Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 168: Nhiệm vụ đầu

Độ dài 6,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:25:44

Phần 1:

Ngày hôm sau.

Tôi đến chỗ ở của Orsted lần thứ hai.

Hôm nay, tôi đi một mình.

Tôi đã nhờ Eris canh nhà.

Hiện giờ cô ấy là chó giữ nhà.

Nếu có kẻ khả nghi nào tới, cô ấy sẽ cùng sự trợ giúp của Aisha đuổi kẻ đó đi.

Như thế, an ninh trong nhà coi như là hoàn hảo.

Cô ấy sẽ bảo vệ căn nhà, cho tới khi có ma thú thủ hộ được triệu hồi.

Bởi vì Eris không đi cùng được, nên tôi có thể đưa Sylphy và Roxy đi cùng...

Nhưng bởi lời nguyền của Orsted, nên thể nào họ cũng sẽ tỏ ra thù địch với hắn ta.

Vậy nên đi một mình là tốt nhất.

Phần 2:

Bên ngoài căn nhà nhỏ, Zanoba đã tử.

Nằm dựa bên một khối kim loại cao khoảng 3 mét, úp mặt xuống đất.

"Đùa đấy à...!"

Tôi vội vã chạy tới chỗ cậu ta, đưa tay đến lắc vai.

"Này, thật đấy à, Zanoba...này!"

Mạch--có đập.

Đồng tử--có di chuyển.

Hô hấp--vẫn còn.

Thân nhiệt--bình thường.

Xem ra cậu ta vẫn còn sống...!

Tôi đã quá hấp tấp.

Cậu ta vẫn chưa chết.

Chỉ là đang nằm ngủ.

"Phù...hết cả hồn..."

Chúa ơi, tôi gần như phát toáng lên luôn.

Tại sao cậu ta lại ngủ ở chỗ này chứ.

Là một hoàng tộc, cậu ta đáng ra là phải ngủ ở trên một cái giường êm ái chứ...lẽ nào cậu ta đã đến cái tuổi đó.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Orsted bước ra từ trong căn nhà nhỏ.

"Rudeus, ngươi đã tới."

"À, vâng, tôi tới rồi ạ."

Hắn ta trừng mắt nhìn sang Zanoba và tôi.

"Tối hôm qua, Zanoba Shirone đã bỗng tới nơi này."

"Cậu ấy tới để làm gì?"

"Bộ giáp mà ngươi sử dụng trước kia."

À, khi tôi nhìn kĩ lại, không phải đây là ma đạo khải sao.

Nhìn qua thì khó mà có thể nhận ra, bởi nó đã bị tách làm mấy phần.

Nghĩ lại thì, khi tôi báo cáo với mọi người, tôi đã dặn họ cứ để nó như thế bởi nó đã bị phá hỏng rồi.

Tôi cũng nói là tôi sẽ sớm quay trở lại mang nó về.

"Vậy ngài có chiến đấu khi đụng độ với cậu ta không?"

"Ừ."

Chắc chắn là Zanoba không thể nào nghĩ ra được là Orsted lại ở nơi này.

Có lẽ đáng ra tôi nên dặn cậu ta từ hôm qua...

Mà thôi, không có vết thương bên ngoài nào, có vẻ như Orsted đã nương tay với cậu ta.

"Hắn có nói cho dù có phải chết ở nơi này, cũng phải cầm bộ giáp này trở về cho ngươi. Hắn thật sự rất yêu quý ngươi đấy."

"Zanoba!"

Tôi bất giác chạy tới chỗ Zanoba và bắt đầu sử dụng ma thuật chữa trị.

Bởi vì bên ngoài không có vết thương nào, nên hầu như dùng nó chả có nghĩa gì, nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn cậu ta ngủ ngon lành thêm.

Hay là, khi cậu ta ngã xuống đây, cậu ta đã đập mặt xuống.

Orsted quả không nhân từ.

"Thế là, cậu ta sẽ tỉnh lại phải không?"

"Ta đã dùng ma thuật thôi miên của tộc Nuka để khiến hắn ngủ. Mấy giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi."

Ra là như vậy.

Ma thuật thôi miên à.

Không biết ma thuật đó là loại gì.

Liệu ta có thể dùng nó tự do điều khiển đối thủ của mình. 

Chẳng hạn như, nếu tôi ra lệnh cho Sylphy [Lật váy lên], cô ấy sẽ làm y như những gì tôi bảo.

Không, kể cả không dùng thôi miên, thì cô ấy cũng sẽ làm như vậy.

Và hơn nữa, Sylphy còn phải mặc váy để có thể lật lên được.

Một cái váy ngắn thì quá được.

Một cái váy ngắn như mấy nàng tiên hay mặc thì đảm bảo rất hợp với sylphy.

Nhưng mà, nếu ta có thể tự do điều khiển người khác, thì Orsted đã sử dụng nó rồi...

Xem ra cùng lắm cũng chỉ thể khiến người khác ngủ.

"Chúng ta vào trong bàn tiếp chuyện hôm qua nào."

Orsted ngay lập tức đi vào bên trong sau khi nói vậy.

Sau khi đắp áo khoác của mình lên người Zanoba và tạo một cái mái che bằng ma thuật, tôi đi vào bên trong.

Trên đường về, tôi sẽ mang cậu ta đến chỗ Ginger.

Phần 3:

"Giờ thì, chúng ta đi thẳng vào chủ đề luôn."

Nghe thấy Orsted nói vậy, tôi đi đến chỗ bàn và ngồi.

Orsted lấy từ trong ngực cuốn nhật ký và để nó lên bàn.

"Nó đúng là một quyển nhật ký thú vị... mặc dù ma thuật dịch chuyển thời gian rất thú vị, nhưng vì chúng ta không thể tái hiện lại được, nên tạm thời sẽ đặt chuyện này một bên."

"Vâng."

"Ngoài ra ta có để ý một số chuyện...

Trước khi chúng ta bắt đầu bàn về nội dung của quyển nhật ký, đầu tiên, ta muốn biết ngươi đã nói những gì với Hitogami từ trước tới giờ.

