Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 56: Tốc độ giải quyết

Độ dài 4,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:19:43

Phần 1:

Ở thế giới này, có những đứa trẻ sinh ra với mana dị thường.

Nhắc đến [dị thường] ta sẽ nghĩ là một dị tật bẩm sinh, nhưng nhiều đứa trẻ trong số đó vẫn có vẻ bề ngoài bình thường.

Chỉ duy nhất bề ngoài của chúng là bình thường.

Những đứa trẻ đó nắm giữ năng lực đặc biệt ngay từ khi chúng ra đời.

Chân nhanh dị thường,

Siêu khỏe,

nghe thính hơn những người khác,

trọng lượng cơ thể nhẹ như lông,

hay nặng hơn bình thường.

Giết sinh vật chỉ với một cái chạm,

Khè ra lửa từ miệng,

độc tiết ra từ ngón tay,

khả năng dịch chuyển một quãng ngắn,

khả năng bắn tia sáng từ mắt.

Hay khả năng kháng vô hiệu hóa mọi chất độc, hay không ngủ cũng không thấy mệt, hay khả năng đánh đêm với hàng trăm phụ nữ mà vẫn không kiệt sức...

Những đứa trẻ sinh ra với năng lực vượt xa người thường ở thế giới này được gọi là "Miko".

Mặt khác, nếu chúng không hữu dụng, hoặc năng lực của chúng gây bất lợi với những người khác hay chính bản thân chúng, chúng được gọi là "Đứa trẻ bị nguyền", nhưng hãy tạm gác chuyện này lại sang một bên.

Bây giờ thì chúng ta đã có nền tảng để nói về những chuyện ở Cung điện hoàng gia Shirone.

Hiện tại, có năm hoàng tử ở nơi đây.

Hoàng tử lớn nhất 32 tuổi và hoàng tử trẻ nhất....

Mà, tuổi của họ cũng không quan trọng cho lắm.

Ở đất nước này, khi các hoàng tử ra đời, họ sẽ được cấp những vệ binh hoàng gia.

Những người này sẽ đóng vai trò như tay chân của họ từ khi họ còn nhỏ, và giữ nhiệm vụ giúp họ học được cách thu phục được lòng người.

Và cứ tiếp tục như vậy đến sau này, nếu họ làm điều tốt họ sẽ được cấp thêm vệ binh, và nếu họ làm điều xấu thì vệ binh của họ sẽ giảm.

Khi nhà vua băng hà, người con trai nào có số vệ binh hoàng gia nhiều nhất tại thời điểm đó sẽ trở thành vị vua kế tiếp.

Đó là truyền thống ở đất nước này.

Vệ binh càng nhiều, quyền lực càng nhiều.

Tôi nghĩ có nhiều vấn đề bất cập ở đó, nhưng trong số họ người giữ nhiều vệ binh hoàng gia nhất là hoàng tử đệ nhất.

Là con trai cả nên có sự tự nhận thức sớm nhất, mặc dù có hơi kiêu ngạo, nhưng lại có lối cư xử phù hợp của một người hoàng tộc.

Đó là lý do tại sao mà, anh ta nắm giữ gần 30 vệ binh hoàng gia.

Vậy, ai sẽ là người có số vệ binh ít nhất.

Đó là người bị binh sĩ khinh thường nhất, hoàng tử đệ thất Pax Shirone.

Dĩ nhiên hắn ta có ít vệ binh hoàng gia nhất.

Hiện tại, hắn ta có ba.

Có lúc hắn ta bị giảm xuống chỉ còn một, nhưng vì hắn ta đã có mối quan hệ với chợ nô lệ ở khu tranh chấp nên đã tăng thêm một.

Người cuối cùng tôi sẽ nhắc tới sau.

Ba người.

Chỉ ba người.

Vệ binh hoàng gia của hắn ta quá ít.

Tuy nhiên, có người thậm chí còn ít hơn.

Đó là hoàng tử đệ tam, Zanoba Shirone.

Số vệ binh hoàng gia của anh ta là 0.

Không.

0.

Không một binh sĩ nào để anh ta có thể ra lệnh.

