Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 163: Cuồng Kiếm Vương vs Long Thần

Độ dài 5,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:07:43

Phần 1:

Giải thích chuyện tại sao Eris Greyrat xuất hiện trước mặt Orsted không quá khó.

Một vài ngày trước.

2 cô gái xuất hiện ở lối vào thành phố ma pháp Sharia.

Một người tộc thú có mái tóc màu xám, cùng với một loài người có mái tóc đỏ xa hoa.

Cô gái người thú thoạt nhìn cao hơn một cái đầu.

Cùng mặc áo khoác khá tương đồng nhau, và cùng đeo kiếm trên hông.

Eris Greyrat và Ghyslaine Dedorudia.

Họ cuối cùng đã tới nơi cần đến sau một chuyến đi dài lâu.

Hành trình của họ không hề dễ dàng.

Để nhanh chóng gặp lại Rudeus, họ đã chọn lối tắt qua khu rừng và bị lạc.

Trong khi bị lạc họ đã vô tình vào sâu bên trong hang Goblin và đành phải chiến đấu với cgungs.

Khi cuối cùng họ ra được khu rừng và đến một thành phố gần đó, họ đã gây sự với bọn lưu manh.

Kết quả là vô số kẻ địch xuất hiện lao vào ẩu đả.

Vì vậy họ đã phải mất nhiều thời gian trong khi rời khỏi thành phố.

Trải qua bao nhiêu lần không ngừng gây gổ, họ đã tới được Sharia dù chậm trễ.

Dù sao, cả hai người họ đều từng nhà mạo hiểm.

Trên đường đi họ dần lấy lại cảm giác xưa.

Khi họ đến Vương quốc Ranoa, hành trình trở nên thuận lợi hơn và rồi cuối cùng họ tới thành phố ma pháp Sharia.

Bên trong thành phố ma pháp Sharia, mọi chuyện cũng đều thuận lợi.

Khi họ tới hội mạo hiểm thu thập tin tức, có rất nhiều người biết nơi ở của Rudeus.

Ở trong thành phố này, hầu như tất cả mọi người đều biết đến cái tên Rudeus Greyrat.

Họ được kể rằng, một con ma thú từ đại lục Begaritto và một con ma cây kỳ quái từ đại lục ma được trồng bên trong có thể thấy ở ngay trước cổng vào, ai cũng có thể nhận ra.

Họ nhanh chóng tới tìm được nơi đó.

Nếu so dinh thự của Rudeus với quê nhà của Eris thì khác biệt một trời một vực, nhưng nó vẫn đủ lớn để làm một nhà trọ.

Khu vườn rộng lớn tới nỗi ta có thể sử dụng nó làm sân luyện tập.

Mặc dù nói chuyện với Ghyslaine, Eris lại do dự hiếm thấy khi chuẩn bị đi vào trong.

Cô ấy chỉ im lặng đứng đó một lúc trước cửa.

Ngẩng cằm lên, trầm lặng nhìn bên trên của ngôi nhà.

Như thể khi làm vậy, Rudeus sẽ nhận thấy cô ấy tới nhà và bước ra.

Bên trong tâm trí của Eris lúc này là những lời đồn mà cô ấy đã nghe được trong chuyến đi.

Rudeus Greyrat Đầm Lầy.

Từng đánh bại một con rồng lạc, đánh đuổi một ma vương, giữ danh hiệu mạnh nhất đại học ma thuật.

Dù bị mọi người xung quanh khiếp sợ và có những hành vi không coi ai ra gì, nhưng hắn vẫn là bạn của những kẻ yếu thế.

Qua những tin đồn hài hước liên tiếp, có vẻ như hắn không phải là một ma thuật sư đáng ghét.

Hắn sở hữu sức mạnh không thể nào diễn tả được bằng lời, mỗi lần Eris nghe thấy thế cô ấy lại tỏ ra hài lòng như thể đang nói chính mình.

Trong số những tin đồn về cậu ta, tin khiến Eris phải chú ý nhất không phải là liên quan tới sức mạnh của Rudeus.

Đó là về những tin đồn hài hước.

Chẳng hạn như; "Rudeus là một ông chồng mẫu mực, học xong về, hắn sẽ đi mua đồ cùng với vợ."

"Trong lúc mua đồ, hắn sờ mông vợ mình để rồi bị mắng.", "Hắn đã cưới một cô gái giống trẻ con."

"Hắn đã kết hôn hai lần, một nỗi ô nhục cho những giáo đồ Milis." vân vân...

Nói tóm lại, là những tin đồn về vợ của Rudeus.

Mỗi lần nhớ lại, Eris lại nhíu mày và thành nên một nếp nhăn sâu trên trán.

Trong thời gian ở Vương quốc Ranoa, cô ấy biết tới cái tên của hai cô vợ.

Sylphiette Greyrat và Roxy M. Greyrat.

Khi đến lúc gặp hai người đó, Eris không biết phải làm gì.

Cô ấy đã biết về họ qua thư từ, và tin đồn nghe được về họ trong chuyến đi.

Mặc dù nghĩ ngợi nhiều thứ, nhưng khi đến lúc phải nói chuyện, cô ấy không biết phải nói năng thế nào cho đúng nữa.

