Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện bên lề - Qua Đường - Chapter phụ

Độ dài 6,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:18:32

Part 1:

Sau khi con tàu đến điểm đến của nó, Roxy Migurudia đã đến cảng thành phố của lục địa Quỷ, Phong Cảng.

Tại thời điểm đó, Roxy đã dừng chân.

Phong Cảng, cảnh quan của thị trấn trông rất giống cảng phía Bắc thành phố Milis, Cảng Thánh.

Thậm chí những người lần đầu tiên đến đây cũng sẽ có cảm giác mờ nhạt như là họ đã từng ở đây.

Tuy nhiên, lý do Roxy dừng chân lại không phải là vì cô ấy cảm thấy cô ấy đã từng thấy thị trấn này trước kia.

Rõ ràng là tâm trạng khác với lúc ở lục địa Milis.

Cô ấy đã cảm thấy vậy.

(Thật hoài niệm)

default.png

Cái cảm giác đang trỗi dậy trong lồng ngực của cô ấy là hoài niệm

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối Roxy đến nơi này.

Hình như là khoảng 15 năm trước?

Nghĩ lại thì, nhiều năm đã trôi qua kể từ khi tôi nóng lòng được đến những ngôi làng của loài người và bỏ chạy khỏi làng của tôi.

Khi tôi bắt con tàu từ đây và tôi nghĩ về chuyện, khi nào tôi sẽ quay trở lại.

Tuy nhiên, sau khi tôi du hành tới Lục địa Milis, ăn một vài đồ ăn lạ của loài người làm ra ở Milishion, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng những đồ ăn ngon tuyệt vời như thế này lại có thể tồn tại ở thế giới này, nó là thứ mà ta không bao giờ có thể ăn được ở lục địa Quỷ, nên tôi thề không bao giờ quay trở lại đó nữa.

(Mình quả là đơn giản.)

Thực tế, quãng thời gian trôi qua kể từ lục địa Milis đến Lục địa Trung tâm cô ấy đã chưa bao giờ quay trở lại cho đến tận bây giờ.

Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại.

Có nhiều điều ở lục địa trung tâm.

Tất cả những điều cô ấy thấy đều trong lành và thú vị.

Rồi ở một vài điểm ở lục địa Quỷ, cô ấy đã để trôi qua cùng lượng thời gian cô ấy đã sống ở lục địa Quỷ.

Suy nghĩ về lục địa Quỷ chưa bao giờ hiện trong đầu cô ấy.

Cô ấy thậm chí đi sâu vào trong mê cung và có những ký ức đáng sợ trong cuộc đời của cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhớ đến bố mẹ cô ấy đã bỏ lại ở lục địa Quỷ.

Và như vậy cho đến bây giờ cô ấy quay trở lại.

Roxy tự nghĩ tha thiết rằng ta không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống.

"Roxy, Chúng ta đi nào!"

Trong khi Roxy còn đang đứng yên, một người phụ nữ gọi cô ấy.

Với mái tóc vàng lộng lẫy trông như là màu của bánh mì Pháp và đôi tai dài ló ra.

Cao và dáng người thon thả, vòng eo hẹp mỏng, và một cái mông lớn.

Mỗi lần Roxy thấy cô ấy trong hành trình này, cảm giác ghen tị lấp đầy trong tim.

Tôi biết đó là điều mà tôi không thể làm gì được vì khác biệt chủng tộc, nhưng ít nhất tôi ước là mình có thân hình như thế đó.

Chúng tôi có gần cùng kích cỡ ngực, nhưng cô ấy được cân bằng bởi sắc đẹp trong khi tôi chỉ mỏng manh.

"Ha, Tôi tới đây."

Cô ấy thở dài.

Tên của người phụ nữ lộng lẫy đó là Elinalise.

Elinalise Dragonroad.

Cô ấy là một chiến binh elf, đóng vai trò là tiên phong trong khi cầm một thanh kiếm estoc giống sừng với kiếm thuật của cô ấy.

Cô ấy là một chiến binh sử dụng những kỹ thuật thanh lịch hợp với vẻ ngoài lộng lẫy của cô ấy.

Bình thường một thanh Estoc không phải là một vũ khí một nhà thám hiểm sẽ dùng.

Nó là thứ mà chỉ được sử dụng trong những trận đấu giữa những quý tộc ở vương quốc Asura và một vài đấu sĩ sử dụng khi chiến đấu mặc áo giáp tại những thành phố kiếm ở phía bắc xa.

Cái thanh Elinalise đang dùng là một vật được phú với phép lực, một vật phép được tìm thấy trong tận sâu của một mê cung.

Nó mạnh xa hơn những thanh kiếm mà ta có thể tìm thấy ở xung quanh đây đó và chỉ với một nhát vung, ta có thể bắn ra chân không cắt được một cái cây ở vài mét phía trước.

Ngoài ra, cái khiên là một vật được phú với phép lực, cũng là một vật phép, nó có khả năng làm nhẹ các cú đánh mà nó nhận được.

"O...Ô? Đất liền, là đất liền!!"

Một người đàn ông lùn lớn tuổi bước ra khỏi con tàu đằng sau Roxy trong khi còn đang ngạc nhiên.

Ông ta mặc một bộ giáp trông nặng nề, với đuôi râu đang đung đưa, và một khuôn mặt xanh da trời trong khi giữ lấy cây gậy phép của ông ta.

Tên ông ta là Talhand.

Tên chính quy của ông ta là "Talhand của Great Rigid Peak."

