• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Mạo hiểm giả tân thủ Lento và vấn đề lương thực

Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 01:05:11

Đánh bại được Orc là ngon rồi, nhưng công việc vẫn chưa dừng lại ở đó. 

Nếu chỉ là thu thập Ma thạch thì cầm dao rạch một đường chính xác rồi lấy Ma thạch bên cạnh tim ra là xong, nhưng nhiệm vụ tôi nhận là thu thập Orc. 

Nói chính xác, không phải thu thập Ma thạch của Orc mà là thu thập thịt Orc. 

Tất nhiên là dùng làm thực phẩm rồi. 

Có rất nhiều loài sinh vật sống được dùng để lấy thịt, tiêu biểu như lợn gà bò, chúng không có Ma lực nên độ nguy hiểm thấp hơn so với Ma vật. Do vậy, chúng được nuôi như gia súc và giá khá rẻ. 

Mùi vị không tồi và có thể nâng cao chất lượng bằng cách chăm chỉ nuôi dưỡng, những loài đó rất có ích cho con người. 

Nhưng có một loại thịt cao cấp hơn, đó là thịt Orc. 

Lý do kể không xuể nhưng đơn giản và dễ hiểu nhất là vì loại thịt này ngon tuyệt vời. 

Orc là Ma vật cơ bắp nên nhiều người nghĩ sẽ rất dai, nhưng thật ra không phải vậy. 

Vì cơ bắp của Orc được duy trì bằng Ma lực, một khi chết đi thì ma lực sẽ thất thoát, khiến thịt dần mềm trở lại. 

Còn mùi vị được đánh giá là cực phẩm, vị đậm đà nổi bật hơn hẳn các loại thịt lợn cao cấp, một khi đã nếm thử thì đừng hòng cưỡng lại được. 

Thịt Orc thơm ngon như thế nhưng không được bán rộng rãi trong thành phố là vì rất ít Mạo hiểm giả săn được Orc. 

Rất ít, hay đúng hơn là không ai đủ sức cung cấp thịt Orc định kỳ cho Thành phố và cũng hiếm ai đủ tiền chi trả. 

Phải tầm tầm Quý tộc hay đại gia mới có thể đưa món thịt này lên bàn tiệc. 

Vì thế, cộng thêm độ hiếm khiến giá cả đội lên rất cao. 

Nói cách khác, Orc là loại Ma vật sinh lợi nhuận, dễ kiếm ra tiền nếu đủ sức đánh bại. 

Và hiện giờ, cây hái ra tiền đã đổ gục trên mặt đất, tôi tiến đến gần, cắt một đường ở ngang cổ của nó. 

Ngay lập tức, máu tươi phun ra. 

Kết hợp với dòng máu chảy ra từ vết đâm trên lồng ngực, công đoạn rút máu đang diễn ra thuận lợi. 

Trong khi ấy, tôi cảnh giác xung quanh. 

Nếu bị ma vật khác tấn công thì mệt lắm. 

May thay không có con nào xuất hiện dù việc rút máu đã hoàn tất. 

Sau đó, tôi xẻo những phần quan trọng rồi bọc lại bằng một loại lá cây lớn. 

Lá này là lá của loài thực vật có tên "Mộc lan Malto", rất hay được dùng để gói thực phẩm. 

Tôi thường đem chúng theo. 

Đây là một trong những thứ quan trọng trong hành trang của Mạo hiểm giả, cả bình chứa dịch thể Slime nữa. 

Nhưng phần nên lấy từ Orc chủ yếu là phần thịt thăn, sườn, ba chỉ và thịt đùi. 

Thật ra tôi muốn mang hết về cơ nhưng dung tích túi tôi nhỏ nên không thể. 

Chỉ mang theo phần đắt tiền và, những phần tôi muốn ăn thử như -- tim, gan, và giò nữa. 

Chừng này là đủ bán được đống tiền rồi, ngoài ra nếu xử lý thịt kỹ càng ngay từ đầu thì có thể bán trực tiếp cho tiệm thịt, vậy nên săn nhiều hơn số lượng nhiệm vụ yêu cầu sẽ kiếm được thêm tiền. 

Ý tôi là, nhiệm vụ không yêu cầu bộ phận mà chỉ viết cần tầm ba con Orc, giả sử mang về nhiều hơn thì có thể đem bán kiếm tiền nên không hề lãng phí, thành ra cứ để nguyên con mang về là tốt nhất. 

Ờ thì nếu mang được nguyên con về thì phải báo cho Hội này, rồi mượn phòng mổ xẻ này,... thế nên không hẳn đen nguyên con về là tốt nhất đâu.  

Mổ xẻ đã xong, tôi vứt phần còn lại của con Orc qua một bên. 

Cứ để yên rồi bí ẩn trong Mê cung sẽ khiến nó biến mất nhanh thôi. 

Đôi khi thành đồ ăn cho Ma vật khác hoặc sẽ bị Mê cung hấp thụ. 

Tôi không biết con Orc đó sẽ bị xử lý ra sao nhưng để yên cũng không gây ảnh hưởng đến Mạo hiểm giả khác và từ từ tài nguyên sẽ hồi phục lại thôi. 

-- Được rồi, con tiếp theo. 

Tôi tiếp tục bước đi. 

Nhiệm vụ yêu cầu ba con Orc chứ không phải một. 