Trong khi Eris vẫn đang đứng trước cửa.

Người đã chào hỏi cô ấy là một hầu nữ, Aisha.

Vào thời điểm Eris xuất hiện trước cửa; [Ủa, đó là Eris-san phải không nhỉ? Eris-san ư?]

Trong khi tự hỏi mình vậy, cô bé đã lập tức chuẩn bị để đáp lại khi Eris gõ cửa.

Thế nhưng, sau khi chờ đợi khoảng 1 tiếng, bởi Eris không hành động trước nên cô bé phải tự mình mở đầu trước.

Đối với Aisha, Eris là ân nhân của cô bé.

Mặc dù không kính trọng nhiều như anh trai Rudeus của cô bé, Eris vẫn là một trong số những người đã cứu cô bé ở Vương quốc Shirone.

Có nợ phải trả, là một điều mà mẹ cô bé đã dạy cho cô bé.

Lúc nghe chuyện về người thứ ba, cô bé đã nghĩ rằng nếu Eris yêu anh ấy, cô bé sẽ ủng hộ cho chị ấy. 

Với Aisha dẫn đường, Eris lặng lẽ đi vào bên trong.

Cô ấy được chào đón nồng nhiệt bởi cả Aisha và Lilia.

Trong lúc Aisha đi gọi Sylphy và Roxy, cô ấy nghe được tình hình của Rudeus từ Lilia.

Lucy, con gái đầu lòng của Rudeus.

Nhìn thấy cô bé, Eris để lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng rồi nhận thấy bản thân trong lòng không chán ghét.

Con cái thì cô ấy cũng có thể sinh được. Con trai thì càng tốt.

Cô ấy có thể điềm tĩnh được thế này cũng bởi đang đối diện với Aisha và Lilia.

Sau khi Sylphy và Roxy cùng với Norn quay về, không khí cuộc gặp mặt vẫn ôn hòa.

Mặc dù hai người vợ của Rudeus đều hoảng hốt run sợ trước bộ ngực và mông đầy đặn kia, họ vẫn không hề mở lời cãi vã gì với Eris.

Cũng nhờ có bầu không khí được hình thành từ trước bởi Aisha và Lilia, nhưng rốt cuộc về vấn đề này, mặc dù Rudeus không ở đây họ vẫn thảo luận qua lại với nhau nhiều lần.

Norn tuy rằng ban đầu có vẻ không hài lòng, nhưng ngay khi trao đổi xong cô bé không tỏ ra phản đối gì.

Cả hai đều biết rằng Rudeus đã có mong muốn đón nhận cô ấy và tôn trọng quyết định đó.

Về phía Eris, cô ấy kể về tình cảm và sự tôn kính của mình với Rudeus lớn tới mức nào, làm cho họ phải cười gượng nhưng vẫn vui vẻ.

Người mình yêu được khen, bất luận là ai cũng đều cảm thấy vui vẻ cả.

Thế nhưng, không khí chỉ ôn hòa ban đầu.

Khi Eris hỏi rằng [Vậy là, Rudeus đâu rồi?], bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Cậu ta đã đi chiến đấu với Orsted.

Nghe thấy chuyện này, Eris trách cứ hai người họ [Sao các ngươi lại để cậu ấy đi một mình chứ? Muốn cậu ấy phải chết sao?]

Nếu cả hai đều cùng sống với Rudeus, vậy đáng ra cả hai phải cùng đi chiến đấu với cậu ta.

Đối với Eris cứng rắn như vậy, Sylphy chảy nước mắt đáp lại rằng [Bọn em cũng từng muốn vậy nhưng vì gây trở ngại cho anh ấy, nên anh ấy bảo chúng em không nên đi.]

Eris cảm thấy e ngại khi thấy nước mắt, nghĩ và nhớ lại trước kia bản thân mình đi tu luyện để không gây trở ngại cho cậu ta.

Và như vậy, với việc không có ai giúp Rudeus trong khi cô ấy không có ở đây, được Rudeus gửi một bức thư cho cô ấy, khi đối diện với những người trước mặt mình, tuy rằng có cảm thấy hơi ghen tỵ, nhưng cô ấy cảm thấy mình vẫn hơn họ.

Phần 2:

Thế là Eris đang ở đây.

Gấp rút tới nơi cần đến, mặc dù lỡ đi qua, ngay khi nghe thấy một tiếng nổ lớn cô ấy quay đầu lại.

Dựa vào tiếng chiến đấu cô ấy đi tìm kiếm, và tìm kiếm, trong điên cuồng.

Sau khi tìm thấy Rudeus đang sắp chết, cô ấy nhảy đến.

Ngay trước mặt Orsted.

Eris giơ cao một trong bảy thanh kiếm thần [Phượng Nhã Long Kiếm], hướng đến Orsted.

"Ghyslaine, phía sau ta giao cho cô!"

Orsted không ở tư thế chiến đấu.

Hắn chỉ nhìn về phía Eris với vẻ mặt ngạc nhiên.

Không, hắn đang nhìn đằng sau lưng cô ấy.

