Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 172: Đưa ra quyết định

Độ dài 5,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:25:59

Phần 1:

Sau khi sử dụng chiếc nhẫn được dặn là để gọi Orsted, có một lá thư được gửi tới và bảo tôi tới căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

Không ngờ là, hắn ta lại đang ở gần đây.

Nếu vậy thì, tôi mong được gọi trực tiếp hơn.

Dù sao thì, tôi đi đến căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô như đã được bảo.

Orsted đang chờ tôi, với đôi tay khoanh lại, tư thế đó như thể là đang ngủ vậy.

Tư thế chờ đợi của hắn như thể là chứa cả một chữ chờ.

Không biết vì sao, tôi cảm thấy có lỗi khi đã để hắn phải chờ.

"Tôi tới muộn rồi."

"Không, ta vừa mới tới thôi."

Chúng tôi chào nhau như một cặp đôi, mới bắt đầu đi chơi với nhau.

Sau khi tôi chào hắn, tôi kể hết cho hắn những chuyện xảy ra trong một tuần qua.

Đầu tiên là về Leo, con thú đã trở thành ma thú thủ hộ.

Xem ra không có vấn đề gì về chuyện này.

Thay vào đó, hắn ngạc nhiên trước cái việc tôi triệu hồi được con thú đó.

Nếu Thánh Thú được triệu hồi, sự an toàn của gia đình tôi được đảm bảo chắc chắn.

Không ngờ Thánh Thú là một con vật vĩ đại đến vậy.

Tôi có ấn tượng với việc nghe qua được nó nói thầm rằng [Quả nhiên, con của Roxy rất đặc biệt].

Sau khi được khen con của mình đặc biệt, tôi cười thầm.

Tôi cũng kể với hắn về chuyện Cliff sẽ hóa giải lời nguyền cho hắn.

Chuyện này Orsted cho phép tôi.

Cứ thỉnh thoảng, Cliff sẽ đến chỗ căn nhà nhỏ này để phát triển ma đạo cụ cho lời nguyền của Orsted.

Mặc dù tôi không biết kết quả sẽ thế nào, với lời nguyền vẫn còn đó, tôi có kể việc giả vờ là [Tôi bị ép buộc phải theo Orsted, bởi vì hắn dùng gia đình tôi làm con tin].

Vẻ mặt của Orsted không thay đổi gì, chỉ gật đầu rằng [ra vậy] như là đã hiểu.

Tôi bị khiển trách vì đã không liên lạc với Ariel suốt 10 ngày qua.

Tôi giải thích là bởi tôi còn lo cho Eris và Leo, cũng như tôi đang chờ thời điểm phù hợp để giới thiệu Ghyslaine, nghe giống như là tôi đang lấy cớ vậy.

Bởi vì tôi có một tháng thư thả, nên tôi đã xem nhẹ nó.

Tôi thừa nhận là mình đã bất cẩn.

Trong thời gian mà tôi bất cẩn, Orsted có trực tiếp tới gặp Perugius một lần.

Mặc dù hắn nhờ ông ta hỗ trợ giúp Ariel lên ngôi, nhưng xem ra ông ta đã từ chối.

Với thái độ ngoan cố của mình, Perugius tuyên bố rằng cho tới khi xác định được Ariel xứng đáng trở thành một nữ hoàng, ông ta sẽ không hành động.

Ngài Perugius giỏi ghê.

Mặc dù đáng ra ông ta phải khá là sợ Orsted, không ngờ là ông ta có thể thẳng thắn từ chối hắn.

Tôi ngưỡng mộ một chút rồi đấy.

Nhưng, tạm gác chuyện này.

Tôi cũng kể về chuyện, trong thời gian này, Luke có tới nhà liên lạc với tôi.

Luke nhờ tôi giúp sức.

Về khả năng Luke là tông đồ của Hitogami.

Về chuyện cậu ta tỏ ra lo lắng khi nhờ tôi giúp sức Ariel.

Tính đến ba vấn đề này, khi tôi hỏi liệu những hoạt động sau này của chúng tôi có thay đổi gì không, Orsted trả lời dứt khoát.

"Mục tiêu đưa Ariel lên ngôi của chúng ta không có sự thay đổi gì."

Giả thiết đưa Ariel lên ngôi nữ hoàng nằm trong giả định của Hitogami đã bị bác bỏ.

Xem ra việc đưa Ariel lên ngôi rất quan trọng đối với Orsted.

Nhưng Orsted vẫn còn suy nghĩ đến việc làm gì với Luke.

Khi hắn ta nghĩ được một vài phút, hắn bỗng nói.

"Có lẽ, phải giết Luke..."

Tôi bỗng kinh ngạc.

Bởi cái từ nguy hiểm đó được nói thầm.

"Chúng ta nhất định phải giết cậu ta sao?"

"..."

Orsted đang có vẻ mặt đáng sợ.

Không, không phải.

Đây vốn là vẻ mặt bình thường của hắn mà.