Trước khi anh ta chỉ có một mình, anh ta từng có vệ binh hoàng gia Ginger, xếp thứ 12 về kỹ năng trong tất cả những vệ binh khác.

Tuy nhiên, mặc dù đó là người cuối cùng, nhưng anh ta vẫn trao đổi với một bức tượng, và bức tượng đó lại là của Pax.

Có vẻ như lúc đó Ginger đã quyết định từ chức, nhưng Pax đã hoảng sợ và bắt gia đình cô ấy làm con tin, nên cô ấy đành miễn cưỡng trở thành vệ binh hoàng gia của hắn ta.

Mà vị hoàng tử đệ tam Zanoba Shirone này.

Anh ta là một Miko.

Anh ta có sức mạnh phi thường và một cơ thể rắn chắc ngay từ khi mới sinh ra.

Chỉ với những khả năng đó thôi, anh ta là một dị năng giả.

Đó không phải là năng lực đáng kể, nhưng nhà vua đã rất vui mừng.

Một Miko nhất định sẽ trở thành một người có ích trong tương lại.

Đặc biệt, đất nước này gần với khu tranh chấp ở phía Bắc, sự tồn tại của anh ta có thể sẽ trở thành một nhân tố lớn trong chiến tranh, chuyện này là điều khiến người ta giơ hai tay lên trong vui mừng.

Người đã hạ sinh Zanoba chỉ là hoàng phi, nhưng nhờ chuyện này mà bà ấy xem mình đã hoàn thành xong vai trò của mình, và thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm mà nhà vua đã phải hạ hai tay xuống là sau ba năm đó.

Khi Zanoba 3 tuổi, hoàng tử đệ tứ ra đời.

Mặc dù là hoàng tử thứ tư, nhưng đó lại là con trai đầu tiên của vợ cả.

Đứa trẻ trắng trẻo hồng hào khiến ai nấy đều vui mừng, nhà vua đã tổ chức một buổi tiệc toàn quốc.

Ở buổi tiệc đó Zanoba đã đi bộ đến nơi em trai mình đang ở.

Và sau đó, cậu ta bắt đầu chạm vào đầu của người em trai đang nằm dài trên giường, và nói cậu bé trông dễ thương, như một con búp bê.

Ai nghe thấy những từ đó cũng đều cười vui.

Vì kể từ khi 3 tuổi cậu ta đã thích chơi búp bê mà.

Việc cậu ta muốn so sánh đứa bé với thứ cậu ta thích là chuyện bình thường.

Nhưng chỉ một lúc sau, Zanoba kéo đầu em trai mình ra khỏi cổ.

Như một con búp bê.

Cả buổi tiệc trở thành một địa ngục của tiếng khóc đau đớn.

Nhà vua và chính phi tức điên lên, và đày mẹ của Zanoba ra ngoài đất nước.

Tuy nhiên, Zanoba vẫn được giữ lại ở đất nước.

Phần là vì cậu ta vẫn còn quá trẻ và phần cũng là bởi vì cậu ta là một Miko.

Có vẻ như ở thế giới này, Miko là những người cực kì quan trọng.

Sau sự việc đó vệ binh hoàng gia của Zanoba đã giảm xuống còn ba.

Ban đầu là 8, nhưng đã trở thành 3.

Không bao giờ vượt quá ngưỡng này, là điều mà nhà vua tuyên bố.

Biến cố tiếp theo xảy ra là khi cậu ta 15 tuổi.

Khoảng thời gian này, cậu ta vẫn còn đang cuồng búp bê.

Vì vậy mà, cậu ta đã được quyết định là sẽ cưới một cô gái. 

Cô ấy là con gái của một gia tộc quyền thế từ một nơi nào đó ở phía Bắc.

Về nhà vua, trong khoảng thời gian chiến tranh, ông ta dự định cho Zanoba chịu đựng gánh nặng đó và đứng vững.

Lễ cưới hoàn toàn an toàn.

Ngày hôm sau, sau đêm đầu tiên...

Cô dâu được phát hiện trên giường là một cái xác không đầu.

Zanoba đã kéo đầu ra.