Từ đầu tới cuối. Nói hết ra."

"Rất hân hạnh."

Vì vậy, tôi nhớ lại mọi chuyện từ trước tới giờ, những lần đụng độ Hitogami, và kể hết ra.

Cho đến hiện giờ, tôi đã gặp Hitogami...

Ngay sau khi bị dịch chuyển.

Ở thị trấn Rikarisu.

Ở Phong Cảng.

Ở Đông Cảng.

Ngay sau khi suýt bị Orsted giết chết.

Trước khi nhập học ở đại học ma thuật.

Ngay trước khi bắt đầu đi đến đại lục Begaritto.

Ngay trước khi tôi tương lai tới.

Ngay sau khi tôi tương lai tới.

Trong lúc đang chuẩn bị để chiến đấu Orsted.

10 lần đó.

Tôi kể chi tiết từng lần một.

Cũng như kết quả, y hệt những gì đã xảy ra.

Ngay sau khi bị dịch chuyển. Được khuyên nhờ cậy Ruijerd.

Kết quả là, chúng tôi trở thành nhà mạo hiểm.

Ở thị trấn Rikarisu. Được khuyên chấp nhận yêu cầu tìm kiếm thú lạc.

Kết quả là, chúng tôi đã gặp Jaril và Veskel, nhưng rồi sau này buộc phải ra khỏi thị trấn.

Ở Phong Cảng. Được khuyên đi đến con hẻm trong khi cầm đồ ăn.

Kết quả là, tôi đã gặp Ma giới đại đế và nhận được 1 ma nhãn.

Ở Đông Cảng. Được cho thấy một cảnh trong tương lai và khuyên đi tới Shirone.

Kết quả là, tôi thân với Zanoba và giải cứu được Lilia và Aisha.

Ngay sau khi suýt bị giết bởi Orsted. Tôi không được khuyên gì.

Ngay trước khi nhập học ở đại học ma thuật. Được khuyên đi tới đại học ma thuật và nghiên cứu về sự kiện dịch chuyển.

Kết quả là, tôi đoàn tụ với Sylphy và cưới cô ấy.

Ngay trước khi tôi bắt đầu đi đến đại lục Begaritto. Được khuyên không đi đến đại lục Begaritto.

Kết quả bởi việc làm trái với lời khuyên của hắn, Paul chết, Zenith thành phế nhân và tôi cưới Roxy.

Hitogami có nói nếu tôi không đi, thì Paul đã sống sót.

Ngay trước khi tôi tương lai tới. Được khuyên đến tầng hầm.

Ngay khi tôi định làm vậy, tôi tương lai tới và kể cho tôi chuyện gì sẽ xảy ra. Con chuột bị bệnh ma thạch đang ở đó.

Ngay sau khi tôi tương lai tới. Hắn xuất hiện với bộ mặt khó chịu và bảo tôi giết Orsted.

Tôi đành phải nghe theo và bắt đầu chuẩn bị giết Orsted.

Trong lúc chuẩn bị. Hắn dạy một đống cách cải tiến tính năng của ma đạo khải.

Kết quả là, thời gian hoàn thành sớm hơn dự định.

Orsted lặng lẽ nghe câu chuyện.

Không nói thêm gì hay hỏi trong khi đó.

Chỉ tập trung nghe.

"--Mọi chuyện là như vậy. Ngài đã hiểu ra được gì chưa?"

Orsted gật đầu khi được hỏi.

"Ừ. Ta biết hắn đã sử dụng ngươi nhằm mục đích gì."

Ồ. Thật thế sao.

Không hổ danh Orsted.

"Hắn đã sử dụng ngươi, để thay đổi lịch sử."

"Ồ, lịch sử ư."

"Lịch sử ban đầu vốn bất biến và đã được định bởi số mệnh mạnh mẽ."

"...Đó là bởi số mệnh của tôi mạnh mẽ ư."

"Phải."

Xem ra "Destiny Power" của tôi có thể làm thay đổi cả lịch sử.

"Nhưng, nếu ngài Orsted muốn thay đổi, thì nó sẽ thay đổi đúng không?"

"Ừ."

Trong khi gật đầu, Hắn ta đập bàn tay xuống cuốn nhật ký nằm trên bàn.

"Nhưng ta vẫn chưa nắm được lý do gì mà Hitogami lại muốn thay đổi lịch sử đến mức này."

"Đó, chính xác, không phải là để tránh cái chết của mình xảy ra sao?"

"Đừng có tin những lời của hắn."

"Ra là vậy."

Mà, cũng có khả năng là hắn nói dối thật.

"Dù sao thì, có một điều được làm sáng tỏ."

"Điều đó là gì vậy."

"Lịch sử thay đổi như thế này, rồi cuối cùng sau này có lợi cho hắn."

"Thì ra là thế."

Orsted sau một nhịp, nói tiếp.

"Thế nên ta sẽ dùng người để thay đổi lịch sử, thành một tương lai có lợi cho ta."

Vậy là không thay đổi cho nó trở lại con đường vốn có sao.

Cũng phải thôi.

Những chuyện không xảy ra không thuộc về lịch sử.

Lịch sử là do chính ta tạo ra.

"Nói như vậy, những thứ khác thì thế nào."

"Ta đã chuẩn bị và đang hành động cho những việc sẽ xảy ra trong 100 năm. Chuyện đã và sẽ xảy ra, mọi thứ đều đã được ta bày bố cả.

Nhưng bởi vì Nanahoshi và ngươi, mà mọi thứ đã chệch hướng..."

Trong 100 năm ư.

Có vẻ như hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu rồi, và đến bây giờ thì muốn thay đổi lại kế hoạch cũng không phải là chuyện đơn giản.

"...Xác nhận một chút, hình như chúng ta không thể cùng nhau tới được chỗ của Hitogami và tiêu diệt hắn đúng không?"

"Cho tới khi thu thập được các bí bảo, thì chúng ta không thể tới được chỗ Hitogami."

"Vậy hiện giờ chúng ta không thể thu thập được?"

"Hiện giờ chỉ có thể thu thập được 4 cái, nhưng cái cuối cùng lại ở trong tay của Laplace.