Phản chiếu trong mắt hắn là hai cô gái đang chạy tới chỗ Rudeus đang nằm ở đất.

Eris cẩn thận quan sát Orsted trong khi nhìn vào mắt hắn.

Nửa người trên của hắn trần truồng, với máu ở khắp nơi.

Máu chảy từ trên đầu, và nhìn qua cả người hắn uể oải.

Ngọn tóc của hắn bị cháy rụi, và vùng vai có vết bầm tím.

Chịu tổn thương tích lũy.

Mặt khác, tay phải hắn đang cầm một thanh kiếm cong.

Cô ấy chưa từng thấy một thanh kiếm như thế cả.

Mặc dù cô ấy không có mắt thẩm định kiếm, nhưng cô ấy biết rằng thanh kiếm đó rất lợi hại.

Ngay cả so với thanh bí kiếm của Kiếm Thần, nó ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Trong cái hồi đụng độ nhau trước kia, hắn không có sử dụng kiếm.

Hắn ta thậm chí còn không sử dụng nó mà vẫn thắng được chỉ bằng tay không.

Nghĩ tới việc Rudeus có thể làm hắn bị thương được đến mức này, buộc hắn phải sử dụng thanh kiếm đó, một cảm giác khó tả hiện trong lòng cô ấy.

(Mình cũng muốn được như Rudeus... Nhưng, giờ không thể gấp gáp, đầu tiên cần phải kéo dài thời gian...)

Eris tự nhủ mình vậy.

Cô ấy không thể một mình đánh bại Orsted.

Cô ấy nhận ra vậy ngay khi cô ấy đối đầu hắn.

Cô ấy tự nhiên hiểu được điều này.

Trước kia, cô ấy sẽ không biết được ai hơn cô ấy.

Chỉ nhìn lên một tòa tháp cao hơn trăm lần bản thân, cô ấy nghĩ nó chỉ đơn giản là cao thôi.

Tin rằng mình có thể trèo lên được.

Nhưng giờ cô ấy đã khác.

Cô ấy biết được sự chênh lệch giữa bản thân và Orsted.

Orsted cao và rất cao.

Cao tới mức đủ để làm choáng ngợp.

Cao tới mức Eris không thể nào trèo lên được.

"Eris Boreas Greyrat sao... Rudeus quan trọng với ngươi ư? Mà không phải là Luke."

"...Luke?"

"Hắn là kẻ nhất định sẽ trở thành chồng ngươi."

"Ta chưa từng nghe tới kẻ đó."

Eris mặc kệ lời của Orsted.

Cô ấy không biết Luke là ai.

Người quan trọng duy nhất của cô ấy bây giờ là Rudeus.

Rudeus, chỉ mình cậu ta.

Cô ấy không cần ai khác nữa.

"Vậy sao."

Orsted vẫn không chuẩn bị.

Hắn quan sát Rudeus đang được chữa trị.

Tư thế của hắn đầy sơ hở.

Eris hiểu rằng.

Hắn đang cố ý tỏ ra sơ hở.

Cứ như vậy đợi Eris tấn công trước.

"..."

Eris nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng với Kiếm Thần.

Phần 3:

Kiếm Thần Gull Farion gọi Eris vào phòng của mình, bày ra 1 hàng ba thanh kiếm và nói.

"Ngươi muốn thanh nào."

Eris thử từng cái một.

Trước kia cô ấy muốn nói rằng thanh kiếm có được ở đại lục Ma là đủ.

Nhưng vóc dáng của cô ấy rồi sẽ cao lớn hơn, thanh kiếm đó sẽ không còn phù hợp với người cô ấy, và cô ấy bắt đầu nghĩ đến việc tìm một thanh kiếm dài hơn.

Hơn nữa, thanh kiếm đó e rằng sẽ không thể làm gì được Orsted.

[Ỷ lại vũ khí, tức là ta không có đủ lòng kiêu hãnh của một kiếm sĩ], một Kiếm Thánh sẽ nói vậy.

Thế nhưng, Eris hiểu rõ rằng.

Lòng kiêu hãnh hay gì đó là cái thứ vô dụng.

"Cái này."

Cái mà Eris chọn là một thanh kiếm có hình dạng đơn giản.

Một thanh kiếm mỏng hơi cong và có một lưỡi.

Không toát nên vẻ ghê gớm nào cả, chỉ có cảm giác thanh lương.

"Phượng Nhã Long Kiếm ư?"

Thanh kiếm này đích thị là thanh mà thợ rèn bậc thầy [Long Hoàng] truyền lại cho Kiếm Thần đời đầu; [Phượng Nhã Long Kiếm]

Có khả năng đưa kỹ thuật của Kiếm Thần đến giới hạn lớn nhất. Một thanh kiếm được chế tạo cho Kiếm Thần.

"Lựa chọn không tồi."

"...Nói cho tôi biết lý do tại sao."

"Đó là một thanh ma kiếm. Thoạt nhìn không có năng lực gì, nhưng ma lực đã được tôi luyện tỉ mĩ ở trên lưỡi kiếm, và nó khả thể gần như là vô hiệu hóa lực phòng ngự đấu khí của đối thủ.