Với vẻ mặt đó, hắn đưa tay lên cằm nghĩ ngợ và nhìn vào một điểm trên bàn.

...Đáng sợ thật.

"Ta không biết tông đồ của Hitogami sẽ làm những gì."

"...V-vậy sao."

Giết Luke.

Với câu nói này, mặc dù đáng lẽ là tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi bất an.

Giết Luke, đang hết lòng lo lắng cho Ariel.

Dù sao đi nữa, tôi cũng chưa từng giết ai ở thế giới này.

Mặc dù có thể là tôi đã vô ý gián tiếp giết ai đó, nhưng tôi chưa hề trực tiếp giết người.

Và người đầu tiên sẽ là Luke.

Người đầu tiên bị giết sẽ là một người quen.

Nghĩ vậy, tôi có cảm giác vượt quá khả năng của mình.

Nhưng đồng thời, tôi cũng có cảm giác rằng [Hừm, đành vậy thôi].

Nếu cậu ta có địch ý với tôi, và sắp trở nên nguy hiểm, thì có lẽ là tôi nên ra tay giết trước.

Tôi không muốn bản thân trở nên do dự trước những khoảnh khắc quyết định được.

Tôi có cảm giác như vậy.

Nhưng mà, liệu giết người là việc có thể chấp nhận được, chỉ vì không còn cách nào khác.

Tôi không có ý lo ngại đến đạo đức khi giết người.

Nhưng dù sao, tôi vẫn còn những giới hạn.

Về việc giết người, tôi nghĩ mình thích tránh né hơn.

"Nhưng mà, ta vẫn chưa biết liệu cậu ta có phải là tông đồ của Hitogami hay không mà?"

Mặc dù cái lời đó chứa đầy hi vọng, Orsted lắc đầu.

"Không, nếu hắn gặp ngươi vào đúng lúc này, thì rõ ràng là vậy rồi."

"Đúng lúc, tức là sao?"

Được hỏi vậy, Orsted gật đầu sâu.

"Cả việc đàm phán với Perugius còn chưa xong hẳn, và thông tin nhà vua còn chưa tới. Thế mà trong lúc này, hắn lại đến gặp ngươi. Ta có thể thấy được rõ ý định của Hitogami."

Giọng điệu ở câu cuối của Orsted, tràn đầy sự căm phẫn.

Quả nhiên, Orsted rất thù ghét Hitogami.

"...Nếu thế, tại sao cậu ta lại nhờ hợp tác với Ariel. Đáng lẽ không phải là điều ngược lại sao? Nếu hắn không muốn Ariel trở thành nữ hoàng, thì đáng ra tôi phải bị khuyên ở lại đây."

"Mục tiêu của hắn là thao túng ai đó ở Vương quốc Asura và khiến ngươi rơi vào bẫy. Hitogami hiện tại không thể thấy được ngươi. Vậy nên hắn đang sử dụng Luke. Hắn muốn quan sát mọi hành động của ngươi giống như là nghe âm thanh qua một bức tường."

"Vậy ra Luke là kẻ theo dõi."

"Rất tiếc là như vậy. Để tránh rủi ro có thể xảy ra trong chuyến đi, tốt nhất là nên loại bỏ Luke."

Từ những hành động và lời nói của tôi, có thể mục tiêu của Orsted sẽ bị phát hiện.

Suy tính như vậy, thì đúng thật tốt hơn là không có kẻ nào theo dõi.

Ta sẽ khó có thể chỉ dẫn cho Ariel và những người khác, trong khi giấu những chuyện quan trọng khỏi LUke.

"Nhưng mà, giết Luke... liệu việc đó có làm ảnh hưởng đến Ariel-sama hoặc những người khác không?"

"...Ý ngươi là gì?"

Tôi dựa vào những lời nói ngày trước để suy tính.

Sau khi giết Luke thì sẽ có vấn đề gì xảy ra.

"Derrick Redbat phải không? Người mà đáng ra sẽ trở thành tể tướng ở lịch sử ban đầu. Hiện tại, ông ta không còn tồn tại nữa. Vậy nên có khả năng Luke là chỗ dựa tinh thần cho Ariel."

Nếu Luke bị giết, thì Ariel sẽ chỉ còn lại một mình.

Mặc dù, cô ấy vẫn còn mấy người hầu cận và Sylphy...

Nhưng tôi có cảm giác Luke có vị trí rất lớn trong lòng cô ấy...

Mặc dù không phải tình yêu hay tình cảm gì... nó khá là giống với tình bằng hữu giữa Zanoba, Cliff và tôi.

Họ là những người, dù có chuyện gì xảy ra, sẽ không bao giờ phản bội lại tôi.

"Khi biến Luke thành tông đồ của hắn, Hitogami có thể đã tính đến chuyện này bị bại lộ, và đang thách ngài Orsted hoặc tôi giết Luke."

Nếu Luke bị giết, thì ta không biết Ariel sẽ trở nên như thế nào.

