• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Thảm Họa Trở Lại

Độ dài 857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:29:46

Tôi quay về làng Shirusu khi trời vừa tối.

Lúc đó nguy hiểm thật. Một sai lầm nhỏ thôi là tôi sẽ bị lôi đi khỏi nơi này.

Cơ mà... nhiệm vụ diệt trừ lợn rừng à? Tôi không nghĩ rằng là số lượng lợn nhiều đến mức phải đi diệt trừ… Và con rồng rừng nữa… là nó ư? Chúng thường không xuất hiện ở những nơi như thế…. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

“Hm, lo lắng cũng không làm được gì”

Giờ thì, khi đã về đến nhà tôi nhốt mấy con ngựa vào chuồng.

“Mình cũng nên sửa cái này sớm thôi”

Tôi lẩm bẩm khi thấy cái cửa mà không có tay nắm. Bỏ qua một bên, tôi cố đi vào trong.

Một tiếng rắc vang lên, cái cửa đã lên bảng đếm số.

“Ể…”

Không phải là sức mạnh tăng lên hơi nhiều quá rồi sao?

Tôi liếc về phía cái cửa rớt xuống.

“Mình phá hủy cái cửa này quá nhiều rồi, chắc là phải sửa lại một lúc nào đó…”

―――――――――――――

Vài tiếng trước

Chuyện con rồng rừng gần làng Shirusu đã tới tai nhà vua nhờ có Fal.

“Hm… Một con rồng trong khu rừng đó à...

Có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra rồi…”

Nghĩ kỹ lại thì, đây đúng là một tình huống kỳ lạ. Bình thường thì chuyện một con rồng rừng xuất hiện ở đây là chuyện không thể.

Tuy nhiên, chuyện hiếm có này cũng từng xảy ra, nên không thể coi đây là một dấu hiệu nào đó được

“Hmmm… Dù là vậy thì, sao mình cứ có cảm giác xấu về chuyện này nhỉ…”

Trong lúc nhà vua còn đang bận rộn nghĩ ngợi, một hiệp sĩ hối hả chạy vào phò

“Thưa bệ hạ! Đây là tình huống khẩn cấp!”

“Hainel, sao ngươi vội vã thế?”

“Phía tây.... Từ hướng làng Shirusu có một đàn quái vật đang tiến đến!”

“Cái gì!?”

“Số lượng của chúng rất khác thường! Cho dù chúng ta có toàn lực tấn công thì cũng không biết được là có thể ngăn chúng lại hay không. Để đề phòng thì gia đình hoàng gia nên sơ tán về phía đông.

“Một nhà vua sao có thể bỏ người dân lại và chạy được!”

“Không thể được! Người dân còn thay thế được, nhưng với những người như bệ hạ thì không thể nào! Bệ hạ là hi vọng cuối cùng của đất nước này! Nên là làm ơn! Chạy đi ạ!”

“Các ngươi có thể thay thế được ư? Đừng đùa với ta! Các ngươi không ai có thể thay thế được hết!”

“Nhưng người có thể dựng lại vương quốc này chỉ có bệ hạ và gia đình của người! Hơn nữa…”

Hainel quay đầu lại, một đoàn lính lớn đi vào trong phòng.

Họ là những người lính bình thường cùng với các chỉ huy.

“Chúng ta sẽ không bị đánh bại dễ như thế!”

“Hãy cho bọn quái vật phải rút lui!”

“Chúng thần nghĩ quân ta sẽ thắng trận-!!”

Nhìn vào quân lính đang lên tinh thần, Hainel lại hướng sang nhà vua một lần nữa.

“...Như bệ hạ thấy đó, chúng thần không có ý định sẽ thua trận. Chúng ta không chỉ có một mình mà còn có các mạo hiểm giả đến giúp nữa. Bệ hạ cần phải sơ tán ngay để đảm bảo sự an toàn của người. Đừng lo lắng, chúng thần sẽ bảo vệ đất nước này cho đến phút cuối cùng”

“...Ta muốn tất cả các ngươi phải an toàn quay trở về”

Nghe những lời đó, Hainel và những người lính khác cùng quỳ xuống.

““““““Xin tuân lệnh!””””””

―――――――――――――――

Sau khi sửa xong cái cửa trước, tôi đang ngủ ngon lành thì...

“Oi! Al! Dậy mau!”

Đang đêm muộn thì tôi bị thằng Testa dựng dậy.

“Clgt? Mày đang xâm phạm đời tư…”

“Giờ không phải là lúc nói mấy chuyện như vậy đâu!”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Có một đàn quái vật đi qua gần làng! May mắn là bây giờ chúng vẫn chưa tới đây nhưng không biết là khi nào chúng sẽ đổi ý. Chúng ta phải chạy xa khỏi nơi này càng xa càng tốt! Chỉ mang theo mấy thứ mà mày cho là cần thiết thôi!”

“Một đàn… quái vật?”

Sao lại vào lúc tối muộn như vầy?

“Tao cũng không biết rõ chi tiết nhưng hình như có chuyện gì đó hiếm thấy đang diễn ra ở đây. Nhanh lên coi thằng ml”

Một số lượng lớn quái vật không tự nhiên chút nào, sự xuất hiện của bọn chúng hiếm khi gần chỗ này, và còn đàn quái vật này...

“Nnー…”

“Chuyện gì nữa?”

“Không, chỉ là tao có cảm giác…”

Ah…, có thể nào...

“Testa, lũ quái vật này đang hướng đến đâu?”

“Chúng đang đi về phía đông… tao chắc chúng đang nhắm tới thủ đô”

… Không lầm vào đâu được.

“Vụ này chắc chắn sẽ trở thành một cuộc xâm lược địa ngục…”

Cuộc xâm lược địa ngục hay còn gọi là Hell Zone.

Vài trăm năm trước, một đàn quái vật đã tấn công thủ đô, làm cho thủ đô xém tí nữa thì bị hủy diệt. Sau này, vụ đó được nhớ đến như là một cuộc thiên tai tệ nhất gây ra bởi quái vật.

“... Mọi thứ đang dần trở nên khó khăn rồi đây…”

Bình luận (0)Facebook