Chiều cao của ông ta cao khoảng bằng Roxy, nhưng chiều ngang của ông ta thì gấp hai lần.

Ông ta mặc áo giáp nặng, với một bộ râu lởm chởm, người này là một pháp sư.

Câu hỏi đầu tiên của Roxy, tại sao một pháp sư lại mặc áo giáp.

Chân của ông ta chậm chạp và độ nhanh nhẹn của ông ta gần như là không có.

Ông ta sẽ không bao giờ có thể tránh được những đòn tấn công từ bọn quái vật.

Nhưng việc này lại ngược lại, vì mặc bộ giáp vững chắc như thế, có vẻ như ông ta đóng vai trò tiên phong và sử dụng phép thuật.

"Có sao không, Talhand-san? Có cần tôi dùng phép chữa trị không?"

"Không, không cần!"

Trong khi vẫy tay với cái đầu lắc lư qua lại, ông ta kéo theo cái thân thể chậm chạp của ông ta.

Bình thường ông ta sẽ làm được hơn bình thường, nhưng ông ta đã bị yếu đi một chút bởi say sóng.

"Thật tình, chỉ là một con tàu mà không thể qua được, ông thật là đáng xấu hổ."

"Nói cái gì cơ? Đồ!"

Elinalise đặt tay lên hông và cười to.

Mặt của Talhand trở nên đỏ hoàn toàn vì giận.

Vai trò hiện tại của Roxy là ngăn hai người họ cãi nhau.

"Xin hãy cãi nhau sau đi. Elinalise nữa, tốt hơn là cậu không nên nói những điều như thế mọi lúc mọi nơi. Say sóng tùy thuộc vào thể chất của ta mà."

Roxy gặp họ ở cảng thành phố của Vương quốc Long Vương, Cảng Đông.

Roxy đã mặc kệ hai người họ lúc đầu khi thấy họ cãi nhau ở Hội Thám hiểm.

Tuy nhiên, nội dung của cuộc tranh cãi là về tìm kiếm những người mất tích từ vùng Fedoa ở lục địa Quỷ, nên cô ấy gián đoạn họ.

Có vẻ như họ có quan điểm khác nhau vì cả hai người họ đều không biết địa lý của lục địa Quỷ.

Talhand muốn tìm kiếm ở lục địa Begaritto hoặc những khu vực phía bắc của lục địa Trung tâm.

Elinalise cảm thấy sẽ tốt hơn nếu như thuê một người địa phương nếu ta không biết đường khi ta đang tìm kiếm ai đó.

Rồi Roxy người cảm thấy khó chịu khi ở một mình và gốc là ở lục địa Quỷ.

Ta có thể nói là họ gặp nhau bởi vì họ có ý định gặp nhau.

Hơn nữa sau khi lắng nghe câu chuyện của họ thêm, tất cả chuyện, hai người họ từng là thành viên Party của Paul và Zenith.

"Nanh của Sói Đen".

Roxy đã từng nghe qua.

Một trong những Party nổi tiếng ở lục địa Trung tâm.

Một Party khác thường với cái tên khá nổi bởi tụ tập những con người có tính cách độc đáo.

Chỉ trong một vài năm thành lập, họ đã lên đến hạng S và rồi ngay sau đó, họ đã giải thể là những gì Roxy biết đến.

Dù thế nào, tôi vẫn không thể tưởng tượng là Paul và Zenith từng là thành viên của "Nanh của Sói đen" đó.

Roxy không thể giấu sự ngạc nhiên của mình.

Sau đó, hai người họ cũng đều ngạc nhiên như nhau.

Nếu ta nhắc tới Roxy Migurudia, thì đó là một cái tên khá nổi tiếng với danh hiệu "Pháp sư cấp Thủy Vương"

Một cô gái trẻ tóc xanh dương du hành từ lục địa Quỷ.

Một cựu sinh viên đã tốt nghiệp trường đại học phép thuật và một vài năm sau đạt được danh hiệu "Pháp sư cấp Thủy Thánh", sau đó chinh phục một mê cung ở vùng ngoại ô của vương quốc Shirone có tới 25 tầng.

Sau đó, cô ấy nhận vị trí Pháp sư Hoàng gia của Vương Quốc Shirone.

Những câu chuyện về hồi cô ấy còn thám hiểm tương đối nổi tiếng bởi chúng đều được lan truyền bởi những người hát rong.

Cô gái pháp sư đó rời làng gặp được ba nhà thám hiểm còn non trẻ, du hành qua lục địa Quỷ đến lục địa Milis, câu chuyện như thế đó.

Tên của Roxy không ở trong câu chuyện đó.

Tuy nhiên, đó là một câu chuyện nổi tiếng trở lại trong những ngày Roxy còn được đặt tên là Nữ pháp sư trẻ đơn độc.

Ba người tâm ý hợp nhau.

Mặc dù không đến mức vậy, nhưng hai người chấp nhận yêu cầu tìm kiếm gia đình của Paul và Roxy đến lục địa Quỷ để tìm kiếm Rudeus đã kết hợp mục tiêu lại với nhau.

Họ đã thành lập một Party cùng nhau và tiến thẳng đến lục địa Quỷ.

Đầu tiên lên một con tàu và sau đó hướng tới lục địa Milis.

Rồi ở lục địa Milis họ đến cảng Tây và họ đã trả giá cao cho một loạt các con ngựa được gọi là Sleipnir và một xe ngựa.

Giá cao, nhưng cả ba người họ đều có một khoản tiền đáng kể nên đó không phải là vấn đề.

