• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Mạo hiểm giả tân thủ Lento và Mê cung Tân nguyệt

Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:29:00

Orc, hay còn gọi là Lợn quỷ, đúng như cái tên, là sinh vật có hình người và đầu lợn -- là Ma vật, nơi sinh sống gần Thành phố Malto phải kể đến rừng, và [Mê cung Tân nguyệt]. 

Nói cách khác, nhận nhiệm vụ về Orc thì sẽ có hai lựa chọn, một là vào rừng hai là vô [Mê cung Tân nguyệt] để tìm diệt chúng. Tôi tất nhiên là chọn bên phương án sau rồi. 

Orc sống trong rừng thường quây thành bầy đàn, ngoài ra còn có những cá thể sống lâu năm. 

So với những con Orc Hoạt sinh trong Mê cung, chúng mạnh hơn nhiều.

Thật đấy không đùa, nếu bắt gặp Orc sống trong rừng thì xung quanh toàn là Orc rồi. 

Là một đối thủ rất khó chịu cho dân đi lẻ. 

Nhưng Orc trong Mê cung lại y như bề ngoài, đầu óc cực kỳ đần độn. 

Chưa ai từng thấy chúng đi theo đàn cả. 

Ngoài ra, đám Orc sống trong rừng biết xài trang bị thô sơ, còn bọn trong Mê cung chỉ cần bị đánh trúng điểm yếu là sức công thủ đều giảm đi trầm trọng.

Những điểm này cũng đúng với Goblin nữa nhưng Orc đáng lo hơn nhiều, chính vì thế, đám Orc trong rừng cực kỳ không thích hợp. 

Thế nên tôi sẽ săn trong Mê cung. 

Vậy đó. Cổng vào [Mê cung Tân nguyệt] đang tấp nập náo nhiệt. 

Do hiệu quả săn bắn bên này rất cao dù là tân binh hay tay to. 

Nhưng có một điều, là nơi này không khuyến khích đi đơn lẻ. 

Tại vì Ma vật trong [Mê cung Tân nguyệt] này, đôi khi sẽ tấn công theo bầy. 

Đường đi rộng gấp đôi bên [Mê cung Thủy nguyệt], chiến đấu một mình sẽ rất dễ bị bao vây. 

Bản thân Ma vật ở đây đã mạnh hơn [Mê cung Thủy nguyệt] rồi, mọi người bảo là do phần chất [Mê cung Tân nguyệt] cao hơn nhưng sự thật thế nào thì không rõ. 

Trong khi quan sát các nhóm người nhốn nháo mời gọi nhau lập tổ đội và bàn chuyện tầm phào, tôi đi đến trước cổng vào Mê cung. 

Không phải họ đang chơi bời đâu. 

Là đang lập kế hoạch tác chiến và phân bố đội hình cho các thành viên đấy. 

Cách làm việc đó không hiếm trong số Mạo hiểm giả tay nghề nhưng ở đây, ở thành phố Malto này, Mạo hiểm giả tân binh cũng làm vậy. 

Do những Mạo hiểm giả lão làng ở Thành phố Malto đã chỉ dạy những kinh nghiệm xương máu của mình. 

Cách biệt giữa làm hay không làm chuyện đó thể hiện rõ trên tỉ lệ sống sót, thế nên tân binh phải được dạy dỗ cho cẩn thận cách xoay sở trong Mê cung. 

Điều đó đã thành tập quán. 

Theo thông tin tôi biết, nghe đâu ở những vùng khác lấy lý do dạy dỗ kỹ càng người mới chỉ tổ công vô ích nên không làm như vậy, tính ra Mạo hiểm giả ở Malto thuộc dạng rất cố gắng. 

Nhân tiện, khi tôi đi ngang qua các tổ đội thì đã thu hút ánh mắt. 

Không phải bị lườm hay gì đâu, chỉ là rất hiếm Mạo hiểm giả săn trong [Mê cung Tân nguyệt] mà không tìm kiếm tổ đội. 

Cũng có nhưng ít nhất phải đủ sức thoát được khi bị Ma thú bao vây mới dám làm vậy. 

Còn tôi?... Sao nhỉ. 

Khó nói lắm. 

