Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 112: Đụng độ Thiên địch

Độ dài 3,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:22:41

Phần 1:

Tôi có cảm giác như mới đột ngột tỉnh dậy sau một giấc ngủ.

Giống như giật mình vậy.

Rõ ràng ý thức của tôi vừa bị gián đoạn được 1 lúc..

Sau khi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Elinalize đang nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang.

"Chúng ta đã dịch chuyển rồi nhỉ."

"Ai biết được."

Tôi nhìn xung quanh.

Cũng giống như trước, một di tích được xây từ đá.

Trông cũng chả có gì khác biệt cả.

À không, ở góc kia có một bãi cát.

Không còn dây thường xuân ở trên những bức tường nữa.

Màu nâu sáng đã tăng lên khắp quanh đây.

Đây là một địa điểm khác.

Chúng tôi thận trọng rời khỏi vòng tròn phép.

Không có gì khác thường ở cơ thể của chúng tôi.

Chúng tôi vẫn còn hành trang.

Elinalize và bên trong cũng không có gì thay đổi.

Sau khi chúng tôi rời đi, vòng tròn phép bắt đầu hoạt động lại lần nữa và tỏa ra ánh sáng trắng xanh nhạt.

Đúng là tiện lợi thật.

Từ những gì tôi có thể thấy, trông không có vẻ gì là có một pha lê mana được bố trí ở quanh đây, vậy nó hoạt động như thế nào.

Liệu có phải là có một viên pha lệ được đặt ở sâu dưới lòng đất.

Nếu nó có thể hấp thụ mana từ xung quanh nó, thì tôi cũng muốn biết cách thức hoạt động của nó...

"Hừ. Tạm thời, tôi muốn xác định xem chúng ta liệu có thể trở về không."

"Phải rồi."

Nó là vòng tròn phép dịch chuyển 2 chiều, nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể trở về mà không có điều kiện gì.

Trong trường hợp không dịch chuyển về được, chúng tôi sẽ phải đi bộ về nhà.

Chúng tôi đã đến được đây rồi, nhưng đi bộ trở về sẽ vẫn phải mất đến tận nửa năm.

"Vậy để tôi..."

"Không, tôi sẽ đi. Tôi sẽ thử đi và 1 lúc sau nếu không thấy tôi quay lại, hãy đi tiếp mà không có tôi."

Sau khi nói vậy Elinalize ngăn tôi đi tiếp.

"Nếu trường hợp xấu xảy ra và cô biến mất, tôi sẽ báo cáo vậy với Paul."

"Vậy à, tôi để lại việc còn lại cho cậu đó."

Ừm, tôi không để tâm đến chuyện ai là người sẽ đi.

Đúng là chúng tôi đã dịch chuyển, nhưng chưa biết được đây có phải là Begaritto hay không.

"Giờ, tôi đi đây."

Elinalize nhảy vào vòng tròn phép.

Ngay lập tức, vòng tròn phép như hút lấy cô ấy và hình bóng của cô ấy biến mất.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người ta dịch chuyển.

Cảm giác như bị hút xuống bởi mặt đất.

Liệu ta có thể di chuyển bên trong mặt đất không.

"..."

Tạm thời, tôi sẽ bình tĩnh chờ đợi.

Tôi đặt niềm tin vào những lời của Nanahoshi.

Orsted đã khẳng định rằng không cần có thần chú gì đặc biệt cho dịch chuyển.

Có khả năng là nó yêu cầu thêm một loại đạo cụ phép nào đó, nhưng hiện giờ chúng tôi đã dịch chuyển thành công được một lần.

Vậy nên, tôi muốn nghĩ rằng là trở về là điều có thể.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

"Cô ấy chậm...Q."

Sau 15 phút, Elinalize trở lại đây.

Ngay khi cô ấy xuất hiện, trông như là chạy ngược lại cái lúc mà cô ấy biến mất trước đó.

Từ mặt đất, cô ấy như bị nhả ra khi cô ấy xuất hiện.

Elinalize không ngừng nhìn ngó xung quanh mình, sau khi thấy hình dáng của tôi cô ấy gật đầu.