Hai người họ đều có quan hệ không tốt với Paul nên họ quyết định không dừng chân ở thủ đô của vương quốc Thánh Milis, Milishion.

Hai người họ cũng đều nổi tiếng phá phách ở quê nhà của họ, làng của người lùn ở Dãy núi Rồng Xanh và làng của tộc tai dài ở Khu rừng lớn, nên họ quyết định bỏ qua việc thăm những nơi đó và đi thẳng đến Cảng Thánh.

Cả hai dùng cái cớ là sắp đến mùa mưa, nên tốt hơn hết là đi qua Khu rừng lớn càng nhanh càng tốt.

Mùa mưa rất dài và trong thời gian đó ta không thể di chuyển qua Khu rừng lớn.

Tuy nhiên, xem xét đến cuộc tranh cãi giữa hai người họ và thực tế là họ có vẻ không muốn ở lại lục địa Milis thêm một giây nào nữa, họ lên chiếc xe ngựa và Roxy đi đến kết luận là họ chỉ đơn giản không muốn quay trở về quê nhà của họ.

Tất nhiên, về mặt kết quả, điều đó có nghĩa là họ sẽ đến lục địa Quỷ với tốc độ nhanh chóng nên Roxy không phàn nàn gì thêm.

"Đầu tiên hãy đi tới hội Thám hiểm."

Roxy gợi ý và ba người họ đặt chân đến hội thám hiểm.

Bắt đầu với hội thám hiểm, đó là tiêu chuẩn cho những nhà thám hiểm.

"Có vài anh chàng đẹp trai nào ở đây thì tốt quá."

Roxy cau mày với một khuôn mặt ủ rũ sau khi nghe thấy lời nói của Elinalise.

Cô Elinalise elf này, không như vẻ ngoài thuần khiến của mình, thích đàn ông.

Đôi khi ta sẽ không bao giờ có thể hình dung ra từ hình dáng mảnh mai của cô ấy lại là của người đã sinh ra nhiều đứa trẻ.

Theo những gì cô ấy kể, cô ấy phải hứng chịu một loại lời nguyền nào đó, tuy nhiên cô ấy không phải là loại nữ chính đau khổ dâng hiến cơ thể của mình cho người đàn ông xa lạ, có vẻ như cô ấy làm vậy bởi vì cô ấy thích.

Đó là điều mà Roxy không thể tin nổi.

"Elinalise-san. Chúng ta tới đây không phải là để tìm kiếm đàn ông!"

"Mình hiểu mà."

Roxy mặt cau có như thể muốn nói là cậu chẳng hiểu gì cả.

Có thể với người lạ thì được, nhưng xin hãy nghĩ một chút đến những đồng đội mà cậu đi cùng với.

Cũng được nếu cậu muốn làm chuyện đó vào thời gian riêng của cậu, nhưng bây giờ là một tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, nếu cô ấy có thai trên hành trình thì sẽ bị trì hoãn khá nhiều.

Tôi mong là cô ấy sẽ kiềm chế lại bản thân một tý, Roxy nghĩ vậy.

"Roxy chắc cũng có một hoặc hai chàng rồi nhỉ?"

"Mình không có."

Có thể nếu đẹp được như Elinalise là những gì Roxy đang nghĩ.

Tuy nhiên, không may mắn như vậy, tất cả những người mà Roxy cảm thấy là "Người này được đấy" đều chưa bao giờ xem Roxy là một người phụ nữ.

Roxy khá nổi tiếng với trẻ em nhưng cô ấy không hấp dẫn với đàn ông.

Part 2:

Hội thám hiểm ở lục địa Quỷ.

So với lục địa Trung tâm thì cảm giác khác hoàn toàn như là nhiều tộc kết hợp với nhau để thành lập một Party.

Sau khi Roxy đi vào hội, mắt của cô ấy bắt gặp một vài nhà thám hiểm rõ ràng là mới.

Ba cậu bé mặc bộ quần áo trông như chiến binh.

Họ đi đến chỗ Roxy với một cảm giác hồi hộp.

"Ư...ưmm, có sao không nếu cậu, cậu muốn lập một party không?"

Sau khi nghe những cậu bé trình bày.

Roxy mỉm cười gượng gạo.

"Không, như các cậu thấy đấy, tôi vốn đã có một party rồi."

Sau khi bị từ chối như thế, cả ba cười gượng gạo và rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nhận được những lời mời gia nhập party như thế này.

Cho đến giờ cô ấy đã được mời nhiều lần rồi.

Tất cả họ đều là ba chàng trai trẻ.

Ngày xửa ngày xưa những người hát rong đã kể về câu chuyện này, nhưng tôi không nghĩ nó lại trở nên nổi tiếng như thế này.

"Ara, ara, không phải Roxy cũng nhận được lời mời từ những anh đẹp trai sao!!"

Elinalise chọc ghẹo Roxy như vậy trong khi vỗ nhẹ trêu đầu của cô ấy.

Cũng giống như mọi khi.

Roxy sẽ không tranh cãi lại mỗi lần. Cô ấy không phải là trẻ con.

"Dù sao, ta không thể Party với ai đó có hạng chênh lệch như thế được."

Hạng hiện tại của Roxy là A.

Hạng trung bình của những cậu bé bị lầm đường lạc lối bởi những câu chuyện từ những người hát rong là D.

Ít nhất tôi đã chưa bao giờ thấy ai trong số họ trên hạng B.

Lần đầu tiên cô ấy nhận được một lời mời như thế, cô ấy tuyên bố đầy tự tin rằng nhân vật chính của câu chuyện đó chính là cô ấy rồi lại đỏ mặt xấu hổ sau khi không có tên Roxy trong câu chuyện.

