• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Lễ nhập học

Độ dài 2,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 03:15:28

Sủi hơi lâu nhưng không drop đâu… chắc thế? Hè mà, ai cũng muốn được lười biếng đúng không? Đúng chứ? Không phải mỗi tôi lười đâu nhỉ? -Fish-

--------------------------------------------------------

Học viện Trung tâm Ma thuật Hoàng Gia

Được bao quanh bởi những dãy núi, sông, hồ và đồng cỏ, Học viện sừng sững như một pháo đài tọa lạc giữa thiên nhiên hùng vĩ. Bên trong khối kiến trúc khổng lồ này là trường học, sân tập, ký túc xá và thậm chí là cả một khu mua sắm.

Toàn bộ khuôn viên của Học viện đều đã được bao quanh bởi các rào chắn và bị bao phủ với ảo ảnh. Chỉ có học sinh và nhân viên của Học viện mới có thể nhìn thấy. Trong ba năm, ngoại trừ những kỳ nghỉ dài, các học viên sẽ ăn và ngủ cùng nhau ngay tại Học viện này. Tùy theo cách nhìn nhận, một số có thể coi đó là một ‘thiên đường’ trong khi số khác sẽ nói đây là một ‘nhà tù’. Thực chất, có rất nhiều con em quý tộc đã đăng kí vào Học viện vì địa vị. Vì vậy, ngay cả khi đây là một nơi bình yên đối với Razé nhưng đối với những đứa trẻ đó, đây là một thử thách có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này của chúng.

Hiện tại, tất cả các tân học viên đều đã tập trung đông đủ tại Hội trường. Xen lẫn trong lòng sự lo lắng và niềm hy vọng, họ nghiêm túc[note45454] lắng nghe bài phát biểu của Hiệu trưởng Harlens.

“Chúc mừng tất cả các em đã trúng tuyển vào trường. Kể từ giờ phút này trở đi, các em sẽ được học và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ cùng những người bạn đồng trang lứa. Thời gian ba năm tưởng chừng dài nhưng cũng thật ngắn. Tôi mong mỗi người các em sẽ được tận hưởng một cuộc sống học đường thật sự ý nghĩa--”

Chỉ 3 năm thôi… Mình chỉ có thể trải nghiệm cuộc sống học đường yên bình chỉ trong 3 năm.

Raze cảm thấy hơi buồn. Cô ấy lắng nghe bài phát biểu của hiệu trưởng với ánh mắt chân thành. Những con người có địa vị cao cũng được trời phú cho khuôn mặt ưa nhìn. Thật chói quá, cô bị mù mất.

Ngay khi bài phát biểu của thầy hiệu trưởng kết thúc, theo sau đó là lời chào đến từ Đại diện của các tân học viên. Người con trai nổi tiếng của Hoàng đế Gaius. Anh có mái tóc ngắn màu vàng kim cùng đôi mắt xanh biếc; ngoại hình xứng danh một Hoàng tử. Aura[note45453] của anh ta hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Hơn một nửa số nữ sinh đang hướng những đôi mắt hình trái tim dõi theo vẻ trang nghiêm của Hoàng tử Ruben. Anh ta sẽ trở thành “Big father”[note45452], cấp trên cao nhất của cô trong tương lai. Razé không đành lòng [didn’t have the heart] tham gia với những cô gái đang bị tiếng sét ái tình kia.

Khi bài phát biểu của anh ta kết thúc, tiếng vỗ tay rền vang khắp Hội trường. Hoàng hậu, người đang ngồi ở chỗ dành cho khách VIP, cũng cười rất hài lòng.

"Tiếp theo, chúng tôi sẽ thông báo về việc phân chia lớp."

Buổi lễ nhập học đã kết thúc, tiếp theo sẽ là chia lớp. Mỗi lớp có 30 học viên và có tổng cộng 5 lớp. Điều bất ngờ là các lớp sẽ được phân chia dựa theo thực lực[note45455]. Tiêu chí phân chia này là không thể ở kiếp trước của cô. Nhưng ở đây, điều đó được khuyến khích vì họ muốn đảm bảo rằng trải nghiệm học tập của từng học viên sẽ phù hợp với năng lực mỗi người.

Thú thực, Razé đã nghĩ rằng cô không cần quan tâm đến cấp bậc của lớp vì chỉ cần được nhận vào Học viện thôi là đã đủ để cải thiện địa vị xã hội của cô ấy rồi.

Chà. Những quý tộc cũng có những vấn đề của quý tộc. Cô ấy sẽ không phủ nhận nỗ lực của bọn họ, vì vậy Razé đã lặng lẽ đợi chờ thông báo.

Mình hy vọng trong lớp sẽ có những người thường dân khác.

Tất cả các tân học viên năm nay đều sinh vào năm Seira, vì vậy địa vị xã hội cũng có sự khác biệt. Trong số đó, sẽ có những thường dân đã đánh bật những đứa trẻ quý tộc khác và được nhận vào Học viện. Cô rất mong được kết bạn với những người như thế.

"Bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu các giáo viên."

Ngay khi người dẫn chương trình thông báo, 6 giáo viên xuất hiện trên sân khấu.

“Từ bên trái qua, Cyrus May Hugan-sensei của Lớp A, Hanna Way Cocotte-sensei của Lớp B, Gil Tsen Zone-sensei của Lớp C, Leygues North Sangue-sensei của Lớp D, Chris Law Vangeance-sensei của Lớp E, và cuối cùng là Meryl Yun Ferir-sensei ở phòng y tế. Nếu cảm thấy không khỏe, đừng để bản thân cố sức mà hãy vui lòng tìm đến cô ấy.”

Razé nhìn những giáo viên đang đứng trên sân khấu và thở dài đầy thán phục. Họ đều rất ưa nhìn, điều đó khiến cô muốn hỏi ‘Mấy người có phải là người mẫu không?’ . Dù có vào lớp nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không phải thất vọng.

“Bây giờ, chúng tôi sẽ thông báo về việc phân lớp. Trong chốc lát, một huy hiệu mang tên lớp sẽ xuất hiện trước mặt các em. Kiểm tra thông tin lớp rồi ghim nó vào cổ áo của bản thân. Sau đó, hãy di chuyển đến lớp học của mình. Lát nữa sẽ có tiết chủ nhiệm. Các giáo viên chủ nhiệm sẽ lo nốt những phần còn lại. Tất cả mọi người, tôi hy vọng các em sẽ tận hưởng cuộc sống học đường của mình.”

Khi người dẫn chương trình búng tay, một huy hiệu bất ngờ xuất hiện từ trong ánh sáng rực rỡ trước mặt mỗi học viên. Cái mà Razé nhận được có hình một con diều hâu trên đó. Làm thế nào để mà biết được mình ở lớp nào nhỉ? Razé nghĩ. Cô lật chiếc huy hiệu lại và thấy chữ ‘A’ được khắc trên đó.

“Uhe?”

Cô ấy thốt lên một âm thanh kỳ quái do quá ngạc nhiên. Học viên ngồi bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ. Cô những tưởng đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng ở mặt sau của chiếc huy hiệu nhỏ, ngoài lớp, tên của cô ấy cũng được khắc trên đó nên chắc chắn là không có gì nhầm lẫn.

“Lớp A sẽ di chuyển trước. Theo tôi.” Giọng của Hugan-sensei vang khắp Đại sảnh. Razé vội vàng đeo huy hiệu rồi đứng dậy.

Ô, đúng rồi. Mình là một học viên được nhận học bổng mà. Đó là điều bình thường khi một học viên được nhận học bổng học trong Lớp A. Cô thấy Hoàng tử Ruben đứng lên. Vậy thì, điều đó cũng thật tự nhiên khi cô ấy ở đó bởi vì cô là vệ sĩ của các VIP.

Razé gõ lên sàn với đôi bốt mới màu đen của mình và đứng thẳng hàng ngay sau Ruben.

“Kyaa--” Một cô gái đang cố bước ra khỏi lối đi thì vấp ngã, có lẽ vì quá lo lắng. Razé nhanh tay đỡ lấy cô gái trước khi Hoàng tử Ruben kịp quay lại.

"Cậu không sao chứ?"

“V- Vâng! Xin lỗi. Cảm ơn- ”cô gái nói khi ngẩng mặt lên.

"!" Razé sửng sốt. Đó là một cô gái rất dễ thương với mái tóc bồng bềnh màu trà sữa và đôi mắt màu xanh lá trà. Làm sao mà một cô gái dễ thương như vậy lại có thể tồn tại? [note45456] Razé nghĩ trong khi kéo cô ấy đứng dậy.

Cô gái nhìn Raze với vẻ bồn chồn và lo lắng, “Cậu có bị thương không? Tớ rất xin lỗi!"

Razé cảm thấy hoang mang khi nhận ra cô gái đang hoảng sợ. Không lẽ nào… cô gái này cũng là một thường dân?

Razé ban đầu rất thất vọng vì cô nghĩ rằng chỉ có quý tộc mới ưa nhìn. Một cô gái dễ thương đến như vậy lại là một thường dân–. Điều đó khiến cô cảm thấy thực sự rất thích thú.

"Tôi không sao." Razé thì thầm “Tôi cũng là thường dân mà” và mỉm cười với cô ấy.

Khuôn mặt của cô gái ngay lập tức bừng sáng và rồi họ cùng nhau rời khỏi hội trường.

Cô gái nói với Razé, “Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Tên tớ là Folia Cresias.”

Làm sao giờ? Một cô gái siêuuu dễ thương đang tiếp cận mình!! Razé vô thức mỉm cười. Đó là một tình huống hiếm khi xảy ra khi cô ấy còn ở trong quân đội. Cô không thể không cảm thấy phấn khích.

