• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Mạo hiểm giả tân thủ Lento và tuyệt chiêu có thể trở thành át chủ bài

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 01:07:30

“Chuyện đó…”

Clope tỏ vẻ khó khăn trước câu hỏi của tôi và rơi vào suy nghĩ.

Và rồi anh trả lời:

“Ta chưa từng thấy ai thử làm thế cả. Mà, trên thế giới rộng lớn này chắc cũng có kẻ làm được, chỉ là ta chưa gặp bao giờ. Thế nên không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

“... Vậy tốt hơn, không nên làm nhỉ?”

Sở dĩ cá nhân sở hữu cả ba sức mạnh này vốn rất hi hữu.

Hiển nhiên trong trường hợp đó, ta chỉ cần luyện tập là có thể mang tất cả vào trong chiến đấu.

Thế nhưng, người có ý định dồn tất cả vào một đòn chắc chắn cực cực kỳ hiếm.

Bởi vì chỉ một trong ba thôi đã cần phải tập trung không ít.

Thường chẳng ai dám nghĩ đến dồn cả ba vào chứ huống chi là làm.

Nhưng,

“... Không nhầm thì, có kĩ thuật phát động Ma lực, và Khí cùng lúc đúng chứ?”

“À, thuật Dung hợp Ma Khí ấy hả? Cái đó hình như cần luyện tập khá khá đấy. Không nhiều người xài được đâu. Ừ nếu chú mày hỏi thanh kiếm đó có chịu nổi hay không thì, ta nghĩ sẽ ổn thôi… nhưng còn thêm Thánh khí vào thì… chịu. Thôi đi nha, đừng hứng lên rồi làm thử luôn đấy, tạm thời cứ thử Dung hợp Ma Khí trước đi đã.”

Thuật Dung hợp Ma Khí là kĩ thuật nâng cao sức công phá hoặc năng lực thể chất lên nhiều bậc bằng cách phát động đồng thời Ma lực và Khí, sau đó trút vào vũ khí hoặc tuần hoàn trong cơ thể.

Một số người có khả năng vận dụng được, nhưng tôi nghe rằng rất tốn sức và khó chế ngự.

Nếu có sai sót trong quá trình học hỏi, tỉ lệ cao sẽ bị phát nổ nên chỉ cần lọ mọ vào thôi là đã mang tính nguy hiểm khôn lường.

Thế mới bảo rất ít người có thể dùng được.

Nhưng, tôi hiện giờ đã xác định được một điều… là dù có bay đầu cũng không chết. 

Cơ thể bị vụn vỡ cũng không quá đáng quan ngại.

Nghĩ theo chiều hướng đó, luyện tập bây giờ là quá hoàn hảo.

Tiện nói luôn, kiếm Clope đã đưa cho tôi là loại chịu đựng được Ma lực và Khí giống những cây tôi sử dụng trước giờ.

Tôi thử xin phép Clope trút Thánh khí vào kiếm và nhận được câu trả lời thế này.

“Thanh kiếm đấy cũng không phải hàng đắt tiền gì. Ngẫm lại số tiền chú mày đã bỏ ra thì, thôi cứ xõa đi.”

Coi đó là đồng ý, tôi đưa kiếm vào vị trí song trút Ma lực và Khí vào.

Việc này là để thử bản thân có sử dụng được thuật Dung hợp Ma Khí hay không.

Bắt tay vào làm mới biết thật sự khó.

Rất khó tả, cảm giác giống như cố nhét thêm hành lý vào hộp đã chứa đầy đồ vậy.

Cũng theo ví dụ đó, nếu mọi thứ trong hộp bung ra thì hẳn sẽ có chuyện rất tệ xảy đến.

Chuyện rất tệ, có nghĩa là phần nào đó trên cơ thể sẽ phát nổ. Các tiền bối đi trước cũng đã từng thất bại và truyền lại nên không sai đâu.

Trước hết tôi không nên phí thời gian, thế nên gấp rút nhắm đến hình nhân gỗ đã được Clope thay mới và chém nó.

Ngay khoảnh khắc kiếm chạm vào, hình nhân gỗ đã nổ tanh bành.

Hiệu quả này vượt xa lúc dùng Khí để phá hủy, khiến tôi không kìm nổi ngạc nhiên.

Clope cũng vậy.

“... Lỡ thất bại cái là cơ thể chú mày cũng đi như cái cọc gỗ đó nhỉ.”

Anh ta thốt ra cảnh tượng không dám tưởng tượng đến.

Nhưng, chắc không sai đâu.

Sức mạnh này đậm chất mạo hiểm như thế đấy.

Ngoài ra,

“Mới hai đã vầy rồi… chú mày còn định thêm Thánh khí nữa hả? Bay màu là có đấy…”

Anh ta hỏi bằng giọng bất an, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi.