Việc con gái của một gia tộc quyền thế bị giết đã gây lên một cuộc nội chiến và đã bị dập tắt.

Nhà vua đã lấy hai vệ binh hoàng gia của Zanoba, và quyết định giam cậu ta vào bên trong lâu đài cho đến khi có chiến tranh.

Tại thời điểm đó, nhà vua đã cố để lấy con búp bê yêu thích của Zanoba đi, nhưng tất cả binh sĩ nhận nhiệm vụ đó đều đã thành cái xác không đầu hết.

[Hoàng tử xé đầu] Zanoba Shirone.

Sau sự việc đó, Zanoba được người ta gọi như vậy.

Như dự đoán, nếu cậu ta đã gây ra những hậu quả đó, nhà vua đã nghĩ là phải làm gì đó.

Tuy nhiên, miễn là cậu ta có búp bê cậu ta sẽ bình thường.

Miễn là cậu ta thỉnh thoảng được cho búp bê, thì Zanoba không gây hại.

Đó là lý do tại sao mà nhà vua nghĩ cậu ta là một thứ vũ khí nguy hiểm trong hình hài của một con người, nên nhà vua đã quyết định xem cậu ta như vậy.

Kể từ đó, Zanoba đã được đối xử như là một cái nhọt, và chúng ta cùng quay trở lại thời điểm hiện tại.

Mặc dù tôi đang nói chuyện đó bây giờ, lúc mà tôi biết đến chuyện này lại là sau đó.

Lúc đó, tôi đã không biết Zanoba là chiến lực lớn nhất của Hoàng Cung Shirone.

Phần 2:

Zanoba đang đứng đó với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Tôi sững sờ nhìn về hướng đó.

Hướng mà tôi đang nhìn không phải là nụ cười tươi của cậu ta.

Đó là thứ mà cậu ta đang giữ trên tay.

"Sư phụ, thấy thế nào, tôi sẽ trở thành đệ tử của ngài chứ nhỉ!"

"Au uiuiuiui! Dừng lại! Bỏ em ra đi!"

"Ồn quá đấy Pax."

"Oh Oh Aaa Aaaa!"

Đó là gương mặt của Pax Shirone.

Nơi hắn ta đang bị cầm có máu nhỏ giọt.

Đó không phải là máu của Pax đang chảy.

Cả toàn thân Zanoba ngập trong máu.

"..."

Tôi không thể nói được lời nào.

Toi không thể hiểu sự thích thú đó.

Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng với đệ tử những gì nên làm và không nên làm, và rồi từ khi nào mà anh ta đã trở thành một người đáng sợ với người dính đầy máu rồi.

Thật sự, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Zanoba đang cười.

Một nụ cười hồn nhiên vô tư. Nhưng đáng sợ.

Một nụ cười dính máu đáng ra phải nở từ một người đẹp.

"Dừng lại đi Zanoba! Buông tay ra!"

"Phải...Phải đó Zanoba, bình tĩnh lại đi!"

Trong căn phòng nhỏ hiện giờ đang có rất nhiều người.

Ginger cầm thanh kiếm trên tay mình và ba binh sĩ đang đối mặt với cô ấy.

Và đằng sau binh sĩ, là hai hoàng tử với trang phục đang mặc trông đắt tiền.

Mặc dù họ đều là hoàng tử, một trong số họ trông khá là già.

Tổng cộng trong căn phòng nhỏ có 9 người tính cả tôi. Có hơi chật chội thật.

"Hoàng huynh. Anh có biết Pax đã dùng gia đình binh sĩ của nó làm con tin để điều khiển họ không?"

"K-Không..."

"Không chỉ là vệ binh hoàng gia thôi đâu, người đó thuộc về phụ vương, binh sĩ của đất nước này."

Zanoba đang cười.

Cậu ta vừa nói vừa mỉm cười.

"Ginger nữa, cô ấy cũng có gia đình bị giữ làm con tin."

"...Vậy sao?"

"Đúng thế."

Ginger đáp lại hoàng tử bằng thanh kiếm vẫn đang cầm trên tay.

Liệu như thế có được không.

