Lần cuối
Số từ
7,052
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
604

Tóm tắt

"Dù cho vật đổi sao dời, thì mị vẫn mãi một đời Hiki !!!" 

Đạt giải "Giải thưởng xuất sắc" của GA Bunko lần thứ 11. 

Tự đánh giá thấp ↓, người khác đánh giá cao ↑. Đại thắng lợi của mỹ nữ vô dụng!

"... Hể? C, Cái giề?" 

Terakomari (Komari) - một thiếu nữ hikikomori - vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ thì, bằng một cách nào đó cô được "đại thăng cấp" thành Tướng quân của Đế quốc! 

Thế nhưng, đội quân mà Komari chỉ huy lại là một đám người hoang dã tanh mùi máu, đang hoành hành tác oai tác quái, âm mưu đảo chính cấp trên. 

Mặc dù sinh ra trong gia đình hấp huyết quỷ tộc danh giá, nhưng Komari được biết đến dưới biệt danh "3K", do không thể uống được máu nên cô: 

"Không có khả năng phản ứng"
"Kơ thể bé nhỏ"
"Không thể sử dụng ma thuật" 

Đối diện với cô chủ đang mất phương hướng, cô hầu gái Vill (chắc chắn đang bị tổn thương trong lòng) dang rộng vòng tay ra để giúp đỡ. 

"Xin ngài hãy giao chuyện này cho em. Nhất định em sẽ cho đám thuộc hạ của ngài thấy chúng nó có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn!" 

Câu truyện fantasy hài hước khắc họa rõ ràng dáng vẻ của một Komari thăng quan tiến chức bằng niềm tin và dựa vào sự may mắn! 

Tuy chỉ là một hikikomori, liệu Komari có phải là kiểu người "chỉ cần chịu bắt tay vào làm là sẽ có kết quả"? 

*Phiên bản ebook và phiên bản sách giấy có đôi chỗ khác biệt, xin hãy hiểu cho.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Quyển 1
Quyển 1
Bình luận (0)Facebook