Còn hai con nữa, không đánh bại được chúng thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. 

Còn hai trận chiến nữa, nghe đâu nhọc nhằn nhưng sau trận chiến hồi nãy, tôi cảm nhận được bản thân đã hấp thu được khá nhiều sức mạnh. 

Chắc trận chiến tiếp theo sẽ nhàn hơn. 

Tôi lang thang trong mê cung tìm kiếm mục tiêu kế tiếp… 

◇◆◇◆◇

Không lâu sau đó, tôi đã xiên đủ ba con Orc, hoàn thành số lượng yêu cầu nên quay lại cầu thang để trở về. 

Trên đường về cũng gặp khá nhiều Ma vật nhưng do đã lên tầng trên, Ma vật tầm cỡ Orc không xuất hiện nữa. Chế độ săn Dễ lại bật lên, chỉ có Slime và Goblin nên tôi dễ dàng chiến thắng

Dư giả thời gian đến mức có thể mở [Bản đồ Acacia] nhận từ cô gái lạ mặt đó ra xem. 

Gan tôi vẫn chưa đủ to để vừa xem bản đồ vừa lẩn quẩn một mình trong tầng đầy Orc đâu.  

Nếu có người bạn cảnh giác xung quanh giúp thì dễ dàng rồi nhưng tôi làm gì có bạn. 

Thế nên tôi chỉ xem bản đồ vào những lúc thật sự an toàn hoặc lạc đường mà thôi. 

Truyền Ma lực vào tấm bản đồ đã mở ra và quan sát, nó đang từ từ đánh dấu những phần tôi đã đi qua, quả thực tiện lợi. 

Tôi chọn đường về khác với đường lúc đến để lấp đầy khoảng trống trên bản đồ nhanh hết sức có thể, nhưng [Mê cung Tân nguyệt] quá rộng nên không thể xong một sớm một chiều được. 

Tiếc là chưa lấp đầy khoảng trống thì không thể dùng tính năng xác định ai đó đang ở đâu, Mê cung rộng lớn cũng có nhiều cái khó phết. 

Mà, dù không biết ai đó đang ở đâu thì cũng chẳng mất gì. Thường là vậy. 

Khi xảy ra vấn đề thì sẽ thành vấn đề thật, nên phòng trước những tình huống như vậy. 

Khi đang trở ra ngoài Mê cung, tôi nghe thấy âm thanh chiến đấu. 

Gặp trường hợp này thì cách làm của mỗi người sẽ khác nhau. 

Có người nghĩ tốt nhất nên mặc kệ và tránh xa, nhưng ngược lại cũng có những người sẽ đi hóng xem, nếu tình hình nguy hiểm thì ra tay cứu giúp. 

Việc đó dựa trên cách nghĩ và sở thích nên không bên nào là hoàn toàn đúng cả. 

Còn tôi, giống như hồi gặp Rina ấy, tôi thuộc phe sẽ đi xem qua thế nào. 

Thế nên tôi lặng lẽ rẽ bước về hướng phát ra tiếng động. 

Và rồi, tôi trông thấy hai Mạo hiểm giả đang tập trung đối mặt với Goblin và Slime. 

Từ cách xử lý tình huống, có lẽ là Rank sắt hoặc Rank đồng dỏm. 

Tuổi tầm mười lăm, mười sáu. 

Nếu gắng sức luyện tập thì về sau chắc chắn sẽ nên tên tuổi. 

Bên là nam kiếm sĩ, còn lại là nữ, khá giống Trị liệu sư. 

Thiếu niên chiến đấu ở tuyến trên, còn thiếu nữ đứng sau hỗ trợ bằng Ma thuật. 

Theo tôi thấy thì phong cách chiến đấu vẫn còn đôi chỗ thiếu an toàn nhưng vẫn đủ sức chiến đấu với Goblin mà không gặp trắc trở. 

Vấn đề nằm ở con Slime cơ… 

Khi tôi nghĩ vậy, một quả cầu lửa bắn ra từ hướng thiếu nữ, lao đến con Slime. 

Đó là Ma thuật tấn công cấp thấp, miễn sở hữu tài năng trở thành Pháp sư là có thể dễ dàng học được. 

Tiếc là tôi không có chút tài mọn nào về Ma thuật, chỉ sử dụng được mỗi Cường hóa cơ thể và Khiên ma thuật, Ma thuật tấn công thì hoàn toàn không thể. Thế nhưng cô gái kia chắc hẳn đã học tập kỹ càng. 

Slime yếu thế trước đòn tấn công phi vật lý, điển hình là Ma thuật nên chỉ cần ăn một đòn là đo ván. 

Ngay khi quả cầu lửa trúng đích, con Slime bốc cháy hoàn toàn, còn duy nhất viên Ma thạch rơi xuống mặt đất. 

Con Goblin cũng đã bị thiếu niên hạ gục trong khoảng thời gian đó. 

-- Xem ra không có vấn đề gì. 

Sau khi xác nhận xong, tôi quay gót, hướng đến lối ra. 

"... Ồ, chào. "

Giữa đường có gặp những Mạo hiểm giả khác nhưng họ không nhắc gì đến ngoại hình đáng ngờ này. 

Tôi rời khỏi mê cung trong khi lòng mừng thầm vì không bị hiểu nhầm. 

Chuyến đi săn hôm nay đến đây là kết thúc. 

Bình luận (0)Facebook