Laplace sẽ hồi sinh khoảng 80 năm sau... Ta sẽ xử lý việc thu hồi bí bảo, vậy nên ngươi nhớ đừng có hành động một mình đấy."

Một mình hay không.

Thì đâu phải là tôi biết được địa điểm của những cái bí bảo đó.

Mặc dù trong cuốn nhật ký có đề cập rằng chúng nằm trong tay của ngũ long tướng.

Nhưng tôi chỉ biết có một nơi là nơi của Perugius.

Cơ mà, Cuồng Long Vương Chaos đã chết rồi, không phải là rắc rối sao?

"Tôi có nghe nói ngài Cuồng Long Vương Chaos đã chết. Liệu mọi chuyện có ổn không?"

"Phần của Chaos đã được thu hồi."

Ra thế, đúng là đã chuẩn bị từ trước có khác.

"Nhưng mà, kế hoạch dùng tôi thay đổi tương lai đã được Hitogami dự đoán từ trước."

"Hử?"

"Không phải là có khả năng là khi đi theo hướng này, thì chúng ta sẽ tự đào hố chôn mình hay sao?"

"Không. Ngoài việc hắn có thể thấy được tương lai tốt hơn, rất có khả năng hắn có đặc tính khiến mọi sinh vật trên thế giới này tin tưởng vô điều kiện... Do đó, hắn không giỏi xử lý những kẻ khó xơi."

Thế sao.

Không biết có phải Hitogami cũng có loại lời nguyền nào đó không...

Không, tin cậy không phải là lời nguyền.

Tôi đã không tin tưởng hắn.

Ngoài ra lời nguyền của Orsted không có hiệu quả với tôi.

Vậy nên lời nguyền của Hitogam cũng không có hiệu quả với tôi.

Có cảm giác là Hitogami đã phải vất vả để khuyên được tôi.

Nghĩ lại thì, gần về cuối tôi đã gần tin tưởng lời của hắn.

Thế nên là lời nguyền không hoàn toàn có hiệu quả ngay?

Thành ra là có khả năng một ngày nào đó tôi sẽ trở nên sợ hãi với Orsted?

Không, thông tin của Orsted có thể không hoàn toàn đúng.

Cái việc mà Hitogami được tin tưởng vô điều kiện bởi toàn bộ sinh vật sống, khả năng đó có thể được loại ra.

Rốt cuộc, tôi đâu có bằng chứng cho thấy nó đúng hay là sai.

Ngoài ra, cái điều [Lời nguyền không có tác dụng với tôi] cũng chỉ đúng một nửa.

Ban đầu tôi đã hơi sợ Orsted.

Mặt khác, càng về sau tôi bắt đầu tin tưởng Hitogami nhiều hơn.

Hừm, cũng đến là chịu thua. Tạm để sang một bên vậy.

"Nghĩ kĩ thì hắn khá là khó xơi...không biết liệu chúng ta có thể thắng."

"Chúng ta nhất định sẽ thắng."

Orsted khẳng định vậy.

"Hắn không phải là toàn năng, ta chỉ còn một bước nữa thôi."

Những lời đó không phải là cho tôi.

Như thể là Orsted đang tự nhắc nhở chính mình vậy.

Orsted muốn thắng.

Cho dù ta chỉ kém một bước, rồi sau này ta cũng sẽ là kẻ chiến thắng, tôi có cảm giác như vậy.

Thật đáng tin cậy làm sao.

"Hiện tại chúng ta sẽ thay đổi lịch sử gần đây nhất."

"Gần đây nhất?"

"Đúng thế."

Orsted tiếp tục nói.

"Đưa công chúa đệ nhị của Vương quốc Ausra, Ariel Anemoi Asura, trở thành nữ hoàng của Asura."

"Ồ."

"Nếu cần thiết, chúng ta sẽ biến cô ta thành con rối để điều khiển."

"Ơ?"

Một con rối.

Nói vậy thì, tôi có cảm giác xấu về chuyện này quá.

"Liệu cô ấy có thể dễ dàng bị điều khiển không."

"Mặc dù ta nói là thành con rối, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Chỉ cần sau này dùng đến Vương quốc Asura là được."

"Ra là thế."

Nói là sau này dùng đến, tức là cho 100 năm sau.

Nếu chúng tôi bắt đầu từ giờ trước, thì kết quả sẽ được thể hiện ở 100 năm sau.

Chẳng hạn, nghiên cứu ma thuật được đẩy mạnh.

Chẳng hạn, trang bị quân sự được tăng cường.

Chẳng hạn, ngòi lửa dẫn đến sự sụp đổ của vương quốc được dập tắt.

"Liệu làm như vậy thì sau này có ổn không."

"Không có vấn đề gì đâu. Vốn dĩ, trong lịch sử mà ta biết, Ariel sẽ trở thành nữ hoàng."

"Ồ, tôi có thể được nghe thêm về cái lịch sử đó không?"

"Cũng được."

Orsted gật đầu và bắt đầu kể.

Phần 4:

"Theo như lịch sử ban đầu, Ariel Anemoi Asura sẽ phải trở thành nữ hoàng. Điều này đã được số mệnh mạnh vô cùng bảo vệ... nó là sự kiện cố định."

"Nhìn cô nương Ariel hiện giờ thì chẳng ai nghĩ vậy đâu."

"Đúng là vậy."

Gần đây Ariel đang yếu thế dần.

Ngay cả tôi cũng có thể thấy và hiểu rằng, cô ấy chẳng đi được tới đâu khi nói chuyện với Perugius.

Có thể là bởi vậy, mà Sylphy dường như bận rộn đi khắp nơi này nơi nọ.

Mặc dù họ đều cố gắng hết mình, nhưng tôi thấy khó mà thành công được.

"Muốn Ariel trở thành nữ hoàng, phải có ba kẻ có thực lực. Kẻ đầu tiên là thủ hộ thuật sư Derrick Redbat."

Thủ hộ thuật sư Derrick.

Ông ta là ma thuật sư đóng vai trò làm hộ vệ của Ariel trước khi có Sylphy.