Tuy rằng Đấu Khí của Long Thần có lực phòng ngự mạnh tới nỗi khó có thể vô hiệu hóa, nhưng có thể làm giảm bớt nó."

Vô hiệu phòng ngự.

Đây là năng lực của Phượng Nhã Long Kiếm.

"Tuy rằng không hợp với ta, nhưng ngươi có thể sử dụng nó thành thạo."

Trong bảy thanh kiếm thì Kiếm Thần một thanh. Hai Kiếm Đế mỗi người một thanh. Cuối cùng, Kiếm Vương Ghyslaine giữ một thanh. Còn lại hai thanh kiếm sẽ được truyền cho Kiếm Thánh trẻ tuổi khi họ trưởng thành.

"Giờ thì, tới vấn đề chính. Đầu tiên, phương pháp chiến đấu với lại Orsted..."

Kiếm Thần cảnh báo trước.

"Tuyệt đối không được động thủ trước."

Không cần phải hỏi tại sao.

Eris vốn đã biết được lý do.

"Hắn đã đạt được tới thần cấp phái Thủy Thần.

Phản chiêu của hắn sẽ giết chết ngươi."

Cô ấy hồi tưởng lại trước kia.

Khi cô ấy bị đánh bay đi chỉ với một đòn, một hồi ức khó chịu.

"Đây là bước đầu."

Phần 4:

Phái Kiếm Thần luôn chiếm thế chủ động.

Phái Thủy Thần thì chiếm thế bị động.

Kiếm Thần đã dạy cho cô ấy phương pháp chiến đấu đơn giản với lại Orsted.

Vậy nên, Eris không xuất thủ trước.

Phái Thủy Thần nhất định sẽ không xuất thủ trước.

Kiếm Thần loại công kích và Thủy Thần loại phòng thủ.

Quan hệ tương khắc lẫn nhau.

Phản kích của phái Thủy Thần sẽ không thất bại.

Miễn là trình độ không có sự chênh lệch là mấy, thì phái Thủy Thần luôn thắng.

Eris bản thân đã từng trải qua bởi cuộc huấn luyện với Thủy Vương Isolte.

Do vậy Eris chọn cách không tấn công trước.

Đối với một cô gái có biệt hiệu Cuồng Cẩu, luôn luôn chiếm thế chủ động, đó là những trải nghiệm rất vất vả.

"Hừ... ngươi định không tới sao?"

Orsted ngạc nhiên trước cảnh Eris ở thế phòng thủ và không hề có ý tấn công.

Phái Kiếm Thần nhất định sẽ tấn công trước, đó là điều cơ bản của phái Kiếm Thần.

"Ta chỉ cần chờ là được. Ta sẽ cùng Rudeus tấn công."

Eris bình tĩnh trả lời.

"... Thật kỳ lạ. Eris Boreas Greyrat muốn chiến đấu cùng đồng bạn của mình. Đây cũng là một phần khác người của ngươi sao?

Đúng thật nếu Eris Boreas Greyrat gặp một danh sư nào đó phù hợp, thì ra là thế... vậy ra là đây sao?"

"Ta không còn là Boreas nữa. Chỉ Eris Greyrat."

"Eris ta biết, là một người khác cơ..."

Trong khi đang nói, Orsted không chút hoang mang đổi tư thế của mình.

Tay trái rũ xuống không có lực, tay phải chậm rãi giơ lên và chỉ mũi kiếm tới thẳng Eris.

"Được rồi, để ta bắt đầu trước."

Sau khi cả hai đều cùng đứng yên không làm gì cả, cuộc chiến đã bước sang giai đoạn thứ hai.

Phần 5:

Eris lại lần nữa nhớ lại cuộc đối thoại với Kiếm Thần.

"Hắn ta sẽ tung ra Quang Chi Thái Đao.

Để ứng phó với lại Quang Chi Thái Đao, ngươi với Nina cũng đã thử nghiệm lên nhau nhiều lần rồi đúng không? Ngươi hẳn cũng biết, là lúc còn chưa tới tốc độ nhanh nhất thì ta sẽ nhắm tới cổ tay mà chém.

Thế nhưng mà, chưa biết được là từ bên trái hay bên phải, hắn sẽ tung ra từ bên nào, nếu như hắn tư thế hai tay, thì ta sẽ đánh cược vào bên nào? Sẽ từ bên trên, hay bên dưới. Đây là giai đoạn thứ hai."

Kiếm thần nói chính xác như vậy.

Eris lúc này nhíu mày.

Orsted đã rút kiếm của mình.

Hắn không còn dùng tay thay nữa.

Hắn sẽ sử dụng Quang Chi Thái Đao hoàn mỹ.

Eris tự hỏi liệu mình có thể đối phó với chiêu đó.

Cô ấy tin rằng mình có thể.

Orsted không phải là hoàn hảo.

Hơi thở của hắn hơi gấp gáp, và cơ thể hắn đầy những vết thương.

Máu đang chảy xuống từ tay cầm kiếm của hắn.

Hơn nữa, Orsted chỉ cầm kiếm bằng tay phải của hắn.

Đúng như đã dự đoán, tấn công từ bên dưới.

