• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn

Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:39

---Khu vườn nhỏ, Cổng ngoài số 2105380, Quảng trường phía trước [Cổng ranh giới].

[Cổng ranh giới] bắt đầu phát ra ánh sáng hổ phách trong lúc đang kích hoạt và cánh cửa dần dần mở ra.

Gift được ban tặng cho các Cổng ngoài này chính là con đường duy nhất cho mọi người có thể di chuyển tới khắp nơi trên diện tích vô cùng rộng lớn của Khu vườn nhỏ. Vậy nên cả [Chủ vùng] và [Floor Master] đều cần bảo vệ Gift này.

Và với cương vị là [Floor Master] đại diện của cực đông, Kouryuu ngày hôm nay phải đi kiểm tra độ an toàn và khả năng hoạt động của [Cổng ranh giới].

Kouryuu mang theo cô trợ lí cửa hàng tới, mệt mỏi mà xoa xoa vai.

"Cuối... cuối cùng cũng đến cái cuối. Một tuần mà phải kiểm tra tới năm nghìn chiếc, cái này có quá vất vả không vậy?"

"Kouryuu-sama, ngài đang nói gì vậy?! Vì Shiroyasha-sama thoái vị mà tất cả ác ma và la sát vốn biết sợ mà ngoan ngoãn thì cũng bắt đầu nổi lên lại rồi! Chẳng phải chỉ một tuần gần đây chúng ta đã phải xử lí không biết bao kẻ xấu và ác linh rồi sao---?!"

Nghe thấy Kouryuu càu nhàu, cô trợ lí cửa hàng ngay lập tức làm một tràng thuyết giáo. Nhưng những lời cô nói là hoàn toàn thật cả, từ khi Kouryuu lên tiếp quản chức vụ Master thì các vấn đề cũng dần xuất hiện khắp mọi nơi.

Băng cướp do một vị [Bồ tát hộ pháp] sa ngã cầm đầu chuyên gieo rắc bệnh dịch.

[Ác linh bệnh đậu mùa] thường ám các Community tại nông thôn.

Cuối cùng còn có [Thần của bệnh mụn độc] bắt đầu gây rối sau khi có được thần cách.

.......Mặc dù không biết tại sao trùng hợp như vậy nhưng đây đều là những Thần linh nằm thuộc nhóm [Thần của dịch bệnh]. Ngoại trừ [Bồ tát hộ pháp] thì hai người kia đáng ra chỉ nằm ở cấp độ Thần truyền miệng, khá là yếu kém. Nhưng linh cách của họ lúc này đột ngột đều được xếp vào nhóm [Thần tự nhiên] sau khi họ bất chợt từ ác linh thăng cấp lên làm thần. Chính là họ không kém gì so với sức mạnh của Shirayuki-hime.

Đối với [Phục Hải Ma Vương] vẫn được kính sợ mà nói, đám ô hợp chỉ giỏi gây rối không có tổ chức như bọn họ không khiến ông tốn nhiều sức lực, nhưng cứ liên tục không ngừng nghỉ như vậy cũng rút sạch cả sức lực lẫn tinh thần của ông.

Kouryuu gãi đầu và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Dù sao thì hôm nay việc kiểm tra cũng xong rồi. Tiếp theo ta muốn được chậm rãi uống trà."

"Vẫn chưa xong đâu thưa ngài. Tiếp theo sẽ là kiểm tra yêu cầu sử dụng tiền phí tại các [Cổng ranh giới]. Nếu không vấn đề gì thì ngài hãy cho phép họ. Sau đó chúng ta còn có vấn đề về việc tu sửa ngôi đền và cấp chứng thực cho phép lên cấp sáu chữ số cho một Community. Nếu đã xong hết thì ngài còn phải tạo thử thách lên cấp cho Community đó."

"Khoan... khoan đã! Chẳng phải theo lịch thì mai ta tới cuộc hội nghị tại lãnh địa của rồng lửa sao? Làm cách nào mà ta có thời gian cho tất cả mấy thứ này......"

"Không vấn đề gì thưa ngài. Nếu ngài bỏ đi một vài việc thì chúng ta sẽ làm được. Chúng sẽ bỏ qua thời gian ăn ngủ nghỉ, vậy là có thể làm hoàn tất mọi việc trước sáng mai."