Con người ta rất yếu đuối.

Bề ngoài họ có vẻ mạnh mẽ, nhưng có những lúc bỗng nhiên họ trở nên bất lực.

Tôi biết rất nhiều trường hợp, đã trở thành như thế.

Nếu cô ấy bị điều khiển như một con rối, thì chắc cũng được thôi...

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, tôi quan sát vẻ mặt của Orsted.

"...Đúng là cũng có khả năng đó. Đối với Ariel mà ta biết, Luke là một kẻ rất hữu dụng. Nếu hắn không còn ở bên, có thể Ariel sẽ không thể trở thành nữ hoàng."

Có vẻ Orsted khó xử trước việc có nên biến Ariel trở thành một con rối trên tay.

"Có lẽ, tạm thời, chúng ta nên để cho Luke tự do hành động."

Tất nhiên là tôi không muốn giết cậu ta.

Bởi Luke cũng là người bạn thân của Sylphy.

Và là anh họ của tôi theo nghĩa nào đó.

Có thể không có thân thích mấy, nhưng cậu ta không phải là người mà tôi muốn thấy phải chết.

Nói là vậy, về tình cảm của bản thân, tôi vẫn rất muốn tránh né việc giết người.

Khi tôi đưa ra kết luận đó, Orsted khẽ đáp lại.

"Đúng thật, chúng ta cứ tạm kệ hắn."

"Vâng."

Đến một lúc nào đó, có thể tôi sẽ cần phải giết Luke.

Nếu tôi giết cậu ta, liệu Sylphy có hận tôi.

Liệu cô ấy muốn ly hôn tôi không đây.

Chỉ nghĩ vậy thôi, tôi đã thấy đau bụng rồi.

Nhưng nếu tôi bắt buộc phải giết cậu ta... tôi sẽ chuẩn bị tinh thần trước.

Hiện giờ, vấn đề Luke coi như là đã xong.

"Ngài có kể với tôi trước kia là Hitogami không thể thao túng được nhiều người phải không?"

Tôi đào sâu vào vấn đề mà tôi muốn nghe.

"Chính xác thì, hắn có thể thao túng được bao nhiêu người?"

Trước kia, Orsted có từng nói là Hitogami [không thể thao túng nhiều người trong cùng một thời gian].

Vậy tức là, hắn chỉ có thể thao túng được xấp xỉ một người trong cùng một thời gian.

"Ta không chắc lắm, nhưng trước kia ta từng chiến đấu với ba tông đồ cùng một lúc. Vậy nên, có lẽ giới hạn là ba người."

Ba người.

Không ngờ ít vậy.

"Lỡ có khả năng hắn có thể thao túng được hơn số đó?"

"Chỉ có ba kẻ chuẩn bị giết ta và sau đó không còn ai nữa. Vậy nên, chúng ta có thể nghĩ chỉ có ba người."

"Ngài từng chiến đấu với ai?"

"Chúng gồm có Kiếm Thần, Bắc Thần và một tên Ma Vương."

Orsted đã giết được tất.

Hai người trong Thất Đại Liệt Cường, và một Ma Vương.

Ngay cả sau khi hợp sức cùng nhau, chúng vẫn không thể nào giết được hắn, Hitogami đành phải bỏ cuộc.

Thật sự thì, nếu chuyện này có xảy ra với tôi thì tôi sẽ không có cơ thắng mất... hừm, tôi sẽ làm những gì mình có thể.

Như trong trường hợp của otoi, hắn phải mất nhiều thời gian để mà thay đổi số mệnh.

Hitogami có vẻ thích chương trình Công tắc Pythagora.

"Không biết tại sao lại chỉ tối đa ba người..."

"Có thể là bởi đó là giới hạn năng lực nhìn thấy tương lai của hắn."

"Vậy là mặc dù hắn có thể thấy tương lai của ba người cùng một thời gian, nhưng nhiều hơn nữa thì không thể?"

"Đúng thế."

Thế tức là, nếu hắn không dùng năng lực thấy tương lai, thì hắn còn có thể thao túng được 4 người.

Không, hắn không giống một kẻ sẽ đánh cược vào con người mà không sử dụng trò thấy tương lai.

Về cơ bản, ta có thể nghĩ số lượng không thể tăng lên quá ba người.

Dựa vào giả sử đó, ta sẽ áp dụng vào trường hợp lúc này.

"Giả sử Luke là một, thì còn hai kẻ nữa."

"Dù là chúng ta chưa chắc chắn được liệu hắn chỉ thao túng được ba người cùng lúc."

"Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ có khả năng rất cao là sẽ có một kẻ ở Vương quốc Asura."

"Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Nếu Hitogami không muốn Ariel trở thành nữ hoàng, không phải tốt hơn là hắn sẽ thao túng kẻ thù của Ariel cũng như những người bên cạnh cô ấy, để tìm hiểu thông tin sao?"

