Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akechi Mitsuhide

Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:05:43

- Akechi ‘ Juubei’ Mitsuhide: (16)

u14400-2147ebdf-9816-4559-8f41-716e26f193de.jpg

Cô là một thiên tài trẻ tuổi, văn võ song toàn và cũng là đệ tử, quân sư chiến thuật của Saitou Dousan.

Sau khi Dousan thành lập liên minh với Nobuna và sau khi Nobuna chiếm được Mino, Juubei trở thành gia thần của cô và làm việc như một quân sư và một chỉ huy bên cạnh Yoshiharu.

Địa vị : Tướng lĩnh của Mino -> quân đội nhà Oda -> Daimyo.

Tính cách: là một con người tài năng trong cả quân sự lẫn văn hóa, Juubei cực kì tự tin vào tài năng của bản thân và hay xem thường những người khác vì có những kĩ năng như cô. Cô cũng cực kì tận tụy và cố gắng hết sức mình vì mục tiêu đã đặt ra. Cô cũng là con người cực kì nghiêm túc và muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Như Dousan đã nói ở chương 4 vol 5, Juubei là loại người sẽ cảm thấy tức tối nếu chỉ trúng 99/100 phát bắn. Vì tính cách của cô như thế nên cô thường gây gỗ, cạnh tranh với Yoshiharu, người thường hi sinh bản thân vì người khác.

Bị ngó lơ từ khi còn nhỏ bởi mọi người xung quanh trừ mẹ ruột vẫn luôn yêu thương cô, Juubei dần trở nên xa cách với mọi người và không muốn tạo quan hệ với ai khác.Với cô, người mẹ đã luôn bảo vệ, nuôi nấng cô mới là người mà cô yêu thương nhất, cô không cần một ai khác. Nhưng khi cô thấu hiểu được việc Nobuna coi trọng gia thần của mình như những thành viên trong gia đình, Juubei dần thay đổi, dần trở nên thân thiết với mọi người mà điển hình nhất là Yoshiharu, người mà cô đã luôn coi là địch thủ từ lúc đầu. Và như dòng đời đưa đẩy ( tác giả) , ghét của nào trời cho của đấy, cô lại dần dà có tình cảm lãng mạn với tên địch thủ mặt khỉ kia, ví dụ như đoạn cô trao cho Yoshiharu tấm bùa bảo vệ cô tự thêu hay lúc la hét trong giận dữ khi thấy xác cậu bị nổ tung và lao vào Yoshitatsu không suy nghĩ. Sau khi cô sống sót và tìm thấy Yoshiharu bất tỉnh sau khi bị tên ghim vào người và mất dần thân nhiệt, cô sưởi ấm cả cơ thể cậu bằng cơ thể trần trụi của cô cho tới khi tổ đội tìm kiếm phát hiện hai người họ trong tình trạng không mảnh vải che thân ( ͡° ͜ʖ ͡°) . Cô tự hào khoe rằng việc “ Skinship” này đã chứng minh hai người họ gần gũi đến mức nào nhưng lại thụt lùi khi ai đó hỏi cô về chi tiết hai người họ đã làm gì? Chỉ có mỗi skinship thôi sao ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Trong bản LN, tính cách của Mitsuhide vẫn như thế trừ việc cô thường bị gọi là đầu đất không biết đọc bầu không khí. Ví dụ như ở cuộc thi nấu Takoyaki ở Sakai , cô trong Anime là người không biết xấu hổ khi mà thắng Yoshiharu một cách đầy thiên vị, thì trong bản LN, cô lại chỉ đơn giản là không biết chuyện đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh. Yoshiharu cũng tin rằng cô là loại không thể nghi ngờ ý định của người khác hay không biết mình đang bị lợi dụng. Ngoại lệ duy nhất mà cô nàng có thể nhận ra được là tình yêu bùng nở rực rỡ như bông hoa tháng 5 giữa Yoshiharu và Nobuna <(“).

Một chi tiết quan trọng có thể giải thích rõ tình cảm của Juubei với Yoshiharu.