Hình như ông ta đã chết bởi sự kiện dịch chuyển.

"Hắn là một kẻ thông minh, và có tham vọng to lớn.

Nếu sự kiện dịch chuyển không xảy ra, Ariel đã có số mệnh gặp Perugius. Và kẻ lúc đó có thể thuyết phục được Perugius chính là Derrick."

Nói vậy là nếu ông Derrick đó còn sống, thì tình thế bây giờ sẽ không như thế này.

"Thậm chí sau này, Derrick sẽ làm cố vấn bên Ariel và dần dần sẽ trở thành tể tướng."

Tể tướng ư.

Chả trách ông ta lại là người quan trọng.

"Một người quan trọng như vậy, lại chết bởi sự kiện dịch chuyển?"

"Đúng vậy. Mặc dù đáng lẽ hắn được số mệnh mạnh mẽ bảo vệ...nhưng hắn lại chết."

Kể cả với số mệnh, cũng không phải là bất biến.

Tốt nhất tôi không nên nghĩ rằng bởi vì mình có số mệnh mạnh mẽ, mà mình sẽ không thể nào bị giết.

"Nói cách khác, chúng ta phải tìm ra người thay thế phải không?"

"Không cần, về việc điều khiển, thì tể tướng sau này rồi cũng sẽ là một trở ngại. Cho nên việc này cũng không cần thiết."

"Không có tể tướng, thì sau này Ariel sẽ ra sao?"

"Khi Ariel tới thành phố ma pháp Sharia, cô ta có cơ hội để có thể gặp gỡ được người tài. Vậy nên không thành vấn đề."

Thế chắc là được rồi nhỉ.

Nếu chúng tôi gây ảnh hưởng quá nhiều, thì có thể kết quả sẽ không được tốt.

Mà, nói là vậy, nhưng tôi sẽ không làm tể tướng đâu.

Tôi không có tài cán gì ở mặt này cả.

"Kẻ thứ 2 là Eris Boreas Greyrat."

"Eris ư?"

Không biết cô ấy liên quan như thế nào nhỉ.

Ngoài cái việc là quý tộc Asura ra, thì cô ấy không có điểm gì để liên hệ.

"Eris vốn dĩ, bởi vì có năng lực dùng kiếm thuật, nên sẽ tiến nhập vào quân đoàn kỵ sĩ Asura.

Ở đó cô ta có số phận gặp gỡ Luke và chúng kết hôn với nhau."

"Ể~......."

Trong lồng ngực tôi bỗng cảm thấy ngứa ran.

"Chờ chút đã, cái chuyện Eris và Luke kết hôn với nhau làm sao mà có thể chứ."

"Đối với Luke thì đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu."

"Thật thế ư?"

Vậy Luke sẽ như thế sao.

Con cháu của anh hùng hay gì đó?

Không, cũng không lấy làm lạ gì khi mà cậu ta phải lòng Eris ngay.

Cô ấy tuyệt đẹp như vậy mà.

Ngực cũng rất to.

Cơ thể cũng rất gợi cảm.

Hiếm có người nào mà không bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô ấy chứ.

"Cho dù Luke Notus Greyrat có bị đánh ngã tới vô số lần, nhưng trước những cố gắng theo đuổi của hắn, Eris Boreas Greyrat cũng đành phải chấp nhận chịu thua.

Thế nhưng mà sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng của chúng trở nên rất tốt đẹp."

Hở.

Tình cảm vợ chồng rất tốt đẹp ư.

À, ừ... nếu nghĩ kĩ lại, thì Eris đúng là có những điểm đáng yêu.

...Nhưng tôi cảm thấy mình như bị NTR vậy.

Được rồi, một khi về nhà, tôi sẽ sờ ngực Eris từ đằng sau.

Thể nào cũng sẽ bị đánh, nhưng mọi thứ, mọi thứ đều có giá của nó.

Để sờ được cái bộ ngực đó, bị ăn những cú đấm trời giáng cũng chả là vấn đề gì.

"Xem ra đối với ngươi chuyện này không hề thú vị."

"À vâng, đúng vậy ạ."

"Được rồi. Ta sẽ tóm gọn lại."

Tôi không biết tý gì về lịch sử nào khác.

Lịch sử mà Luke và Eris chung sống với nhau không có tồn tại.

Lịch sử hiện giờ, chỉ có mình tôi mới là kẻ được nhận tình yêu của Eris.

Eris chỉ thuộc về mình tôi.

"Eris Boreas Greyrat mà ta biết, không như hiện nay, chỉ có trình độ kiếm thuật cấp Thánh.

Bởi vì cô ta xuất thân từ một gia tộc danh giá, có vẻ ngoài đẹp mắt cùng với tính cách hung bạo, cô ta được mệnh danh là Sư tử đỏ."

Sư tử đỏ à.

Nếu tôi nhớ không lầm, kể từ khi còn nhỏ Eris đã được gọi là con khỉ hoang hay gì đó.

Nếu so với chúng, có vẻ cô ấy đã được nâng tầm.

Mặc dù hiện giờ cô ấy được mệnh danh là Cuồng Kiếm Vương... cơ mà, rốt cuộc cô ấy vẫn là dã thú.

"Cùng với Luke, Eris đã bảo vệ thành công Ariel khỏi bao nhiêu lần ám sát, và giúp Ariel cai trị vương quốc được thuận lợi.

"Vậy là giống như Sylphy hiện nay."

"Đúng thế."

"...Và ở lịch sử đó, Sylphy là như thế nào?"

Mặc dù không liên quan, nhưng tôi muốn nghe một chút.

"Sylphiette trở thành đệ tử của Roxy Migurdia và thành nhà mạo hiểm. Bởi màu tóc xanh lá, mà cô ta hay bị ghét, nhưng về sau cô ta đã chinh phục thành công vài mê cung nổi tiếng và rồi được thế giới biết đến là một [Nhà thám hiểm Mê Cung] lừng danh.]

"Ồ."

Sylphy giỏi ghê.

Đúng là Sylphy của mình.

Khi nào trở về, tôi sẽ liếm tai cô ấy.