Mặc dù bị thương nhưng hắn chỉ dùng một tay.

(Hắn đang xem thường...)

Bình thường, Eris sẽ nổi giận bởi điều này, nhưng thật khó tin là cô ấy vẫn bình tĩnh.

Chính cô ấy cũng không ngờ là bị xem thường lại là điều có lợi cho bản thân.

<Bí kỹ phái Kiếm Thần; Quang chi Thái Đao>

Orsted đồng thời di chuyển tay với tốc độ kinh người.

<Bí kỹ phái Kiếm Thần; Quang Phản>

Eris vung kiếm.

Một động tác mà cô ấy đã thực hiện đi thực hiện lại mấy nghìn lần.

Một cách đối phó với Quang chi Thái Đao.

Trong khi còn chưa đạt tới tốc độ nhanh nhất, ta lập tức nhanh chóng chém đứt.

Kiếm và cổ tay của Orsted bay lên không trung.

(Được rồi!)

Eris nghĩ vậy.

Tuy nhiên, Orsted trong nháy mắt, thực hiện một hành động đáng kinh ngạc.

Với tay trái của mình, hắn bắt lấy phần cổ tay bay trên không và lập tức gắn nó lại.

Đồng thời, tận dụng nửa người trên của mình và tung một cú đá vòng không chút động tác dư thừa.

Nhưng Eris có thể tránh được nó.

Cô ấy đã được Kiếm Thần dặn rằng hành động này có thể xảy ra.

"...chì!"

Lui lại nửa bước về sau để tránh xong, cô ấy đã bị tay cầm kiếm đánh trả đã chém đứt trước đó.

Cả hai đều không dùng Quang chi Thái Đao.

Kết quả là, nhát chém của Eris không thể gây thương tích Orsted .

Tiếng va chạm vang lên, thanh kiếm của hắn đã bị đánh bật lại và Orsted đứng đó không chút vẻ nao núng gì.

Một lúc sau, Kiếm của Orsted rơi xuống một tiếng xịch và cắn xuống mặt đất sau lưng hắn.

Nhìn Orsted, cánh tay vốn bị chém đứt đã được chữa trị hoàn toàn.

Đồng thời, tổn thương Rudeus gây ra cho hắn đã không còn thấy đâu nữa.

Ma thuật chữa trị.

Trong lúc chiến đấu qua với nhau, Orsted sử dụng ma thuật chữa trị.

Và ngay lập tức, ma thuật đã chữa khỏi toàn bộ vết thương.

(Đồ quái vật...)

Eris thầm nghĩ vậy.

Nhát chém vừa nãy tuy rằng không phải là Quang chi Thái Đao, nhưng nó có tốc độ và uy lực tương đương.

Thế nhưng lại bị đánh bật lại.

Ngoại trừ Quang chi Thái Đao, không còn cách nào khác để có thể hạ được Long Thánh Đấu Khí của Long Thần Orsted.

Dù đang cầm trên tay thanh Phượng Nhã Long Kiếm.

"Phương pháp chiến đấu này, ngươi được Kiếm Thần xúi bảo sao. Ngươi được đánh giá cao đấy, Eris Greyrat."

Eris đưa kiếm về tư thế giơ trên đầu.

Chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn và tâm tĩnh như nước.

Hắn mạnh miệng nói rằng.

"Ngươi học được ở trên giường của Gull Farion hả?"

Đến ba người phía sau cô ấy.

Không, hắn muốn Rudeus nghe thấy được để gây hiểu lầm cho cậu ta.

Bình thường, lời nói đó Eris sẽ tuyệt không thể nào bỏ qua.

Dù Eris nói gì đi nữa, cô ấy vẫn tôn kính Kiếm Thần.

Trong nhiều năm qua, người đã toàn tâm toàn ý dạy cho Eris là Gull Farion.

Ông ta giao phó giấc mộng của mình cho cô ấy.

Họ tuyệt không có quan hệ nam nữ, chỉ là sư phụ và đệ tử.

Quan hệ thầy trò với cùng một mục tiêu.

Thế nhưng.

Vị sư phụ kia cũng dặn cô ấy.

[Nếu sự tình tiến triển thuận lợi, sớm muộn Orsted cũng sẽ bắt đầu khiêu khích ngươi. Liệu ngươi có trúng kế của hắn?]

Kiếm thần đã dự đoán được sẽ có khiêu khích.

Bởi vậy cô ấy vẫn duy trì sự bình tĩnh.

Cô ấy sẽ không để nổi giận bởi bất cứ điều gì.

Hiện giờ, Orsted đã ở bên trong lòng bàn tay của Kiếm Thần Gull Farion.

"Haa."

".... Ồ. Ngươi quả thực đã trở nên mạnh mẽ hơn nhỉ?"

Orsted lẩm bẩm một mình.

Hắn dùng hai tay cầm kiếm lên.

Thấy thế, Eris nhớ lại những lời cuối cùng của Kiếm Thần.

[Hắn ta, vì nguyên do nào đó mà sẽ không chiến đấu hết sức.

mặc dù hắn biết dùng kiếm thuật và ma thuật, hắn sẽ chỉ hạn chế bản thân mà dùng đấu khí và thể thuật để đối phó với đối thủ.