Đó là một ký ức mà Roxy không muốn nhớ lại

Cô ấy không thể hình dung ra được người hát rong không biết về tộc Migurd, họ hiểu lầm và nghĩ rằng Roxy đã bắt đầu hành trình của cô ấy ở khoảng tuổi 12, rồi lên hạng A chỉ trong vòng có hai năm.

Không chỉ vậy, những câu chuyện hiện tại đã bị kịch tính hóa, như là chinh phục lục địa Quỷ chỉ trong một năm và lên đến hạng A.

Đừng có đùa, Roxy nghĩ.

Sự thật là mất khoảng 5 năm để lên đến hạng A.

Xây dựng một nền tảng ở lục địa Quỷ, rồi lên đến hạng B mất hai hay ba năm.

Rồi từ đó trở đi gia nhập vào vô số Party trong hai năm.

Ngay cả với điều đó, nếu ta so sánh nó với mức bình thường thì nó sẽ được coi khá là nhanh.

Những ngày đó, nếu ta may mắn ta có thể lên một hạng từ hạng F trong vòng một năm, không đời nào một party chỉ có trẻ con có thể làm được đến hạng A trong vòng một năm.

"Thật đáng tiếc, có vẻ như chúng được tâng bốc lên chỉ để hợp với thị hiếu."

Nhắc đến chuyện này Roxy nhớ lại về những ngày cũ.

Cô ấy nhớ lại trong quá khứ khi cô ấy từng được gọi bởi ba nhà thám hiểm mới.

Ba người tự gọi họ là, "Băng đảng Rikarisu".

Ba cậu bé đã cứu tôi khi tôi rời khỏi làng mà không biết tý gì.

Một người thì hay đi châm chọc và luôn nằm một chỗ, nhưng cậu ta là một người giỏi trong việc chú ý.

Một người thì lúc nào cũng mắng và nói xấu người khác bằng những từ ngữ có nội dung xấu nhưng cậu ta sẽ luôn luôn rút lại lời nói của cậu ta.

Một người thì cực kì thông minh đã mang Party lại với nhau, nhưng cậu ta đã chết trên giữa hành trình.

Họ giải thể sau khi họ cùng nhau tới Phong Cảng, nhưng..

Roxy đang nghĩ.

Không biết hai người họ còn sống không.

Cô ấy hiểu khi còn hoạt động ở lục địa trung tâm, làm nhà thám hiểm ở lục địa Quỷ rất khắc nghiệt.

Khả năng tử vong rất cao.

(Sẽ thật là tốt nếu như hai người họ vẫn còn khỏe mạnh, Nokopara và Bureizu)

Sau khi nghĩ xa đến vậy Roxy cười một chút.

Đã 20 năm rồi kể từ hồi đó.

Hai người họ không phải là tộc có tuổi thọ dài, nên có lẽ giờ họ đã nghỉ hưu làm nhà thám hiểm rồi.

Người duy nhất không bao giờ thay đổi chỉ có mình tôi.

(Để hoài niệm lúc khác vậy.)

Roxy thay đổi hướng cảm giác của cô ấy.

Lý do cô ấy trở về lục địa Quỷ hoàn toàn không phải là về thăm nhà.

Rudeus, để đi tìm gia đình của cậu ta.

"Giờ thì, đi thu thập thông tin nào."

Sau khi đề xuất tới hai người kia, Roxy nhìn quanh hội thám hiểm.

Part 3:

Sau khi thu thập thông tin cô ấy biết được sự tồn tại được biết đến là "Đường Cùng" hiện đang ở thị trấn này.

Có vẻ như đó là một nhóm mới nào đó mà gần đây đã đi lan truyền cái tên.

Nếu ta nhắc tới "Đường Cùng" thì đó là cái tên của một con quỷ mà mọi người đều biết tới.

Một con quái vật của tộc Supard đặc biệt nguy hiểm và luôn nhắm đến trẻ em.

Roxy đã luôn bị dọa với cái tên đó bởi mẹ của cô ấy khi cô ấy còn nhỏ.

Trẻ hư sẽ bị "Đường Cùng" bắt cóc, như thế.

Mặt Roxy trở nên nhăn lại sau khi cô ấy trở về nhà trọ và tóm tắt tất cả thông tin liên quan đến "Đường Cùng".

"Một câu chuyện khó tin."

"Đó là?"

"Cố rao cái tên "Đường Cùng", không thể hình dung ra họ điên cỡ nào."

Có gì đáng sợ về Đường Cùng.

Có phải là vì kẻ đó thật sự tồn tại.

Cái tên đó không thật sự được biết đến nhiều ở lục địa trung tâm, nhưng Đường cùng chắc chắn có tồn tại.

Đương nhiên Roxy chưa bao giờ thực sự được gặp hắn ta, nhưng tất cả những lời đồn cô ấy nghe được đều đáng sợ.

Trong lục địa Quỷ hắn có thể được xem là con quái vật khủng khiếp nhất.

Hội thám hiểm thì sợ bị trả thù nên đã không đặt tiền thưởng lên đầu của hắn ta, nhưng nếu có một công việc được tạo, thì chắc chắc đó sẽ là hạng S.

Hơn nữa, nếu ta thành công, thì có lẽ nó sẽ được tính gấp đôi phần thưởng hạng S bình thường.

"Tôi không biết nữa."

Sau khi so sánh với thông tin mà Elinalise đã thu thập, người đàn ông tự gọi hắn ta là "Đường Cùng" da trắng cao lớn đầu trọc cầm một chiếc thương.