"Xem ra tôi đã quay lại được rồi." 

"Nhưng mà, cô quay lại đây hơi chậm đó."

"Vậy sao? Tôi đã cố về đây ngay lập tức mà."

Có sự trễ thời gian sao.

Mặc dù tôi nói là vậy, cùng lắm cũng chỉ mất có mấy phút.

Đường 1 chiều mất 7 phút.

Sự chênh lệch thời gian có liên quan gì không nhỉ.

À, nghĩ lại thì, tôi có cảm giác như là mình từng nghe đến chuyện trễ thời gian vào khoảng thời gian Vùng Fedoa biến mất và những người tỵ nạn bắt đầu xuất hiện.

Có phải Sylphy kể không nhỉ?

Dịch chuyển không phải là ngay lập tức, có lẽ nó là dịch chuyển với tốc độ cao.

Hoặc có thể nó giống như là Boson Jump.

"Dù sao thì, nếu chúng ta có thể trở về bằng đường này thì không có vấn đề gì rồi."

"Đúng vậy."

Nếu nó có nguy hiểm, thì Orsted sẽ không đi dùng nó đâu.

Chúng tôi sẽ chấp nhận cái sự thật là chúng tôi có thể trở về.

"Giờ chúng ta đi thôi."

Sau khi xác nhận được là chúng tôi có thể sử dụng vòng tròn phép, chúng tôi đi lên cầu thang.

Phần 2:

Khi chúng tôi lên đến tầng 1, tôi cảm thấy nhiệt độ nhanh chóng tăng lên.

Một cơn gió nóng.

Thế nhưng, có lẽ là do độ ẩm thấp, nên tôi không cảm thấy nhớp nháp gì.

Tôi đã từng nghe nói rằng là sa mạc trải khắp xung quanh di tích.

Vậy, tôi có thể hiểu độ nóng này là như thế nào.

Tầng 1 cũng được xây từ đá như di tích ở khu rừng.

Nếu có sự khác biệt, thì đó sẽ là ở đây không có dây thường xuyên trên tường hay trần, và cát chồng chất ở lối đi.

Nhiều cát đến mức ta khó có thể thấy mặt đất.

Và, vẫn còn dấu vết chân ở đây.

Tốt hơn chúng không phải là của Orsted.

Nếu chúng tôi bắt gặp hắn ta, tôi sẽ phải đầu hàng với tư thế cúi đầu lạy.

Có 4 căn phòng ở đây.

Thiết kế của các di tích đều như nhau chăng.

Bên trong một căn phòng, có một cái khăn choàng phủ và một chai nước.

...Đúng như tôi đã nghĩ hẳn đây là đồ của Orsted.

"Dấu chân, chúng ta làm gì đây, hãy xóa chúng đi nhé."

"Kia là của Orsted sao? Tôi nghĩ cũng không sao đâu nhưng.."

Nhưng, đáng sợ thật.

Liệu có nên để lại lời nhắn hay gì đó không.

Được Nanahoshi giới thiệu, tôi đã sử dụng vòng tròn dịch chuyển của quý ngài. Chúng tôi đảm bảo nhất định là sẽ giữ bí mật, vậy nên xin ngài đừng nổi giận. Đại loại là như vây.

...Vì chúng tôi không biết khi nào hắn ta sẽ đến, khả năng hắn ta không phát hiện ra cũng khá là cao.

Có lẽ bản thân lời nhắn sẽ chỉ mang tác dụng ngược lại.

Tạm thời, tôi sẽ không làm vậy.

Sau đó, chúng tôi kiểm tra cả di tích này, và tất nhiên chúng tôi không gặp Orsted.

Sau khi kiểm tra các căn phòng xong, chúng tôi đi ra ngoài.

Bên ngoài nóng thật.

Không phải là nóng ấm đâu.

Mà là quá NÓNG.

Gió thổi qua làm đau cả mặt.

Trước mắt tôi là cảnh cồn cát trải rộng khắp mà tôi đã từng nhìn thấy nhiều lần trong những bức ảnh ở kiếp trước của mình.