Dẫu thất bại chắc chắn tôi cũng không tạch.

Có khả năng sẽ phát nổ, nhưng đằng nào cũng đã bị Clope phát hiện thân phận rồi, đến lúc đó nhờ ảnh nhặt nhạnh lại giùm rồi dùng Thánh khí xoay sở hồi phục là ổn.

Mặc dù vẫn không biết có khả thi hay không, với lại Clope có vui vẻ nhặt lại cơ thể Undead này hộ tôi hay không cũng đáng hoài nghi rồi.

Mà, chẳng phải do tôi có tinh thần thép đâu, mục đích chính của tôi là thử nghiệm đòn tấn công mạnh mẽ này ở nơi an toàn, dù chưa chắc được hay không. 

Tôi, muốn trở thành Mạo hiểm giả Rank Thánh bạc. Bằng mọi giá.

Để làm được điều đó, tôi phải liên tục nâng cao thực lực của bản thân, đương đầu với mọi khả năng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Giả sử có rủi ro thì tôi cũng sẽ chấp nhận.

“... Mà, chỉ thử thôi. Nếu thấy không ổn, tôi sẽ dừng ngay…”

Vấn đề là muốn nhưng có dừng được hay không thôi, mà dẹp đi, không nên nghĩ đến chuyện đó.

Trước hết, tôi nắm chặt thanh kiếm rồi nhắm đến con hình nhân vừa được thay thế.

Đây có lẽ là con cuối cùng.

Thật lòng xin lỗi vì phá hoại hơi nhiều, nhưng việc này là cần thiết nên mong bỏ qua.

Vốn dĩ tiền thử kiếm đã có trong phí đặt hàng rồi nên chắc chắn được phép tận dụng.

Đầu tiên tôi trút Ma lực và Khí vào kiếm như ban nãy.

Khoảnh khắc tiếp theo mới khó.

Hiện giờ tôi thấy không thể cho thêm thứ gì vào nữa rồi.

Nhưng, không vì thế mà dừng lại được.

Tôi đồng thời sử dụng Thánh khí và sau đó truyền vào kiếm.

Tôi cảm nhận được Thánh khí đang dần xâm nhập vào.

Ít ra là không phải không thể làm được nên tôi có an tâm đôi chút.

-- Crắc!

Và rồi âm thanh đó vang lên, cùng với những vết nứt dần xuất hiện trên thân kiếm.

Nhỏ thôi nhưng cứ thế này thì kiếm sẽ gãy mất.

Quan trọng hơn, dự cảm sức mạnh tôi trút vào sẽ phát nổ, hoặc chảy ngược lại về tôi rồi mới nổ đang đần rõ ràng hơn.

Về chuyện đó, đến Clope đứng sau quan sát cũng nhận ra.

“Ê, Ê! Dừng lại hoặc chém nhanh đi!”

Anh ta hét lên.

Giờ nếu dừng lại, tôi sẽ không biết gì hết.

Nói cách khác, lựa chọn nhất định phải chọn là, chém.

Quyết định như thế, tôi hướng đến mục tiêu rồi vung kiếm xuống chém.

Và rồi, cảm giác truyền đến tay tôi.

Giống y như lúc chém bằng Ma lực và Khí…

Không có gì xảy ra sao?

Khi tôi nghĩ vậy, hình nhân mục tiêu đột nhiên dần co lại theo đường xoắn ốc.

Cho đến khi độ lớn chỉ bằng khoảng một phần mười kích thước ban đầu, nó rơi bịch xuống đất.

Đồng thời, vết nứt lan khắp thân kiếm như gân lá và đến giới giạn, cả thanh kiếm vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng nhờ thế, sức mạnh tôi trút vào kiếm đã không phát nổ.

Toàn bộ sức mạnh đã xả ra và phá hủy hình nhân gỗ.

Thứ còn lại sau việc làm đó đang nằm trên mặt đất…

Nhặt nó lên xem, khối gỗ đó đã bị nén thành dạng quả bóng.

Hình dạng của nó có hơi phức tạp, giống như bị ép bởi nhiều luồng sức mạnh khủng khiếp từ nhiều phía khác nhau.

Đây, nếu đúng là hiện tượng gây ra bởi thuật Dung hợp Thánh khí, Ma lực và Khí thì, khi sử dụng trên Ma vật hay con người thì sẽ thế nào.

Nghĩ đến thôi đã thấy ngán ngẩm.

Clope cũng đến gần, nhìn quả bóng gỗ mà tỏ vẻ khó nhằn.

Anh cũng nhặt lại và quan sát những mảnh vỡ của kiếm nữa.

“... Thôi rồi, kiếm ơi. E là đến thanh kiếm rèn cho chú mày lần này cũng không chịu nổi. Đừng bao giờ dùng chiêu đó bằng loại kiếm này nghe chưa. Dừng ở thuật Dung hợp Ma Khí là được rồi.”