Sau khi giải cứu và chăm sóc cho một Yoshiharu sắp chết, Juubei nhận ra rằng cậu thực sự đến từ một tương lai yên bình và bỗng dưng bị quăng vào thời Nội chiến đầy hỗn loạn này. Khi nghe cậu nói mơ về việc gặp lại mẹ mình và khi biết rằng cậu sẽ không thể trở lại với gia đình mà cậu yêu quí, Juubei đã mong muốn trở thành thế thân cho mẹ của Yoshiharu, bảo bọc và chăm sóc cho cậu. Có lẽ vì cậu luôn cảm thấy buồn bã, đau khổ mỗi khi nghĩ về tương lai của Juubei, cô dần tin rằng cậu đang cố gắng để cứu cô khỏi cái số phận nghiệt ngã mà cô không hề biết tới đang chờ đợi cô. Và dần dần trong cô, một cảm xúc ngưỡng mộ Yoshiharu đang dần hé nở. Sau lần Skinship có trời mới biết Juubei đã làm gì đó ( ͡° ͜ʖ ͡°), cô ngày càng yêu Yoshiharu sâu đậm hơn dù lí trí cô không chấp nhận và vì hiểu lầm ý định của Nobuna, Juubei còn cố để kết hôn với Yoshiharu ( Chương 1 vol 5). Khi mà cô đã nhận thấy được tình yêu của Nobuna dành cho Yoshiharu, cô cảm thấy một cảm xúc gì đó tăm tối trong lòng. Dù thế, cô vẫn không thể hoàn toàn thừa nhận cảm xúc của chính cô và sử dụng cái khác biệt về địa vị của Nobuna và Yoshiharu để mà một vị công chúa danh giá đi cưới một gia thần thấp kém và rằng cô là một “ thế thân” hoàn hảo để cưới Yoshiharu thay cho Nobuna. Cũng như Nobuna, Juubei cũng trở nên cực kì đáng sợ, thể hiện rõ sự thù địch khi mà Yoshiharu lông bông tán tỉnh những nàng khác hay kế hoạch xây dựng dàn harem hùng hậu của cậu. Sau này ở Vol 6, hai người họ bắt tay nhau đối đầu với một Yoshiharu trốn trong ngôi đền với dàn harem của mình, sau khi dọa thiêu cháy cả ngôi đền và rồi cả hai cầm kiếm rượt đuổi cậu khắp nơi.

Cô cũng thường có thói quen tự nâng cao bản thân khi dùng ngôi thứ 3 khi nói chuyện “ Juubei-sama tài trí này” hay Trans thích dùng là Mị.

-Backgroud : Cô là hậu duệ của Himiko đầu tiên nên có thể nói, cô xuất thân từ gia tộc danh giá nhất, nhưng nghiệt ngã thay, sau khi cha cô chết trên chiến trận và mẹ cô đã phải vật vã để nuôi dạy cô nên người. Vì thế cô có giấc mơ khôi phục lại gia tộc của mình, thế nên cô đã chọn cách phụng sự dưới trướng của Saitou Dousan và sau này là Nobuna.

- Kĩ năng:

Cô là một tướng lĩnh chỉ huy tài ba hơn tất thảy những vị tướng khác của Nobuna, ở vài mặt có thể hơn cả Yoshiharu và cả Katsuie. Thế nhưng lại có một lỗ hổng lớn trong kĩ năng xã hội của cô và nó cản trở cô hợp tác cùng những người khác. Một khi cô đã xác định được mục tiêu mình cần làm, cô không còn khả năng để thấy những thứ gì khác cũng như cảm nhận được hành động của cô sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến những người xung quanh. Cô cũng là một kiếm sĩ tài năng của trường phát Kamisha Shinto, cô mạnh tới mức mà Danjou cũng phải thừa nhận rằng nếu cô không nói tên trường phái kiếm thuật cô sử dụng thì đầu Danjo đã rơi trước. Cô cũng biết chữa thương và chăm sóc khi mà cô giải cứu Yoshiharu và chăm sóc cho đến khi cậu tỉnh lại. Cô cũng được biết đến tài xạ kích của mình.

- Trans : Nói thật thì truyện này tui thấy Juubei-chan là thú dị nhất, vẫn kiểu ghét trước yêu sau thường thấy ở các bộ khác nhưng tình cảm của Juubei-chan được phát triển khá tốt, em nó dù có hơi ……. Nhưng mà ẻm vẫn nhộn phết, bản thân tui vẫn ship cặp Yoshiharu X Nobuna cơ mà tui vẫn muốn có cái ending mà Juubei hạnh fuck với Yoshiharu. <(“)

Bình luận (0)Facebook