"Cho dù không làm như vậy, Hitogami cũng có thể... à không, hắn sẽ cần biết được mọi hành động của ngươi."

Orsted gật đầu đồng tình.

Hừm, khi ta rằng, Hitogami có thể thấy được con người nghĩ gì, thì hắn không có nhu cầu tìm hiểu thông tin.

Bởi vì tôi, mà hướng đi cho Ariel không được rõ ràng.

"Cũng có khả năng là ở một nơi nào đó, hắn sẽ có hành động. Chẳng hạn như, tấn công gia đình tôi trong lúc tôi vắng mặt."

"Đã có Thánh Thú trở thành ma thú thủ hộ, thì Hitogami không thể nào dễ dàng động tới người nhà ngươi được. Con thú đó có sức mạnh đáng gờm đấy."

"Hơn cả Arumanfi sao?"

"Bọn tinh linh nhân tạo của Perugius không thể sánh bằng."

Chỉ nhìn cái con chó đó thôi, vẫn còn đi đái dầm, tôi đây khó có thể nào mà tin được...

Nhưng mà, bởi vì Orsted đã nói vậy, thì chắc chắn là sẽ ổn thôi.

Dù sao thì, cũng không có cách nào để xác thực được.

"Dù gì, đúng như ngươi đã nghĩ, Hitogami sẽ có một tông đồ ở Vương quốc Asura."

"Lật mặt kẻ đó là điều chủ chốt trong cuộc chiến chống lại Hitogami phải không."

"Đúng vậy. Dù ta chưa biết kẻ cuối cùng là ai. Có thể hắn sẽ có nước đi khác với dự tính của chúng ta... thế nên đừng có để mất cảnh giác."

Để đạt được mục tiêu của chúng tôi, trong cuộc chiến chống lại Hitogami, chúng tôi cần phải xác định được ba tên tông đồ và đánh bại chúng.

Có lẽ chuyện này rồi cũng sẽ lặp lại thôi.

Nhưng hiện tại, ta cần để đưa Ariel lên ngôi.

Luke (có khả năng cao) là một tông đồ.

Kẻ thứ hai và ba vẫn còn chưa rõ.

"Ta có thể chắc chắn được là ai sẽ không trở thành tông đồ?"

Mặc dù có thể là vô ích, nhưng tôi vẫn hỏi.

Về việc ai sẽ trở thành tông đồ, thì việc cần phải làm vẫn không đổi.

Nhưng mà, nếu Zanoba hoặc Cliff trở thành tông đồ và tôi sẽ buộc phải giết họ...

Có làm được hay không, tôi không biết nữa.

"Gia đình ngươi thì an toàn rồi. Ngoài chiếc vòng tay ra, thì còn có ảnh hưởng của ma thú thủ hộ nữa."

"Cliff và Zanoba thì sao...?"

"...Có thể đấy, hãy cẩn thận."

Đùa đấy à.

Tôi không muốn khả năng đó xảy ra đâu...

"Dù thế nào đi nữa, ta không có cách nào để làm họ không bị thao túng sao?"

"Không có đâu. Nếu thấy cần, ngươi có thể cảnh báo cho chúng về việc đừng nghe theo lời khuyên của một kẻ tự xưng là Nhân Thần. Mặc dù ta nghĩ cũng chẳng có ích gì..."

Chẳng có ích, ư.

Thật là xui xẻo.

Hừm, đây là vấn đề khả năng.

Hitogami không thể nào mà cứ thao túng được ai hết.

Zanoba và Cliff không phải là mục tiêu đâu... tôi sẽ cầu mong là vậy. Xin bất kì vị thần nào ngoài tên Nhân Thần.

"Trong lúc này, để Areil trở thành nữ hoàng, tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của Perugius. Việc này được chứ?"

"Ừ. Đừng mất cảnh giác trước tông đồ của Hitogami."

"Vâng."

Hiện tại, phương hướng hành động vẫn không đổi.

Lần này tôi sẽ cố gắng liên lạc với Ariel.

Phần 2:

Rốt cuộc, tôi được Orsted cho vay vật yểm ma lực.

Chúng là đồ cho vay.

Mặc dù Orsted có nói là cho tôi, nhưng tôi quyết định là tốt hơn nên coi những trang bị đó là đồ cho vay.

Thứ được cho vay là một chiếc áo choàng như đã hứa.

Màu của chiếc áo choàng là xám cho dù tôi không có yêu cầu màu này.

Màu xám này khá là giống với màu của những bộ mà tôi hay mặc từ trước tới giờ.

"Áo choàng này từng được Đại Hiền Nhân Titiana mặc 1000 năm về trước. Chất liệu được sử dụng là da chuột Death Adder và được khâu lại bằng sợi chỉ yểm ma lực. Nó có sức kháng ma thuật đáng kể và còn có sức kháng lưỡi kiếm cao. Đây cũng là một vật yểm ma lực từng ở trong một mê cung từ xa xưa và khi ta mặc nó, trọng lượng của người mặc sẽ bị giảm đi nửa và có thể di chuyển nhanh như gió. Với một kẻ không mặc đấu khí như ngươi, thì nó rất là hợp đấy."

