• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Đối sách chống nạn phá rừng và trùm cuối

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:53:06

"Ừm... Mọi người nói Con Rồng Huyền Bí đang theo dõi chuyển động của chúng ta, nhưng nếu như chúng ta thể hiện nỗ lực ngăn chặn nạn phá rừng, con rồng có lẽ sẽ rời đi."

Mọi người nhìn Ekaterina với ánh nhìn ngạc nhiên. Họ không lường trước được rằng cuộc nói chuyện của họ ở đây sẽ bị cắt ngang bởi một tiểu thư quý tộc.

"...Tôi cũng nghĩ là vẫn có khả năng. Tuy nhiên, mặt khác, nhu cầu nhiên liệu vẫn đang gia tăng. Sẽ rất khó để có thể giảm tải được nạn phá rừng."

"Vậy thì trồng rừng sau khi chặt cây trong rừng thì sao?"

"Hả? Trồng rừng? Ờ... tôi chưa nghe tới thuật ngữ đó bao giờ."

Tôi biết ngay mà!

Khi tôi vẫn còn sống ở Osaka ở kiếp trước, Tôi đã đến Yoshino ở tính Nara để học ngoại khóa của trường. Tôi sẽ thấy rất vui nếu như chúng tôi được đi xem hoa anh đào, nhưng chủ đề học của chúng tôi là trồng gỗ tuyết tùng Yoshino. Tôi nghe nói công cuộc trồng rừng của Yoshino bắt đầu từ thời Muromachi. Sau đó chúng tôi phải viết bài báo cáo, và chủ đề là tình hình hiện tại và lịch sử của việc trồng rừng trên toàn thế giới.

Lúc đó tôi đã biết tới điều này. Ở châu Âu, các khu rừng đã được san bằng từ lâu và trở thành đất nông nghiệp, và họ không biết phải trồng cây như thế nào sau khi đốn hết chúng đi. Văn hóa này tiếp tục được duy trì cho đến nửa sau của thế kỉ 19.

Và ở đây cũng hệt như vậy!

"Ở các vùng trồng trọt, nông dân sẽ lại trồng lại mùa vụ sau khi thu hoạch lúa. 'Trồng rừng' có nghĩa là trồng lại rừng sau khi đã chặt cây."

"Trồng lại rừng sau khi chặt cây sao..." Forli ngơ ngác.

"Tiểu thư của tôi ơi, cây khác hẳn với lúa. Sẽ phải mất bao lâu để trồng lại được rừng chứ?"

"Ta hiểu ý của ngài. Ta đã nghe được câu nói này trước đây. 'Một năm trồng lúa, mười năm trồng cây, và trăm năm trồng người.'"

Là gạo, hay là lúa ấy nhỉ? Câu tục ngữ ở kiếp trước của tôi chắc cũng chả tồn tại ở thế giới này đâu nhỉ? Chà, biết chết liền á!

"Nhà Yurinova là gia tộc với bề thế lịch sử bốn trăm năm. Nếu chúng ta thấy khó khăn trong việc trồng cây thì làm sao mà gây dựng được đế quốc chứ?"

Tôi dõng dạc nói, cố gắng sao cho nó trang trọng nhất.

Chía khóa của một bài thuyết trình thành công chính là phong thái tự tin. Hãy học bí quyết thuyết trình từ kẻ lố bịch này đi!

"Ngài Forli, ngài nói Con Rồng Huyền Bí là sinh vật tồn tại lâu nhất, không có một con người nào có thể tiêu diệt nó. Vậy thì chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của con rồng nếu như chúng ta cứ tiếp tục chặt cây như vậy... Nếu như nó nổi giận, thì không chỉ gia tộc công tước Yurinova, mà cả đế quốc sẽ bị nhấn chìm trong thiên tai. Chúng tôi nên ngăn chặn điều đó. Ta không muốn anh trai ta và người dân của Đế quốc gặp nguy hiểm. Kể cả khi chúng ta không thể rừng việc chặt cây ngay lập tức, chúng ta có thể tiếp tục trồng cây và sử dụng chúng trong tương lai. Chẳng phải việc thể hiện nỗ lực của chúng ta để xoa dịu Con rồng Huyền Bí rất đáng để thử sao?"

"Hmm..."

Ngài Forli thở dài.

Những người còn lại thì vừa nhìn chằm chằm Ekaterina vừa suy ngẫm.

"Ekaterina... Trồng rừng, phải không nhỉ? Anh chưa nghe tới nó bao giờ, nhưng em nghĩ ra ý tưởng đó từ đâu thế?"

"Anh à. Như em đã nói trước đó rồi, em nghĩ ra khi nhớ về những cây lúa. Cây gỗ trong rừng là hàng hóa quan trọng của lãnh địa Yurinova, đúng không? Chúng ta không thể chỉ chặt cây được, còn phải tìm cách để bảo toàn chúng nữa. Sẽ mất nhiều thời gian, nhưng nếu chúng ta tự mình chăm sóc cây, chúng ta có thể có được vật liệu xây dựng tốt hơn là chỉ dùng những cây mọc tự nhiên trong rừng."

"...Hm." Alexei trầm tư. Nhưng rồi anh nói khiến tôi tươi hẳn lên.