"Và, Sylphy đã kết hôn với ai?"

"Lý do mà ta kể không phải là để thỏa mãn trí tò mò của ngươi."

Tôi bị nói thẳng rồi.

Xin lỗi nhé.

Nhưng trong khi tôi tỏ ra thất vọng, Orsted thở dài và tiếp tục nói.

"Theo như ta biết, Sylphiette và Roxy Migurdia đã không kết hôn với ai và suốt đời sống độc thân."

Thế vậy sao, cảm ơn quý ngài nhé.

Thì ra là vậy.

Sylphy và Roxy sống độc thân.

A~, hai người họ chỉ thuộc về tôi thôi.

Tôi cảm thấy vui mừng quá.

Đặc biệt là sau khi được bảo là Eris và Luke vốn sẽ kết hôn với nhau.

Vậy ra đây là cảm giác sở hữu ư.

Hai người họ chỉ thuộc về mình ta.

Ta nhất định sẽ không giao họ cho bất kì ai khác.

"Ngươi còn muốn biết lịch sử của ai trong nhà ngươi nữa?"

"Không, chúng ta trở lại với câu chuyện đi."

Mặc dù tôi muốn nghe thêm nữa...

Chuyện về một thế giới tôi không tồn tại, dù tôi có nghe, thì cũng chả làm được gì cả.

Thế nên, chỉ nghe những phần quan trọng là được.

Đủ để thỏa mãn trí tò mò của mình.

"Bởi vậy, thay vì Eris, Sylphy sẽ đảm nhiệm việc hộ vệ, thế cũng được phải không."

"Ừ. Cái việc Ariel còn sống đến giờ là bằng chứng cho điều đó.

Ngoài ra, bởi Eris đi theo Ariel, Philip Boreas Greyrat và Sauros Boreas Greyrat cũng gia nhập vào phe cánh của công chúa đệ nhị."

Hừm, lại thêm những người đã khuất.

Cả Philip và Sauros đều đã chết.

Không ngờ là cả hai người họ đáng lẽ sẽ trở thành đồng minh của Ariel...

Tình hình bây giờ còn trầm trọng hơn nhiều.

"Vậy người thứ ba là ai?"

"Tristina Purplehorse."

Tristina Purplehorse?

...Một người mà tôi không biết ư.

"Tristina là con của quý tộc thượng cấp Purplehorse của Asura, nhưng bị bắt cóc khi cô ta mới 8 tuổi và trở thành nô lệ tình dục cho thượng cấp đại thần Darius Silver Ganius."

Darius.

Không phải hắn là đại thần nắm giữ quyền lực cao nhất ở Vương quốc Asura hiện giờ sao.

Hắn thuộc phe hoàng tử đệ nhất.

Biến một cô bé 8 tuổi thành nô lệ tình dục của hắn, hắn quả là có sở thích thú vị.

Cơ mà, hoàng tử đệ nhất... tên hắn là gì nhỉ?

"Tristina đáng lẽ sẽ bị xử lý bí mật, nhưng may mắn được Ariel giải cứu.

Mặc dù hắn là thượng cấp đại thần, hắn vẫn không thể thoát được cáo buộc nhốt giam một đứa trẻ gia tộc Purplehorse nhiều năm như vậy.

Kết quả là, thượng cấp đại thần mất chức và hoàng tử đệ nhất Gravel mất đi quyền thế."

Tên của hoàng tử đệ nhất là Gravel.

Được rồi, nhớ lấy nó.

"Thì ra là vậy, thế thì Tristina ở lịch sử hiện nay thế nào?"

"Mất tích."

"Cô ấy chưa chết sao?"

"Không, khi Darius gặp phải chuyện lớn, hắn sẽ lập tức chỉnh lý lại những kẻ bên hắn. Khi xử lý những nô lệ tình dục của hắn, khả năng đã chết là rất cao."

Vậy đây là vấn đề khả năng.

Xem ra khả năng cô ta đã chết là rất cao.

"Darius đã bán những nô lệ tình dục, đáng ra phải bị xử lý, vào chợ nô lệ để kiếm thêm tiền.

Vậy nên những cô gái trở thành nô lệ đa phần được bán cho những người khác và tiếp tục làm nô lệ, hoặc trước khi đến tuổi người lớn, chúng sẽ được dạy kỹ thuật trở thành đạo tặc."

Ngay lúc này, Orsted đập vào cuốn nhật ký của tôi.

"Nữ đạo tặc Tris được nhắc đến trong quyển nhật ký làm ta phải để ý."

Tris.

Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ta là nữ đạo tặc mà tôi tương lai từng gặp ở Vương quốc Asura.

Mặc dù cuốn nhật ký không viết gì thêm.

"Nhưng cái tên Tris không phải là không phổ biến ở Asura."

Đó là bởi có nhiều cái tên chứa từ "ris" ở đằng sau ở Asura.

"Đúng thực, nhưng theo những gì ta biết, nữ đạo tặc tên Tris không tồn tại ở vùng đó.

Ngoài ra, những đặc điểm của Tristina và nữ đạo tặc được nhắc đến trong quyển nhật ký gần tương đồng với nhau."

À, vậy ư.

Một người, ở lịch sử mà Orsted biết, bỗng xuất hiện trong cuốn nhật ký.

Bởi vì tên khá giống nhau, có khả năng họ cùng là một người.

Cơ mà, Tristina và Tris.

Nếu họ cùng là một người, có nên gọi cô ấy là Tris luôn cho dễ gọi.

Cảm giác như phần còn lại sẽ bị xóa sổ khỏi tồn tại vậy.

"Vậy nhờ vào việc tìm được người này, ta có thể làm thượng cấp đại thần bị cách chức."

"Bởi cô ta là một nhân chứng sống."

Vậy để Ariel trở thành nữ hoàng, cô ta là người mà chúng ta cần phải liên lạc được.

"Vậy thì tại sao cô ấy không trở về bên nhà bố mẹ mình."

"Bề ngoài thì là bắt cóc, nhưng thực chất nhà Purplehorse đã ngầm đem bán Tris."