Zanoba vẫn vậy với nụ cười trên khuôn mặt.

"Hoàng huynh, anh còn nhớ Roxy chứ?"

"Ừ... Gia sư của Pax..."

"Cô ấy là pháp sư Thủy Vương cấp đã dạy cho binh sĩ Shirone của chúng ta cách chiến đấu chống pháp sư, một người chúng ta mang ơn lớn. Không phải phụ vương đã chính thức mời Roxy đến Hoàng Cung sao? Nhờ vào những cái trò thiếu não của Pax, nó đã phá mất cơ hội đó và khiến cô ấy phải bỏ đi."

"...Ừ. Phải, đúng là Pax có sai, nhưng em..."

"Dù cho là vậy... Thử nhìn bên kia xem. Đệ tử của người đó... Rudeus-sama đang phải rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ này. Bởi chính tay của Pax. Roxy từng tự hào kể rằng Rudeus-sama còn tài hơn cả chính cô ấy. Rudeus-sama chính là người có tài năng tuyệt vời."

Zanoba vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Ta có thể gọi là đó một dạng của Poker face.

"E-em, trong hội nghị em thường tỏ ra chán nản khi phải nghe. Giờ đây là một người anh, anh cảm thấy thật an tâm. Anh cứ nghĩ em không có hứng thú gì đến đất nước này..."

"Hoàng huynh, em không có hứng thú nào khác ngoài búp bê cả. Em chỉ chỉ là những hoạt động phạm pháp của Pax. Còn một lý do khác nữa khiến em phải làm việc này."

Zanoba tuyên bố thẳng thừng vậy và kéo đầu Pax lên.

"Auauauauau!"

"Rudeus-sama là một người vĩ đại đã tạo ra một bức tượng có một không hai trên thế giới này. Một người vĩ đại đến thế, bị dùng trong cái trò trả thù vớ vẩn của Pax, chuyện này đáng lẽ phải không xảy ra!"

"Aaaaa! Đau đau đau!"

Tiếng hét đau lòng của Pax vang khắp phòng.

"Hoàng huynh, nếu anh định theo phe Pax, thì đừng trách em nặng tay."

Ba binh sĩ và hai hoàng tử với tư thế sẵn sàng.

Không phải cậu là người đã nặng tay rồi sao.

Họ đều ngạc nhiên và run lên vì chuyện này đấy.

Ở kiếp trước của tôi, khi tôi phá phách trong nhà của bố mẹ, chuyện chưa bao giờ thành thế này.

"Em sẽ không yêu cầu gì khó khăn cả. Em muốn cứu người chế tác của bức tượng này, nhưng cái trò xấu của Pax đang cản đường."

"Nhưng mà, Pax và chợ nô lệ..."

"Hoàng huynh, đừng bắt em phải nói lại lần nữa. Em cảm thấy là em sắp nhổ đầu em trai mình rồi."

Zanoba đã ngừng cười.

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Tôi vẫn đang hoang mang với ý nghĩa của cái câu "nhổ đầu"?

Tổi chỉ biết là Zanoba đang làm chủ tình hình.

Cố gắng lên đệ tử của ta.

Mặc dù ngươi có hơi đáng sợ...

"K-Không thể nào! Dừng lại đi! Cứu ta Ginger! Cứu ta mau! Gia đình ngươi, ngươi không quan tâm đến gia đình ngươi hay sao!"

"Gia đình của tôi đã được Ruijerd-dono cứu thoát tối hôm qua rồi."

"Cái gì!?"

Pax đang vùng vẫy và Ginger lạnh lùng đáp lại.

Không biết Ruijerd cứu những ai khác nữa không.

Anh ta luôn đi cứu người mà.

Mặc dù tôi nói vậy, dù sao thì luôn có những chuyện xảy ra ở sau lưng tôi mà tôi không biết.