"Này này---! Trong trạng thái ấy thì ta tham dự cuộc hội nghị sao được chứ?!"

"Ngài lại nói đùa rồi. Ngài cơ bản không thể thay đổi quyết định về cuộc hội nghị này. Ngài sẽ phải tới đó bằng mọi giá."

Cô trợ lí dùng ánh mắt hà khắc của mình nhìn ông. Trong mắt cô, Kouryuu chỉ là người tạm thay thế cho chủ nhân cô bởi vậy cô cho rằng nếu có chậm trễ công việc thì sẽ tổn hại tới danh tiếng của Shiroyasha.

"Hơn nữa Shiroyasha-sama đã luôn hoàn thành hết lượng công việc này không thiếu một ngày. Nếu như vị Master mới bỏ bê công việc ngay sau khi nhậm chức thì chẳng phải uy tín của [Thiên Nhãn] sẽ bị ảnh hưởng sao?"

*Ư ư......* Kouryuu im lặng không nói gì.

Ban đầu ông nghĩ Shiroyasha chỉ làm mấy việc mà bà thích chứ đâu ngờ bà có thể hoàn tất được công việc của một [Floor Master] tốt như vậy. Và có vẻ như bà còn thừa thời gian để vui chơi sau khi hoàn tất chúng nữa.

Không tìm được gì để cãi lại, Kouryuu chỉ có thể thở dài một tiếng sầu não trong lúc nhìn lên bầu trời.

"......Bạch Dạ Vương--- Đến cùng là bà giỏi đến mức nào chứ?"

"Ít nhất là hơn ngài. Dù sao thì ngài sẽ quen với lịch trình này kể từ tháng thứ ba, vậy nên trong ba tháng này công việc sẽ dần dần được tăng lên."

"Nó vẫn còn tăng nữa sao?"

"Đúng vậy, so với bây giờ sẽ còn nhiều hơn."

Cô trợ lí cửa hàng tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc.

Và Kouryuu trùng vai xuống còn thấp hơn nữa, cảm giác như thể mọi sức lực của mình đã bị rút đi vậy.

---Không lâu sau đó, cả hai người họ đi qua quảng trường vòi phun nước tới khu vực đường phố tự do. Bầu không khí tiêu điều khi trước đã được thay bằng vẻ tươi vui, tràn ngập sức sống.

Sau khi xuất hiện về sự tích hồi phục của một Community, các tin tức về nó đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng bỏng cho các bữa tiệc trà. Việc [No Name] đánh bại hai Ma vương cũng đã lan tới các khu vực lân cận và khu vực quảng trường trước Cổng ngoài giờ đã chuyển thành Sân khấu cho rất nhiều thương gia tới tổ chức Game của họ.

Hai người bước nhanh về phía căn cứ trong lúc nhìn xung quanh các con phố nhộn nhịp này, rồi một cô hầu gái tóc vàng quen thuộc xuất hiện tại đầu kia con đường họ đang đi--- đó là Leticia.

Cô dường như cũng đã trông thấy Kouryuu, nhẹ nhàng cúi đầu chào ông.

"Chẳng phải là [Floor Master] đại diện của phương đông đây sao? Đã lâu không gặp ông."

"Này này, xã giao như vậy chỉ dành cho người ngoài thôi chứ. Đối đãi với một người bạn cũ như vậy thì tôi không chịu nổi đâu. Cứ bình thường là được rồi Leticia."

"Fufu. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh--- Đã lâu không gặp rồi Kouryuu. Xin lỗi vì bây giờ mới có dịp chào hỏi anh."

"Không cần để ý tới việc đó đâu. Mà, [Mắt] tôi sao rồi, vẫn ở trên bệ đó chứ?"

Kouryuu mỉm cười một cách kì lạ và vô tư hỏi.

Vẻ mặt của Leticia chợt tối sầm lại.

".......Xin lỗi... Về con [Mắt] anh đưa cho chúng tôi, [Thủy Ngọc] đã không còn nữa mà bị Ma vương lấy đi ba năm trước." Cô buồn rầu nói lời xin lỗi.