Tôi sẽ dần mạnh lên bằng cách hấp thụ sức mạnh của Ma thú nhưng hiện tại chỉ dự định chiến đấu Skeleton, Goblin và Slime mà thôi. 

Những đối thủ cấp cao hơn như Orc phải thử mới biết được mình ngậm bao nhiêu hành. 

Mặc dù nói thế nhưng ở những tầng đầu của [Mê cung Tân nguyệt] cũng chỉ có những Ma vật bậc thấp. 

Cấp bậc Orc trở lên ở tầng thấp hơn. 

Trước hết hãy thử sức ở tầng đầu và dần tiên sâu vào trong là quyết định chuẩn mực. 

◇◆◇◆◇

-- Quả nhiên phải kiếm cái tổ đội mới được. 

Săn chưa được lâu, tôi đã nghĩ đến điều đó. 

Tại vì hiện giờ, tôi đang chiến đấu với đống ma vật xung quanh. 

Không phải loại mạnh mẽ gì. 

Ngược lại toàn anh em bạn thân của tôi, Skeleton và Slime, chỉ là chúng đi theo nhóm hai ba con. 

Nhưng chừng này là đủ khó khăn hơn những trận chiến nhàn rỗi trước giờ rồi. 

Ở [Mê cung Thủy nguyệt], tôi thường chiến đấu một đối một nên dễ dàng nhắm vào điểm yếu và giành lấy thắng lợi, nhưng bị nhiều cá thể tấn công thì rất khó tìm được cơ hội để tấn công vào điểm yếu.

Ma thú xông đến tấn công không ngừng nghỉ, né đã khó rồi chứ đừng nói đến vung kiếm cho chuẩn xác. 

Khốc liệt đến mức phải tập trung tuyệt đối. 

Nếu không màn tổn thất để chiến đấu thì có khi sẽ thắng sau khi nhận vài vết thương, thế nhưng mục tiêu của tôi là Orc. 

Dùng hết ở đây rồi khi đánh với Orc thì lấy gì mà dùng, mọi thứ sẽ quay về số không mất. 

Phải từ từ cố gắng ở giai đoạn này thôi. 

Tăng cường sức mạnh ở mức độ hồi phục kịp trong khi đi bộ, tránh dồn sức vào đòn tất sát. 

Mà, cỡ này vẫn có thể xoay sở được, hạ dần từng con một và cuối cùng kết thúc trận chiến trước khi nhận bất kỳ vết thương nào, không vấn đề gì hết. 

Đạn Axit của Slime có dính trúng áo choàng nhưng hình như không bị ăn mòn, tôi xác định được độ bền của đồ phòng hộ và ngoài ra, vũ khí cũng không mất đi độ bén. 

Chừng này chắc đủ đánh với Orc… 

Trong khi nghĩ chuyện đó, tôi thu thập ma thạch từ những Ma vật đã tử trận và cho vào trong túi đeo hông. 

Cái túi trông không bỏ được nhiều đồ nhưng đây là Vật phẩm Ma thuật nên có thể đựng được nhiều nhờ Ma thuật mở rộng không gian. 

Vốn dĩ là món đồ tôi đã mua từ khi còn sống, giá khá cao nhưng cỡ tôi tích tiền khoảng năm năm là dư sức tậu về. 

Dung tích cũng không lớn. 

Tầm gấp năm sáu lần bình thường gì đấy thôi. 

Kích thước đủ dùng nếu chỉ thu thập Ma thạch. 

Hàng xịn xò hình như cho được cả con rồng vào, nhưng sức tôi cày cả đời cũng đừng hòng mua được, thế nên đừng quan tâm đến thứ ấy làm chi. 

Một ngày nào đó tôi cũng muốn kiếm được một cái nhưng… ước mơ chỉ là mơ ước. 

Mặc dù tôi không có ý định từ bỏ ước mơ đâu. 

Sau khi thu thập hết Ma thạch, tôi tiếp tục tiến sâu vào Mê cung. 

[Mê cung Tân nguyệt] thuộc dạng có khác biệt lớn giữa các tầng, thế nên tầng tiếp theo là… 

---

P. S: ....

Bình luận (0)Facebook