"Nếu chuyện cô ấy bị nhà mình bán, và làm nô lệ bị lộ ra, thì có thể hạ bệ được tên đại thần thượng cấp đó không?"

"Không chỉ cái chuyện bị bắt cóc ra. Chỉ cần có chuyện có thể dùng để công kích hắn, thì cái gì cũng được hết."

Thì ra là vậy.

Bởi Darius có rất nhiều kẻ thù, cho dù có là ai hay ở đâu, bất cứ cái gì cũng đều được.

Chuyện một cô gái thuộc quý tộc thượng cấp bị bắt cóc đồng thời bị ép làm những chuyện trái ý muốn, nếu đúng là thật, thì không khó để Darius bị cách chức.

"Đúng là một đất nước phiền phức."

"Ừ. Nhưng chính bởi có đầy rẫy những kẻ đó, mà đất nước đó nắm giữ quyền lực cao nhất trên thế giới.

Ngoại trừ cái thực tế là chúng sống trên một vùng đất trù phú."

Hừm, bọn chúng hẳn rất am hiểu ngoại giao.

Tuy nói điều này hơi phiến diện, nhưng cho dù lục đục nội bộ bên trong, quan hệ giữa các nước có vẻ tốt.

"Dù sao, miễn là Tristina còn sống, chúng ta có thể bắt thượng cấp đại thần bị cách chức.

Một khi hắn không còn, đám còn lại sẽ dễ dàng xử lý."

"Thượng cấp đại thần Darius có quyền thế đến vậy sao?"

"Ừ, có thể nói quốc vương hiện tại ngồi được trên vương vị chính là bởi có Darius."

Thế cơ à.

Chắc hắn là kẻ rất giỏi vơ vét của cải và ăn hối lộ.

"Nếu chúng ta thất bại trong việc hạ bệ hắn...ngươi sẽ phải giết hắn."

"Ể, tôi phải giết hắn ư?"

"Phải. Với số mệnh mạnh mẽ của ngươi, giết hắn sẽ là điều dễ dàng thôi."

Xem ra cái việc ta có thể giết được đối phương hay không cũng còn tùy thuộc vào lực số mệnh của ta.

À phải rồi, không phải Hitogami cũng từng thắc mắc rằng liệu tôi có thể giết được Orsted hay sao?

"...Đã rõ."

Mặc dù tôi vẫn còn do dự giết người.

Nhưng nếu có liên quan đến việc bảo vệ gia đình mình, thì tôi sẽ cố gắng.

Đối thủ là một tên đại thần gian ác.

Thì cũng không thành vấn đề.

Nếu đối thủ là một tên cặn bã, ta không cần coi hắn là người.

"Thế nhưng, căn cứ theo lời đồn, không phải còn có phe hoàng tử đệ nhị sao? Để yên hắn có sao không?"

"Hoàng tử đệ nhị Halfaus. Con đường dẫn hắn trở thành vua không tồn tại. Hắn không có chí khí làm vua, và cũng rất ít người tin rằng hắn có thể trở thành vua."

"Vậy nhưng không có gì là chắc chắn cả, kể cả cơ hội có thấp, hắn vẫn có khả năng trở thành vua."

Hoàng tử đệ nhị tên là Halfaus.

Tôi không biết mặt hay tính cách của hắn, nhưng nếu hắn được coi là ứng cử viên, hắn chắc là giỏi lắm.

Khó mà biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra sau này.

"Không sao. Nếu ta thất bại, thì còn có lần sau."

"Lần sau? Tức là bước tiếp theo đó à?"

"À-... ừ, đúng vậy đó."

"Ariel sẽ thế nào?" [note29211]

"Cô ta sẽ chết."

Sống suốt 2000 năm, không biết có phải là dù có thất bại một hoặc hai lần thì hắn vẫn chấp nhận được.

Dù có lên kế hoạch kĩ lưỡng trong suốt một thời gian dài, đâu phải điều gì cũng có thể thành công.

Đối với một thế cờ được sắp xếp cho 100 năm sau, thì mất một hoặc hai quân cũng đâu thành vấn đề to tác gì.

Nhưng mà.

"Tôi nghĩ không nên để như vậy, nếu để thất bại lần này, tên Hitogami sẽ cười thầm từ đằng sau đó."

Bị nói vậy, Orsted trở nên hết sức phẫn nộ.

Một vẻ mặt đáng sợ.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"Tới lúc đó, không chừng thất bại vẫn tiếp tục diễn ra. Kết quả là, mục tiêu cuối cùng của ngài sẽ không đạt được." 

Trong khi tôi đồng ý rằng ta chiến thắng bằng cách nào cũng được.

Thế nhưng nếu Ariel chết, thì có khả năng Sylphy sẽ bị dính líu vào.

Tôi lại còn hứa với Ghyslaine là sẽ giới thiệu Ariel cho cô ấy nữa.

Bất hạnh của người thân cũng là bất hạnh của tôi.

Tôi không muốn bất hạnh xảy ra.

"Chúng ta nên hết sức cẩn trọng trong từng lần một. Để toàn bộ chiến thắng được đảm bảo chắc chắn."

"...Đương nhiên."

Orsted gật đầu hết sức.

"Dù sao thì, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là đưa Ariel lên ngôi nữ hoàng. Ngài Orsted sẽ đưa ra mệnh lệnh, còn hành động sẽ là tôi... ý tôi là như vậy."

"Được rồi."

Vậy ra đây là cảm giác được theo sát đằng sau.

Cảm giác có Long Thần Orsted ở ngay sau lưng.

Được ân cần chỉ bảo thế này làm tôi thấy hơi phiền toái.

"Ngoài ra chúng ta cũng nên tìm cách đối phó với phe hoàng tử đệ nhị."

"Được thôi. Cứ để hắn cho ta. Ta sẽ hạ bệ những tên quý tộc theo sau hắn. Bởi bản thân hắn không có ý muốn trở thành vua, như vậy thôi là đủ để làm suy yếu ý chí chiến đấu của hắn."

Từ giọng của hắn ta, tôi nhận ra một điều.