Đó là bài giải thích của Orsted.

Từ câu chuyện này, cái thứ này có vẻ tuyệt vời lắm.

"Ngài có biết nó có giá bao nhiêu không?"

"Trong mấy ngày qua, ta đã lấy chúng từ trong kho tàng trữ của long tộc. Nếu ngươi bán nó đi, thì sau này ta...dù sao nó cũng để bảo vệ cho ngươi thôi."

Tôi bị cảnh cáo.

Kho tàng trữ của long tộc có những cái gì nhỉ.

Có đầy những thứ như thế này chăng...

Chắc chắn là vậy rồi.

Như là khi ta mở rương kho báu được một đôi giày hay là phát hiện ra được một cánh cửa ẩn.

Tạm thời, với cái áo choàng này thì sức chiến đấu của tôi sẽ tăng lên.

Dù có một sự khác biệt rõ rệt so với ma đạo khải...

Bù lại bằng trí tuệ và sự dũng cảm vậy...

Mặc dù tôi chả có cả hai thứ đó...

Hừm, thế thì cố hết sức vậy.

Phần 3:

Tối hôm đó.

Tôi gọi Sylphy tới phòng ngủ.

Nếu tôi sắp đi giúp Ariel, thì tôi phải nói chuyện này trước với cô ấy.

Có vẻ như cô ấy đoán ra được dựa vào vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cô ấy không thay bộ đồ ngủ mà đi vào trong với bộ đồ thường ngày.

Bởi vì chúng tôi sắp có một cuộc thảo luận nghiêm túc, nên bộ đang mặc hiện giờ là được rồi.

"Giờ thì, Rudi. Anh có chuyện gì muốn nói vậy?"

Sylphy đang có vẻ rất đề phòng khi nói vậy.

"Sylphy. Anh sẽ nói thẳng."

"Ưm."

"Đã có quyết định là anh sẽ giúp sức trong việc đưa công chúa Ariel lên ngôi nữ hoàng."

Nghe thấy vậy, trong nháy mắt cô ấy tỏ ra kinh ngạc.

Sau đó cô ấy cười vui mừng, nhưng rồi lại tỏ ra khó hiểu.

"Đã có quyết định?"

"Ừ."

"Vậy tức là, đây không phải là ý của Rudi?"

"Đây là lệnh của Orsted."

Sau khi nói vậy, vẻ mặt của Sylphy thay đổi rõ rệt.

Quả nhiên, đáng lẽ tôi không nên đề cập đến Orsted.

Không, dù sao chăng nữa, có thể tôi cũng cần phải kể hết.

Tùy thuộc vào tình hình, có thể tôi sẽ phải giết Luke.

Nhưng tôi nên nói thế nào đây?

Mới chỉ đang trong giai đoạn đầu thôi.

Khi nghe thấy vậy, thì Sylphy sẽ nghĩ gì đây?

Liệu cô ấy có coi Orsted là kẻ thù luôn không?

Trong khi tôi đang do dự, Sylphy hỏi.

"Anh có biết mục tiêu của Orsted trong việc đưa Ariel-sama lên ngôi nữ hoàng là gì không? Qua việc này, Orsted sẽ có lợi ích gì?"

"Hắn có nói là việc này có thể giúp thiết lập quan hệ với Vương quốc Asura. Hiện tại thì có vẻ là hắn không muốn gì, nhưng có thứ sau này mà giờ hắn cần phải giúp."

"Nhưng hắn là Long Thần mà? Hắn là kẻ có thể đánh bại được Rudi khi trang bị cả ma đạo khải. Kể cả nếu Vương quốc Asura có là nước mạnh nhất trên thế giới đi nữa, hắn có thật sự cần phải thiết lập quan hệ không?"

"Quyền lực là thứ giúp giải quyết những việc mà vũ lực không thể. Ngay cả Orsted cũng cần phải có nó. Để một ngày nào đó sẽ sử dụng tới."

Chuyện lần này là về vấn đề chiến lược.

Đưa Ariel lên ngôi nữ hoàng sẽ có lợi cho 100 năm sau này.

Mặc dù tôi nói là vậy, nhưng khó có thể giải thích.

Orsted biết lịch sử sơ sơ.

Theo cái lịch sử đó, tôi không biết Orsted sẽ sử dụng Ariel như thế nào, hay liệu hắn có sử dụng cô ấy không.

Từ những gì mà tôi hiểu qua cuốn nhận ký, thì ít nhất Hitogami sẽ gặp bất lợi khi Ariel thành nữ hoàng.

Hắn ta muốn tránh cái chuyện đó xảy ra.

Khi đối phương là một kẻ mạnh, thì dùng thủ đoạn khiến đối phương không thể chiến đấu cũng là một cách chiến đấu.