Đây là sa mạc.

Thế nhưng, mặt trời đã bắt đầu lặn.

Chắc trời sắp tối tới nơi rồi.

Đi bộ trên sa mạc vào buổi tối liệu có phải là một ý kiến hay?

Hay là ban đêm sẽ lạnh buốt, và không thể di chuyển vào lúc đó được?

Liệu có thể áp dụng được những kiến thức thông thường đó vào thế giới này không đây.

...nếu tôi nhớ không lầm, có nhiều con quái vật ở thế giới này hoạt động vào ban đêm.

Đi lại trong bóng tối, bị quái vật tấn công bất ngờ sẽ khá là nguy hiểm.

"Elinalize-san, chúng ta nên làm gì đây?"

"Kể cả bây giờ chúng ta có bắt đầu đi, cũng không đi xa được bao nhiêu. Giờ còn sớm, hãy ngủ ở một nơi có mái."

Và thành ra là chúng tôi sẽ ngủ qua đêm ở di tích này vào hôm nay.

Phần 3:

Ban đêm lạnh kinh khủng.

Tôi có biết là nhiệt độ ngày và đêm khác nhau rõ rệt, và quả nhiên đúng là như vậy.

Bây giờ chúng tôi đang ở bên trong di tích nên cũng không sao, nhưng hiện tại tôi chỉ nghĩ tới khoảng thời gian chúng tôi sẽ cắm trại bên ngoài.

Liệu tôi có thể tạo một chỗ trú bằng phép thuật hệ đất và đốt thời gian ở đây.

Sử dụng phép thuật hệ đất để tạo ra một "Trại Đất" sẽ rất tiện lợi, nhưng nếu tôi ngừng cung cấp mana cho nó thì nó sẽ sụp đổ.

Nhưng mà, nếu tôi thay đổi nó một chút, tôi có thể duy trì nó ở hình dạng một Kamakura.

Chúng tôi có thể tạo lửa trại bên trong nó để sưởi ấm.

Ừ, hãy như vậy đi.

Hôm nay, chúng tôi đang ngủ bên trong túi ngủ trong một căn phòng ở di tích.

Trước đó, trước khi đi ngủ tôi đã truyền tất cả mana mà tôi có thể cung cấp vào đạo cụ phép của Elinalize.

Đặt tay vào cái tã và truyền vào nó.

Một cảnh tượng thật lố bịch.

Elinalize nói rằng.

"...Rudeus, nếu cậu không đủ mana, lúc đó tôi sẽ không dùng đạo cụ phép."

"Nhưng, nếu tôi không cung cấp mana, không phải Elinalize-san sẽ không thể chịu được sao?"

"Đến lúc chiến đấu, thì mana của cậu sẽ rất cần thiết. Hãy đặt nó làm ưu tiên đi."

Quái vật ở Lục địa Begarrito không mạnh như những con ở Lục địa Quỷ.

Mặc dù tôi nói là vậy, chắc hẳn là có những con quái vật ở cùng cấp độ.

Chúng tôi không thể để mất cảnh giác.

"Không, chỉ thế này thôi thì đâu có phải là mana của tôi sẽ hết đâu."

"Vậy sao? Đúng là vô tận nhỉ..."

"Không bằng ham muốn tình dục của Elinalize đâu."

"Ara, không đến mức đó đâu."

Ngay từ đầu, nếu tôi không truyền mana vào đạo cụ phép thì khi Elinalize trở thành con thú động dục thì sẽ khủng khiếp lắm đây.

Nếu tôi bị tấn công thì chắc chắn là tôi sẽ không thể kiềm chế được mình.

[Chỉ một lần thôi, đây sẽ là bí mật của riêng hai chúng ta.]

[Tôi đã cố lắm rồi, nhưng tôi không thể chịu được nữa.]

Cứ như thế, tôi có thể lấy nhiều cái cớ cho bản thân mình.

Nếu tôi không thể kiềm chế được, cả hai chúng tôi rồi sẽ phải trải qua bất hạnh.

Như là Elinalize có thai.