Từ quan điểm của Orsted thì có lẽ ai làm vua cũng không quan trọng.

Kể cả cho dù Ariel có chết và Halfaus làm vua.

Trong trường hợp đó, tôi lẻn vào phe của hắn cũng được.

"Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu tác chiến?"

"Qua một tháng nữa, tin quốc vương lâm bệnh sẽ được truyền tới."

"Cho đến khi đó thì?"

"Trước lúc đó, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt."

Với lời của Orsted, mục tiêu ban đầu đã được quyết định.

Phần 5:

Thế là, bắt đầu chuẩn bị.

Mặc dù hắn nói là phải chuẩn bị, nhưng tôi cần phải chuẩn bị những gì nhỉ.

Việc liên lạc với Ariel và Luke là hiển nhiên rồi, ngoài ra cũng phải chuẩn bị những cái khác nữa.

"Tôi cần chuẩn bị những gì."

"Đầu tiên là trang bị của ngươi. Có lẽ, ngươi sẽ phải chiến đấu với lại tông đồ của Hitogami.

Mặc dù chỉ thân thể ngươi là đủ, nhưng tốt hơn là nên có phòng bị."

Orsted nói như vậy, rồi nhìn ra bên ngoài căn nhà nhỏ.

Ở đó là ma đạo khải đã tan tành thành từng phần, và Zanoba đang ngủ ngon lành.

Khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy súng nòng xoay của bên tay phải cũng được mang về đây.

"Mặc dù còn kém xa so với giáp của Đấu Thần, nhưng vẫn là bộ giáp rất tốt. Để làm ra được nó chắc là cũng phải vất vả lắm nhỉ."

"Ừm... tôi nhận được rất nhiều lời khuyên từ Hitogami mà."

"Vậy à...thế là hắn cũng tự đào hố chôn mình rồi. Vậy, nó có danh là gì?"

"Danh ư?"

"Tên của bộ giáp đó."

"Ma đạo khải."

"Ra vậy...nhưng cái tên khá là nhàm chán. Có cần ta đặt tên mới không? Xem nào..."

"Thế là được rồi ạ."

Orsted nheo mắt lại và cười.

Ngay cả cái khuôn mặt tươi cười của hắn cũng làm người ta phải nổi cả da gà.

Tạm bỏ qua cái tên, không biết Cliff và Zanoba sẽ nghĩ gì khi thành quả này được Long Thần khen ngợi."

"Nếu ngươi tiếp tục dùng nó sau này, thì nên cải tiến thêm một chút nữa. Không thì, ngươi sẽ dùng hết ma lực khi mới chỉ dùng một lần đấy."

"Mặc dù vậy, nhưng nếu chúng tôi phải tối giản nó, thì một tháng sẽ không kịp."

"Thế thì tạm bỏ qua việc này vậy..."

Sau khi nói vậy, Orsted đưa tay lên cằm và gật đầu.

Không biết có phải là hắn đang định hỗ trợ chế tạo bộ giáp không.

Hay là muốn bộ giáp của chúng tôi có logo của Long Thần?

"Thế nhưng, có một vấn đề là ngươi không thể bao bọc Đấu Khí toàn thân. Tạm thời hãy mặc cái áo choàng này."

"À vâng. Xin cảm ơn."

Áo choàng này chắc là có giá trị lắm.

"Ta cũng sẽ chuẩn bị thêm các vật yểm ma lực mà ngươi có thể sử dụng."

"..."

Điều kiện môi trường, tài chính, trang bị tốt nhất.

Orsted đã chuẩn bị hết cho tôi đấy ư.

Quả là một sự khác biệt to lớn so với tên Hitogami lòng dạ hiểm độc.

"Nghĩ lại thì, tôi có nghe nói là bộ giáp của Đấu Thần là mạnh nhất, chính xác thì nó là gì?"

"Nó là kiệt tác tối cao của Ma Long Vương Laplace, cũng như thất bại lớn nhất của hắn."

Kiệt tác tối cao của Laplace.

Vậy ra Laplace đã làm ra nó.

"Mặt ngoài áo giáp tỏa ra ma lực có màu vàng rực rỡ và người mặc nó sẽ đạt được sức mạnh cực lớn.

Vậy nhưng, bởi ma lực vô cùng lớn khiến người sử dụng khó có thể duy trì được bản thân và ý thức sẽ bị xâm chiếm, nó là một bộ giáp bị nguyền rủa."

Bộ giáp bị nguyền rủa...

À, long tộc có vẻ rất am hiểu về cái này.

Hình như tất cả mọi sản phẩm mà Laplace tạo ra đều bị nguyền rủa.

Thương của Supard, bộ giáp,... hắn như là chả tạo ra được cái gì hữu ích.

"Hơn nữa, hiện nay nó đang nằm ngủ tận sâu dưới trung tâm của Biển Rings."

"...."

Orsted như là biết hết mọi thứ vậy.

Thật đáng tin cậy vô cùng.

"À, ta giao ngươi thứ này."

Trong khi nói vậy, Orsted lấy ra từ trong ngực một cuộn giấy.

Tôi nhận nó và mở ra, mặt trên có vẽ ma pháp trận.

"Đây là?"

"Ngày hôm qua ta có nói đến ma pháp trận triệu hồi ma thú thủ hộ đó."

"Ồ~."

"Trong khi truyền ma lực vào nó, ngươi hãy tưởng tượng ra một sinh vật thủ hộ gia đình của ngươi.

Dùng lời nói để bày tỏ cũng được. Rồi ngươi sẽ triệu hồi được sinh vật tương ứng thôi."

"Chỉ tưởng tượng thôi là đủ ư?"

"Ngươi có ma lực lớn. Dù cho không truyền đạt chi tiết cụ thể, ngươi cũng có thể triệu hồi được sinh vật nào đó mạnh."

Kể cả khi có nói là tôi sẽ triệu hồi được sinh vật nào đó mạnh.

Nhưng mà, nếu thế, thì tôi sẽ thử một phen.

"Mong là tôi sẽ không triệu hồi ra thứ gì đó kì quặc. Như là một bé gái, tên bắt đầu với từ [Ma] và kết là [Đế]."

