• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tán gẫu 1

Độ dài 586 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:39

---Câu chuyện khi trước.

*

Hiện tại là hai tuần kể từ khi Lễ hội vụ mùa [Underwood] kết thúc.

Tin Shiroyasha từ chức [Floor Master] như cháy rừng mà lan đi khắp Khu vườn nhỏ. Tốc độ lan truyền của nó còn nhanh hơn cả ánh sáng đi đến tai những kẻ thù ghét bà, tạo thành cả một đội quân to lớn tới tấn công bà.

Nhưng với danh hiệu [Floor Master] mạnh nhất thì Shiroyasha cũng không ngại ngần gì.

Đối với đám ác quỷ và la sát cùng tập hợp mà đến này, bà chấp nhận tất cả sự khiêu chiến của chúng.

---Nhưng.

"Hây!"

""""Gư aaaaaaaaaaa thua mất rồiiiii!!!""""

Tay áo bà vung lên một cái và kết quả được phân định ngay tức khắc.

Thậm chí Shiroyasha còn thấy tức với đám yếu đuối đến khiêu chiến này.

"Hây dà, thế này còn gì là thú vị cho bữa tiệc chia tay nữa chứ! Còn tên nào mạnh hơn không đây!?"

---Sau đó thì cái thứ 『Shiroyasha-sama vi hành ☆ Săn lùng toàn bộ ác đảng』đột ngột được công bố.

Bà đến tận lúc rời khỏi vùng Tấng thấp vẫn rất quan tâm tới công việc của mình.

"Ha ha... Shiroyasha-sama ngài ấy đúng là chẳng thay đổi chút nào."

Ư~! Kuro Usagi gục đôi tai thỏ của cô xuống bàn làm việc.

Trên mặt bàn lúc này là tập hợp ghi chép hoạt động của [No Name] trong mấy tháng qua. Chúng đều là những thông tin liên qua tới việc từ chức của Shiroyasha.

Cô đang làm báo cáo những gì Shiroyasha phát triển cho vùng Tầng thấp trong cương vị [Floor Master], đồng thời cũng là thứ giúp bà sớm bàn giao lại mọi việc cho vị [Floor Master] kế nhiệm.

"Nhưng mà phải tổng kết lại sao đây... Nó lại thành ra bản tóm tắt mấy trò phá quấy của bộ ba rắc rối kia mất."

Cô thở ra một hơi, vô hồn nhìn về phía xa.

Ghi chép hoạt động của bộ ba răc rối--- Cũng chính là nhật kí khổ sai của người giám hộ bọn họ, Kuro Usagi. Ấy vậy mà cũng đã vài tháng trôi qua rồi.

Giống như tục ngữ có nói vậy, thời gian trôi nhanh như tên bắn.

"...Không có Shiroyasha thì [No Name] chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Kuro Usagi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý viết bản báo cáo này và hi vọng ngài ấy có thể sớm quay lại chức."

Ưm. Dồn sức lực vào hai tay, đôi tai thỏ của cô cũng dựng lên.

Nhưng vì cô dùng quá nhiều sức nên lỡ tay làm chồng ghi chép đổ xuống sàn.

"Oa, oa oa oa...!"

Cô hoảng hốt nhặt lại đống ghi chép lên.

Vào lúc đó, tiêu đề của một ghi chép bất chợt lọt vào mắt cô.

"[Ghi chép hoạt động ở Underwood]...? Hử hử, gì đây nhỉ?"

Cô đọc lướt qua nó một chút. Trong này ghi lại thời điểm vài ngày trước Lễ hội vụ mùa. Hẳn là vào lúc Kuro Usagi còn ở lại căn cứ Community.

Có lẽ đã có người khác ghi chép lại những hoạt động này.

"...Cũng gần đến giờ nghỉ rồi."

Cô quay trái quay phải kiểm tra xem có ai xung quanh không.

Cuối ngày hôm nay còn có buổi tiệc tiễn biệt Shiroyasha. Chậm rãi chuẩn bị cũng sẽ không sao cả.

Kuro Usagi ra khu vườn phía sau pha một ấm trà ngon, tìm chỗ ngồi xuống.

Thời gian yên tĩnh trước buổi tiệc tiễn biệt.

Kuro Usagi bắt đầu đọc những ghi chép hoạt động của bộ ba rắc rối mà cô không biết.

Bình luận (0)Facebook