Cliff sẽ căm thù suốt cả đời, Sylphy sẽ nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, những cô em gái của tôi sẽ trách mắng tôi.

Ừ, nếu tôi động vào Elinalize, tôi chỉ có thể thấy một tương lai đen tối ở phía trước.

Nếu, không thể chịu đựng được, chí ít thì hãy bằng đường miệng.

Mà, vẫn không được.

Khi những suy nghĩ như thế này xuất hiện trong đầu, tôi lại bắt đầu tích lũy.

Những tuần qua tôi đã ôm lấy Elinalize mà.

Chúng tôi chưa làm trò 16+ gì, nhưng tôi vẫn còn trẻ.

Tối nay, vào cái lúc tôi canh gác, tôi cần phải đảm bảo là mình lo được vấn đề này.

"Giờ, hãy đi ngủ đi. Xem ra sa mạc sẽ rộng lớn lắm đấy, chúng ta phải cố giữ gìn sức lực của mình."

"Đúng vậy."

Mặc dù chúng tôi phải cố giữ gìn sức lực của mình, nhưng nếu tôi không giải tỏa nỗi buồn của mình thì không được chút nào.

Làm đàn ông thật chả tuyệt vời.

Phần 4:

Đêm đó.

Trong khi chúng tôi đang nghỉ ngơi trong một căn phòng ở di tích, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm.

Và đồng thời tôi cảm thấy hồi hộp.

Tim tôi đang đập thình thịch.

Sau khi mở mắt của mình, Elinalize đang ngủ ở đó.

Trong khi đang ôm lấy thanh kiếm của mình, xem ra cô ấy không thể ngủ ngon được.

Vùng cổ của cô ấy thật trắng.

Tay cô ấy còn trắng và mềm mại nữa.

Khuôn mặt của cô ấy trông giống như Sylphy, nhưng có nét người lớn nhiều hơn Sylphy.

Hình dáng của cô ấy nữa, chiều cao còn cao hơn cả Sylphy và lại còn thon mảnh.

Đặc biệt, cái đường từ eo đến hông, còn chuẩn hơn bất kì cô gái mà tôi đã từng gặp, một đường cong hoàn hảo.

Elinalize, nếu không lầm, cô ấy có....

"Haa..haa.."

Ngay khi tôi nhận ra, khúc gỗ của tôi đã phát triển thành một cái cây lớn.

Đầu tôi đang rối bời lên.

"Ưn.."

Elinalize đang cựa quậy.

Tấm chăn đã không còn để che cặp đùi đang ôm lấy cái quần da đó.

Mông đẹp.

Làm người ta muốn dùng hết sức bóp chặt lấy nó.

Theo phản xạ, tôi bắt đầu đưa tay đến trước cặp đùi phía trong đó.

Tôi muốn sờ.

Tôi muốn chạm.

Bị cám dỗ bởi chữ dục, tôi sờ đùi trong.

Chân cô ấy như sơn dương.

Sau khi tôi chạm vào chúng, Elinalize phát ra tiếng rên "ư", cô ấy mở hai chân của mình ra chút.

Có phải, cô ấy đang mời gọi tôi...?

Khi tôi nhận ra, nửa dưới của tôi đã ở trong tình trạng không thể kiềm chế.

Được. Không sao đâu. Chỉ một, chỉ một lần thôi.

Elinalize sẽ không từ chối đâu.

Cô ấy sẽ lặng lẽ chấp nhận.

Không có vấn đề gì cả, cứ thế mà tiến.

"Cliff~u..."

Với câu nói mơ ngủ đó, tôi trở về thực tại.

Tôi bò bằng cả tứ chi và rời khỏi phòng.

Cứ thế, tôi đã ra bên ngoài di tích như thể là tôi đang chạy trốn khỏi cái gì đó.

Tôi đã nghĩ mình vẫn an toàn, nhưng xem ra như thế vẫn chưa đủ.

Không được, không được.

Tôi không thể bị lôi kéo bởi những cảm giác nhất thời.

Cái thứ chất lỏng đầy tội lỗi này, nó không muốn ở lại với cơ thể.