"Tùy thuộc vào ngươi mà sinh vật triệu hồi sẽ là gì... nhưng Kishirika Kishirisu có lượng ma lực rất lớn. Với một cái ma pháp trận nhỏ thế này cũng không thể triệu hồi được cô ta đâu."

Ra vấn đề ở đây là kích thước.

Thôi được.

"Dù sao thì, về việc ma thú thủ hộ, để mai tôi triệu hồi."

"Ừ."

"Đầu tiên tôi sẽ thiết lập mối quan hệ vững chắc với Luke và Ariel và chuẩn bị cho cuộc chiến."

"Đúng vậy."

"Tôi đã rõ."

Tạm thời, cuộc bàn bạc đến đây là kết thúc.

À, mà.

Tôi còn quên chưa hỏi một điều quan trọng.

"...Nghĩ lại thì, xem ra con cháu của tôi sẽ giúp ích cho anh Orsted. Thế nên tôi tạo càng nhiều em bé thì càng tốt đúng không? Và, nếu tôi có quá nhiều, liệu Laplace có nằm trong số chúng không?"

"...Laplace sẽ không sinh ra trong số những đứa con của ngươi đâu. Ngươi thích làm gì thì làm."

"Đã rõ, Tôi sẽ thích làm gì thì làm."

Vậy thì hãy tạo thêm nhiều em bé để tăng thêm lực lượng của chúng ta nào.

Orsted thể nào cũng sẽ rất là vui khi xung quanh biết bao nhiêu là các đồng chí.

"Vậy, tôi xin phép cáo lui. Tôi sẽ thử xem ma pháp trận triệu hồi này hoạt động ra làm sao."

"Ừ."

"Vậy là, sau này còn gặp nhau. Nếu có chuyện gì, ngài cứ tự nhiên liên lạc với nhà tôi."

Trong khi đứng dậy.

Tôi lại nhớ ra có một chuyện cần phải hỏi.

"Nghĩ lại thì, ngài Orsted. Ngài đã tới gặp Nanahoshi chưa?"

"...Chưa, ta chưa đi gặp."

"Mặc dù tôi không nên nói thế này, nhưng nếu ngài có ý định đi gọi cô ấy, thì tôi mong ngài hãy tha thứ cho cô ấy. Chính tôi là người đã nắm lấy điểm yếu của cô ấy và ép buộc cô ấy phải làm những gì tôi dặn."

"..."

Orsted không nói gì cả.

Cũng bởi vì tôi mà tình bằng hữu giữa họ phải đổ vỡ, tôi thật là đáng khinh.

"Nanahoshi đã phản đối kịch liệt việc tôi chiến đấu ngài. Bởi vì cô ấy đã chịu ơn ngài rất nhiều."

"..."

"Cô ấy đã rất áy náy khi phải lừa ngài, nếu ngài Orsted vẫn còn sự khoan dung trong người, liệu ngài có thể chấp nhận gặp lại cô ấy lần nữa, dù chỉ là nghe lời xin lỗi của cô ấy?"

"Ta biết rồi. Ta sẽ đi gặp.

Đó là bởi vì Nanahoshi... rất hữu ích, thế thôi."

Đúng vậy nhỉ.

Cô ấy rất hữu ích.

Ừ ừ.

"À, phải rồi. Chuyện vừa mới nói làm ta nhớ ra. Mặc dù ta có thể liên lạc với ngươi, nhưng sau này ngươi khó có thể nào bắt liên lạc được với ta. Hãy cầm lấy cái này."

Orsted lấy từ trong ngực một chiếc nhẫn và đặt nó lên bàn.

Tôi đã từng thấy nó trước kia.

Mới gần đây thôi.

Cơ mà, đây không phải là vật mà Nanahoshi và tôi đã sử dụng để làm mồi nhử sao.

"Nếu có chuyện gì gấp, dùng nó để gọi ta."

Khi ta sử dụng cái nhẫn này, ngay sau đó sẽ tỏa ra ma lực.

Khi ma lực tỏa ra, nó sẽ trở thành một cái la bàn, với một cái la bàn tương ưng khác chỉ cùng hướng về nhau.

Nếu đây là ma đạo cụ, thì xem ra ta có thể tạo ra một cái ra đa...

Thật đáng tiếc, hiện nay việc tạo ra vật yểm ma lực có công hiệu rõ ràng rất là khó.

Mặc dù vậy, giao thứ này cho tôi ư...

Hắn đủ tự tin để chống đỡ được cuộc tập kích bất ngờ của tôi lần nữa sao.

Hay là, hắn tin tưởng tôi rằng tôi sẽ không tập kích bất ngờ hắn lần nữa.

...Coi cái giả thuyết dưới cùng là đúng vậy.

Dù sao Orsted cũng không muốn phải lần thứ hai hoặc lần thứ ba tiêu hao thêm ma lực quý báu của mình.

Nếu hắn đã tin tưởng tôi, thì tôi có trách nhiệm phải đáp lại điều đó.

"Tôi sẽ nhận nó. Vậy là, gặp lại sau nhé."

Tôi cầm chiếc nhẫn và ra khỏi căn nhà nhỏ.

Phần 6:

Sau đó tôi cõng Zanoba và đưa cậu ta đến phòng của Ginger.

Tôi có để lại lời nhắn là [Chuyện sửa chữa ma đạo khải để sau].

Khi tôi về nhà, Sylphy đang lo lắng chờ đợi.

Tôi giải thích với Sylphy đang nóng giận khi tôi bỏ nhà đi lần thứ hai mà không nói trước là tôi sẽ đi đâu, về chuyện gặp Orsted.

Trong khi che giấu hành động sau này của mình, tôi có nói với cô ấy là một tháng sau tôi sẽ phải đi đây đi đó.

Và với trọng trách tạo thêm các đồng chí tương lai cho Orsted, tôi đã dụ dỗ cô ấy lên giường.

Công việc này đòi hỏi phải có chữ tình.

Trong khi liên tục kiếm cớ, đêm hôm đó tôi đã ngủ ngon lành.

Bình luận (0)Facebook