• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Mục Đích Thật Sự

Độ dài 1,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:29:47

*thay đổi:

- từ giờ sẽ để các tên kỹ năng, quái vật hay sự kiện nào đó như Hell Zone bằng tiếng anh bởi vì có nhiều thứ dịch ra sẽ mất hay[note11016]

- đã cập nhật tóm tắt, ảnh bìa

- cuối cùng là chúc mọi người đọc vui vẻ hén :3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Mày nói đúng, việc này có vẻ giống với Hell Zone.Cơ mà Al này, tên đã đứng đầu cuộc xâm lược địa ngục đó là một Quỷ Vương tên là Macbeth, với lại vụ đó cũng đã được anh hùng kết thúc bằng cách triệu hồi Macbeth qua một nghi thức và giết hắn ở thủ đô rồi. Hòa bình lại đến với con người và thú nhân, kết thúc chiến tranh với loài quỷ. Nên là tao nghĩ vụ này chỉ đơn thuần do bản năng tự nhiên của quái vật.

Quan trọng hơn là tụi mình nên đi thôi! Tao đã liên lạc với trưởng làng, theo như ông ấy thì gia đình hoàng tộc vừa rời thủ đô và hướng về phía Đông cho an toàn! Nhanh lên nào!”

“.......À ừ”

Nhưng tôi vẫn có cảm giác lo ngại về vụ này.

Quái vật tụ họp thành một đàn.

Mặc dù nó hiếm khi xảy ra nhưng cũng không phải là không thể.

Nhưng chỉ thường giới hạn ở các quái vật cùng loài, chẳng hạn như một con King Orc sẽ dẫn đầu một đội quân Orc hay là một con Giant Boar dẫn dắt một đàn Wild Boar.

Rất hiếm khi các quái vật khác loài tụ họp lại với nhau tạo thành một bầy, hơn nữa việc có từ bốn loài quái vật trở lên trong một đàn là chuyện chưa từng có từ trước tới nay.

Tuy nhiên dựa theo những gì Testa nói trước đó thì số lượng loài khác nhau trong đám quái đó dễ dàng vượt quá con số 4.

“Có nghĩa là…”

Nghĩ về các trường hợp vì sao các loài khác nhau tụ họp lại, có hai lý do chính có thể xảy ra là:

Các quái vật tham gia với nhau tạo thành một bầy.

Bầy quái vật được tạo ra bằng cách thu thập quái vật lại.

“Khả năng cái thứ hai xảy ra rất thấp… Và chỉ có quỷ cấp cao mới đủ sức thực hiện việc đó nhưng chắc chắn là không thể rồi… Có nghĩa lời giải thích hợp lý nhất bây giờ là đây là lần đầu tiên có một đàn quái vật với trên 4 loài khác nhau.”

Nhưng dù vậy thì vẫn rất lạ.

“Tại sao chúng lại nhắm đến ngôi làng này?”

Bầy quái vật thường lấy các thành phố lớn hơn làm mục tiêu và phá hủy những phá hủy những ngôi làng và thành phố khác trên đường đi của chúng. Nhưng vẫn có một vài trường hợp hiếm gặp.

Và mấy trường hợp hiếm gặp đó lại là nguyên nhân chính tạo nên bầy quái vật.

Bầy quái vật được tạo ra bởi mấy con quỷ thường được ra lệnh như 『Phá hủy thị trấn/thành phố ○○ 』.

Chắc là trí thông minh của mấy con quỷ quá thấp nên chúng không thể đưa ra các mệnh lệnh phức tạp hơn.

Vậy chúng không được ra lệnh tấn công thứ gì nên miễn là không ai chọc giận thì chúng vẫn sẽ cứ thế đi qua các ngôi làng hoặc thị trấn mà không tấn công.

“Nhưng là ai đã nhắm đến thủ đô, và tại sao…”

Cho đến bây giờ, quỷ tộc là chủng loài duy nhất có thể tạo ra bầy quái vật.

Nhưng bọn quỷ từ lâu đã không còn lý do để tạo bầy quái vật, không thể nào...

“Hình như có gì đó sai sai…?”

Lỡ đâu nhận định đó sai thì sao?

Lối suy nghĩ về việc mấy con quỷ không tấn công chỉ vì chúng ta đã mang lại nền hòa bình.

