My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hôn thê nhạt nhẽo của tôi phát hoảng vì không quen với bạn bè (1/2)

Độ dài 1,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:48:05

"Bồn chồn quá... bồn chồn quá..."

Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng từ ngữ để thể hiện sự bồn chồn đấy.

Khi nhìn vào bộ dạng bồn chồn đến vậy của Yuuka, tôi cũng bất giác thở một hơi dài.

Trong phòng khách có vô số sticker trang trí được dán chi chít trên tường.

Trong phòng ăn có rất nhiều đồ ăn tự nấu của Yuuka.

Và dưới gian bếp có giấu kín một chiếc bánh lớn, đầy ắp nến sinh nhật.

Đúng vậy.

Lý do Yuuka bồn chồn đến thế, là vì sắp có một event sắp diễn ra.

Event đó có tên gọi là―――Bữa tiệc kỷ niệm bốn tháng hôn ước của chúng tôi.

...Hồi ba tháng Yuuka đã tổ chức rồi mà nhỉ? Có khi nào em ấy định làm vậy mỗi tháng không...

Thế nhưng, tôi không phải là người khiến em ấy bồn chồn.

Người khiến em ấy bồn chồn, chính là khách mời được gọi đến bữa tiệc này.

Có thể coi cô ấy như người bạn cao trung đầu tiên của Yuuka.

――――Nihara Momono.

"Momo-chan, chắc sẽ đến sớm thôi nhỉ... Anh thấy thế nào? Em đã chuẩn bị đủ chưa?"

Vào ngày tựu trường của mùa hè.

Yuuka, tuy muốn cư xử giống bạn bè hơn, nhưng do khả năng giao tiếp có hạn, thành ra em ấy đã lỡ phản ứng lạnh nhạt với Nihara-san―――dẫn đến việc ủ rũ như ban nãy.

Sau khi ủ rũ đến u sầu, em ấy chợt nảy ra một ý tưởng... chính là mời Nihara-san đến bữa tiệc kỷ niệm bốn tháng.

"Etou... Yuuka. Anh sẽ trả lời nghiêm túc, có được không?" 

"Tất nhiên rồi! Nếu có thể khiến Momo-chan vui, thì em sẽ tiếp thu mọi ý kiến!!"

Sự nhiệt tình của em ấy chắc chắn không phải dạng vừa nhỉ.

"Nếu là anh thì... anh sẽ không được vui lắm khi được bạn bè mời đến dự tiệc kỷ niệm bốn tháng đâu."

Giả sử như Masa có một cô bạn gái 3D. Mặc dù thực tế lại khác hoàn toàn.

Nếu Masa nói với tôi "Sắp tới là kỷ niệm bốn tháng của bọn tao... Mày có muốn đến ăn tiệc cùng không?"

Thì lúc đó, tôi sẽ đáp lại như thế nào.

...Tất nhiên là đấm một nhát vào đầu Masa rồi.

Và phải là một nhát thật đau nữa.

Dù vậy, nếu được mời đến xem thằng bạn tình tứ với bạn gái thì tôi sẽ cảm thấy rất khó xử. Đối với thằng con trai nào cũng vậy.

"Nhưng mà. Khi em nhắn tin LINE cho Momo-chan thì cậu ấy hưng phấn lắm. Cậu ấy còn nói là 『Phải chụp lấy bộ dạng xấu hổ của Sakata mới được! Mình mong chờ lắm đó!!』"

"Lý do hưng phấn khác hoàn toàn với trọng tâm của bữa tiệc rồi..."

Ừm. Nihara-san là người như vậy.

Mà, thôi kệ đi.

Quả thực, so với việc mong đợi Yuuka hoà đồng hơn ở trường, thì để cho em ấy cởi mở với Nihara-san ở nhà sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"...Tch. Chị định gọi con gyaru đó thật à?"

Nayu chợt chen ngang vào cuộc hội thoại giữa tôi và Yuuka.

Trong bộ dạng hai tay đút trong túi quần jeans, rõ ràng là trông con bé không hề vui tí nào.