Đặc biệt khi hắn đã biết trường phái của đối thủ.

Đấu khí và thể thuật, nếu không đủ thì hắn sẽ dùng ma thuật.

Hắn sẽ cố đánh bại đối thủ bằng những hành động thích hợp nhất có thể.

Vậy nhưng, khi đến thời điểm không biết rõ đối thủ...

Lần đầu tiên nhìn thấy chiêu thức nào đó hắn sẽ chăm chú quan sát. 

Có khả năng đây cũng là nhược điểm của hắn.]

Eris trong đầu nhớ lại lần đầu tiên Orsted và Rudeus chiến đấu.

Như thể bắt nạt một con chuột yếu bé vậy, những hành động có vẻ trẻ con của Orsted.

Hắn không kết liễu, mà chỉ chơi đùa với cậu ta.

[Grừ]

Trong khi Eris nghiến răng, cô ấy bỏ Phượng Nhã Long Kiếm ra khỏi tay trái.

Thay vào nó cô ấy đưa tay đến thanh kiếm yêu quí vô danh có được ở ngôi làng Miguardia, ở bên hông trái của mình.

Tay phải giơ Phượng Nhã Long Kiếm, thanh kiếm vô danh thì vẫn còn ở trong vỏ kiếm.

Không theo quy tắc của trường phái song kiếm.

Nhưng phái Kiếm Thần không có trường phái song kiếm.

Chỉ có phái Bắc Thần mới có chiêu thức dùng song kiếm.

Huống hồ.

Cho dù, có là ma kiếm Phượng Nhã Long Kiếm.

Cô ấy không thể tung ra Quang chi Thái Đao chỉ với một tay.

Kể cả với thuật rút kiếm, thì cũng không có cách nào để tung ra cư hợp trảm trái tay.

Một tư thế vô dụng.

Một động tác vô dụng.

Đây không phải là tư thế của một Kiếm Vương được truyền từ phái Kiếm Thần sẽ thực hiện.

"Hừ..."

Và đó là lý do tại sao mà Orsted dừng động tác lại.

Với tay cầm kiếm vẫn sẵn sàng, hắn quan sát Eris.

Mắt hắn không còn phản chiếu hình ảnh Rudeus đang được chữa trị.

Hắn chỉ nhìn vào mình Eris.

Nhưng hắn sẽ không để lãng phí thời gian.

Nếu Eris không làm gì, thì Orsted sẽ bắt đầu tấn công trước.

Để cho đến lúc này, Eris đã luyện tập một loại chiêu thức lừa gạt đối thủ.

Một tuyệt chiêu của phái Bắc Thần cô ấy học được từ Bắc Đế Auber.

Một tuyệt chiêu cô ấy chỉ mới chứng kiến có một lần.

Eris tập rút kiếm từ trong vỏ bằng một tay nhanh nhất có thể.

Tuy rằng chiêu thức không hoàn chỉnh, nhưng đó là tuyệt chiêu có thể dùng để đoạt mạng đối thủ.

(Phái Bắc Thần khi bị dồn vào đường cùng sẽ phi kiếm của mình.)

Mặc dù cử động tay trái của Eris không chuẩn, nhưng khi di chuyển lại thẳng tắp.

Đưa ngón tay lên chuôi kiếm, rút kiếm ra, và phi nó vào Orsted.

Thanh kiếm này đã trải qua bao thời gian đồng cam cộng khổ cùng với Eris, mũi kiếm hướng về phía Orsted, phi thẳng tắp vào hắn.

Tay trái của Eris, phi nó thật mạnh, tư thế giơ kiếm lên vẫn giữ nguyên.

Với tốc độ nhanh nhất có thể, cô ấy di chuyển tay trái đến Phượng Nhã Long Kiếm.

Khi chạm vào nó, cả hai tay sẽ cầm thanh kiếm đó và lập tức thi triển Quang chi Thái Đao.

"!"

Quang chi Thái Đao được tung ra sử dụng sức lực toàn thân, vượt qua thanh kiếm vô danh cô ấy mới phi.

Sau đó, nó đã bay đến gần tới trán của Orsted, với tốc độ cực nhanh.

Một tiếng keng được phát ra.

"... Chì"

Eris vẫn giữ tư thế sau khi tung ra Quang chi Thái Đao, tặc lưỡi.

Kiếm của cô ấy đã bị Orsted cản lại.

Tay không hắn bắt kiếm.

Thanh kiếm vô danh tuy rằng bay trúng người Orsted, nhưng nó đã bị Long Thánh Đấu Khí bật lại, và bay ra xa sau lưng Eris.

"Thật không ngờ đấy. Nhưng, chỉ thế này thôi sao?"

"Không."

Trước khi thanh kiếm vô danh rơi xuống.

Trước khi Eris có thể nhìn ra đằng sau lưng mình.

Rudeus đã đứng đó.

Cậu ta đã được chữa trị xong.

"Ta mới bắt đầu thôi!"

Eris quay đầu lại, hình dáng của cậu ta phản chiếu trong mắt của cô ấy.

Rudeus.

