn thân!

Cấp dưới của ta bắt đầu run sợ và không còn ý chí chiến đấu một khi thấy ngoại hình của con quỉ đó !”

Mặt Kuki càng nhăn nhó hơn nữa.

Ở bến cảng có một con ngựa, và người cưỡi nó là một hiệp sĩ Châu Âu mặt full set áo giáp toàn thân bóng loáng, và trong tay ‘hắn’ ta cầm một cây thương kiểu Namban, chỉ với vẻ bề ngoài đó cũng đủ để đe dọa băng hải tặc Kuki.

Khuôn mặt của ‘hắn ta’ cũng bị che bởi mũ trụ, như những hiệp sĩ thời trung cổ.

Dù không thể thấy mặt trực tiếp, nhưng cái nhìn sắc lẻm từ đôi mắt ẩn sau mũ trụ đem lại một áp lực bất thường.

Ở trên phần ngực giáp và cả trên khiên, có một biểu tượng dấu Thập tự.

“ Hắn ta là một thành viên của đoàn Hiệp Sĩ Thập tự!? tại sao hắn ta lại có mặt ở thời kì Chiến quốc này của Nhật bản!?”

“ Hắn ta là một con quỉ, dưới cái mũ giáp đó, chắc chắn là một con quỉ đáng sợ!”

“ Dù Kuki-sama đã thử đánh nhau với hắn ta, nhưng ngài ấy không thể thắng được độ cứng của bộ giáp.”

“ Nếu thủy chiến, Kuki-sama người giỏi bơi lội sẽ không bao giờ thua trận, nhưng dù bọn ta có khiêu khích thế nào, hắn ta cũng không lung lay, ở lì trên đất liền !”

“ Chừng nào con quỉ đó còn ở đây, việc chinh phục Đảo Tây Ban Nha của Ise là bất khả thi!”

“ Yêu cầu dễ thương của Công chúa cũng vô dụng với tên đó!”

Những cô nàng cướp biển không biết đến sợ là gì đang co rúm run rẩy/

“ Thế nào hả, một áp lực kinh hoàng phải không? Không chỉ có độ cứng của bộ giáp quỉ, hắn ta còn có thể dùng những đòn tấn công hết sức mượt mà dù đang mặc bộ giáp cồng kềnh nặng nề đó, dù hải tặc bọn ta vô đối khi thủy chiến, nhưng trên đất liền thì…..”

“ Chúng ta vẫn chưa thể xác nhận họ có phải quân xâm lược đúng không? Chúng ta có thể thử đàm phán với họ xem sao?”

“ Ahh, Công chúa dễ thương của bọn ta đã thử nhiều lần rồi, nhưng vì con quỉ đó, bọn ta không thể lên đất liền. Thế nên, nếu chúng ta không đánh bại con quỉ đó trước….”

Kuki nắm chặt nắm đấm trong khi liếc nhìn những hiệp sĩ Namban trên hòn đảo một cách dữ đôi.

“ Nếu để yên, hắn ta có thể gọi thêm đồng bọn và bắt đầu xâm lược lãnh thổ của bọn ta.”

“ Kuki-nee-san, chị phản ứng thái quá rồi! Nếu Tây Ban Nha thực sự muốn xâm lược Nhật Bản, họ không chỉ gửi ngần này người đâu. Nhìn xem, người hiệp sĩ đó chỉ có một mình đúng chú? Bây giờ chúng ta nên có tinh thần của Gandhi và Peace peace !”

“ Kuku, ngươi có thực sự hiểu tình hình không Yoshii? Nếu bọn ta không chinh phục được Đảo Tây Ban Nha của Ise, ta sẽ không rời khỏi Ise. Và nếu con quỉ đó vẫn còn ở đây, dù bọn ta có đàm phán trong hòa bình với bọn chúng, điều đó là không thể.”

“ Dù ta không muốn công nhận, nhưng bọn ta, Băng hải tặc Kuki không thể đánh lại con quỉ đó, cho nên….”

“ Neee Yoshii, ngươi có thể đánh bại con quỉ đó một mình được không? LÀM ƠN NHA !!!”

“ Uwaaaa, Ka…Ka…Ka…. Kazumasu-chan, dùng cái giọng ngọt ngào đó để dễ thương hơn khi nhờ cậy người khác là phạm luật đó !!”

“ Nếu ngươi làm được, ta sẽ thưởng cho ngươi, ta cũng sẽ GỬI viện quân cho Nobuna-chan”

“ Thật chứ!? Nồ nồ, rối tung cả rồi ! Chờ một phút đã nào Kazumasu-chan !”

“ Hông chờ đâu , kuku”

‘ Đánh nhau một mình với hiệp sĩ bọc sắt đó, làm thế nào mà mình thắng được hắn cơ chứ!?”

Những cô nàng hải tặc khác tận dụng thời cơ khi mà Yoshiharu đang la hét

“ Đây là cơ hội tốt để đàm phán ngoại giao !! Hòa Bình ! Hãy thử nói chuyện với bọn chúng ! Bọn ta phản đối chiến tranh !”

Họ dí kiếm vào cổ Yoshiharu và đẩy Yoshiharu thẳng xuống biển ..

“ Oiiii! Các cô làm cái quái gì thế !?” * sặc sụa*

“ Oiii , Sagara Yoshiharu, đừng cố trở lại thuyền của ta, hãy đi và đánh bại con quỉ đó đi ! Nếu ngươi thắng, ta sẽ công nhận ngươi là một người đàn ông đích thực” ( Man of men???) [note14768]

“Chết tiệt ! *Sặc sụa*”

“ Yoshiii ! Đây cũng là vì Nobuna-chan nữa. Cố làm hết sức có thể nha ! Kuku”

‘Huh?

À phải rồi, Nobuna đang trong tình huống nguy kịch!’

OHHHHHHHH ! tự dưng, cơ thể Yoshiharu tràn đầy năng lượng. Sức mạnh của cậu ta đã MAXXXXXXX ! [note14769]

‘ Dù việc thuyết phục Takigawa Kazumasu có thể giải quyết được tình hình hiện giờ, nhưng nếu mình không làm, cơ hội để Nobuna vượt qua được là 0% !’

‘ Đánh nhau với tên hiệp sĩ hoàng kim kia và để Kuki-nee-san cùng những người còn lại của băng hải tặc Kuki thừa nhận sức mạnh của mình, mình chỉ có thể tiến thẳng về trước!”

Vì sức nặng của thanh Katana bên hông, Yoshiharu đã uống khá nhiều ngụm nước biển và bắt đầu bơi chó về hướng Đảo Tây Ban Nha của Ise, và sau bao khó khăn, cuối cùng Yoshiharu cũng đã đến được cảng biển.

Sau khi leo lên bờ và ngẩng mặt lên, người hiệp sĩ giáp hoàng kim đã đứng trước mặt cậu ta.

Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt sau mũ trụ, nhưng Yoshiharu vẫn cảm nhận được sát khí từ ánh nhìn sắc lạnh của người hiệp sĩ.

“ Ôi thánh thần thiên địa ! Mình không có cửa để làm đối thủ của người hiệp sĩ này ! Mình còn không thể chịu nổi ánh nhìn từ hắn ta .”

Cậu muốn khóc, cậu muốn cao chạy xa bay.

Nhưng sau lưng cậu

“ Saru ! Chúc may mắn ! Tử trận với vinh quang !”

“ Thú vị thật, Yoshii có thể cầm cự được bao lâu đây ? Muốn cá cược với ta chứ? Kuku “

“ Thần cá là cậu ta sẽ bị cắt làm đôi khi chỉ vừa mới đứng dậy.”