“Nhưng… lỡ phải dùng thì sao?”

Tôi cảm thấy mình đã thử nghiệm khá nhiều điều từ nãy đến giờ, nhưng toàn bộ mục tiêu đều là hình nhân gỗ.

Trừ phát cuối cùng ra, đến sức mạnh của thuật Dung hợp Ma Khí mới dùng cũng chỉ ở tầm Rank bạc bình thường.

Có nghĩa là, tôi đang nắm trong tay kĩ thuật mạnh mẽ như vậy nên không tránh khỏi ý định dùng làm bài tẩy.

Câu hỏi của tôi mang ý nghĩa như thế.

“Ta biết chú muốn nói gì… nhưng mà, dùng xong là kiếm của chú thành ra vầy đấy?”

Clope nói thế và giơ đống mảnh vụn ra.

Mà, không thể phủ nhận.

Kỹ thuật này dùng xong là không thể chiến đấu được nữa.

Đau đầu thật đấy.

Clope tiếp tục nói:

“Ừ thì, mang nhiều kiếm hàng xài một lần theo là giải quyết được phần nào, nhưng dẫu không đắt, song ít nhất kiếm phải chịu nổi Ma lực và Khí, không e là nhọc nhằn lắm. Vì khả năng cao sẽ bị hỏng trước khi làm được trò trống gì. Và theo đó, chi phí sẽ khá rát đấy.”

“Chuyện đó… hẳn là vậy rồi. Nhưng… kiểu như, dao sẽ ổn chứ nhỉ? Phóng đi, rồi nổ sao thì nổ.”

Nếu được vậy, cách thức chiến đấu của tôi sẽ được mở rộng.

Dù vũ khí không chịu được sức mạnh và khả năng cao sẽ vỡ, chỉ cần ném xa khỏi vị trí của bản thân thì sẽ giảm thiểu được tác động.

Chỉ là, dùng được mỗi một lần.

Tại vì cùng xong là sẽ tan tành mà.

“Không biết nữa… chắc để thử nhỉ?”

Thế nhưng Clope không xem đó là ý tưởng ngu ngốc và đem ra cho tôi vài con dao rẻ tiền để thử nghiệm.

Kết quả là thất bại.

Bởi vì, vốn Ma lực và Khí được duy trì trong kiếm sẽ thất thoát ngay khi rời khỏi tay của tôi.

Tất nhiên Thánh khí không phải ngoại lệ.

Nếu chỉ một, sức mạnh vẫn được duy trì cho đến khi trúng mục tiêu... mà thế thì khác nào đống kĩ thuật chuyên dụng trong chiến đấu cận chiến.

Kết quả cuối cùng của buổi thử nghiệm, trong trường hợp sử dụng riêng lẻ Ma lực - Khí - Thánh khí, vũ khí sẽ được cường hóa tương ứng theo từng loại.

Ngoài ra, cường hóa vũ khí bằng cách hợp nhất Ma lực, Khí và Thánh khí sẽ tăng nguy cơ và buộc phải hi sinh vũ khí giá trị.

Thuật Dung hợp Ma Khí có mức tiêu hao cao, không phải kĩ thuật có thể dùng nhiều lần trong ngày.

Là thế đấy.

Tôi cảm thấy gặt hái được nhiều điều. Nhưng cũng từ đó, một lần nữa tôi nhận ra trên đời này không có gì là dễ dàng, kĩ thuật mạnh mẽ luôn kèm theo nhiều bất lợi.

Mà thì, dẫu thế tôi vẫn tìm thấy một quân bài tẩy nên cũng đâu có tệ.

Mặc dù chỉ được phép dùng khi gặp cường địch hoặc khủng hoảng nghiêm trọng.

Về thuật Dung hợp Ma Khí, hôm nay mới xài lần đầu nên thấy rất khó nhưng theo cảm giác thì chỉ là do chưa quen. Lấy đây làm tiền đề, tôi nghĩ trong tương lai sẽ có thể sử dụng linh hoạt, thế nên sắp tới chắc phải chuẩn bị tinh thần thăm ngàn thôi.

Ngoài ra, kỹ thuật thêm Thánh khí vào… mỗi lần luyện tập lại hỏng vũ khí sao, không biết có cách nào giải quyết không.

Tạm thời Clope đã nói với tôi rằng, “Nếu có lượng lớn kim loại cao cấp như Thánh bạc hay Ma thiếc thì biết đâu sẽ chế tạo được thanh kiếm có thể chịu đựng được”, nhưng vấn đề là xoèn đâu cho đủ.

Trước mắt chỉ còn cách nghiêm túc đặt mục tiêu trên và, kẹp ngần.

Một lần nữa, tôi bị xoay trong hiện thực rối rắm.

Bình luận (0)Facebook