Đối với Orsted, chuyện này có ý nghĩa rất lớn.

Nhưng nó không có ý nghĩa gì với tôi.

Nếu giúp Ariel làm nữ hoàng, thì nhất định là rồi tôi sẽ có liên quan với phe Ariel.

Và rồi tôi bị lôi kéo vào vũng bùn của quý tộc.

Quá bất lợi cho tôi.

Nói thật, tôi nghĩ mình chả đạt được cái lợi ích gì từ việc thiết lập quan hệ với Vương quốc Asura.

Nhưng hãy thử nghĩ theo hướng tích cực nào.

Ariel trở thành nữ hoàng, hoan hô Ariel.

Bạn thân của Sylpy đạt được mục đích của mình, hoan hô Sylphy.

Gây cản trở cho mục tiêu của Hitogami, hoan hô Orsted.

Sylphy sẽ càng yêu tôi hơn, Orsted chắc chắc sẽ nghĩ tôi là một kẻ hữu dụng.

Được rồi, quá là có lợi.

"Ừm, cho dù Orsted có đang âm mưu chuyện gì, thì việc này cũng không gây bất lợi cho Ariel."

"Hừm.. đúng vậy thật. Có những kẻ xấu ở Vương quốc Asura, nghĩ đến chuyện kẻ xấu chém giết lẫn nhau, thì đây cũng là một ý tốt."

Sylphy đang nhăn mặt.

Không biết Orsted là gì trong mắt của cô ấy nữa.

Trong mắt của tôi, hắn có vẻ như là một kẻ xấu, liệu mặt của hắn có đúng thực với bản chắt của hắn.

Liệu hắn trông giống một kẻ sẽ giết người như ngóe.

Hừm, tôi không thể nào phủ nhận được điều này.

"Giờ thì tùy thuộc vào công chúa Ariel quyết định có muốn chấp nhận sự trợ giúp của Orsted hay không..."

Sylphy nheo mắt khi được nói vậy.

"Đối với em, thì em muốn có một sự đảm bảo là Orsted sẽ không phản bội chúng ta."

"Đảm bảo ư."

"Đúng vậy. Tại sao Rudi lại nghĩ là Orsted sẽ không phản bội lại chúng ta."

Không phải là tôi không nghĩ hắn sẽ không phản bội chúng tôi.

Thực tế ra mà nói, có vẻ như hắn vẫn còn giấu chuyện gì đó.

Nhưng so với Hitogami, thì tôi tin hắn hơn.

Khi gọi hắn, thì hắn nhất định sẽ hồi đáp.

"Anh không nghĩ là hắn sẽ phản bội chúng ta. Nhưng những gì mà Orsted đã thể hiện rất là chân thành. Hắn sẽ không trở thành kẻ thù của chúng ta nếu anh vẫn tiếp tục không tỏ ra thù địch và chứng tỏ bản thân mình có ích."

"Vậy sao ạ..."

Sylphy vẫn đang tỏ ra hơi ngờ vực.

"Được rồi ạ. Việc Orsted có đáng tin hay không dựa vào dịp này ta sẽ biết."

"Thế này là được rồi sao?"

"Bởi vì chúng ta mà tranh cãi thì cũng chẳng có ích gì cả. Có vẻ như Rudi đã quyết định tin hắn."

"Ừm, đúng vậy thật."

"Vậy thì nếu cứ tiếp tục thì sẽ trở thành cái vòng lặp thôi."

Sylphy hít thở một hơi sau khi nói vậy.

Cô ấy dựng thẳng lưng lên và nhìn thẳng vào tôi.

"Thay vào đó, chúng ta nên nói về chuyện tương lai sau này. Rudi... à không, Orsted tính giúp Ariel-sama làm nữ hoàng như thế nào?"

Thật là bất ngờ.

Thường thì vẻ mặt này không hay được biểu hiện trước mặt tôi, đây là vẻ mặt khi đang làm nhiệm vụ hộ vệ của Ariel.

Khi tỏ ra thế này, vẻ nam tính của cô ấy được bộc lộ rõ ra và trở nên rất là trang nghiêm.

"Tạm thời, anh sẽ đi thuyết phục ngài Perugius."

"Long Thần và Long Vương sao, nhưng nếu là Long Thần, thì tức là Orsted có vị trí cao hơn chứ, nhưng sao cần phải thuyết phục Perugius-sama nữa?"

"Ngài Perugius có sức ảnh hưởng rất lớn đến Vương quốc Asura và ngài ấy còn có cả ảnh hưởng chính trị nữa. Còn Orsted thì hắn không có sức ảnh hưởng trong Vương quốc Asura."

Đây là một ý kiến từ Orsted.

"Nhưng Perugius-sama sẽ không đưa tay giúp dễ dàng đến thế đâu. Ngài ấy không nghe những gì mà Ariel-sama nói cả và cả em và Luke cũng không thể nào thuyết phục được ngài ấy."

"Đúng vậy thật."