“ Thần dùng tất cả vận may của mình để cược rằng hắn ta sẽ quá sợ hãi, không làm được gì và chạy về thuyền.”

“ Ara, cậu ta đã ở trên đảo rồi, không phải cô ngày trước cũng đã khóc bù lu bù loa và chạy ngược về thuyền dù chưa chạm đến được hòn đảo sao?”

“ Nếu cô đã vô tình nói thế, không phải cô cũng đã bất tỉnh nhân sự khi mà cô chỉ vừa xuống thuyền thôi sao!?”

“ Dù thế nào đi nữa, hắn ta không có cửa để mà qua ải này”

“ Yeah, phải rồi, đần ông chỉ là một lũ ngu ngốc chỉ biết có nói miệng.”

Yoshiharu nhận thấy, có vẻ như băng hải tặc Kuki không có ý kiến nào tích cực về trận đấu giữa cậu ta và người hiệp sĩ kia.

Cậu ấy chỉ có thể cố gắng hết sức!

Nếu không thể vượt ải này, cậu không thể làm họ tin tưởng cậu được.

Và đừng nói đến việc gửi viện quân cho Nobuna.

“ Để lấy lòng họ, mình chỉ có thể dồn hết can đảm và đối đầu trực diện với người hiệp sĩ kia!”

Yoshiharu đã quyết tâm.

Cầm chặt thanh katana trong tay, cậu gầm lên với người hiệp sĩ trước mặt.

“ Dù không có thù hận gì với ngài, nhưng để tránh việc Nobuna và gia tộc Oda bị diệt vong, xin hãy quyết đấu cùng với gia thần của tộc Oda này, giờ đã là lính bộ binh, Sagara Yoshiharu !”

Người này cực kì mạnh !

Trong tư thế này, bất cứ đòn đánh nào mà người ấy phóng ra cũng có thể là đòn chí mạng.

Người này đích thực là một con quỉ…. Ánh mắt sau mũ trụ liếc nhìn mình đích thực là một cái nhìn từ một con quỉ thực thụ

Xong đời rồi, nếu mình không chuồn lẹ khỏi đây……

Cậu ta chỉ có thể nghe băng hải tặc phía sau “ Kyahhhh ~” với giọng hào hứng.

“ Ồ, danh dự của mình tăng nhanh thật ! Cứ thế này thì mình có thể qua ải này rồi…..” Yoshiharu thầm nghĩ khi tiếp tục giữa thế đối đầu với người hiệp sĩ.

“ Công chúa, việc này thực sự ổn chứ? Nếu cứ tiếp tục, hắn ta chắc chắn sẽ chết.

Kuki Yoshitaka gật đầu khi nói “ hắn ta chắc chắn sẽ chết tại nơi này.”

Nhưng.

“Kuku Yoshii…. Dường như Yoshii đã nghĩ ra cách nào đó, ta muốn xem Yoshii thực sự mạnh đến mức nào mà lại được đánh giá cao ở Kyoto nên chờ thêm một chút nữa đi, và, việc này không phải rất thú vị sao?”

“ Rõ, thưa công chúa !”

Kazumasu-chan đích thực là một con quỷ vượt xa cái vẻ quỉ quyệt trước đó.

Yoshiharu hét thầm trong tim

“ Nếu mình sống sót, mình sẽ gọi con bé là Quỉ cái Kazumasu.”

Người hiệp sĩ mặc giáp hoàng kim đột nhiên xuống ngựa.

Mặc dù trang bị giáp toàn thân nặng nề nhưng cách di chuyển lại nhẹ nhàng như một ninja.

“ Chờ chút đã, không phải những Hiệp sĩ Trung cổ không thể nào di chuyển dễ dàng, kể cả khi trên lưng ngựa vì trọng lượng của bộ giáp sao?”

Đ….Đ…Đây là một con quái vật !.... Yoshiharu không ngừng run rẩy.

Người hiệp sĩ hoàng kim vứt đi cây thương trên tay và thay vào đó, rút ra một cây kiếm và cầm bằng cả hai tay.

Vì quá dài nên người hiệp sĩ kia luôn đeo sau lưng, một cây đại kiếm có cả độ cứng và độ sắc tuyệt mĩ.

“.,…. Tên của ngài là Sagara Yoshiharu? Một Samurai có đủ can đảm đối đầu một đối một với tôi, ngài là người thứ hai sau Kuki Yoshitaka.”

Người hiệp sĩ nói lớn.

“ Tôi là một thành viên của đoàn Hiệp sĩ St.John đầy danh dự, hiệp sĩ , Giovanna L’Ortese, hiện đang canh gác hòn đảo vô danh này. Mong chúng ta có một trận đấu công bằng trên danh dự hiệp sĩ .”

Dù nghe hơi lạ lẫm, nhưng đó chắc chắn là tiếng nhật.

“Ể ??? Hiệp sĩ St.John? Kể cả chuyên gia về game Chiến quốc này cũng chưa hề nghe tới chuyện này bao giờ ! Tại sao một hiệp sĩ Đền Thánh lại xuất hiện trong thời Chiến quốc, và tại sao lại xuất hiện ở đảo này ở Shima, ise?”

“ Hiệp sĩ Đền Thánh là một nhóm hiệp sĩ tinh nhuệ chỉ dùng trong chiến đấu. Chúng tôi có một lịch sử hào hùng trong việc canh phòng chống lại sự xâm được từ Đế quốc Ottoman tại đảo Rhodes trong vòng 200 năm và chưa một lần thất bại. Hiện giờ tôi đang tiếp tục truyền thống của tổ tiên bằng việc canh giữ hòn đảo vô danh này. Một khi các hiệp sĩ Đền thánh khác cập bến, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của hòn đảo này cho đến chết.!”

‘Đây là Nhật bản !!!! Không hề có sự liên quan gì với Đế quốc Ottoman ! Kể cả lịch sử châu Âu mà người này vừa kể, Mình cũng không hiểu gì hết’

Dù Yoshiharu đã dùng hết sức mình để chống chế nhưng có vẻ như Giovanna không hề nghe bất cứ điều gì.

“ Chỉ có tôi chiến đấu trên ngựa là đi ngược lại tinh thần hiệp sĩ, nên tôi sẽ đấu với ngài trên chính đôi chân của mình, hãy để thanh kiếm của nhật bản được so tài với thanh kiếm hiệp sĩ của tôi !”

Giovanna vào tư thế với thanh kiếm trên tay cô ấy và bức tốc hướng đến Yoshiharu với tốc độ ánh sáng. [note14770]

“ Ahhh ! Nhanh quá ! Trời đùa với mình chắc !?”

Vì sức nặng của bộ giáp, việc hiệp sĩ di chuyển trên chính đôi chân của mình thực sự rât khó khăn, nhưng Giovanna hoàn toàn phủ định những suy nghĩ về Hiệp sĩ Thời trung cổ đó.

“ Ohhh, whoaa, ahhh”

Dù đang dùng thanh katana để phòng ngự, nhưng chỉ với một cú chém của Giovanna, ngay thời khắc mà hai lưỡi kiếm chạm nhau, thanh Katana đã vỡ làm đôi.

“ Ahhhh ! Không phải người ta thường rèn đi rèn lại nhiều lần dể thanh kiếm ngày càng cứng rắn hơn sao? Đây chắc chắn là một sản phẩm lỗi !!!! Khốn khiếp !!!”