"Con gyaru đó, thực sự có ổn không vậy? Biết đâu nó lấy cớ dự tiệc để cướp đi Nii-san khỏi tay Yuuka thì sao?"

"Làm gì có chứ... Hôm nọ anh đã giải thích rồi mà? Nihara-san hoàn toàn không liên quan gì đến Raimu cả, cô ấy chỉ là một gyaru thích tokusatsu thôi."

Nonohana Raimu―――cô gái đã khước từ tôi, chính là biểu tượng của quá khứ đen tối.

Tự dưng có một gyaru muốn thân thiết với tôi, quả thực rất đáng nghi, có khi lại liên quan đến Raimu... Nayu đã nghi ngờ như vậy, nhưng tôi đã giải quyết toàn bộ hiểu lầm qua vụ lễ hội mùa hè rồi.

"Hà... Không, em biết cô ta không phải thuộc hạ của Nonohana Raimu. Nhưng em vẫn không an tâm được. Tại vì cô ta là gyaru đó?"

"Tại vì là gyaru... Gì cơ?"

"Gyaru sẽ xơi gọn đối phương, dù anh ta có bạn gái hay không―――chúng là động vật ăn thịt. Nghiêm túc đó."

Thành kiến đến từ con bé khiến tôi phải bất ngờ.

Cơ mà, tôi cũng rất cảnh giác với gyaru nên tôi cũng không có quyền nói người khác.

"Anh đã bảo rồi mà? Bề ngoài cô ấy trông giống gyaru thôi, chứ bên trong là dân cuồng tokusatsu đó. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Nihara-san có nhiều đồ chơi henshin hơn cả tụi con trai đấy."

"Đúng vậy đó, Nayu-chan! Momo-chan không phải là người đáng nghi đâu... Liệu em có thể dừng việc đùa kỳ quặc được không?"

"Em hiểu rồi. Nếu Yuuka-chan đã nói vậy."

Con bé này, không bao giờ chịu nghe lời tôi, nhưng lại có thể thành thật với Yuuka.

Em gái và hôn thê thân thiết với nhau là điều tốt nhưng... vẫn khó hiểu thật đấy.

――――Kính coong♪

"Kyaa!! M-Momo-chan đã đến rồi... Làm sao bây giờ, Yuu-kun!?"

"Ờm... Yuuka ra đón đi. Em là người mời mà..."

"...Tch."

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng khó nhìn của Yuuka, Nayu bèn chạy thoắt xuống hành lang.

Rồi "cạch" một tiếng, con bé mở cửa trước ra.

"Yaho, Sakata và Yuu... Ớ, à rế? Ai vậy?"

"Đằng đó là ai mới đúng. Sakata? À. Người đó đã chuyển đến Tây Tạng từ hôm qua rồi. Mong chị rời khỏi đây cho tôi―――"

"Gyaaaaaaaaaaaa!? Dừng lạiiiiiii!?"

Yuuka chạy hộc tốc về phía trước và lắc lấy lắc để vai của Nayu.

"Mồồồ! Chị đã nói là đừng đùa nữa, đừng đùa nữa rồi mà!!"

"X-Xin lỗi Yuuka-chan... Em đã xin lỗi rồi nên đừng lắc nữa... Ối, buồn nôn quá..."

"―――Phù! Ahahahaha!! Người trong nhà Sakata vui tính thật đó!"

Nihara-san cười ha hả khi thấy tôi, người đang ngắm nhìn Yuuka và Nayu ở phía sau.

Sau đó, cô ấy hạ người xuống và hướng về phía mặt của Nayu.

"Lần đầu tiên gặp mặt. Em là Nayu-chan thật... có phải không?"

"Tôi không hề biết tên của mình cho đến khi được đặt cái tên Nayu... Xin chào, tôi là Schrodinger Nayu, có chuyện gì vậy?"

Tôi và Yuuka cùng đánh vào lưng của Nayu.

Đúng là hết thuốc chữa, cái thái độ lươn lẹo của con bé.

Bình luận (0)Facebook