Mặc dù Orsted có đưa ra yêu cầu, Perugius vẫn không thèm làm theo lời hắn nói.

Bởi vì hắn khá là đáng sợ, nên tôi nghĩ lời của Orsted là đủ rồi... quả nhiên là vẫn cần phải suy xét thêm.

"Nhưng Zanoba có vẻ lấy được cảm tình của Perugius-sama. Rudi cũng được thích...có gì khác biệt nhỉ."

"Về sự khác biệt, có lẽ là bởi Zanoba và anh đều không có mục tiêu trở thành vua."

"Mục tiêu trở thành vua, điều này khiến Perugius-sama bực tức sao?"

Nghĩ như vậy thì quá nông cạn rồi.

Nhưng tôi cảm thấy Perugius có chính kiến riêng của mình đối với sự tồn tại của một vị vua.

"Không biết có phải là ngay từ đầu, Perugius-sama không có ý muốn giúp Ariel-sama?"

"Không phải, nếu ngài ấy không hề có ý muốn giúp cô ấy, thì ngài ấy đã từ chối cô ấy thẳng luôn rồi. Ngài ấy chỉ đang thử Ariel-sama thôi."

"Vậy sao ạ... ừm."

Sylphy khoanh tay và nghiêng đầu.

"Dù sao thì mấy ngày sau, anh muốn được có dịp gặp Ariel-sama. Liệu có được không?"

"Vâng ạ, vậy để em sắp xếp cho. Em cũng sẽ bảo Luke... Em và Luke sẽ ngồi chung một bàn, liệu có được không?"

"À, không sao. Cơ mà, liệu em có thể giữ kín về chuyện Orsted để làm cho giống như là Luke và Sylphy thuyết phục anh hỗ trợ cô ấy?"

"Sao lại giấu cái việc Orsted có liên quan ạ? Rudi đã trở thành thuộc hạ của Orsted, và nếu anh nói là anh theo lệnh của hắn, Ariel-sama không phải sẽ cảm thấy an tâm hơn sao?"

Sự hậu thuẫn của Long Thần.

...Nhưng tôi không muốn cho Luke, tông đồ của Hitogami biết quá nhiều.

Mặc dù ta vẫn chưa xác nhận được liệu Luke có phải là tông đồ của Hitogami hay không.

"Bởi vì chúng ta vẫn chưa biết liệu người của Hitogami có thể nghe thấy từ đâu, nên anh muốn theo chỉ thị của Orsted và cố gắng giữ kín mục tiêu hết sức có thể."

"...Orsted đang chiến đấu với Hitogami, vậy Hitogami là một kẻ xấu xa đến vậy sao?"

"Tạm gác chuyện hắn có xấu xa hay không, hắn có ý muốn hãm hại Roxy cũng như đang nhắm vào Sylphy, và muốn anh bị giết trong cuộc chiến với lại Orsted. Hắn là kẻ thù của chúng ta."

"Ể, em cũng bị hắn nhắm tới sao..."

Nói vậy xong, Sylphy nhìn xung quanh.

"Ngay cả bây giờ sao?"

"Anh không rõ nữa, nhưng anh nghĩ hắn sẽ không bỏ cuộc đâu..."

"Vậy thì, chúng ta cần phải cảnh giác hơn."

"Nhất là vào ban đêm nữa."

Được dặn dò vậy, Sylphy cười khì khì.

"Ở thành phố này, chỉ có người tấn công em vào ban đêm là Rudi thôi."

Haha, cô ấy đùa vui thật.

Thế thì, đêm nay tôi khỏi cần khách khí.

Và như vậy, tôi đã hẹn trước để gặp Ariel cùng với Sylphy.

Phần 4:

"...A."

Thế nhưng, chuyện vẫn chưa xong.

"Rudi nói là sẽ giúp Ariel-sama, tức là cũng sẽ phải đi đến Vương quốc Asura đúng không."

"Ừm, phải vậy thôi. Anh chưa thể nào nói chào tạm biệt sau khi thuyết phục xong được."

Chắc chắn là sẽ có ít nhất là một tên ở Vương quốc Asura, đánh bại chúng là việc phải làm.

Tìm kiếm cô gái có tên Tristina cũng là việc phải làm.

Và đương nhiên, tôi sẽ phải đi đến Vương quốc Asura.

"Em muốn được đi cùng."

"...Ể?"

"Em biết là Rudi muốn em ở lại chăm sóc cho Lucy. Em cũng biết là cả Ariel-sama và Luke đều muốn em sinh sống hạnh phúc ở Sharia. Thế nhưng mà, em vẫn muốn giúp họ. Bởi vì từ trước tới giờ, em đã luôn ở bên Ariel-sama."

Trong khi nói vậy, cô ấy nắm lấy tay tôi.

Bàn tay mềm mại của cô ấy đang nắm lấy tay tôi.

Một cái nắm mạnh mẽ.

"Xin anh đấy, Rudi. Hãy đưa em đi cùng."