“ Đầu hàng đi Sagara Yoshiharu!”

“ Ai đầu hàng cơ !? Trước khi được Kazumasu-chan công nhận, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng cho đến khi tôi chét !”

“ Nếu thế, tôi sẽ đánh cho đến khi ngài đầu hàng !”

Giovanna ném cây kiếm đi và đám thẳng mặt Yoshiharu.

Những cô gái trên thuyền đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay và bắt đầu la hét

“ NGUY HIỂM !!!”

“ OHHH ! Ohhh ! Nhẹ quá ! Cơ thể mình nhẹ như thể mình đang khỏa thân!”

“ Đừng nói những từ khiếm nhã như thế !!!”

Những cú đấm thẳng với tốc độ kinh hoàng có thể sánh ngang với tốc độ của những trái bóng ‘né’ liên tục được tung ra [note14771]

Và Sagara Yoshiharu người có biệt danh “ Vua bóng né Yoshiharu” liên lục dùng những hành động nhỏ nhất để tránh những đòn tấn công trong những khoảng khắc gần cuối. Nếu nhìn theo hướng khác, cậu ta thực sự là một thiên tài.

“ Uwaahhhh ! Cái quái gì đây !!! Sao toàn những cú đấm mà mình không thể thấy được !!! “

“ Ngài quá hèn nhát !! Ngài tính né tránh tới bao giờ!?”

“ Lúc này, tôi sẽ nhảy nhót như bướm và đốt đau như ong !” ( Dance like butterfly sting like a bee)

Những đòn tấn công của Giovanna đều là những cú đám thẳng !

Vì thế, Yoshiharu sử dụng kĩ thuật né tránh thần thánh chưa hề được sinh ra trong cái thế giới chưa hề có định nghĩa về Boxing.

Không chỉ dùng nửa thân trên, cậu còn dùng cả hai chân để di chuyển trái phải.

Dù không có kinh nghiệm trong boxing, nhưng Sagara Yoshiharu đã thấm nhuần kĩ thuật này chỉ bằng bản năng, và điều này làm Giovanna, người chưa bao giờ thấy kĩ thuật phòng ngự này, nổi nóng .

“ Che, một Samurai như ngài chỉ biết có khả năng phòng ngự độc đáo, vì thế, việc chỉ phá vỡ mỗi thanh kiếm của ngài không thể tính là chiến thắng được.”

“ Hừm, dù gì đi nữa, sức mạnh của ngài cũng sẽ sớm tiêu tan vì đang phải mặc bộ giáp cồng kềnh đó, và lúc thời khắc đó đến, sẽ là lúc tôi tấn công !”

“ Trước khi tới cái thời khắc đó, tôi sẽ đấm nát cái gương mặt kiêu căng đó !”

“ Cứ thử xem! Nếu cô có thể ……” Yoshiharu giơ ngón giữa và làm một tư thế hết sức gợi đòn.

Và việc này trở thành tình huống mà Giovanna tiếp tục tiến tới tấn công còn Yoshiharu liên tục rút lui và phòng thủ.

Nhưng…..

“ Uwahhhh, đường cụt rồi , mình đã chạm tới bờ biển từ lúc nào không biết !”

“ Hoho, ngài cuối cùng cũng bế tắc hở?”

“ Yoshii, đối thủ không thể bơi trong khi mặc bộ giáp nặng nề đó đâu, nhanh chóng bơi ra biển và chạy trốn đi !”

Dù cho bé Quỉ cái Kazumasu cuối cùng cũng khẩn cầu Yoshiharu rút lui, nhưng sau khi né tránh qua lâu, đôi chân của Yoshiharu đã không còn có thể cử động theo ý muốn và hoàn toàn phớt lờ mong muốn chạy trốn của chủ nhân.

Ahhhhhh !

Tới rồi !!!

“ Whoa whoa, ahhh?”

Yoshiharu tập trung hết sức bình sinh để né khi tiếp tục tránh những đòn tấn công tưởng chừng như vô hạn.

“ Che ! Mình trượt ư!? chuyện gì đang xảy ra!?” (Giovanna)

Những đòn tấn công của cô ấy chắc chắn sẽ gây thương tổn lớn, đập vỡ mũi, mạnh tới mức chỉ cần sượt qua cũng đủ làm khuôn mặt trở nên máu me.

Không nghi ngờ gì nữa, nếu ai đó bị ăn một hit trực diện, đó chắc chắn sẽ là một hít K.O

*hụt* (TL :V )

“ Không thể nào, đây là nơi gần bờ biển, mặt cát trở nên trơn trượt hơn “

Chân phải cậu ấy trượt sang một bên.

Thế phòng thủ đã bị phá vỡ.

Với một tư thế không phải của một người tập luyện dẻo dai, Yoshiharu hạ đất với tư thế xoạt hai chân sang ngang và một cơn đau thốn không nỗi nào tả được đến từ hạ bộ của cậu như thể đang tách làm hai. [note14772]

“ Ouch! Ouch ! Háng của tôi đang bị tách làm hai !! Thằng em của tôi !!!”

“ Sơ hở !!”

“ Tới đây là kết thúc rồi sao….!?”

Chết trong cái tình cảnh này , không phải là quá buồn sao…

Mình phải đứng dậy….. mình không thể….

Đôi chân cậu ấy lại tiếp tục bị trượt, và xoạc lần nữa……. cậu ấy không thể đứng dậy trong cái tình cảnh hai chân bị xoạc sang ngang như hiện giờ.

“ Á á á á á á !”

“ Không một chút thương xót !”

“ Công chúa, nếu người tiếp tục không làm gì….!”

“ Chờ một phút đã Kuki, lần đầu tiên có một người namban khác xuất hiện ở bến cảng ngoài con quỉ đó.

“ Đây không phải đảo Malta, Giovanna. Đây không phải là cách để đối đãi khách, hãy để cuộc so tài kết thúc !”

Mặc một bộ đồ truyền giáo đen cùng chiến mũ như cái chén làm liên tưởng tới đầu của một con kappa, một chàng trai namban nhẹ nhàng đặt tay lên vai Giovanna nhằm chặn nắm đấm chí tử của cô ấy.

Chàng trai Italin trẻ trung trong độ tuổi đương xuân.

Bên tay còn lại dường như đang cầm một quyển kinh thánh.

Yoshiharu đã được cứu trước cái lúc mà “ cái ấy” của cậu ta bị vỡ :v

Nhưng với đôi chân đang xoạc ra làm cậu ấy không tài nào đứng lên nổi, và với một tiếng ‘bụp’ cậu ngã thẳng mặt vào một đống bùn.

“ Tại sao ngài lại cản tôi Orgatino, bảo vệ hòn đảo này là sứ mệnh của tôi !”

Dù cho người hiệp sĩ tên Giovanna đang càm ràm không mấy vui vẻ, nhưng cái người truyền giáo tên Orgatino này nói

“ Chúng ta chỉ tạm thời mượn hòn đảo này tạm thời, chúng ta không thể đánh nhau với người địa phương nơi đây được.” và làm tiêu tan hết mong muốn tiếp tục chiến đấu của Giovanna.

Orgatino đối diện với những cô gái hải tặc và mỉm cười, với hàm răng trắng sáng tựa như đang phản chiếu ánh mặt trời.

“ Uwahhhh, chói gì mà chói quá !!” Những cô nàng đó không còn cách nào khác ngoài che mắt họ lại.