Và rồi cũng có nói là hắn ta là một tên đẹp trai nữa.

"Từ những câu chuyện đó, nghe như là anh ta là một trai đẹp, mình có nên mời anh ta lên giường với mình không?"

Talhand nhổ nước miếng với vẻ khó chịu.

"Thông tin đó đâu có quan trọng."

Thông tin mà Talhand đã thu thập, "Đường Cùng" đó là một nhóm ba người.

Có vẻ là mỗi người đều được biết đến với cái tên, [Chó điên Eris], [Chó canh Ruijerd], [Chủ Ruijerd].

Hai người cuối hình như là anh em với nhau.

Chó điên có mái tóc đỏ, Chó canh thì cao, và Chủ thì thấp.

Chó điên dùng một thanh kiếm, Chó canh dùng một cây thương, và Chủ dùng một cây gậy phép có vẻ là một vật đã được phú phép, [Vật phép].

Danh tiếng của cả ba đều không tốt lắm.

"Chó điên thì thường hay dễ gây đánh nhau, Chủ thì toàn nói những điều xấu. Có vẻ như chỉ duy nhất Chó canh là một người tốt. Những lời đồn đều nói về việc hắn ta thích trẻ em và hắn ta chưa bao giờ bỏ qua sai phạm."

Một sự đánh giá khá là kì lạ là những gì Roxy đang nghĩ.

Có vẻ như thông tin đã bị sai lệch tại một số điểm nào đó.

Nếu một kẻ xấu chỉ làm một chút chuyện tốt, thì họ sẽ phóng đại lên và thay đổi quan điểm của họ.

Chắc là, thực tế Chó canh là người tốt, cũng là trong trường hợp này.

Nếu không, có thể chúng cố ý để thông tin này ra ngoài để lừa ai đó.

Có vẻ như chúng không chỉ dữ tợn mà còn thông minh nữa.

"Có lẽ chúng là một nhóm người nguy hiểm. Hãy cố không liên quan tới chúng."

"Phải đấy. Để bọn người xấu để mắt tới khi chúng ta đi tìm người thì phiền lắm."

"Giờ thì, hãy đi vào chủ đề chính đi."

Roxy đổi chủ đề.

Lý do họ tới hội thám hiểm không phải là thu thập thông tin về Đường Cùng lúc ban đầu.

"Có lời đồn nào về những người từ vùng Fedoa không?"

"Không."

"Không có tý gì cả."

Roxy nghĩ có thể họ đã quá muộn rồi.

Lục địa Quỷ không phải là một nơi thỏa mái để ta có thể sống sót sau khi đột dưng bị dịch chuyển đến mà không có bất kì trang bị nào.

Để người ta sống sót cả năm mà không xảy ra chuyện gì.

Gần như là không thể ở vùng đất đó.

Họ có thể đã kết thúc như những người đã chết sau sự cố dịch chuyển ở vùng Fedoa những năm qua.

"Tất nhiên, chúng ta tới đây là để tìm gia đình của Paul-san."

"Zenith, Lilia, Aisha, và Rudeus."

Roxy đã nói tất cả những đặc điểm về họ mà cô ấy biết cho hai người đây.

Vì cô ấy chỉ biết về Aisha từ những gì cô ấy đọc được từ những lá thứ của Rudeus, cũng khá là mơ hồ.

"Ừm, nếu là Zenith thì cô ấy có lẽ ổn thôi."

"Đúng vậy."

Cả hai người này đều là người quen của Zenith.

Vì vậy, họ cũng không lo lắng lắm.

Roxy không biết chính xác "hữu ích" về Zenith là như thế nào, nhưng cô ấy biết chính xác hai người thành viên của "Nanh của Sói Đen" họ mạnh như thế nào.

Vì cả hai người đều nói là ổn thôi, thì chắc có lẽ là ổn.

"Rudeus khá là nổi bật, nên tôi nghĩ chúng ta nên tìm cậu ta luôn."

Roxy nhớ về người học trò của cô ấy đã thể hiện tài năng xuất chúng của cậu ta lúc mới chỉ có năm tuổi..

Nếu là đứa trẻ đó, thì cho dù cậu ta có đi đâu cậu ta nhất định sẽ nổi bật và trở thành chủ đề nóng.

Zenith và Rudeus.

Cả ba đã nghĩ rằng họ sẽ nhanh chóng tìm được thông tin về hai người đó sau khi vào thị trấn.

Rồi nếu họ ở gần một ngôi làng nào đó, họ nhất định sẽ đủ sức để sống sót ở lục địa Quỷ.

Vì vậy, những người đầu tiên họ cần phải tìm kiếm là Lilia và Aisha.

Họ quyết định ngay từ ban đầu là tìm thông tin liên quan đến hai mẹ con.

"Hãy quyết định thời hạn nhé. Chúng ta sẽ thu thập thông tin nhiều nhất có thể về Lilia và Aisha trong hai ngày, rồi đến ngày thứ ba chúng ta sẽ chuẩn bị và vòng quanh những ngôi làng gần đây, hai người thấy thế nào?

"Hai hoặc ba ngày có ngắn quá không?"

Roxy lắc đầu với lời của Elinalise.

"Lục địa Quỷ rất lớn và khả năng hai người họ đã chết là khá là cao. Đầu tiên chúng ta nên đi quanh mỗi thị trấn chính ở lục địa Quỷ và thiết lập những công việc tìm kiếm ở Hội thám hiểm của từng thị trấn.