Chính là Rudeus.

Vành mắt phía dưới đã trở nên đen kịt.

Mái tóc nâu sáng của cậu ta đã biến thành tóc trắng.

Đôi chân không ngừng run.

Sắc mặt tái nhợt môi tím bầm.

Và nếu không có Sylphy và Roxy đỡ người cho cậu ta, cậu ta có vẻ như có thể chết bất cứ lúc nào.

"......."

"Ngươi vừa nói gì cơ, chỉ mới bắt đầu?"

Dù có nhìn thế nào đi nữa, Rudeus không thể nào mà chiến đấu tiếp được.

Ma lực của cậu ta đã cạn kiệt, sức lực không còn, ngay cả ý chí cũng không có.

Mình đầy thương tích.

"Ý ta chính xác là vậy đó."

Thấy thế, Eris quyết tâm.

Phần 6:

"Các ngươi mang Rudeus chạy đi!"

Eris hô to.

"Ta sẽ ngăn Orsted dù có phải mất mạng!"

Quyết tâm đó Sylphy cảm nhận thấy được.

Cô ấy đã từng chứng kiến điều tương tự.

Có một lần trước kia, đồng bạn lữ hành cùng Ariel cũng có quyết tâm tương tự.

Quyết tâm dũng cảm quên mình.

"E..em cũng muốn chiến đấu!"

Sylphy hô lên, dù cho chân của mình đang run rẩy.

Ngay từ lần đầu tiên cô ấy chính mắt thấy Orsted.

Trước một sự hiện diện tượng trưng cho sự kinh hoàng.

Cô ấy đã chuẩn bị chết.

Để bảo vệ Rudeus, quyết định này không phải là khó khăn gì.

Điều còn đáng sợ hơn cả đối thủ, là sự hối hận khi để người mình yêu phải chết trước.

Một câu của Eris [Các ngươi muốn giết Rudeus sao?] được nói lúc còn ở Sharia vẫn đang vang vẳng trong tai cô ấy.

Cô ấy không có nghĩ như vậy.

Mặc dù Rudeus có lo lắng, nhưng vẫn như trước kia. Cô ấy nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì cả.

Rudeus sẽ trở lại như trước kia. Cậu ta có trí tuệ và khả năng phi thường.

Hơn nữa ma đạo khải của cậu ta còn có sức mạnh kinh người.

Cô ấy đã không nghĩ rằng đối thủ có thể thắng cậu ta lại tồn tại.

Đó là sai lầm mà Sylphy chưa bao giờ nghĩ tới.

"....!"

Eris nhìn Sylphy, thấy ánh mắt quyết tâm của cô ấy, gật đầu.

".... vậy ta sẽ giao cho ngươi đằng sau! Ghyslaine! Hộ tống Rudeus và Roxy chạy trốn đi!"

"Eris! Bảo hộ cô là bổn phận của tôi!"

Người đưa ra lời phản đối là Kiếm Vương tộc người thú.

Cô ấy đã chứng kiến Eris chiến đấu.

Chứng kiến cô ấy nỗ lực.

Thế nên cô ấy đã không nói hay làm gì mà chỉ lặng lẽ quan sát đến tận giây phút cuối...

Vì ông nội đã khuất của Eris, cô ấy tin mình phải có bổn phận báo ân tình nghĩa với Sauros.

"Cô có nghe rõ không?! Ta đã nói phải bảo vệ người quan trọng nhất của ta cơ mà!"

"... Không thể! Nếu như cô chết, tôi sẽ không có mặt mũi nào nhìn mặt Sauros-sama và Philip-sama!"

Cô ấy không cho phép Eris chịu chết một cách vô ích.

Tuy rằng Ghyslaine chưa nghĩ xa tới mức đó.

Dù sao, cô ấy đã phản đối theo phản xạ.

"... Hiện tại chúng ta phải mau chạy trốn!"

Roxy hiểu rằng với một cơ thể đang mang thai thì chiến đấu là việc quá sức.

Mặc dù cô ấy đã theo được tới tận nơi này, cô ấy biết rằng mình sẽ chỉ là trở ngại khi muốn tham gia chiến đấu.

Vậy nên, cô ấy đã tìm cách để đưa Rudeus ra ngoài khu rừng rậm nơi những con ngựa đang chờ và sau đó chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể.

Dù cho có sảy thai, cũng phải giúp Rudeus trốn thoát được.

Cô ấy không nghĩ sâu đến chuyện về sau. Hiện giờ, cô ấy cảm thấy chạy trốn là ưu tiên hàng đầu.

Thấy Eris và Ghyslaine tranh cãi, quyết ý của Sylphy và Roxy.

"........hừ."

Orsted thở dài thật to.

Trước tiếng thở dài đó, ngoại trừ Rudeus mọi người đều về tư thế phòng thủ.

Orsted không để ý đến ánh mắt đang dồn dập vào hắn.

Cứ như vậy hắn ta hô lên.

"Rudeus Greyrat!"

Toàn thân Rudeus run lên.

"Chỉ cần ngươi còn cùng phe với Nhân Thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Cho dù tất cả mọi người ở đây và ở trong thành phố ta có phải giết chết! Ta sẽ truy lùng ngươi cho đến khi nào ngươi chết mới thôi!"