“ Ngài cảm thấy như thế nào Sagara Yoshiharu—sama. Tôi xin lỗi vì hành vi thô lỗ của Giovanna. Đứa trẻ này không có ý định nào xấu xa. Cô ấy chỉ hơi quá bảo thủ vì đã được giáo huấn về hiệp sĩ kể từ khi còn nhỏ. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi là một nhà truyền giáo của Italy , Orgatino.”

Tiếng nhật lưu loát của Orgatino thật kinh hoàng.

Còn chưa kể đến vẻ ngoài đẹp mã ( bishounen) ! Vì độ tuổi, gọi cậu ta là lực lưỡng thì hơi sớm,nhưng….. cái hất tóc nhẹ nhàng đầy thanh lịch đó, làn da trắng muốt đó với khuôn mặt toát lên nét tinh tế…. Nếu phải so sánh, cậu ta đẹp trai gấp 3000 lần so với Yoshiharu.

“ Ahhhhhh~?”

Trái tim thiếu nữ của những cô nàng trong băng hải tặc Kuki, nơi cấm đoán đàn ông, đã bị nụ cười đó hớp hồn trong chớp mắt.

“ Cậu ấy dễ thương quá đi!”

“ lần đầu tiên được thấy trai đẹp !”

“ Thật tốt khi mình được sống !”

“ Thật thanh lịch, đúng như mong đợi, trong thế giới này không chỉ có những con khỉ biến thái mà còn có những chàng trai đẹp như thế này.”

“ Công chúa ! Xin hãy gỡ bỏ lệnh cấm đàn ông !”

“Kuki-sama cuối cùng cũng sắp lấy chồng !”

“ bây giờ là cơ hội duy nhất để Kuki-sama kết hôn !”

Yoshiharu nhận ra, vì vẻ ngoài của Orgatino , sự tồn tại của cậu đã hoàn toàn bị lu mờ. Không, nhìn vào những đôi mắt sáng rực vì trai đẹp kia, sự tồn tại của cậu dường như đã bị quên lãng.

“ Chết tiệt, vì vẻ ngoài đó mà thử thách của mình thành công cốc!?”

Yoshiharu cố đứng dậy trên đôi chân của mình.

“ Cá…. Các người đừng có nói chuyện về hôn sự của ta nữa !!!!”

Kazumasu cười và nói

“ Ta nghe rằng những nhà truyền giáo bảo vệ trinh tiết của họ cho đến cuối đời nên cậu ta không thể làm chồng của ngươi được đâu Kuki, Kuku”

“ Ể ????? Trai đẹp như thế mà phải ở giá đến suốt đời!? Thật không thể tha thứ cho cái lí do vô cớ đó được ! Nhưng còn cái con người mặt khỉ Sagara Yoshiharu kia lại có thê cợt nhà, trêu đùa với mọi cô gái thỏa thích, thật bát công !!!”

Những cô gái bắt đầu than vãn.

Yoshiharu không kiềm được nữa : “ Này ! Mấy cô kia !!!!”

Orgatino đã được hỏi “ Cưới boss của tụi này đi” bởi những cô nàng hải tặc đầy nhiệt huyết. Và Mặt cậu ta đỏ chét như trái cà chua “… Th…. Thật rắc rối.” trong lúc lúc cậu run rẩy và lùi lại.

“Mọi người, tôi đã được rèn luyện để xóa bỏ mọi tội lỗi ở nhà thờ từ lâu. Nếu tôi xuất hiện sớm hơn, hiểu lầm này đã không xảy ra. Giovanna, mời mọi người vào..”

“ Có vẻ như Orgatino là một chàng trai trẻ thuần khiết không quen đối phó với phụ nữa.”

Trong thời gian mà những nữ hải tặc này dến đảo, cậu ta không ngừng run và có vẻ như muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

“ Thật đáng tiếc. Nếu là mình với vẻ ngoài đấy, mình đã có thể xây dựng một dàn harem của riêng mình rồi…. Cậu ta đã hoàn toàn thất bại với tư cách một người đàn ông…” Yoshiharu cảm thấy hối tiếc cho Orgatino từ trong tim.

“O..Ok, đừng cố quá, Giovanna.”

“… tôi hiểu, Orgatino…”

Từ cơ thể Giovanna, một âm thanh như thể kim loại va vào nhau có thể nghe rõ khi mà cô ấy ngồi xuống.

“….. Trận đấu với Sagara Yoshiharu đã rút cạn thể lực của tôi và áo giáp lại quá nặng. Nói thật lòng, tôi còn không thể thở ra hơi.”

“ Tôi thấy rồi. Nếu tệ đến thế, sao không cởi bỏ mũ trụ ra ?”

“Sagara Yoshiharu, tôi đã đi ngược lại tinh thần của hiệp sĩ khi mà tôi ép ngài vào một góc khi mà ngài còn không thể đứng vững…. Nếu không vì thế, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên ngã gục.”

Với sự giúp đỡ của Orgatino. Giovanna cởi bỏ mũ trụ và xin lỗi Yoshiharu.

Yoshiharu đã nghe những lời Giovanna nói và trở nên bối rối

“ Không không, Là tôi đã chạy lung tung và kết cục là vào ngõ cụt.

Nếu cô không xuống ngựa, cô đã có thể chiến thắng dễ dàng. Sau khi làm vỡ kiếm của tôi, cô cũng đã từ bỏ thanh kiếm của mình. Cô thực sự có tinh thần của một hiệp sĩ .”

“ Cảm ơn.”

Sau một vài khó khăn, Giovanna cuối cùng cũng cởi bỏ mũ trụ hoàn toàn.

Và điều ngạc nhiên là, Giovanna là một mĩ nhân với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh như Ngọc lục bảo.

“ ôi thánh thần thiên địa ơi ! Việc cởi bỏ mũ giáp để lộ một mĩ nhân như thế này thực sự có xảy ra !!!!”

“ một lần nữa, xin tự giới thiệu, Tôi là con gái của một quí tộc ở Italy, Giovanna L’Ortese. Một thành viên của đoàn Hiệp sĩ St.John, 15 tuổi.” ( TL : wtf)

“ Ahhhhh!một phong thái uy nghi…..”

Dù ngoại hình của Giovanna khá là tinh tế, nhưng biểu cảm của cô ấy lại lạnh như băng, làm cho người khác có cảm tưởng cô ấy như thể một bức tượng điêu khắc. Nhưng nếu về vị thế của một người phụ nữ, cô ấy dường như chưa đủ chín chắn và cũng có không khí trẻ trung.

Băng hải tặc Kuki, những con người đã cống hiến cho idol của mình cả cuộc sống, trở thành fans hâm mộ của Giovanna chỉ trong phút chốc.

Giovanna và Orgatino rất khác biệt, như thể cô ấy đã quen với tiếng hò reo từ những cô gái khác. Cô ấy đối mặt và nói với Yoshiharu,người đang có bộ mặt cực kì ngạc nhiên và mở rộng miệng như một con khỉ ‘ OHHHHHHH, một mĩ nhân với phong thái uy nghi, đúng như kì vọng của mình, tiêu chuẩn của gái châu Âu quá cao.”

“ Sagara Yoshiharu, như một phần của cuộc hòa giải giữa hai ta, tôi sẽ đáp ứng một điều ước của ngài.”

“ Thật chứ!? Xin hãy hẹn hò với tôi !!!!!!!!! TÔI YÊU EMMMMMMM! TÔI THÍCH EM !!!!! I LOVEEEE YOUUUUUUU" [note14773]

Yoshiharu theo phản xạ hét to, vì không biết lời tỏ tình bằng tiếng ý nên cậu ta chỉ có thể dùng tiếng anh để bày tỏ cảm xúc.