"Nghe hay đấy. Bỏ vấn đề con rồng Huyền Bí sang một bên, chúng ta có thể sử dụng khu vực đồi núi dốc không phù hợp làm đất nông nghiệp một cách hiệu quả. Chúng ta cũng không mất mát gì trong tương lai. Forli, hãy cân nhắc việc trồng rừng và thực hiện nó càng sớm càng tốt. Đối với các đơn hàng hiện tại, hãy tạm hoãn chúng lại trong nửa năm. Chúng ta sẽ xem phản ứng của Con Rồng Huyền Bí thế nào. Nếu không có chuyển biến gì, chúng ta sẽ nghĩ về nó sau."

"Tôi hiểu rồi."

Qủa nhiên là anh trai! Kể cả khi anh ấy chưa bao giờ nghe tới "trồng rừng", anh ấy vẫn bình tĩnh xem xét lợi ích và tìm ra cách giải quyết trung gian và thực hiện nó. Tôi thực sự ngưỡng mộ một người đàn ông đáng tin cậy như anh ấy!

...Vậy là, giải pháp đối phó với 'sinh vật tồn tại lâu nhất được gọi là Vua của phương Đông, một con rồng khổng lồ, Con Rồng Huyền Bí', chính là 'trồng rừng'.

Thật đơn giản. 

Tôi là người đã để cập tới nó, nhưng nó thật sự quá đơn giản.

N-Nhưng mà con rồng Huyền Bí đó... không. Nếu tôi nhớ không lầm, tên của hắn là Vlad Foren, Vương của Ma Long. Hắn chính là trùm cuối!

Một khi chúng ta tiến tới Route đế quốc sụp đổ, không một ai có thể đánh bại hắn!

Không, tôi nghĩ là vẫn còn khả năng đánh bại hắn bằng cách biến hắn trở thành đối tượng tình yêu...

Thật ra, hắn là đối tượng tình yêu ẩn đó...

Tôi phát hiện ra điều đó sau khi tìm hiểu xem có Route nào đến được với anh trai không. Khi mà người chơi đạt tới một mức độ điều kiện nào đó, họ có thể tiến tới mục tiêu yêu đương là Ma Vương của Rồng. Khi mà hắn biến thành người, hắn sẽ có diện mạo là một chàng trai xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đỏ.

Nhưng mà tôi không biết nắm bắt hắn kiểu gì! Sau khi biết rằng anh trai sẽ không xuất hiện trong Route của hắn, tôi chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa!

Ma Vương của Rồng (phiên bản người) mà tôi thấy trên giao diện rất đẹp tới mức khiến tôi phải đắn đo xem mình có nên thử sức hay không, nhưng mà kiểu người yêu thích của tôi chỉ có Alexei mà thôi. Với lại Ma vương của Rồng hầu như có tính cách khá là vênh váo, tôi sẽ không cảm nhận được cảm giác thư thái như khi tôi thấy cảnh anh trai cưng chiều em gái mình. Vì vậy tôi không thèm tìm hiểu cách nắm bắt tên vương đó.

Thật xin lỗi vì là một kẻ vô dụng nhé!

Tuy nhiên, khi tôi đạt đến cái kết đất nước sụp đổ, Ma vương của Rồng (phiên bản Rồng) đã khiến cho lâu đài cháy thành tro, gầm lên trông thật hung dữ.

Và hắn ta to bằng cái lâu đài đó... Chắc hắn phải dài hơn trăm mét ấy nhỉ. Phải, to gấp đôi cái Boeing 747 đấy...

Nghĩ lại thì. Lí do vì sao trùm cuối tấn công đế quốc không được giải thích trong game. Tuy nhiên, không hoàn thành các sự kiện cốt yếu trong tương lai thì sẽ khiến cho số lượng ma quỷ tấn công đất nước này tăng lên nhiều hơn, và khả năng cao là trùm cuối sẽ xuất hiện.

Vì vậy nên tôi nghĩ rằng mình phải vượt qua các sự kiện để phá bỏ được lá cờ hủy diệt của đế quốc. Nhưng giờ thì tôi phát hiện ra rằng trùm cuối và đám ma quỷ ở thế giới này nổi trận lôi đình vì môi trường sống của chúng bị mất đi do nạn phá rừng, lo liệu tốt vấn đề đó có thể ngăn chặn được cuộc tấn công.

Hơn nữa, dựa trên hiểu biết của tôi từ kiếp trước, nạn phá rừng có hàng tá những hậu quả khôn lường.

Khả năng ngăn nước của những vùng cao sẽ giảm, lũ lụt và dòng bùn sẽ xảy ra, và những thiên tai như sạt lở đất và dòng chảy đá sẽ xảy ra thường xuyên. Việc mạch nước ngầm giảm xuống và khô lại sẽ gây mất cân bằng đa dạng sinh học và thay đổi nguồn phù sa chảy từ sông ra biển có thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái.

Nhắc mới nhớ, trước đây anh trai có nhận được một bản báo cáo về một trận sạt lở tại một ngôi làng.

Hãy ngăn chặn nạn phá rừng nào!

Trồng cây không mất gì cả! Hãy làm thôi!

Và tôi sẽ cố gắng hết sức vượt qua các sự kiện để không phải tiến tới Route Đế quốc diệt vong.

Bình luận (0)Facebook