“Mình là Razé. Rất vui được làm quen, Folia.”

Folia nở một nụ cười tươi như một bông hoa và gật đầu, "Un!"

Cô đã có một người bạn thường dân ngay trong ngày đầu tiên. Đây là một khởi đầu rất thuận lợi.

Sau khi rảo bước qua khu hành lang rộng lớn, họ đã tới một phòng học rộng lớn. Dựa vào trí nhớ của cô, căn phòng này trông giống như những giảng đường to lớn của các trường đại học. Mặc dù cảm thấy căn phòng quá lớn cho 30 người, cô chỉ đơn giản thuyết phục bản thân rằng đây là tiêu chuẩn của quý tộc.

Hugan: “Hãy xác định chỗ ngồi. Kiểm tra bảng đen và ngồi xuống.”

--Có một thành viên Hoàng gia đang ở đây đó. Nói một cách thoải mái[note45457] như vậy có được không vậy, sensei? Điều đó chắc hẳn cũng rất khó khăn cho sensei, Raze nghĩ thầm trong khi tách khỏi Folia và đi về chỗ của mình.Điều khiến cô hài lòng là chỗ của cô nằm ở hàng cuối cùng phía bên trái. Cô có thể quan sát tất cả mọi người từ đó.

Folia ngồi về phía bên phải của cô, gần phía trước hơn. Trông cô ấy có vẻ lo lắng vì Hoàng tử Ruben đang ngồi ngay kế bên cô ấy. Thực ra, có một khoảng cách lớn giữa các ghế nên cô ấy không cần phải lo lắng đến vậy. Nhưng có lẽ bởi người đó là một Hoàng tử, dù là cách xa đến thế cũng chẳng đủ. Thái độ trông như một chú cún con ngây thơ của cô ấy thật là đáng yêu. Razé bật ra một tiếng cười khúc khích và thầm cổ vũ cho Folia trong lòng.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, Razé đông cứng cả người.

Chỗ ngồi của cô ấy nằm ở tận cùng bên trái của ba dãy bàn dài[note45458]. Có một lối đi ngăn cách cô với dãy bàn ở giữa. Sau khi nhìn thấy một chàng trai đang bước lên các bậc cầu thang, hai má cô bắt đầu co giật.

Cô chưa từng gặp anh ta trước đây, thế nhưng, khuôn mặt đó lại vô cùng quen thuộc.

Con trai của ngài Thủ tướng?!!!!

Mặc dù màu tóc khác nhau, nhưng có một người trông rất giống ‘’Quý ngài tử thần’’ đang bước lên bậc thềm.

Đôi mắt bạc tuyệt đẹp lấp ló sau mái tóc xanh dương óng ả.

Mặc dù rất bực bội nhưng cũng giống như Thủ tướng, không có gì để cô có thể phàn nàn trên cái khuôn mặt điển trai đó. Đó thực sự là một chàng trai tuyệt đẹp. Cô rất ghen tị với mái tóc mượt mà đó. Chắc hẳn cậu ta đã được ăn những món ăn ngon và sống một cuộc sống tươi đẹp.

Ồ đúng rồi, con trai của ngài Thủ tướng cũng sinh vào năm Seira. Lỗi của mình. Mình đã né tránh bất cứ chủ đề nào về Quý ngài tử thần; mình quên béng mất…

Đó chẳng phải là điều dễ dàng gì để cô có thể thoát khỏi quân đội, nhưng ngay cả ở Học viện, cô vẫn thoáng nhìn thấy hình bóng của Tử thần[note45459]. Cô có cảm giác như bị đẩy từ trên trời xuống dưới đất.

Cô quan sát anh leo lên các bậc thang để xem anh ta đang đi tới đâu. Cuối cùng, anh ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của dãy bàn ở giữa dọc theo lối đi.

Aargh, chỗ ngồi gần quá, Razé than thở trong lòng. Cô cố gắng lén nhìn anh ta để rồi cuối cùng lại bị anh ta bắt gặp.

"Rất vui được gặp cậu."

"... Rất hân hạnh."

Nụ cười giễu cợt của anh ta trông cũng giống hệt ngài Thủ tướng. Razé thầm nguyền rủa trong lòng và cảm thấy thật thất vọng vì không có ai để cô có thể than vãn về điều đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong comment ở bản Jap, tác giả có giải thích là ghế ngồi được xếp theo hàng cong (lined up in curve), vậy nên block giữa sẽ nằm ngay sau side block. Nếu các bạn định hỏi block là gì thì… chịu :p, còn trong bản dịch của bọn mình là dãy bàn ;)

P/s: Chương này rồi sẽ tạo thêm nhiều thuyền mới, nhưng đừng lo, tàu Razé x Cacbonalt là tàu ngầm mà :3 Lặn thôi chứ không chìm đâu -Thân gửi các đồng chí của Fish-    

Bình luận (0)Facebook