“ CHỈ CÓ ĐIỀU NÀY LÀ TÔI TỪ CHỐI !!”

Giovanna lườm Yoshiharu với ánh mắt tuyệt độ băng giá và đặt thanh kiếm kề cổ Yoshiharu,người sau một hồi cũng đã bình tĩnh lại….

“ xin…., xin hãy gia nhập viện quân cho Nobuna cùng với Kazumasu-chan, làm ơn !”

Một suy nghĩ thoáng qua. Băng hải tặc của Kazumasu cùng với hiệp sĩ mạnh nhất và những chiếc tàu của namban, những yếu tố đó sẽ tạo thành một lực lượng mạnh mẽ.

Orgatino cầm tay Yoshiharu, cười và nói

“ Hãy tới nhà tôi, ăn một bữa và cùng trò chuyện. Ngài thấy thế nào?” ( ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

“ Chờ đã Orgatino, tên của ta là Takigawa Kazumasu. Ngươi cũng có thể gọi ta là Công Chúa. Các ngươi có can đảm để nhận thử thách của ta? Kuku .”

Kazumasu nhảy từ thuyền, lộn nhào vài vòng và hạ cánh trước mặt Orgatino.

Trong một khắc, Orgatino sợ hãi la hét “ Ph…. Phù thủy?” nhưng sau khi Yoshiharu ấn nhẹ vai Orgatino và nói. “ là nhẫn giả , NINJA” Orgatino bình tĩnh lại.

“Ohhh Một ninja của Nhật bản hở? Dù là tôi đã từng nghe qua những lời đồn nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt, một kĩ năng thể thuật ấn tượng.”

“Kuku”

“ Quả nhiên người là công chúa của Kouga, màn trình diễn kĩ năng thật hoành tráng !!!” Những cô gái reo hò phấn khích.

“ Để xây dựng mối giao hảo giữa chúng ta, chúng tôi nhất định sẽ chấp nhận thử thách. Nhưng chúng tôi phải làm gì?”

“ Em không định cho Orgatino quyết chiến với Kuki-nee-san đấy chứ? Cậu ta chắc chắn sẽ chết đấy.”

“ Oi, đừng có xem ta như một quỉ, tên khốn Saru!”

“ ồ ya, Yoshii, ngươi chưa biết à. Ta có một kĩ năng cực kì đặc biệt. Một khi ta đặt tay lên trán của một ai đó và hỏi, người đó sẽ không thể nào nói dối được và sẽ thành thật trả lời không do dự.”

“Cái…. What ? Đó không phải là ESP, siêu năng lực sao !?” Yoshiharu cực kì sốc khi nghe thấy, nhưng còn những cô nàng cướp biển kia lại hò reo “ Đây rồi !!!! Tuyệt kĩ của công chúa !!!!”

“ Thật tuyệt vời khi làm người khác nói tuồn tuột tất cả những gì họ giấu”

“ Kazumasu-chan, em có một kĩ năng mạnh như thế á ( broken-skill. Too Overpower) Chỉ dùng vẻ ngoài dễ thương của em để điểu khiển trái tim người khác là chưa đủ à?”

“ Kuku, dù đối thủ có kín miệng để che giấu ý định thật sự như thế nào đi nữa, nếu ta muốn, ta có nhìn thấu ngay.Giả dụ như, ta đặt tay lên trán Yoshii và hỏi ‘ Yoshii, ngươi nghĩ như thế nào về Nobuna-chan’ thì Yoshii đã luôn che giấu cảm xúc trong tim sẽ nói tất cả mọi thứ ra.”

“Uwahhhhhhhh”

“ Ta sẽ dùng Yoshii thuần khiết và ngây thơ này để thử nghiệm. Có tin đồn rằng Yoshii điên cuồng vì Nobuna-chan, điều đó có thật không?”

Kazumasu rướn tay vè e phía trán của Yoshiharu.

Yoshiharu hoảng loạn né tránh và nhảy ùm vào biển mà không nói một lời.

Chàng truyền giáo trẻ Orgatino, có thực sự cậu ta trong trắng như vẻ ngoài và không có động cơ xấu xa nào đằng sau?

“Ngươi có định nói dối khi ở cạnh ta lúc này?”

Kazumasu đặt bàn tay bé nhỏ của em ấy lên trán Orgatino và hỏi.

Orgatino trả lời ngay lập tức “ Không, tôi chỉ muốn chuyển tới mọi người ý chí chân thành nhất và mong muốn giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta.”

Và rồi, cậu ta nở một nụ cười trắng không tì vết .

“ hể? Trước khi tôi nhận ra, miệng tôi đã tự di chuyển ! Thật tuyệt vời.”

“ Kuku, xem ra ngươi là người có thể tin được. ho… Ta sẽ khá mệt sau khi dùng tuyệt kĩ này.”

“ Kazumasu-sama là người có thể tạo nên phép màu, và những kỹ thuật ninja của ngài cũng hết sức tuyệt vời. Tôi hết sức ấn tượng .”

“ Đó là kỹ năng ta có từ khi chào đời, không phải là kỹ thuật ninja, Kuku”

Và nhờ thế, cuộc xung đột giữa Kazumasu và Đảo Tây Ban Nha của Ise đã được giải quyết trong hòa bình.

Yoshiharu cố nhớ lại như gì cậu đã nghe, rằng Himiko cũng có khả năng đọc suy nghĩ của người khác chỉ bằng một cái chạm từ khi chào đời.

“Oi oi, đừng đùa chứ, Kazumasu-chan và Himiko-sama chắc phải có quan hệ máu mủ nào đó? Hai người họ là sinh đôi…. Và vì lí do nào đó Kazumasu-chan bị gửi tới làng Kouga?”

Yoshiharu đắm chìm trong suy nghĩ khi đang lềnh bềnh giữa biển, và mọi người dường như đã quên Yoshiharu và hướng tới nhà của Orgatino.

“ Này !! Đừng quên tôi chứ !!! Oiiiiiiii !!!”

Part 4

Ở căn nhà giữa Đảo Tây Ban Nha, Yoshiharu, Kazumasu và những thành viên của băng hải tặc Kuki đang được tiếp đón nồng hậu bởi Orgatino

“ Ohhhhhh, ngon tuyệt, đã bao lâu rồi kể từ khi mình không ăn món nào khác cơm với xì dầu, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được thưởng thức ẩm thực Tây Ban Nha trong thời kì Chiến quốc này.”

“ Saru, đây là cơm chiên?”

“ Hehehe, dù nhìn thì giống nhưng không phải đâu , Kuki-nee-san.”

Thức ăn trên bàn hầu như đã bị chén sạch bởi Giovanna-chan mỏng manh với một tốc độ kinh ngạc.

“ Chờ đã Giovanna. Cô ăn nhanh qua đấy! để dành cho chúng tôi nữa chứ ! Cô có thể tham gia cuộc thi ăn được rồi đó !”

“ Đối với một hiệp sĩ, ăn là việc quan trọng thứ hai sau ngủ *Ực ực* “

Orgatino bắt đầu kể về tình hình của cậu ta hiện giờ.