Đây là một chuyện xảy ra trước khi ba người Izayoi được triệu hồi tới thế giới của Khu vườn nhỏ. Nguyên gốc thì chiếc bệ đặt nguồn nước đã từng là nơi chứa Thủy ngọc được làm từ [Mắt rồng]. Và nguồn nước đó không gì khác chính là một bên mắt của Kouryuu.

Kouryuu cũng đã đoán được câu trả lời này, không có một chút giận dữ đáp lại mà chỉ thở dài và nhún vai.

"Ừm. Đúng như tôi đã nghĩ. Mà thôi, nó bị cướp đi rồi thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Dù sao thì đó là thứ tôi đưa cho Koumei và Canaria nên cô không cần lo lắng gì cả."

"Nghe anh nói vậy tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng có thể là nó đã được giao bán đâu đó. Nếu tôi biết được tin tức gì, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để trả nó cho anh."

"Được rồi, không cần thiết đâu. Dù cô có trả lại nó thì tôi cũng đã dùng một con mắt khác sẵn rồi."

Kouryuu nhún vai và dùng ngón cái chỉ vào miếng che mắt của mình.

1018227722114b728gz8p2

Leticia bất ngờ không nói lên lời, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Đây là... anh lắp mắt giả vào đó sao?"

"Chuyện này là có nguyên do của nó cả. Là vì---"

"Kouryuu-sama, nếu không đi ngay chúng ta sẽ không đủ thời gian mất."

Cô trợ lí cửa hàng cắt ngang những lời của Kouryuu. Ông nhanh chóng dừng câu chuyện này để hỏi về một việc cuối.

"Phải rồi! Thiếu niên kia--- Izayoi và hai vị tiểu thư đó vẫn ổn chứ?"

"Ừm, hẳn là họ đang rất hào hứng lúc này đây. Họ trước đó đã tới nơi tổ chức cuộc hội nghị và chắc là hiện đang chơi đùa tại "Thành phố Kouen"."

Leticia đáp lời rồi rời đi, tiến về phía [Cổng ranh giới].

Kouryuu nhìn theo bóng lưng cô rời đi với ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc.

(Thật sao?... Họ cũng tới cuộc hội nghị nữa hả?)

Ông tự lẩm bẩm trong lúc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng.

---Mẫu máu của Izayoi ông thu thập được tại [Underwood] đã được giao lại cho [Ác ma của Laplace] và nhờ họ phân tích cấu tạo của nó.

Mặc dù họ đã không còn làm những việc của một Floor Master nhưng những việc khác họ vẫn làm. Dù gì thì cũng có lí do cho danh hiệu ác ma tinh thông vạn vật của họ, nếu có người tìm ra được gì đó thông qua mẫu máu này, ông đoán chỉ có thể là họ. Vậy nên ông mới nhờ họ việc này. Và họ đã đáp lại sẽ có kết quả gửi tới ông vào khoảng thời gian cuộc hội nghị diễn ra.

Nếu quả thật Izayoi giống với [Tề Thiên Đại Thánh] Tôn Ngộ Không, một bán tinh linh---

"........Coi bộ phải đến đó sớm hơn rồi."

"Hả?"

"Xin lỗi vì gây phiền phức cho cô nhưng cô hãy chỉnh lại lịch trình một chút cho phép ta đi tới cuộc hội nghị vào hôm nay."

"Hả?" Cô trợ lí ngạc nhiên thốt ra.

Nhưng cô có thể thấy Kouryuu nghiêm túc về việc này và cô cũng nhìn vào lịch trình một cách nghiêm túc.

"...Nếu đó đã là việc quan trọng không thể bỏ qua... Coi bộ chúng ta phải dùng kĩ thuật tối thượng rồi, nó nhất định sẽ thành công."

"Thật sao?"

"Ừm. Chỉ là---"

Khóe miệng cô trợ lí nhấc lên.

"---Ngài sẽ phải chuẩn bị tâm lí đổ chút máu."

"......."

Mắt của vị Master một mắt hiện ra chút nước.

Thấu hiểu được sự nặng nề của chức vụ này, Kouryuu vội vã đi về chi nhánh của [Thiên Nhãn].

Bình luận (0)Facebook