"Phải thế này đây anh, vì trong số các hoàng tử em là người ít quyền lực nhất, em không còn cách nào khác ngoài nhờ hoàng huynh bằng cách này, nếu anh làm em thất vọng, em sẽ đành phải dùng vũ lực với hết sức của mình. Em nghĩ đến lúc đó, một hoặc hai trong số hoàng huynh của em, đầu sẽ lìa khỏi cổ. Sau đó có thể em sẽ bị thiêu sống bởi pháp sư Hoàng gia, nhưng cũng chẳng sao..."

"Điện hạ, tôi sẽ theo ngài đến cùng."

Một người gầy gò cao kều như cậu khá là tự tin đấy nhỉ.

Tôi nghiêm túc nghĩ về chuyện này.

Sẽ rất nguy hiểm nếu như ấn tượng về mình mạnh, tôi sẽ cẩn thận xem lại chuyện này trong lòng.

"Đ-Được rồi! Chúng ta sẽ làm theo những gì em nói!"

"Hoàng huynh, hãy điều tra kĩ chuyện này. Tiếp đó, ở đâu đó trong lâu đài Lilia người đã gây náo động hai năm trước vẫn đang bị giam giữ ở đâu đó. Em muốn anh đảm bảo cho cả mẹ và con đều an toàn."

"Tất nhiên... Chúng ta sẽ nói lại với phụ vương..."

Tôi tự hỏi tại sao hai hoàng tử lại bảo vệ một tên rác rưởi như Pax.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ đến điều này.

Nhưng mà, không phải vậy.

Họ sợ Zanoba.

Họ sợ vì không biết phải làm gì, giống như một quả bom sắp nổ.

Trong khi không biết chuyện gì đang diễn ra, tôi đã được thả khỏi kết giới.

Có vẻ như viên pha lê mana được giấu ở trên trần.

Pax bị bắt và Lilia được thả, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, sự việc đã kết thúc.

Phần 3:

Một ngày sau đó, mọi bí ẩn đã được tiết lộ.

Bắt đầu từ nơi Lilia bị giam giữ.

Có vẻ như ban đầu cô ấy bị nghi ngờ là gián điệp ngoại quốc.

Vào thời điểm cô ấy bị tra vấn, vì cô ấy có nhắc đến cái tên Roxy và Paul, cô ấy đã tránh phải vào tù và thay vào đó là bị tạm giam.

Rồi khi thông tin về thảm họa dịch chuyện bắt đầu lan đến, và khi cô ấy sắp được thả ra, Pax đã can thiệp và giới hạn thông tin, rồi nhốt cô ấy trong lâu đài.

Sau khi Roxy bỏ đi, Pax được cho là đã liên kết với chợ nô lệ.

Rồi, qua mối quan hệ với chợ nô lệ, hắn ta đã thuê một đội bí mật, bắt cóc gia đình của binh sĩ và giữ họ làm con tin.

[Nếu ngươi quan tâm đến mạng sống của chúng thì hãy làm theo những gì ta nói] đó là cách mà hắn ta đe dọa họ.

Các binh sĩ muốn làm gì đó, nên đã thăm dò những khu ổ chuột.

Mặc dù họ đã phát hiện được nơi của những con tin, nhưng vì có nhiều bảo vệ mạnh, nên việc giải cứu khá là khó.

Trong tình hình đó, Aisha đã trốn thoát, và họ nhận được lệnh truy đuổi từ hoàng tử.

Họ miễn cưỡng truy đuổi Aisha.

Và sau đó tôi đã xuất hiện và mang Aisha đi.

Thêm vào đó, các binh sĩ đang định cứu Aisha, ngay lúc họ thấy tôi dùng phép thuật thần chú vô âm họ đã nhận ra tôi là đệ tử của Roxy.

Do đó, các binh sĩ bắt đầu kế hoạch của họ.

Đầu tiên, bắt đầu một trận đánh nhau ở chợ nô lệ và khiến chợ không hoạt động được.

Rồi, cho rằng Aisha đã bị một người đàn ông bí ẩn mang đi, họ bắt đầu truy đuổi đội bí mật.

Sau đó họ sẽ nói chuyện với tôi về tình hình và nhờ tôi tham gia vào kế hoạch giải cứu con tin.

Họ sẽ phát động tấn công vào nơi giam giữ con tin khi hàng phòng thủ còn yếu và cứu họ.