“ Xin lỗi vì cô ấy đã như thế từ lâu rồi. Tôi, Orgatino, là một nhà truyền giáo đã kế thừa ý chí của Francisco Cabral. Để lan truyền đức tin của mình, tôi đã không quản ngại đường xa để du hành từ Ý tới đây. Những người còn lại là những thương nhân Tây Ban Nha tốt bụng và họ không bao giờ có ý đồ xâm lược Nhật Bản. Ý đồ thực sự của họ là trao đổi mua bán với Đất nước hoàng kim, Nhật bản”

Kuki Yoshitaka hỏi một cách giận dữ

“ Nếu thế thì tại sao các người lại treo nến ở cảng như thế muốn chiếm lĩnh nơi đây.

Orgatino cười và trả lời

“ Ah, đó chỉ là đồ trang trí cho Giáng sinh, không hề liên quan gì tới việc phòng ngự hay chiếm lĩnh cả.”

Kazumasu và thủy thủ đoàn hỏi với vẻ bối rối trên mặt “ Giáng sinh?”

Chỉ có mình Yoshiharu hiểu vấn đề và gật đầu đáp “ Hiểu rồi

“ Ở Châu âu, để mừng ngày Chúa Jesus chào đời, họ xem ngày 25 tháng 12 là ngày ‘ Giáng sinh’, vào ngày đó, sẽ có rất nhiều sự kiện lễ hồi, và Giáng sinh cũng sắp gần kề rồi…”

“ Phải rồi, khi mà tôi bị đắm tàu, lịch của tôi đã bị lạc trôi. Nên tôi không biết rõ về ngày tháng của Tây Ban Nha. Nên tôi dùng lịch của Nhật bản để ăn mừng và hiện giờ đang chuẩn bị cho Giáng sinh.”

“ Hiểu rồi”

Trong thơi gian mọi người đang bàn tán, chỉ có Giovanna là tiếp tục ăn không ngừng.

“ Yoshiharu-san dường như khá am hiểu về văn hóa của chúng tôi, ngài là người theo đạo của chúng tôi sao?”

“ Ah, nô nô, tôi tới từ Nhật Bản trong tương lai. Trong tương lai, Đêm giáng sinh được gọi là ‘ Đêm dâm dục nhất năm của các cặp đôi hoặc Đêm của Sex..’ Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình vào ngày đó cùng với các người bạn online vì chúng tôi không thừa nhận cái ngày vô nghĩa này…. Cái thể loại lễ hỗi đó… đối với tôi…. Quá tàn nhẫn !!”

“ Ah, dù tôi không hiểu rõ lắm, nhưng từ những gì tôi nghe, Yoshiharu tới từ tương lai!?”

“ Đúng thế, nhưng gần đây, những gì xảy ra ở thế giới này bắt đầu chuyển dịch theo một hướng khác với quá khứ mà tôi biết, nên thực sự mà nói, cũng không phải vấn đề gì việc tôi tới từ tương lại.”

“ Thật tuyệt vời, làm ơn hãy cho chúng tôi, liệu Kito giáo có phát triển thuận lợi ở Nhật bản trong tương lai?”

“ Ah,… chuyện đó…. Nói thế nào nhể……”

Yoshiharu không tin vào Kito giáo. Theo cậu ta Kito giáo = Frois= NGỰC BỰ TUYỆT VỜI ! Và không còn gì khác.

Với Orgatino đã đặt cược cuộc sống để đến đây và đang dùng đôi mắt trong sáng thuần khiến nhìn Yoshiharu.

Cậu không thể trả lời rằng “ Từ những gì tôi biết, vì những mối lo ngại về Kito giáo, Nhật bản đã tiến hành các cuộc đàn áp diện rộng, và số lượng thương vong cũng khá lớn.”

“ ummmm, Yoshiharu-san?”

“ Ah, ohh, cậu có thực sự muốn biết chuyện đó không, Orgatino ? Tương lai là vô định và sẽ được mở ra bởi những nỗ lực của chúng ta, loài người. Thế nên nếu phải nói, Nếu cậu biết trước tương lai và không làm gì, cái tương lai cậu biết sẽ không bao giờ tới.”

“ Ah. Đúng thật. Chính chúng ta mới là người quyết định tương lai là như thế nào. Nếu chúng ta biết được tương lai một cách dễ dàng, chúng ta có thể sẽ mất động lực để phấn đấu. Thật có ý nghĩa. Cảm ơn !”

“ Cậu Orgatino này dường như là một chàng trai tốt “ Yoshiharu đã nghĩ thế

* Ực ực ực*

Và ở bên kia, Giovanna. Người không hề nghe thấy bất kì điều gì, vẫn đang tận tâm ăn uống. Nếu nhìn một cách khác, cô ấy thật đáng kính trọng.

“Yoshiharu-san, về đàn chị của tôi… Um.. F.. Frois, Tôi không chắc liệu ngài có nghe gì về cô ấy?”

“ Frois-chan? Nếu là Frois-chan, cô ấy đã được Nobuna cho phép và đã thiết lập một nhà thờ ở Kyoto.”

“ Vậy… Vậy à! Frois-senpai vẫn ổn ! Và cho tôi hỏi liệu Frois-senpai và Yoshiharu-san có quen biết lẫn nhau ?”

“ Hmmm, tôi luôn tìm tới cô ấy mỗi khi tôi gặp rắc rối, như than phiền với cô ấy về cách cư xử ngu ngốc của Nobuna. Ngực của Frois cũng rất chi là lớn… à không, trái tim cô ấy lớn như biển rộng….”

“ Đúng thế, Frois là senpai trong mơ của tôi… Ahhh… Chưng nào tôi mới có thể được cứu rỗi khỏi những tội lỗi của bản thân?”

“ Tội lỗi?”

“Uh…. Uhmmm…. Về tội lỗi mà tôi đang gánh chịu, tôi sẽ nói cho Yoshiharu-san vào một ngày khác.”

“ Orgatino, dù tôi có nhìn cậu thế nào đi nữa, cậu không giống người đã phạm tội trước kia. Thử nói xem nào, cậu muốn giãi bày chuyện gì?”

“ uhmmmm, ở đây có hơi…… còn có các cô gái xung quanh…. Umm….”

“ Chuyện gì thế? Đừng nói là tội lỗi vì thích đực!? Tôi đã nghe rằng Kito giáo cấm chơi gay. Liệu chàng bishounen người Ý này có mong muốn lạc vào con đường u tối đó? Liệu cậu ta có tấn công mình……….?”

Yoshiharu đã hoàn toàn quên rằng bản thân cậu không phải trai đẹp và run rẩy trong sợ hãi.

Kazumasu người đang thưởng thức ẩm thực Tây Ban Nha cười với hơi chút thất vọng

“ Cái gì, vậy cuối cùng các người không ở đây để gây chiến? Cũng chỉ có một người duy nhất mặc giáp canh phòng. Phải rồi, Kuki, dù ngươi thường xuyên nói rằng ngươi có thể làm một đứa trẻ đang khóc cũng phải câm nín, nhưng ta không ngờ rằng ngươi lại hèn nhát khi đối diện với một người Namban. Kuku”

“ Th……th…..thần xin lỗi thưa Công chúa ! Điều Người rầy la thần không sai ! Nhưng !! Món cơm chiên này ngon tuyệt vời !!”

“ Em đã nói đó không phải là cơm chiên rồi mà Kuki-nee-san. Đó là ẩm thực Tây Ban Nha.”

“ Chờ đã, Saru, đã bảo là đừng gọi ta là Kuki-nee-san ! Ta đã nói lúc trước rồi ta chỉ lớn hơn ngươi có 10 tuổi thôi !” ( TL hơn 10 tuổi không gọi chị chẳng lẽ gọi bà?)

“….. Ồ…… Boss bỗng dưng ngại ngùng đến lạ….. nên..”

