Neta Chara
Parent Rows Calyx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:19

Chương 1:Thức tỉnh

Tôi tỉnh dậy…

Tôi nghĩ rằng mình đang ở nhà…tuy nhiên…

Tôi đang được những cành cây bao quanh….tôi đang ở một khu rừng

Làm sao? Tại sao?

Tôi chỉ cố gắng chơi game để thỏa mãn cơn Net của mình. Nhưng cảm giác chạm vào cỏ thật là thỏa mái, mùi thiên nhiên, tất cả điều là thật…

Tôi nhớ là có một ánh sáng rực rỡ phát ra khi nhìn vào màn hình và có một cửa sổ triệu hồi đến thế giới khác

Tôi nhìn xung quanh và thấy một cái cửa sổ trong suốt che chắn tầm nhìn của tôi. Tôi cố gắng nhìn nó thật kĩ và thấy một bản Menu

Đây là game sao?

Nếu đây là game, thì có vẻ nó là game thực tế ảo tiên tiến

Ngay cả VRMMORPG cũng chưa phát triển đến mức đó. Có một khoảng cách rất lớn giữa các loại công nghệ

Tôi nhìn vào Menu một cách bình tĩnh. Có status, skill, trang bị và chức năng Tắt/Mở bản đồ, đội và những thứ khác

Tôi nhìn vào bản đồ và cửa sổ mờ ảo ở trước mắt tôi. Nó có một cái nền màu đen với vài cái chấm đỏ nhấp nháy. Dường như chấm đỏ đó là tôi. Tôi đã thử di chuyển và chắc chắn, đó là tôi. Rồi tôi cố nhìn vào Status của mình

***

Status

Tên: Kent

Chủng tộc:Tiểu Quỷ

Giới tính:Nam

Tuổi:15

Ngôn ngữ:Anh

Thông minh: Không

Khả năng chiến đấu: Không

Khả năng toàn phần: Không

Kĩ năng chiến đấu: Không

Kĩ năng cơ bản: Không

Kĩ năng lúc đầu: Đẹp trai, được bảo vệ, người tình phụ nữ, thiên tài tình dục

Trang bị: Quần áo cơ bản

***

Đó là nhân vật mà tôi đã tạo ra. Vấn đề là tôi không thể điều chỉnh số liệu và kĩ năng của tôi. Tôi không biết mình mạnh hay yếu. Hãy cố gắng coi nó chỉ là một trò đùa. Tôi đặt HP và MP của mình sang bên phải tôi

Menu là thứ duy nhất có thể kiểm tra được số liệu và kĩ năng của tôi

Kho đồ của tôi là nơi tôi có thể đặt các vật phẩm vào nhưng có vẻ như tôi chả có thứ gì cả

Các kĩ năng đã được chia thành:Chiến đấu-Chung-Ban đầu. Chiến đấu được chia thành hai nhóm là Vật Lí và Phép Thuật. Vì vậy, tôi đã cố gắng kiểm tra kĩ năng của mình và nó đã hiện lên cửa sổ(M9:Ban đầu có thể gọi là thụ động đấy ah ah)

Đẹp trai: Nó dễ dàng giúp bạn tương tác và gần gũi với người khác giới. Kĩ năng đặc biệt

Được bảo vệ:Nó sẽ giúp bạn dễ dàng hợp tác, được mời và được người khác giới tặng quà. Kĩ năng đặc biệt

Người tình phụ nữa:Giúp bạn tăng cơ hội quyến rũ và được quyền làm chuyện ấy với người khác giới và ngược lại. Kĩ năng đặc biệt

Thiên tài tình dục:Bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi làm tình. Kĩ năng đặc biệt

Mặc dù đó là những kĩ năng đặc biệt nhưng tác dụng quá sức phi lí. Nó sẽ hữu ích nếu tôi là diễn viên JAV. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nó không tác dụng với người cùng giới. Tất nhiên tôi là một người bình thường và khỏe mạnh!

Tuy nhiên lại không có nút đăng xuất. Có lẽ như cần thời gian để chỉnh sửa nó

Không biết phải làm gì nên tôi đi bộ và thăm quan

Có lẽ tôi sẽ tìm thấy một ngôi nhà, người, nhưng…tôi quên mất…

Màn hình chả hiện được thông tin của thành phố hay thủ đô nào cả. Tôi tiếp tục đi với cảm giác đói khát. Thật tốt khi họ làm cho cái thứ này quá thực tế. Tuy nhiên nút đăng xuất lại không hoạt động và bản đồ còn chả hiện được gì, khiến cho tôi muốn phàn nàn với nhà sản xuất hàng ngàn giờ vậy

Khi tôi đang nguyền rủa họ, cái bụi cỏ phía sau tôi động đậy

Tôi quay sang nhìn và thấy một con bọ bạc. Nó không hề bình thường. Nó cao đến 3m. Cái con bọn ngựa này đang quan sát tôi bằng mắt nó, nhấc cái lưỡi liềm bạc của nó lên, với cái miệng như đang cười toe tóe

Nó dường như đang nhắm vào tôi. Tôi là mục tiêu của nó

Tôi gục xuống đất và không thể cử động. Chân tôi đã bị đông cứng lại vì sợ hãi

Con bọ ngựa vung cái liềm bạc xuống với tiếng gió lớn, nó đã xẹt qua má tôi

Tôi cảm thấy sự nguy hiểm trên cái má của mình

“Đây là game sao?”

Tôi thấy thanh HP của mình tụt xuống như sông và sự đau đớn này quá sức đối với tôi nên tôi đã hét lên

Game này thật là vô lí

Đây là chế độ khó sao? Ác Mộng? Địa Ngục?

Con bọ ngựa màu bạc tiếp cận tôi và tôi chả có thể đứng lên. Con bọ ngựa nhảy lên và đáp xuống đầu tôi

Tất cả các giác quan của tôi bị rung động

Tôi đã nếm vị nỗi sợ cái chết. Khủng hoảng, đau đớn, tôi cảm thấy mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cơn đau đớn đã kéo tôi về thực tế

Con bọ ngựa và tôi nhìn nhau. Tuy nhiên, với nó thì tôi chỉ là một con mồi

Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình co lại vì sợ hãi. Cảm giác sững sờ dần dần chảy xuống má của tôi

Con bọ ngựa giơ cái liềm của nó lên để tiễn tôi sang thế giới bên kia

Tôi nhắm mắt lại…

Tôi hi vọng nó không quá đau đớn

Chất lỏng nóng chảy xuống cơ thể tôi

Đây là máu của tôi sao?

Không, không hề đau

Tôi mở mắt ra từ từ và nhìn thấy cái con ngựa màu bạc…

Đã mất cái đầu…

Eh. Bây giờ, nó sẽ hút máu của tôi sao? Nhưng, nó không hề đau đớn. Mở mắt trong sợ hãi, cái con bọ ngựa màu bạc trước mắt tôi đã bị mất đầu và cái liềm của nó

M9-Sự dục vọng

Bình luận (0)Facebook