Lần cuối
Số từ
21,003
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
619

Tóm tắt

Tôi chiếm hữu cơ thể của ‘người đó’ trong “Cô… giống với người đó, đã chết cách đây rất lâu.”

 

Ropan harem ngược lấy bối cảnh ở quân đội.

 

Về những nam chính bị ám ảnh với nữ chính sau cái chết của mối tình đầu cũng như đồng nghiệp của họ.

 

‘Nếu tôi sống sót, chẳng phải những nam chính sẽ ám ảnh với tôi mà không phải với nữ chính à?’

 

Mà gu của tôi không phải mấy chàng trai bị ám ảnh lắm.

 

Tuy thế….

 

“Này, tự đập đầu đi.”

 

“Đứa nào tụt lại phía sau sẽ bị bỏ lại!”

 

“Lấy cái này xuống! Bị ngu hết rồi à?”

 

Không hề có tí tình cảm nào cả, mọi thứ chờ đợi tôi chỉ có quân đội thực thụ, XX!

 

Trước khi đào ngũ, tôi mong các nam chính bị ám ảnh bởi tôi, nhưng thế giới tận thế này lại nhiều lần phá vỡ sự kỳ vọng của tôi.

 

Vấn đề còn tệ hơn nữa khi có vẻ như các nam chính dần dần trở nên điên rồ hơn trong tình cảnh khốc liệt này.

 

Cách duy nhất để phá vỡ cảnh nô lệ lố bịch này là gì?

 

Tất nhiên chỉ có thể là cách mạng rồi! Đế chế ác độc!

Xem thêm
Nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 01
  2. 02.Vol 01