“ Nên boss vẫn không thể kết hôn kể cả bây giờ!”

“ Ngài ấy thật dũng cảm trên biển khơi, nhưng một khi gặp một người đàn ông, công tắc tình yêu trong ngài ấy bật lên và ngài ấy trở nên ngượng ngùng!”

“ Ngài ấy cứ liên tục nói về khoảng cách tuổi tác với Saru….”

“ Đừng nói là, kể cả Saru cũng nằm trong tầm ngắm tình yêu của ngài ấy…..!?”

“ Ể ? Không phải có khoảng cách hơn nhau 10 năm lận sao…”

“ Chắc chắn là ngài ấy thích trai trẻ !”

“ Vì ngài ấy thiếu kinh nghiệm với đàn ông nên một chàng trai trẻ hơn 10 tuổi thích hợp hơn ?”

“ Cá… các…các người, đừng có bàn tán với hôn sự của ta nữa !!!! Dù có thế nào đi nữa ! Ta sẽ không bao giờ thích cái tên Saru này ! Tại sao ta lại đi thích một con khỉ cơ chứ !!!?”

“ Kuki, trả lời câu hỏi của ta. Dù là Yoshii hay Orgatino, hay những chàng trai trẻ trung khác, ngươi có ý định cưới họ không? Kuku “

Chỉ trong một chốc, Kazumasu đã đặt tay lên trán Kuki.

“ Ahhhhhh!? Công chúa ! Tại sao Người lại làm thế này !?”

“ Kháng cự là vô ích , Kuku”

Sắc mặt Kuki bắt đầu chuyển từ đỏ sang xanh, rồi tím nhưng cuối cùng thì, cô ấy không thể chống chế được nữa và bắt đầu mở miệng, run rẩy nói.

“ Tr.. trai trẻ là tuyệt vời nhất !!! So với mấy ông chú cùng tuổi, trai trẻ có da mượt hơn và dễ thương hơn nhiều lần. Mùi hương…. Mùi hương của trai trẻ hoàn toàn khác biệt! Và tóc của mấy ông chú thường quá dày. ! Thần không muốn chạm vào những người đàn ông nhớp nháp đó ! Nếu có thể, thần muốn cưới một chàng trai trẻ hơn thần 10 tuổi, ahhhhhhhh !!!”

“ Công chúa….. người quá đáng lắm…..” Kuki người vừa có lại tự do, đang khóc trong nhục nhã và gục mặt xuống bàn.

“ Vậy là cuồng Shota à….. điều đó giải thích vì sao ngài ấy vẫn chưa kết hôm…” Những cô nàng hải tặc bắt đầu thì thầm to nhỏ.

“ Với em, nếu là Kuki-nee-san ngực bự, kiểu chị gái thì em OK! Nhưng thường thức ở cái thời đại Chiến quốc này thật quái dị.”

Yoshiharu tiếp tục ăn đồ ăn Tây Ban Nha và nói từ tận đáy lòng mình. Không hề có bàn tay Kazumasu trước trán nên theo nghĩa nào đó, cậu ta thực sự là một con người thật thà.

“ Im đi Saru!! Một người như ngươi không nằm trong diện “ Trai trẻ “ của ta ! Sao ngươi dám dùng những lời đó chà đạp con tym mỏng manh của ta ! Ta quyết định rồi ! Ta nhất quyết phải giết ngươi !!!!”

“ Dường như mình dễ bị ghét bởi những người kiểu Kuki-nee-san và Katsuie, vì sao lại thế…. [note14774]

Vì những lời của cậu ta quá biến thái……

“ Kuku, ngươi không thể giết Yoshii, Kuki. Dù ta không thể dùng năng lực của mình lên Giovanna đội mũ giáp, nhưng nếu không có Yoshii quyết chiến với Giovanna, cô ta chắc chắn sẽ thi tài đọ mắt với chúng ta trong thời gian dài. Yoshii có cống hiến như một người hùng thực sự, dù rằng Yoshii chỉ là một tên đàn ông đơn giản và có đôi chút tầm phào.”

“Uhhh, mình đã bị Kazmasu-chan nói rằng mình chỉ là một người đơn giản hở? Dường như mình đã bị đánh giá thấp” Yoshiharu thầm nghĩ trong khi cố gắng nặn ra một nụ cười.

Giovanna người vừa được nhắc tới vẫn ăn không ngừng nghỉ, ăn như thế không màng trái đất có bị hủy diệt hay không, nhưng biểu cảm của cô ấy như muốn nói rằng “ Đúng thế:

Orgatino cười và nói. “ Vẫn còn nhiều lắm, ăn từ tốn cho đến khi no hẳn.”

“Giovanna đã theo tôi từ tận Malta chỉ để bảo vệ tôi.”

“ Nhưng, tại sao cậu lại xuất hiện ở Shima? Vùng này khá là xa so với khu vực giao thương Kyushu? Từ những gì tôi thấy, ngoài cướp biển, ở đây không có gì cả. Cũng khá phi thực tế để giao thương tại đây.”

“Lúc đầu, Kyushu là mục tiêu của chúng tôi, nhưng khi mà chúng tôi sắp tới Nhật bản. một cơn bão lớn ập qua và chúng tôi trôi dạt tới vùng Shima này. Trước khi nhận thức được, chúng tôi đã ở trên hòn đảo này. Biển cả và những hòn đảo ở đây được quản lí bởi hải tặc, dù đoàn của tôi có thử vài lần ra khơi, nhưng sau nhiều lần thử, họ đã bỏ cuộc và quyết định tạm thời nán lại đây.

Những băng hải tặc dường như có vẻ e sợ Giovanna trong bộ áo giáp của cô ấy và đoàn của tôi cũng lo sợ hải tặc. Vì vài sự ngẫu nhiên vô ý, sự hiểu lầm này xảy ra và may sao chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình. Tôi thành thật xin lỗi.” Orgatino nói trong khi cúi thấp đầu.

“ Kuku, ta không giận đâu, và chuyện xảy ra hôm nay, thật lòng mà nói, ta cũng cảm thấy khá thú vị.”

“ Kazumasu-chan đã nói thế thì hòa bình giữa Đảo Tây Ban Nha và hải cũng có thể xem đã được kết quả tốt. Nhưng cái phần ‘thú vị’ dường như cũng là lí do em ấy bắt mình phải đấu với Giovanna.” Yoshiharu cuối cùng cũng nhìn ra được ẩn ý của Kazumasu.

Với cái khả năng không cho phép người khác nói dối, cũng đúng khi mà nó vô dụng với Giovanna che đầu mình bằng giáp sắt. Nhưng với những kĩ năng ninja cùng với băng hải tặc Kuki trợ giúp, chuyện chinh phục hòn đảo này là hoàn toàn có thể.

“ Bởi vì quá phiền phức khi phải giúp Nobuna, nên em ấy cố tình trì hoãn việc chinh phục hòn đảo này. Có thể em ấy không thích làm việc.”

Đúng là một đứa con gái quỉ quyệt.

“ Kazumasu-chan. Những gì em hứa là lời hứa giữa những samurai. Sau khi chinh phục hòn đảo này, em không còn lí do nào để không gửi viện quân cho Nobuna đúng chứ?”

“ Ahhhh~ Ahhh Ta hoàn toàn không có tí ti động lực nào. Dù ta muốn từ chối, nhưng Yoshii chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng thực sự rất là phền phức khi làm việc đó… Kuku”

‘ Bây giờ không phải là lúc để em ấy chơi đùa nữa, nếu mình không nghiêm túc, đứa trẻ tinh nghịch này chắc chắn sẽ trì hoãn vô thời hạn.’ Yoshiharu đã quyết chí.