Tôi đáp lại cái nắm tay của Sylphy.

Thật sự thì, tôi muốn Sylphy ở nhà.

Mặc dù tôi rất ích kỷ, nhưng tôi muốn Sylphy chăm sóc Lucy ở một nơi an toàn.

Một người vợ nên đi cách chồng ba bước phía sau, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Nhưng mà, Sylphy... khó có thể nói thành lời, nhưng mà tôi cảm thấy bản thân mình không muốn để cô ấy có thể gặp nguy hiểm.

Nhưng Sylphy đã luôn ở bên Ariel và Luke suốt bao nhiêu năm.

Họ đã cùng nhau, kể từ sự kiện dịch chuyển.

Họ như là tôi với Eris và Ruijerd.

Eris... tạm đặt cô ấy một bên.

Nếu Ruijerd đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ chạy tới chỗ anh ấy dù thế nào đi nữa.

Tôi có một nghĩa vụ đối với Ruijerd.

Mặc dù có thể tôi sẽ do dự khi phải đặt sang một bên sự an toàn của gia đình.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, giúp đỡ Ruijerd là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi.

Chắc chắn Syphy cũng cảm thấy như vậy.

Chắc chắn cô ấy cũng nghĩ gia đình mình quan trọng và Lucy cần phải được nuôi nấng.

Nhưng nếu bạn thân của cô ấy đang gặp nguy hiểm, cô ấy sẽ nỗ lực bảo vệ họ.

"Được rồi. Sylphy cũng sẽ đi cùng."

"...Vâng!"

Sylphy cười tươi lên và gật đầu hạnh phúc

Thấy vậy, tôi bỗng nhớ lại lời của Hitogami.

Về số mệnh của Sylphy phải chết ở Vương quốc Asura.

Mặc dù tôi không tin, nhưng nếu Sylphy sắp đi cùng tôi, thì liệu tuổi thọ của cô ấy sẽ bị rút ngắn đi không.

...Tôi suy nghĩ quá nhiều chăng.

Lịch sử có thể được thay đổi.

Những gì được viết trong cuốn nhật ký không nhất định sẽ trở thành sự thật.

Nhưng dù sao, tốt hơn là tôi nên nói.

"...Sylphy này."

"Gì ạ?"

"Hitogami không thể lộ diện, nên hắn sẽ thao túng ai đó để gây trở ngại cho Orsted và anh."

"...Như là Rudi phải chiến đấu với Orsted sao?"

"Ừ."

"Vậy thì, chúng ta cũng cần phải cẩn thận trước kẻ bị thao túng."

"...Ừm. ngoài ra thì, có vẻ như có một người mà chúng ta quen đang bị thao túng."

"Một người quen, là ai vậy?"

"Luke."

Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Sylphy trở nên nghiêm túc.

"...Rudi. Không thể nào đâu. Orsted đang muốn đưa Ariel làm nữ hoàng, trong khi đó Hitogami muốn tránh cái việc Ariel-sama làm nữ hoàng phải không? Thế nghĩa là, Luke sẽ phải có những hành động khiến Ariel-sama không thể trở thành nữ hoàng. Điều đó là không thể nào. Luke không đời nào sẽ quay lưng lại và trở thành kẻ thù của Ariel-sama."

"Nhưng, cũng có thể là cậu ta đã tin vào những lời ngon ngọt của tên Hitogami. Và đó cũng là cách mà hắn lừa gạt người ta."

"..."

Tôi bị Sylphy trừng mắt nhìn.

Chưa đến mức giống như đang có sát ý.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bị Sylphy trừng mắt nhìn như thế này.

"Nếu Luke đánh mất chính mình và làm hại Ariel-sama...em sẽ giết Luke."

Sylphy nói với giọng mãnh liệt.

Cô ấy nói là cô ấy sẽ giết cậu ta.

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy Sylphy tỏ ra đáng sợ.

"Cả em và Luke đều không muốn phản bội Ariel-sama. Nhưng nếu có người bị lừa gạt và phản bội lại Ariel-sama... thì chết còn tốt hơn."

Thế nhưng, tôi có thể hiểu cảm giác của Sylphy.

Nếu tôi thật sự muốn làm tổn hại Ruijerd, thì có thể là ngay cả Eris cũng sẽ trở thành kẻ thù của tôi.

Cũng tương tự nhau cả.

"Vậy sao... Xin lỗi nhé. Anh đã nói những điều kì quái."

"Không. Rudi không cần phải xin lỗi đâu. Rudi đã lo lắng cho em nên mới dặn em vậy..."

Sylphy nói vậy trong khi khẽ cười.

Thấy nụ cười đó, không biết vì sao, mà trong bụng tôi lại cảm thấy khó chịu.

Nếu có lúc Luke bắt buộc phải bị giết...

Đến lúc đó, tôi không thể để Sylphy làm vậy được.

Chính tôi sẽ tự tay giết cậu ta.

Bình luận (0)Facebook