Nếu cái suy nghĩ đó chỉ là một sai lầm thì...

Đúng là chúng ta mang lại hòa bình thật. Nhưng chắc gì bọn quỷ đã đồng ý với cái hiệp ước đó?

Có lẽ đã có vài tên muốn trả thù cho Quỷ Vương rồi nhận ra mục tiêu của chúng là phải giết chết kẻ thù.

Nếu là trong trường hợp đó thì, chúng sẽ nhắm vào ai? Người Anh hùng đã giết Quỷ Vương? Không đúng, ông ta chết rồi, cũng không có ai biết về nơi hậu duệ của ông ta sinh sống cả.

Vậy chỉ còn lại gia đình hoàng tộc.

Gia đình hoàng tộc là con cháu của những người đã từng chế ngự Quỷ Vương. Cái chết của họ chắc chắn sẽ làm nguôi đi khát vọng trả thù cho Quỷ Vương. Nhưng gia đình hoàng tộc được bảo vệ bởi các người lính, vừa trốn thoát về hướng Đông khỏi bầy quái vật giống như những gì Testa nói trước đó.

Tôi được nghe là vị vua hiện tại rất mạnh và còn được quân đội bảo vệ nên bọn quỷ sẽ gặp khó khăn để được tìm được ông ấy.

Có nghĩa là...

Tiếp tục chìm vào suy nghĩ, tôi đã mường tượng ra được tình huống tồi tệ nhất lúc bấy giờ.

“...Như vậy...Không thể nào…?

Nếu là thật thì sắp có chuyện tồi tệ xảy ra rồi…”

“Mày đang nói gì thế, Al!

Nhanh lên và đi chuẩn bị đi…”

“Testa, gia đình hoàng tộc có lẽ đang gặp nguy hiểm…”

“Clgt!? Tao vừa nói là họ trốn thoát bằng con đường khác rồi mà!?”

“Không phải ý đó. Ở phía đông thủ đô có gì?”

“À thì nếu tao nhớ không lầm, ở đó là rừng Grimm với đồng Helest? Tao nghe rằng ở đó có nhiều quái vật mạnh trong rừng nhưng nhà vua cũng tương đối mạnh mà. Ông ấy vẫn ổn khi ở trong rừng”

“Đúng ý tao rồi. Có nhiều quái vật nguy hiểm sống trong rừng Grimm. Và rồi――”

Khả năng tệ nhất là...

“――Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn quỷ tạo ra bầy quái vật sử dụng những con quái ở phía đông?”

Nghe những lời tôi nói, Testa nuốt nước bọt.

“...Có thể nào, không, chờ đã… Mày chỉ đang làm quá lên thôi...

Quỷ tộc từ lâu đã…”

“Không phải là không có tên quỷ nào không thỏa thuận với cái hiệp ước hòa bình.[note11017]

Hơn nữa, đây chỉ là một khả năng. Không cần thận trọng quá làm gì”

“Dù cho đây chỉ là một khả năng nhỏ, chúng ta vẫn phải liên lạc với thủ đô và báo với họ! Có thể sẽ không nghe chúng ta nhưng thà có còn hơn không!”

“Mày nói cũng đúng”

Chúng tôi lập tức chạy đến nhà trưởng làng, thằng Testa liền mở cửa sau đó.

“Trưởng làng! Cho tụi tôi mượn cái đồ để liên lạc!”

“Testa! Al! Tại sao mấy đứa còn ở đây!? Nhanh lên, chạy khỏi đây mau!”

“Giờ không phải là lúc cho chuyện đó! Họ có thể sẽ không nghe nhưng chúng ta vẫn phải…”

Khi Testa còn đang thuyết phục trưởng làng, cái đồ dùng để liên lạc tỏa ra một ánh sáng yếu ớt.

『Khẩn cấp! Khẩn cấp! Ở phía đông thủ đô có một bầy quái vật quy mô lớn xuất hiện! Chúng đã được nhìn thấy là đang tiến tới từ đồng Helest và rừng Grimm! Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bất cứ ai có khả năng cứu trợ! Xin nhắc lại! Ở phía đông thủ đô...』

“Không kịp rồi…”

Tôi đặt tay lên đầu và nói thầm một cách yếu ớt.

Bình luận (0)Facebook