Vương quốc Asura cung cấp trợ giúp về mặt tài chính để hỗ trợ trong việc tìm kiếm cư dân của vùng Fedoa.

Nếu ta yêu cầu các hội của từng thị trấn lập công việc đó, thì nếu công việc được hoàn thành, vương quốc Asura sẽ trả giúp và những nhà thám hiểm của hội sẽ tự họ tìm kiếm. Phần quan trọng nhất, nếu ta không có bằng chứng chữ ký xác thực của người yêu cầu, thì họ sẽ không đăng công việc ngay cả khi ta yêu cầu.

Ngược lại, nếu việc đó không xong thì vương quốc Asura sẽ không thanh toán cho Hội.

Roxy cảm thấy khó chịu về những gì vương quốc Asura đã đáp lại với thảm họa lớn đó.

Vì vụ đó gây ảnh hướng lớn, thường thì ta sẽ nghĩ là họ sẽ tổ chức một cuộc tìm kiếm có quy mô lớn hơn nữa.

Những người thực sự đi tìm kiếm những người mất tích chỉ có mình Paul và họ - những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa đó.

(Lời đồn về vương quốc Asura đã bắt đầu thối nát từ bên trong có vẻ như là thật.)

Là một nước với lịch sử lâu dài, không biết có phải nó đã bắt đầu mục nát từ quyền lực chính trị và truyền thống.

"Giờ thì, hãy cùng chăm chỉ đi thu thập thông tin vào ngày mai nhé."

"Đã hiểu."

"OK."

Roxy không phải là người dành nhiều thời gian cho những thứ nhỏ.

Cô ấy không muốn tốn thời gian vào những gì có thể kết thúc vô nghĩa, làm xong việc càng nhanh càng tốt, rồi rời khỏi.

Cái tính cách đó xuất hiện khi cô ấy hướng dẫn đệ tử của cô ấy Rudeus phép thuật mạnh nhất của cô ấy và rồi ngay sau đó rời khỏi luôn.

Việc đưa ra những quyết định nhanh chóng và gọn gàng là một trong những thế mạnh của cô ấy, nhưng như Rudeus đã ghi nhận, cô ấy cũng có một khía cạnh vụng về.

Tất nhiên, không có ai chỉ ra điều đó, và chỉ có bản thân cô ấy nghĩ thế là điểm mạnh của cô ấy.

Mặc dù, tạo yêu cầu ở hội vào ngày thứ nhất, tự họ tìm kiếm xung quanh vào ngày thứ hai, rồi lên đường vào ngày thứ ba.

Ta có thể nói lịch trình này không thể chậm trễ thêm..

Nếu chúng ta ở ít nhất một tuần, liệu sẽ có kết quả nào khác xảy ra không?

Part 4:

Ngày thứ hai.

Roxy quyết định đi xem "Đường Cùng" là thế nào trong sự tò mò.

Vì chúng nổi bật, nên cô ấy nhanh chóng biết được nơi của chúng.

Có một cô gái và một người đàn ông đang ở trên biển chăm chỉ luyện tập.

Như thông tin đã đề cập, một gã cao lêu nghêu và một cô gái trẻ tóc đỏ.

Cô gái trẻ đang vung kiếm thật với cả hai tay, tấn công tên đầu trọc với một tốc độ nhanh đáng sợ, nhưng tên đầu trọc dễ dàng đỡ được.

Nếu tôi nhớ không nhầm "Đường Cùng" là một nhóm ba người với một người lớn và hai người nhỏ.

(Kẻ nhỏ thấp được biết đến là Chủ không ở đây sao?)

Chó điên và Chó canh đang lặp đi lặp lại những đòn công kích và phòng thủ ở đẳng cấp cực cao.

Dù ta nói là công kích và phòng thủ, cũng chỉ Chó điên tấn công và Chó điên đỡ kiếm, nhưng đó là kĩ thuật mà Roxy không thể theo nổi.

Roxy tiếp tục quan sát tình hình đó từ bóng của một tảng đá ở xa.

Trông cảnh đó giống như là một chị gái dùng bóng ném làm vũ khí để chiến đấu ở giải bóng chày đẳng cấp thế giới.

Hai người đó quả là mạnh.

Ngay cả với đôi mắt của người từng đi du lịch quanh thế giới suốt nhiều năm phiêu lưu thám hiểm.

Ít nhất, cô ấy nghĩ với cấp độ sức mạnh đó thì không phải là của của kẻ hay dùng những trò xảo quyệt.

(Tiếp xúc với họ liệu có phải là ý hay không?)

(...!)

Cô ấy cảm thấy là mắt của họ rõ ràng là đã bắt nhau.

Một ánh nhìn dữ dội.

Roxy bất ngờ cảm thấy sợ hãi.

Cô ấy nhận được một ảo giác như thể là cô ấy đã trở thành một con mồi bị săn.

Cô ấy nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Part 5:

Ruijerd đã cảm thấy sự hiện diện của cô gái đó ngay từ ban đầu.

Cô ấy muốn gì chăng hay chỉ quan sát thôi.

Sau khi thử nhìn đến hướng đó, anh ta thấy một khuôn mặt của một cô gái đã nhìn lén từ đằng sau tảng đá.

(Không... Đó không phải là một cô gái trẻ.)

Đó là một phụ nữ trưởng thành Migurudo.

Khó có thể biết vậy qua một cái nhìn, nhưng ta không thể lừa "mắt" của Ruijerd.

Tuy nhiên, đó không phải là sự hiện diện mà ta biết.

Không phải là chỉ có một ngôi làng người Migurudo.