Nghĩ vậy, tôi ngồi lên trên cát.

Và trong thời gian tôi tụt quần xuống.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của ai đó.

"...Hử?"

Có phải đó là Elinalize.

Nghĩ vậy, tôi quay mặt về hướng có sự hiện diện và ở đó có một cô gái đẹp mê hồn đang đứng đó.

Ngay cả khi trời đang lạnh, cô ấy mặc trang phục của một vũ công.

Lớp vải mỏng. Nếu nhìn bên được ánh sáng chiếu vào, có thể thấy xuyên qua chúng.

Tóc cô ấy ngắn và có màu đen thì phải.

Đuôi tóc của cô ấy có vài chỗ cong.

Khó có thể biết được màu da của cô ấy vì trời tối.

Thế nhưng, dù trời tối, tôi có thể thấy ánh sáng trắng tỏa ra mờ nhạt từ làn da đó.

Dù sao thì, thân hình đẹp thật.

Làm người ta muốn ôm ngay cơ.

Một cơ thể nóng bỏng.

Nếu tôi đem đi so sánh, Elinalize chỉ như một cành cây.

Cô ấy đặt ngón tay của mình lên môi.

Sau đó cô ấy liếm đầu ngón tay của mình.

Tư thế khiêu gợi đó, tôi đang bị hớp lấy hồn.

Tôi không thể rời mắt khỏi đôi môi đó.

Cứ như vậy, cô ấy từ từ đi đến chỗ tôi.

Và sau đó ngồi xuống trước mặt tôi và chầm chậm dạng cặp đùi đó.

Ngay trong giây lát, cái mùi thơm mà tôi mới ngửi trước đó đã bay vào mũi của tôi.

Một mùi hương còn thơm hơn trước đó nhiều đang kích thích mũi của tôi.

"Ực..."

Tôi nuốt nước miếng của mình.

Cảm giác như có gì đó đang nhỏ giọt từ cằm của tôi.

Sau khi lau nó đi và nhìn vào tay của mình, tôi thấy nó dính màu đỏ thẫm.

Tôi nhận ra tôi đang chảy máu mũi.

"Ufufufu.."

Cô ấy dang tay của mình và bảo tôi tới đây.

Tôi định nắm lấy bàn tay đó và...

"Rudeus!"

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng vang lớn từ bên trong di tích.

Đồng thời, một cô gái nhảy ra.

Đến nơi của cô gái này, Elinalize, trong khi đang cầm trên tay một thanh kiếm, nhảy tới.

Cứ như thế, cô ấy lao vào chia cắt tôi và cô gái này.

"Tỉnh lại đi!"

"Ể?"

Hoang mang.

Elinalize đang trong tư thế sẵn sàng, cô ấy đuổi theo cô gái kia.

"Kye~e~e~a~a~a~a~a!"

Cô gái kia phát ra một tiếng thét chói tay và móng tay mọc dài đến kì lạ.

Trước mắt tôi, vóc người của cô gái đã thay đổi và cánh mọc ra từ đằng sau lưng.

Cô gái bay lên bầu trời bằng đôi cánh đó.

Rồi cô gái đáp xuống tấn công Elinalize.

Ga~!

Sau đó, đòn của cô gái trúng cái khiên và một cái tiếng âm thanh của kim loại cùn vang lên, cô gái lăn xuống mặt đất

Không chậm trễ Elinalize đè cơ thể của cô gái kia xuống bằng chân.

Và sau đó, cô ấy dùng kiếm của mình đâm xuống phần thân vào cô gái đang vùng vẫy.

"Gyo~e~a~a……"

Cô gái phát ra âm thanh ma quái.

Không để sơ suất, Elinalize dùng kiếm đâm liên tục vào cơ thể của cô gái.

Sau đó, cô ấy bước lui về đằng sau giữ khoảng cách.

Một lát sau, cô gái di chuyển trong khi co giật, được một lúc cô gái ngừng cử động.

Cô gái kia đã chết.

"Ể..."

Tôi quan sát cái cảnh đó trong ngơ ngác.