Và sau đó, đổi lại họ sẽ giúp cứu Lilia.

Nhân tiện, trước khi kế hoạch đó được lên, tôi đã tưởng Roxy vẫn còn ở Hoàng Cung và gửi một lá thư. Sau khi thấy nó, hoàng tử Pax ra lệnh giám sát tôi.

Ít nhất, nếu tôi chờ một ngày sau trước khi tôi gửi lá thư đó, tôi đã có thể biết được tình hình từ họ và đổi lại Pax sẽ không thể giăng cái bẫy đó cho tôi.

Rốt cuộc thì, lời khuyên của Hitogami là gửi lá thư sau khi cứu Aisha.

Rồi, về kế hoạch giải cứu đó, họ nghĩ rằng kế hoạch sẽ thất bại, nhưng nó đã được nhận ra.

Khi tôi không ở nhà trọ, Ruijerd đã ở đó.

Anh ta nghe thấy tình hình từ những binh sĩ, có vẻ như chuyện đó đã làm anh ta hăng hái và đi giải cứu con tin trong tức thì.

Lúc đó, anh ta đã sử dụng tên giả.

Sau khi thấy con tin trở về an toàn, Ruijerd có dự định tấn công lâu đài, nhưng các binh sĩ nói họ sẽ làm giúp anh ta. Do lòng tự trọng của họ.

Theo kế hoạch của những binh sĩ, sau khi có báo cáo các con tin đã trở về nhà, tên hoàng tử sẽ bị dụ đến khu ổ chuột để xem tình hình và kế hoạch ở đó là sẽ khử hắn.

Nếu khử hắn ở khu ổ chuột, thì sẽ không bị phát hiện ra ngay, và sẽ có khả năng để giấu được xác của hắn.

Kế hoạch có hơi liều lĩnh theo quan điểm của tôi, nhưng có cơ hội thành công.

Nhưng do Ruijerd nên kế hoạch đó đã không theo hướng đó.

Nhân tiện, những kế hoạch đó, Ginger không biết gì cả cho đến khi chúng xong.

Cô ấy không được tham gia, bởi vì cô ấy là một vệ binh hoàng gia, họ nghĩ có thể sẽ rất nguy hiểm nếu cho cô ấy vào kế hoạch.

Thật đáng thương.

Rồi, tại thời điểm con tin đã được giải cứu, gia đình của Ginger được phát hiện ra trong số những con tin và nhờ vậy họ đã nhận ra Ginger cũng như họ.

Trong khi đó, Ginger đã nghĩ kế hoạch này là một cơ hội tốt nên cô ấy đã đưa bức tượng cho Zanoba.

Zanoba người giữ chiến lực lớn nhất ở vương quốc này.

Sau khi đưa bức tượng cho anh ta, anh ta sẽ có thú vị với tôi.

Nếu tôi nói chuyện về bức tượng đó, anh ta có thể sẽ theo phe tôi sau khi thấy một nguồn tin quý giá.

Cũng có tính toán cả, nhưng việc Ginger thề trung thành với Zanoba thì là vì một lý do khác.

Nếu cô ấy có thể thoát được Pax sau vụ việc này, cô ấy muốn trở về phe Zanoba.

Mặc dù cô ấy bị bán để đổi lấy một bức tượng, không biết tại sao cô ấy vẫn thề trung thành, nhưng tôi nghĩ chắc là có tập phim cảm động đằng sau mà tôi không biết.

Rồi...

Ngày hôm sau.

Zanoba giết hai vệ binh hoàng gia của Pax và dùng hắn làm con tin.

Có vẻ như không ai ngoài Ginger có thể dự đoán được diễn biến này.

Phần 4:

Nhà vua với sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt khi ông trục xuất Pax khỏi đất nước.

Có vẻ như mối liên kết với chợ nô lệ có hơi đáng tiếc, nhưng bắt giữ gia đình các binh sĩ, hơn nữa còn có gia đình của vệ binh hoàng gia làm con tin, rồi bắt tôi người có thể trở thành pháp sư hoàng gia, và thậm chí dùng tôi để dụ Roxy đến đây để rape và...