Cô ấy nhìn vì cô ấy thấy lạ chăng, Ruijerd nhìn về chỗ cô gái trẻ né mắt đi và đã chạy đi mất.

(Mu... mình làm cô ấy sợ sao?)

"Có sơ hở!"

Chỉ một khoảnh khắc anh ta để mất đề phòng, Eris lao đến tấn công.

Một đòn tấn công đầy chiến khí.

"Ku!!"

Ngày hôm đó, Ruijerd đã chịu sai lầm đầu tiên của mình liên quan đến Eris.

"Yay! Được rồi sao?! Được rồi đúng không?! Yay!!?"

Eris giơ cao cả hai tay trong vui mừng.

Gần đây, kỹ thuật của Eris đã bắt đầu trở nên tốt hơn.

Trong tương lai, chắc chắn cô ấy sẽ phát triển thành một kiếm sĩ tốt.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn còn trẻ.

Nếu cô ấy trở nên kiêu ngạo bây giờ, thì cái tính đó sẽ chỉ mang về những kết quả không tốt.

Chiến binh như Ruijerd đã thấy nhiều trường hợp như thế này rồi.

Vì vậy, anh ta đã không có ý định để cô ấy đánh trúng mình ngay từ ban đầu, nhưng anh ta đã để mất đề phòng một lát vì người phụ nữ Migurudo đó.

Ruijerd thở dài khẽ để Eris không nghe thấy được.

Part 6:

---- Có nội dung người lớn tiếp theo, nên cân nhắc trước khi xem ----

Roxy nhanh chóng trở về nhà trọ trong khi liên tục nhìn về phía đằng sau lưng cô ấy.

Không ai đang theo mình, cũng không bị tấn công.

Cô ấy trở về nhà trọ với đầy lo lắng.

Nếu ở đẳng cấp chiến đấu đó, thì cần phải chuẩn bị pha lê phép thuật.

Cũng cần phải vẽ một vòng tròn phép và vài cuộn giấy.

Roxy đang nghĩ chỉ nhìn thôi chắc chúng sẽ không tấn công cô ấy đâu, nhưng chúng là những kẻ điên tự gọi mình là "Đường Cùng", tốt hơn hết là nên chuẩn bị trước.

"A, A~!! Tuyệt! Tuyệt quá! Nữa, nữa đi!"

Một giọng nói đáng yêu phát ra từ căn phòng của Elinalise khiến Roxy kiệt sức.

Người phụ nữ đó không ra ngoài đi tìm thông tin sao? Mang một người đàn ông vào nhà trọ để hưởng thụ cho mình...

"Thiệt tình..."

Cô ấy từng nghe Talhand nói rằng Elinalise rất nhanh trong việc đem theo đàn ông.

Cho dù tình hình có như thế nào, nếu cô ấy thấy đàn ông cô ấy ngay lập tức sẽ quyết rũ họ, và có mối quan hệ với nhau chỉ trong một đêm.

Cũng tương tự như ở Cảng Thánh, và theo Talhand thì có vẻ như thậm chí ngay cả ở sâu trong mê cung cũng.

Cô ấy quá thả mình.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến Roxy cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Cô ấy sẽ cảm thấy bơ vơ nếu như cô ấy ở một mình bây giờ.

Vì Elinalise ở ngay phòng kế, mình sẽ chuẩn bị chiến đấu, rồi mình sẽ đợi cuộc tình đến hồi kết thúc.

Rồi, khi không còn tiếng động, tôi sẽ kéo tai của Elinalise, và chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin với cả hai chúng tôi.

Một mũi tên trúng hai đích trong khi vẫn theo dõi Elinalise.

(Hừm, mình không thể ngờ họ lại mang nhau đến tận nhà trọ...)

Sau khi nghĩ vậy, Roxy bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến trong chính căn phòng của cô ấy.

Không phải là tường trong phòng mỏng, để có thể nghe thấy giọng nói đáng yêu của Elinalise.

Sau một lúc lắng nghe, Roxy rơi vào một tâm trạng lạ lùng.

(.....Ư.)

Bàn tay phải đã vô tình đi đến vùng bụng dưới nhưng tay trái của cô ấy đã nắm lại.

Bây giờ không phải là lúc để làm vậy.

(Cơ mà, sao lâu quá...)

Ba giờ trôi qua.

Roxy vẫn lặng lẽ chờ đợi.

Không có vẻ như cuộc tình của Elinalise có dấu hiệu đến hồi kết.

Và cũng không có dấu hiệu của "Đường Cùng" tới đây để tấn công nữa.

Roxy bắt đầu cảm thấy mình ngớ ngẩn.

Không làm được những điều phải làm cùng lúc, Roxy bắt đầu cảm thấy bực bội với Elinalise - người đang làm những điều muốn làm.

Bây giờ không phải là lúc để làm những chuyện như thế này và mặc dù Roxy vẫn đang cố kiềm chế bản thân.

Sau khi thanh tức giận của Roxy đạt đến đỉnh điểm cô ấy đá cửa phòng Elinalise bước vào.

"Câu định làm đến suốt đời hay sao? Còn thu thập thông tin nữa đấy..."

"Ara? Roxy? Bạn đã trở lại rồi sao?"

"Ế, hả?"

Có đến 5 người đàn ông trong phòng.

"Bạn muốn tham gia cùng không?"

Mùi đàn ông đang trôi trong không khí, nụ cười khiếm nhã trên mặt của những người đàn ông, rồi, Elinalise với vẻ mặt ngây ngất trên người của một người đàn ông.