Hả, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy.

Phần cơ thể dưới của tôi vẫn đang ngây ngất.

Hử?

Tại sao vậy?

Chuyện gì đã xảy ra?"

Trong khi tôi đang bối rối, Elinalize tát vào má tôi.

"Tỉnh lại đi, đó là một con Succubus đó!"

"Ể? Succubus ư? Đây á?"

Cô gái đã chết.

Nhìn thế nào đi chăng nũa, cô ta như một cô gái bình thường.

Mặc dù cô ta mọc cánh như dơi ra từ sau lưng và móng tay dài bất thường.

À, sau khi nhìn kĩ lại thì, da của cô ta có màu xanh dương.

Các phần trên mặt cô ta nữa, nếu nhìn kĩ, trông chúng hơi khác so với con người.

Nhưng, thân hình ấy đẹp thật.

Mặc dù cô ta đã chết.

Nếu cô ta đã chết, thì cô ta sẽ không nổi giận khi tôi bóp chúng đâu nhỉ.

Vẫn có mấy cái lỗ trên xác mà...

"Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một con đấy. Đúng như lời đồn, một mùi hương đủ mạnh để làm sặc mũi của ta, chính là nó.."

"Mùi hương?"

Đúng là tôi có ngửi thấy một mùi thơm.

Tôi cảm thấy rất kích thích.

Dù sao,

nhìn sang cơ thể của Elinalize.

Với bộ ngực nhỏ đó, cô ấy có một gương mặt xinh đẹp và đôi chân dài nhõn nhà.

Đường cong quyến rũ ở vùng eo đó.

"Elinalize-san, cô có một thân hình đẹp đấy nhỉ?"

"Hả? Chờ đã, Rudeus. Cậu hãy bình tĩnh lại."

Không sao, cô nàng này rất tà dâm mà.

Nếu tôi khen cô ấy, tôi có thể làm điều đó.

Cứ vậy mà tiến. Quá dễ quá đơn giản.

"Tôi cảm thấy mình muốn ôm lấy một người như Elinalize-san..."

"Không sợ tôi sẽ nói với Sylphy sao?"

"Nếu cô không nói gì, thì chuyện sắp tới này sẽ chẳng bao giờ bị lộ ra đâu.."

Tôi đứng dậy và đối mặt với Elinalize.

Elinalize giữ lấy khiên của mình và lui về sau.

"À, nghĩ lại thì, tôi có nghe nói Succubi mê hoặc đàn ông."

"Ể, Elinalize-san.. hãy làm chuyện người lớn đi..."

Elinalize cau mày và thở dài một hơi.

"Hhhư!!"

Ga~!

Tôi bị đánh bởi cái khiên.

Tôi bị đẩy ra đằng sau đống cát.

Đôi mắt của tôi đang nhấp nháy.

Không, không sao, Elinalize mà lại.

Nếu tôi không xâm phạm cô gái trước mắt tôi ngay bây giờ.

"Haa..haa.. một lần, chỉ một lần thôi là được. Tôi tuyệt đối sẽ làm cô thấy thỏa mãn..."

"A.. thật tình..Rudeus. Trong khi tôi đếm đến 10, hãy sử dụng phép giải độc."

"Phép Giải độc ư? Sau đó cô sẽ để tôi làm chứ?"

"...Nhanh lên đi."

Không thèm giấu hơi thở hồng hộc của mình, tôi niệm chú của phép giải độc.

Bắt đầu với sơ cấp và sau đó niệm chú của trung cấp.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ hơn.

"...Hử?"

Đầu tôi cảm thấy tỉnh táo hơn.

Phần cơ thể dưới của tôi có hơi nặng, nhưng ham muốn tình dục không cưỡng lại được đã biến mất.

Tôi nhìn Elinalize.

Hừm, đúng là thân hình của ấy khiêu gợi thật.

Đúng là khiêu gợi.

Nhưng, chỉ thế thôi.

"Mùi hương mà con Succubus đó tỏa ra, tôi có nghe nói là nó có tác dụng mê hoặc đàn ông, xem ra không có ngoại lệ nhỉ?"