Rudeus càng run rẩy hơn.

Cậu ta nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của mình.

"Hitogami có nói gì ta cũng không tin, nhưng nếu những gì Hitogami nói với ngươi là sự thật, thì sau khi giết ngươi xong, ta sẽ bắt con của ngươi!"

Rudeus nghe thấy câu này xong, toàn thân ngừng run.

Mắt cậu ta khôi phục sức sống.

Cậu ta dùng tay trái vỗ nhẹ vào bàn chân đang run của mình và tay phải với lấy cây trượng của Roxy như thể muốn cướp nó.

Nhưng không nhận ra được rằng bản thân đã mất đi hai tay, cậu ta bắt đầu mất thăng bằng.

Roxy luống cuống đỡ lấy cậu ta, cậu ta căm phẫn nhìn Orsted.

Bằng đôi mắt sát ý.

"Thế nhưng, với bộ áo giáp mô phỏng theo Đấu Thần, và với ma lực tương đương Laplace, cùng với lời nguyền của ta không có tác dụng lên người ngươi, ngươi rất có giá trị lợi dụng!"

"...?"

Orsted nói xong, sát ý của Rudeus có chút dao động.

Đối với Rudeus đang tỏ ra vô cùng bất ngờ, Orsted tiếp tục.

"Phản lại Hitogami và theo phe ta!"

Nghe thấy câu này hai người lập tức phản ứng lại.

"Đừng hòng lừa bọn ta!"

"Rudi, không được nghe hắn!"

Eris và Sylphy đều tin chắc rằng hắn đang nói dối.

Họ không có cơ sở nào.

Nhưng họ tin chắc là vậy.

Ghyslaine và Roxy vẫn giữ im lặng, tuy vậy họ đang suy nghĩ tìm hiểu mưu đồ trong lời nói của Orsted.

"Nếu ngươi làm theo, ta sẽ bỏ qua cho chuyện đánh lén ta, và cánh tay bị thương của ngươi, ta cũng sẽ chữa cho!"

"......"

Thế nhưng, Rudeus lại khác.

Cậu ta nhận thấy có gì đó trong lời nói của Orsted. 

Cậu ta nhận thấy tận sâu trong cổ hắn đang run.

"Nếu ngươi nhận được... sự bảo hộ của Long Thần ta, Hitogami sẽ không thể nào dễ dàng động tay tới ngươi."

Bên trong đôi mắt của Rudeus xuất hiện sự hoài nghi và do dự.

"Hiện tại, trong khi đang nói chuyện này, hắn không nghe thấy được!"

"....."

"Nếu như, ngươi không tình nguyện phục tùng Hitogami, thì đây là một đề nghị rất tốt cho ngươi!"

"....."

"Chọn đi! Rudeus Greyrat! Cùng phe với Hitogami, và mất đi tất cả! Hoặc là theo ta, và cùng nhau chiến đấu với Hitogami!

Nếu là ngươi, Lời Nguyền của ta không có tác dụng đến bản thân ngươi, chắc hắn ngươi có đủ ý chí để tự mình có thể mà lựa chọn!"

Rudeus và Orsted nhìn nhau.

Rudeus chậm rãi thở ra một hơi.

Như thể đang cố xác nhận điều gì đó, cậu ta nhìn chằm chằm mặt của hắn.

Cố nhìn thấy bản chất thật sự đằng sau bộ mặt của hắn.

Tất nhiên, Rudeus không thể nào nhìn thấy được thứ như vậy, và mất mấy giây sau.

"Rudi?"

Trong khi lảo đảo, Rudeus buông lỏng tay của Roxy ra.

Trông như thể cậu ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cậu ta lảo đảo đi thong thả tựa tới vai của Ghyslaine, lảo đảo ôm chặt lấy Sylphy, rồi cuối cùng tới bên cạnh Eris.

Cậu ta ngã xuống chân của Orsted.

Hai đầu gối quỳ xuống đất, cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn.

"Có thật, cách để bảo vệ gia đình ta, khỏi tay Hitogami, có tồn tại sao....?" 

"Có! Tuy rằng khả năng nhìn thấy tương lai của hắn mạnh, nhưng không phải là hắn có thể thấy được tất cả.

Hắn không phải toàn tri toàn năng."

"Cái cách đó, nhất định, nhất định, có hiệu quả sao?"

"........ Ta không thể đảm bảo chắc. Ngay cả ta, cũng không hiểu hết được năng lực của hắn."

Orsted không chắn chắn.

Hắn không nói như là mọi chuyện sẽ ổn thỏa và cứ yên tâm đi.

Rudeus, với đôi mắt tìm kiếm sự giúp đỡ nhìn vào Orsted, ở mắt cậu ta đang trồi lên nước mắt, rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ gì?

Rudeus cuối cùng hạ quyết tâm của mình.

"... Ta, sẽ làm thuộc hạ của ngươi, Long Thần, xin hãy giúp ta."

Ngày đó.

Rudeus Greyrat đã trở thành thuộc hạ của Long Thần.

Bình luận (0)Facebook