Chuyện như thế này... với nhiều người, không chỉ vậy mà lại còn vui buồn có nhau, chuyện này đã vượt xa ý thức thông thường của Roxy.

"Aa, waa..."

Roxy đã vượt quá giới hạn để cho bộ não cô ấy có thể xử lý được cảnh nghiệp sâu này.

"Uwaaaaaa!!!!!"

Roxy thét lên một tiếng hét khó coi và chạy khỏi nơi đó.

Và lặn sâu vào trong phòng của cô ấy, chuẩn bị cây gậy phép trong khi hít thở sâu.

"Hỡi những tinh linh nước cao quý, hỡi hoàng tử của lôi đế trên trời!

Giáng xuống chúng với thanh kiếm băng tráng lệ của ngài!

[Băng sương kích!]"

Nhà trọ đã bị phá hủy một phần.

Part 7:

Rồi đến ngày thứ ba.

Rời khỏi thị trấn.

Vì cái chuyện như thế đã xảy ra, nhiều điều đã chưa được làm rõ.

Thông tin mới thu được có một nửa và họ đã quên tạo yêu cầu công việc ở hội.

Họ đã phá hủy nhà trọ và trả một khoản tiền phạt đáng kể để sửa lại.

"Tất cả là lỗi của Elinalise-san."

"Chịu thôi. Khi mình đang thu thập thông tin ở trong một con hẻm, mình đã nhận được một lời mời nồng nhiệt."

"Thì sao, đến tận... Năm người, là năm người đấy!!"

"Một ngày nào đó Roxy cuối cùng sẽ hiểu thôi. Một nhà thám hiểm mạnh và đẹp như mình, được đối xử như một món đồ chơi bởi năm tên lưu manh như vậy, có cảm giác là mình sẽ có một em bé, chỉ nghĩ vậy thôi."

"Mình không muốn biết."

Trong thời gian khi còn ở trường đại học phép thuật Roxy lúc ấy vẫn còn là một đứa trẻ, cô ấy không thật sự hiểu những chuyện về người yêu hay vợ chồng.

Lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc muốn tìm kiếm một nửa là vào thời gian khi cô ấy thấy được tình cảm giữa Paul và Zenith.

Mình cũng muốn có một nửa cho mình.

Tuy nhiên, ngay khi cô ấy còn đang nghĩ về chuyện này, cô ấy nhớ lại câu chuyện từ một người quen của cô ấy trong những ngày cô ấy còn ở trường đại học phép thuật.

Cô ấy gặp người chồng hiện tại của cô ấy tận sâu trong một mê cung, rồi hai người họ trải qua bao khó khăn cũng nhau và cuối cùng họ làm đám cưới.

Roxy nghĩ thế này.

Nếu mình cũng đi sâu vào trong một mê cung, thể nào cũng bắt được một người.

Ảo tưởng lớn lên trong đầu cô ấy.

Để được cứu bởi một người nam tính, thẳng thắn, cao, nhưng vẫn như trẻ con, là chàng trai của loài người, rồi tình cờ họ phối hợp sức mạnh của nhau để chạy thoát và trong quá trình đó họ say mê lẫn nhau, sau đó khi họ thoát ra được khỏi mê cung, chàng trai trẻ khi biết đồng đội ra đi sẽ được Roxy an ủi. Rồi cả hai có một đêm đầu tiên với nhau.

Sau đó, cô ấy đã thử đi sâu vào một mê cung nhưng rồi ảo tưởng đó đã bị tan vỡ một cách dễ dàng.

Mê cung là một nơi khắc nghiệt, các nhà thám hiểm đều dữ tợn, chỉ có mình tôi như trẻ con.

Những nhà thám hiểm một mình hầu như đều dừng lại ở tầng năm.

Tại thời điểm đó cô ấy đã bỏ cái suy nghĩ về một cuộc gặp gỡ.

Sau khi cô ấy qua được đến tầng 10, cô ấy bắt đầu cảm thấy khá là khó khăn và đi tìm một Party, nhưng mọi người đều nghĩ cô ấy như trẻ con và cười vào cô ấy.

Và như thế, cô ấy đã tiếp tục một mình và cuối cùng cô ấy đã thành công chinh phục mê cung.

Một thành quả của tuổi trẻ.

Cô ấy có cảm giác như là cô ấy sẽ bị chết vài lần rồi, nhưng cô ấy đã rất may mắn. Và cô ấy không còn muốn thám hiểm mê cung một lần nữa.

"Ừm, Roxy mới bắt đầu thì hãy tìm một người đầu tiên cho mình. Thế nào, lần sau chúng mình cùng nhau nhé?"

"Tuyệt đối không."

Tất cả những ảo tưởng đã bị dập tan.

Tuy nhiên, lý tưởng của cô ấy vẫn còn.

Gặp được một người đẹp trai ở sâu trong mê cung có lẽ là điều không thể, nhưng chỉ bình thường phải lòng nhau, và làm đám cưới thì chắc là có thể.

Cô ấy hoàn toàn không có ý định giao cơ thể của mình cho một trong những gã mà Elinalise luôn kéo theo.

Và rồi...

"Hiện giờ chúng ta không có thời gian rảnh để nói những chuyện như thế đâu."

Ít nhất, Roxy đã quyết định rằng cô ấy không cưới cũng không sao, khi họ di chuyển quanh lục địa Quỷ.

Và như vậy, trong khi làm lộn xộn bước đầu tiên, Roxy đã bắt đầu hành trình của mình quanh lục địa Quỷ.

Bình luận (0)Facebook