Cố hết sức trong khả năng, cậu ta làm một khuôn mặt đáng sợ như thể đang giận dữ và giậm chân khắp nơi.

“ Oi, Kazumasu-chan, Anh không đùa với em đâu. Nếu em dám lấy cớ để tiếp tục trì hoàn, anh sẽ thực sự tức giận đấy ! Anh sẽ đè em xuống và đánh vào mông em thật mạnh, em không sợ à!?” ( TL èo tưởng anh làm việc gì khác)

Yoshiharu đã nghĩ rằng thật perfect, nhưng….

“ Ehhhhhhhh?... Ngươi….. ngươi….. ngươi định…… Dù rằng ta chỉ định nói đùa…… Uwaaahhhhhh… huhuhuhuhuhuhuhu..”

“Ahhh, Kazumasu-chan khóc sao!? Cho anh xin tí đi, đó chỉ là một trò đùa thôi mà!”

“ Con khỉ biến thái ngu ngốc, ngươi định làm trò gì với công chúa của bọn ta!!!!!!?”

“ Chết đi !”

* Bụp, bầm, ầm*

Trước mặt Giovanna đang vẫn tiếp tục ăn và Organtino không dám lên tiếng, Yoshiharu đã bị đánh bầm dập, bị đối xử không khác gì cái bao cát bởi những cô nàng hải tặc tôn thờ Idol Kazumasu-chan.

“ Kuku, Ngươi hiểu chưa? Nếu ngươi dám đe dọa ta, ngươi sẽ lại có kết cục đau đơn như thế này, Kuku.”

Đương nhiên, vừa rồi chỉ là nước mắt cá sấu của Kazumasu, và hiện giờ em ấy đang cười hạnh phúc trong khi lè lưỡi chế giễu Yoshiharu.

“ owwwww! Dù thế nào đi nữa, thời gian còn lại sắp hết rồi. Xin em hãy tiếp viện cho Nobuna ngay lập tức!”

“Uhhh, vì ta muốn thấy Giovanna trên chiến trường nên ta sẽ đồng ý gửi viện quân, nhưng…”

Oh no, Kazumasu-chan lại nở nụ cười ma mãnh một lần nữa và nói:

“ Sau khi trận chiến kết thúc, hãy để ta chạm tay vào trán ngươi và đặt một câu hỏi, được chứ?”

Yoshiharu nhìn Kuki đang điên cuồng lấp liếm: “ Không, không phải thế, ta không thích trai trẻ tí nào.”

Và cậu trả lời với hai hàng lệ máu “ OK, vì anh đang nhờ em giúp đỡ nên anh cũng đã tính tới chuyện này. Anh sẽ cố gắng chịu đựng cái mức độ nhục nhã đó.”

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ phải đối đầu với Giovanna một lần nữa, nhưng nếu xét đến tình cảnh nguy kịch hiện nay của Nobuna, cậu không còn cách nào khác để từ chối.

“ Để bù lại cho những hành động thô lỗ lúc nãy, chúng tôi cũng sẽ tham gia quân tiếp viện. Nhưng người duy nhất có thể chiến đầu là Giovanna. Vì là một người truyền giáo nên tôi bị cấm sử dụng bạo lực và những người đồng đội khác của tôi cũng không thể chiến đấu được vì họ chỉ đơn thuần là thương nhân. Chúng tôi chỉ có thể dọa địch với tàu thuyền của chúng tôi, liệu điều đó ổn chứ?”

Organtino cầm tay Yoshiharu “ Tôi có nghe rằng Nobuna--sama không phân biệt đối xử với những người truyền giáo, điều đó đúng chứ Yoshiharu-san?”

“ Ừm, không chỉ những nhà truyền giáo, miễn là người Namban, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ phân biệt đối xử với họ.”

“ Tôi cũng muốn được tham quan Kyoto sau trận chiến này!”

“ Lúc đó tôi sẽ lo cho cậu !”

Giovanna với đôi mắt sắc lạnh của mình nói

“ Lại tiếp tục là một trận chiến phòng thủ, tốt !” và dường như cô ấy phấn chấn hẳn lên.

“ Sự xuất hiện của tàu Namban cũng đủ để dọa địch rồi ! Với chúng và băng hải tặc kuki, hạm đội của nhà Takeda có mơ mà bước thêm bước nữa ! Vấn đề nhức nhối nhất là đội quân chủ lực của nhà Takeda trên đất liền, tôi sẽ trông cậy vào mọi người, Kazumasu-chan và Giovanna-chan !”

Kazumasu đảo mắt và nói “ Ta mừng là ta có thể giải đáp 1 trong 7 bí ẩn tại sao Yoshii lại bị trục xuất, thế nên không cách nào khác, chúng ta phải chiến thắng trận này ! Kuku”

Giovanna nhìn Yoshiharu một cách lạnh lẽo và nói

“ Hãy thề rằng ngài sẽ không bao giờ nói đùa về việc hẹn hò với tôi và tôi sẽ tham gia.”

Một trong Tứ Đại tướng nhà Oda, Loli xinh đẹp với y phục vu nữ và người hiệp sĩ mạnh nhất với vẻ ngoài kiều diễm như búp bê phương Tây. Họ cùng với thủy thủ đoàn băng hải tặc Kuki và hạm đội tàu Namban đã trở thành quân lực tiếp viện cho Nobuna.

“ Chúng ta có thể đến vừa kịp lúc… Không, dù cho không thể thắng Shingen đi nữa, chúng ta cũng có thể bảo vệ được Nobuna.” Yoshiharu cuối cùng cũng nhìn thấy được tia hi vọng le lói.

“ Dù cho bí ẩn lớn nhất hiện giờ là tại sao Kazumasu-chan và Himiko-sama lại giống nhau đến thế ? 7 bí ẩn nhà Oda huh? Bí ẩn đầu tiên chắc chắn là về hai người trên? Còn những bí ẩn còn lại? Tại sao ngực Katsuie lại bự đến thế?... Tại sao Goemon luôn nói lắp? Tại sao Nagahide luôn cho điểm mọi chuyện? GIờ mới để ý nhưng có nhiều bí ẩn không lời giải thật.”

Nhưng dù gì đi nữa, cậu vẫn không phụ lòng mong đợi của Nobuna với kết quả hiện giờ.

Cậu đã có được sự giúp đỡ của người hiệp sĩ và hạm đội Nam trước kế hoạch.

“ Với điều này, việc trục xuất chắc không còn quan trọng ( có thể) và mình cuối cùng cũng được trở về với Nene và Hanbei-chan……”

Bây giờ, cậu phải đặt sự tò mò vè nguồn gốc của Kazumasu-chan sang một bên và tập trung hết lực vào trận đánh kế tiếp giữa nhà Oda và nhà Takeda cùng liên minh Azai-Asakura.

Và có vẻ như Kazumasu-chan cũng không biết gì về nguồn gốc của em ấy. Có vài bí mật không nên biết thì tốt hơn.

Oda Nobuna Vs Takeda Shingen – Trận đánh lớn nhất đặt cả thế giới lên bàn cược !

“ Nếu chúng ta thua Takeda Shingen, mọi bí ẩn đều sẽ trở nên vô nghĩa ! Từ bây giờ, mọi thứ mới thực sự bắt đầu !”

Bình luận (0)Facebook