• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 381 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:41

Được rồi! Làm tác giả tiểu thuyết ánh sáng thôi!

Chính vào bốn năm trước loại ý tưởng này nảy ra.

Xin chào các độc giả, lâu rồi không gặp kể từ kết thúc phần một ha. Tôi cũng không ngờ bộ truyện sẽ kéo dài được tới tận đây đâu. Tôi là Tatsunoko Tarou đây.

Rất cảm ơn những độc giả đang cầm trên tay cuốn truyện về cuộc phiêu lưu tại thế giới song song phần hai『Rasuto Enburyo』này. Ngay từ lúc bắt đầu tập 1 tôi đã luyên thuyên về việc đây là một phần truyện mới, nhưng các bạn không có mắc lừa mà vẫn ủng hộ như vậy tôi thấy cảm động quá. Trước nay tôi vẫn mong có thể vận dụng toàn bộ khả năng của mình viết không bị chút kiềm chế nào, tạo ra hai nhân vật chính trong cùng một câu chuyện mà viết về họ, cho họ có thể cùng nhau thưởng thức thế giới Khu vườn nhỏ như vậy.

Tốt rồi tốt rồi, hiếm khi có cơ hội thế này, chúng ta nói chút chuyện về nội dung bộ truyện thôi.

Hai tập đầu lần này… sẽ là mở đầu và giải đáp cho nhau. Mà trong đó sẽ bao gồm cả giải thích về thế giới quan nữa đấy. Hi vọng mọi người sẽ thích thú với nó.

Khi trước tôi vốn đã từng dự định nhân lúc nào đó viết chuyện về Izayoi và Homura, vậy nên về tập tiếp theo sẽ không bám theo Game nhiều đâu, mà sẽ bám theo mạch truyện.

Mà dạo này tôi lâu lâu lại muốn viết về những chuyện không cần phải đau não nghĩ ngợi, chỉ đơn giản bao gồm chút lãng mạng, chút phong cảnh và cả chiến đấu thôi. Không biết vì sao dạo này cứ như vậy hoài.

…Ấy, thế sao tôi lại đem Game vào mất rồi nhỉ.

Mà nhân tiện thì từ sau tập truyện này, team các nhân vật của chúng ta tất nhiên sẽ hoành tráng hẳn lên rồi!

Cũng rất mong được họa sĩ Momoko-san và biên tập O-sensei giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Từ giờ trở đi sẽ là chuyến phiêu lưu của hai nhân vật chính Sakamaki Izayoi và Saigou Homura của chúng ta.

Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau!

Tatsunoko Tarou

PicsArt_01-24-10.12.22.jpg

Bình luận (0)Facebook