Ông không còn cách nào khác ngoài việc trừng phạt hắn ta như thế.

Bề ngoài thì hắn ta được gửi đi là để học tập ở nước ngoài.

Thực tế, hắn ta được gửi làm con tin, có thể bị giết, đến Vương quốc Long Vương.

Zanoba cũng bị trục xuất khỏi đất nước.

Cũng như Pax, bề ngoài là gửi đi học tập ở nước ngoài.

Những người đề xuất ý này là hoàng tử đệ nhất và đệ nhị.

Cách của họ không thông minh cho lắm, Zanoba đúng là đã phạm sai lầm như hoàng tử đệ nhất và đệ nhị nói, nhưng thực tế là họ sợ có quả bom nguyên tử ở cận kề họ.

Nhà vua có vẻ như không muốn gửi Zanoba đi, nhưng nếu sợi dây điều khiển cậu ta không chắc chắn, thì ông có lẽ đã nghĩ để cậu ta ở ngoài lâu đài là an toàn nhất.

Sau đó, Lilia đã được giải thoát, mặc dù sau chuyện này vẫn còn có người gọi cô ấy là gián điệp.

Lilia được Pax chăm sóc, và ở đằng sau lưng cô ấy lén gửi thông tin ở Shirone ra ngoài.

Trong khi bị giam giữ mà cô ấy vẫn có thể làm được chuyện ấy thì quả là tuyệt vời.

Rồi, để chứng minh cho sự vô tội của cô ấy, cho đến khi Lilia đến được nơi của Paul cô ấy sẽ được "hộ tống".

Không phải vương quốc Asura, mà là nơi ở của Paul.

Mà, kể cả nếu cô ấy có bị đưa đến vương quốc Asura, sẽ không có ai có thể chứng minh thân phận của cô ấy.

À mà Vương quốc Asura là quê hương của cô ấy.

Vì họ có mối quan hệ vợ và chồng, nên cô ấy sẽ được đưa đến nơi ở của Paul.

Có vẻ Paul hiện tại có liên kết chặt chẽ với Vương quốc Thánh Milis, nên tốt hơn là đến Vương quốc Asura.

Mà, có vấn đề nữa.

Nếu là tôi, tôi sẽ lo lắng về chuyện bị giết để bịt miệng trên đường đi, nhưng cũng may là Ginger tham gia hộ tống.

Bảo vệ gia đình sư phụ được cho là lệnh của Zanoba.

Những người khác, là những binh sĩ có gia đình đã được Ruijerd giải cứu và cũng tham gia.

Nên tôi có thể cảm thấy an tâm. 

Còn về tôi thì, nhà vua trực tiếp hỏi tôi liệu có muốn làm pháp sư hoàng gia và ông sẽ cho tôi chức tước nếu tôi ở vùng đất này.

Nhà vua đến hỏi như vậy.

Dựa vào giọng của ông ta, có cảm giác như thở dài kèm theo, có vẻ như ông ta cảm thấy mình bất lực sau những chuyện đã xảy ra.

Đương nhiên, tôi đã từ chối.

Và rồi nhà vua thở dài rõ rệt và lấy một hơi, sau đó ông ta nói tôi có thể thoải mái rời đi.

Thế thôi.

Mà, thế cũng được.

Ngay từ đầu tôi đã biết chuyện như thế này sẽ xảy ra rồi, không phải là tôi sẽ yêu cầu tiền bồi thường an ủi gì đó đâu.

Phần 5:

Khi tôi sắp rời Hoàng Cung, Zanoba đến cầu xin trong nước mắt.

"Sư phụ!!! Ngài định đi mà không có tôi sao? Ngài định bỏ lại đệ tử của ngài sao?"

"Tôi rất xin lỗi. Vì chúng tôi đang bận trên hành trình..."

"Vậy còn tượng, ngài sẽ chế tác tượng cho tôi chứ?"

"Sẽ mất chút thời gian để làm, vậy nên..."

"Hả!"

Có vẻ Zanoba đã rất buồn bởi việc cậu ta không thể thấy tôi chế tác một bức tượng, cậu ta bám tay tôi khóc một cách buồn bã.