Sau khi thở dài, Elinalize tra kiếm của mình vào trong vỏ.

Và sau đó, khoanh tai lại và thở ra một tiếng "phù" dài.

"..Phù.. Đúng thật là."

".."

Mới vừa nãy. Tôi định làm gì vậy?

Những lời tôi vừa nói trước đó.

... Chết cha rồi.

"Giờ, hãy đi ngủ đi. Đừng để mất cảnh giác lần nữa nhé."

Trong khi đang nói vậy, Elinalize trở về căn phòng.

Với hai tay đang lo lắng bồn chồn không yên, tôi gọi cô ấy.

"Ừmm, Elinalize-san. Chuyện vừa rồi, cho tôi xin lỗi."

Sau khi nói vậ, Elinalize quay người lại với bộ mặt ngờ vực và rồi bật cười khúc khích.

"Tôi muốn thử ôm lấy một người như Elinalize-san."

Tôi cảm thấy mặt của mình đang nóng lên.

Đó là do con Succubus làm tôi nói ra đấy chứ!

"Hãy làm chuyện người lớn nhé?"

"Gununu"

Gì thế này?

Sao tôi lại đang xấu hổ?

Trong khi Elinalize đang cười khẩy, cô ấy đi đến gần chỗ tôi đang đứng, và gõ [bụp] vào đầu tôi.

"Tôi hiểu mà. Succubi là loại quái vật như thế đó. Biết sao được. Tất nhiên, tôi sẽ không nói gì với Sylphy và Paul."

"Elinalize-san!"

Elinalize trông như một nữ thần vậy.

"Nhưng cũng đừng quá tin tưởng vào tôi. Hiện tại tôi có thể tự mình xử lý được, nhưng vì lời nguyền đang dần mạnh lên. Rôt cuộc sẽ có lúc tôi không thể kiềm chế được nữa."

"Đã rõ. Xin hãy giúp đỡ tôi vào lần tới."

"Không phải vậy, đến lúc đó, cậu cần phải tự mình kiềm chế!"

"Vâng."

Sau khi nói vậy, Elinalize mỉm cười nhẹ.

"Vậy, tôi đi ngủ đây, hãy tiếp tục quan sát bên... à mà, đốt cái xác kia nữa."

"Đã rõ."

Elinalize đi vào bên trong di tích.

Tôi đã làm một chuyện xấu xa.

Tôi đốt xác của con Succubus và chôn xương.

Nhìn kĩ thì, con Succubus không có tý gì là dễ thương cả.

Một bộ mặt như dơi.

Sao tôi lại có ham muốn với loại như thế này cơ chứ?

Mới vừa nãy tôi còn nghĩ nó có khuôn mặt của một con người cơ.

Nếu ta nhìn kĩ bản chất của nó ta sẽ thấy mặt thật của nó, đại loại có lẽ là như vậy.

Giống như ma cà rồng trong những bộ phim nước ngoài vậy.

Thân hình ư, thân hình của nó đẹp không.

Đúng là nó có một thân hình đẹp.

Vòng 1 to vòng 2 nhỏ vòng 3 to.

Cảm giác như là có lựa chọn lắp bộ ngực này cho Elinalize.

A, không được, không được nghĩ linh tinh.

Dù sao thì, đúng là nguy hiểm thật.

Nếu Elinalize không nhảy vào, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Cứ như thế, nếu tôi cầm cái bàn tay đó...

Có lẽ tôi đã chết vì bị rút hết sinh khí.

Ư, dù vậy, phần cơ thể dưới của tôi vẫn nặng trịch.

Chuyện vừa qua, tất cả là do con Succubus đó.

Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ tôi đã tấn công Elinalize.

Trước khi tôi vào trong di tích, tôi cần phải đảm bảo là đã xử lý nó xong.

Dù sao thì, từ giờ trở đi, tôi cũng cần phải cảnh giác với loài Succubi.

Và như vậy, chúng tôi đã trải qua một đêm đầu tiên ở Lục địa Begaritto.

Bình luận (0)Facebook