Ngay lúc này tôi được biết cậu ta là một Miko.

Cậu ta có thể làm tách và phân tán tứ chi của người ta và bứt đầu họ, hoàng tử giết chóc.

Thực sự, tôi đã khá là sợ.

Tôi đã rất lo lắng về chuyện đầu tôi sẽ bị nhổ ra lúc nào không hay biết.

Tôi sợ một người tôi không biết khi nào công tắc chế độ giết người của anh ta sẽ được bật lên...

Không, mặc dù vậy tôi vẫn biết ơn cậu ta.

Điều đáng sợ vẫn đáng sợ.

"Lần tới chúng ta gặp nhau, tôi sẽ dạy cậu cách để chế tác tượng ngay từ đầu."

"Ể! Nhưng mà, ừm, được sao? Không phải có bí mật gì sao?"

"Tôi sẽ phải làm gì nếu như tôi không dạy cho đệ tử của mình cách làm ra chúng chứ?"

"Uoooo, sư phụ!"

Zanoba ném tôi lên không trung trong khi khóc.

Tôi va vào trần nhà kiên cố.

"Ô, chết!! Ginger! Phép chữa trị!"

"Vâng!!"

Ginẻ bắt đầu dùng thần chú phép chữa trị, và nhanh chóng chữa trị cho tôi.

Zanoba xanh mặt khi cậu ta gần giết tôi, nhưng khi tôi đứng dậy bình thường, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta, muốn bị khai trừ sao?

Thôi, tốt nhất không nên làm vậy, tôi không muốn mình mất đầu đâu.

"Giờ thì, sư phụ, xin hãy bảo trọng! Tôi không biết nơi tôi sẽ bị gửi đi du học thực chất là hình phạt ở đâu nữa, nhưng tôi có cảm giác tôi sẽ gặp lại sư phụ sớm thôi!"

"Ừ, tạm biệt nhé."

Zanoba vừa khóc vừa gật đầu khi thấy tôi đi.

Ginger nhìn vậy cũng rơi nước mắt.

Phần 6:

Và như vậy, vụ Shirone đã kết thúc.

Chúng tôi đã cứu được Lilia và Aisha và họ đều được gửi đến chỗ Paul.

Pax bị trục xuất khỏi đất nước.

Và tôi đã có một người đệ tử tên Zanoba.

Tôi chỉ có ý định làm theo lời khuyên của Hitogami thôi.

Ít nhiều, có những chỗ tôi không làm theo đúng nhưng...

Kết quả thế này là được rồi.

Tuy vậy, tôi vẫn không thể bỏ được cái cảm giác vẫn đang làm con rối trên tay của hắn ta.

Cho dù tôi có làm gì đi nữa, nếu tôi chỉ làm gần đúng theo lời khuyên, thì kết quả vẫn sẽ tương tự.

Tôi có cảm giác mình đang xem một trò hề.

Tuy nhiên, mọi thứ kết thúc theo chiều hướng tốt.

Lilia và Aisha đều nguyên vẹn.

Tôi không hiểu rõ Zanoba, nhưng tôi không cảm thấy có bất kì sự thù địch nào.

Tôi cảm thấy đầy sự thù địch từ Pax, nhưng hắn ta đã hoàn toàn bị gỡ bỏ như một miếng nhỏ ra khỏi đất nước rồi.

Bỏ quá trình sang một bên, ít nhất đây là một kết quả thuận lợi cho tôi.

Tất cả những lời khuyên cho đến bây giờ, đều đi theo hướng không gây bất lợi cho tôi.

Có lẽ nên tin Hitogami một chút.

Không được, với những kẻ lừa đảo, ngay khi chúng cảm thấy có thời cơ thì chúng sẽ lật lọng ngay.

Tôi sẽ cứ tiếp tục cảnh giác trong khi cố nhìn thấu con người của hắn ta.

Mà, lời hứa là lời hứa.

Lần tới hắn ta có xuất hiện, tôi sẽ thôi hung hăng với hắn.

Bình luận (0)Facebook