• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạy tôi đi! Shiroyasha-sensei Phần 2

Độ dài 1,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:40

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v10_p221.jpg

Shiroyasha: Fuhahahaha! Chuyên mục giải thích về thế giới lộn xộn của Khu vườn nhỏ『Dạy tôi đi! Shiroyasha-sensei! ~Phần 2~』lại bắt đầu rồi.

Tề Thiên Đại Thánh: Ể? Không phải bà và tôi chuẩn bị chơi trò Senet của Ai Cập trong Nham Hộ Thiên sao?

Shiroyasha: Chơi cái đầu cô ấy! Ta chơi Senet với tên đó, Ra và Osiris đến phát chán rồi!

Tề Thiên Đại Thánh: Thế thì chơi trò của Rome vậy.

Shiroyasha: Ồ, trò Nine Man Morris ấy sao! Đúng là hoài niệm thật. À không được. Đùa thế đủ rồi! Tề Thiên Đại Thánh cô cũng tới giúp tổ chức chuyên mục đi.

Tề Thiên Đại Thánh: Bà nói thật không thế? Mà chuyên mục này là vì mục đích gì vậy? Mà tôi đến hình vẽ còn không có vẫn phải tổ chức chuyên mục này sao?

Shiroyasha: Đây là chuyên mục giải thích các chuyện phức tạp hoặc từ ngữ chuyên môn trong thế giới Khu vườn nhỏ. Cô cũng tới giúp để giải tán đi bầu không khí máu me rùng rợn của tập này đi! Rồi, bắt đầu đi!

Tề Thiên Đại Thánh: Ể---

Q. Cổng ranh giới

Shiro: Ai đi qua đó sẽ tới thế giới khác! Đây là một trong những Gift vô cùng tiện lợi tại Khu vườn nhỏ tuy có chút ít ỏi, chiếc Cổng ranh giới có khả năng dịch chuyển tức thời.

Tề: Tại nơi rộng lớn như Khu vườn nhỏ này, nhờ vào các Cổng ranh giới mà mới có thể duy trì trao đổi thông tin và buôn bán.

Shiro: Từ [Astral] là mang ý nghĩa ngôi sao. Khi bước qua cánh cổng này, mọi thứ thoát khỏi thế giới vật chất, chuyển thành thể tinh tú và được dịch chuyển khắp thế giới như ánh sao.

Tề: Trong ngành thần học, thể tinh thần là chỉ một dạng năng lượng chưa biết do tinh thần và cảm xúc phát ra.

Shiro: Có chút nhầm lẫn nhưng cơ bản thì không sai.

Tề: Vậy thì bà tới tóm lược lại cho đơn giản đi.

Shiro: Ừm. Nếu cô muốn ta tóm lược lại đơn giản cho loài người các thế giới bên ngoài cũng hiểu thì nó giống như cánh cửa thần k* đó.

Tề: Đồ ngốc, bà nói gì vậy hả.

Shiro: Ara, xin lỗi nhé.

Q. Ba đứa trẻ siêu răc rối của Khu vườn nhỏ

Shiro: Ừm. Cái này cũng lâu lâu lại được nhắc đến rồi. Cơ bản là để chỉ ba người sau.

Nữ hoàng [Queen Halloween]

Sao quỷ [Algol]

Bán tinh linh [Tề Thiên Đại Thánh]

Vậy đấy.

Tề: Khốn nạn, chờ chút đã.

Shiro: Hử? Sao vậy?

Tề: Chuyện có liên quan gì tôi đâu mà lại lôi tên tôi vào hả bà già kia. Nói đến bộ ba siêu rắc rối của Khu vườn nhỏ chẳng phải đang nói tới Nữ hoàng, Sao quỷ và Bạch dạ vương sinh ra trước cả tôi sao hả. Tại sao tôi giờ tôi có mặt trong đấy chứ. Khốn nạn, tôi tức phát khóc rồi đây này.

Shiro: Hừ hừ hừ. Đó là chuyện cũ rồi. Ta được bổ nhiệm làm [Floor Master] cũng 200 năm rồi! Giờ cái tên Shiroyasha = sứ giả chính nghĩa đã lan truyền rộng rãi khắp nơi!

Tề: Ư a... thôi thì tôi công nhận vụ này, nhưng mà sao lại đưa tôi vào chứ. Tôi cũng là một vị thần thiện lương nổi tiếng cơ mà. Ít nhất thì cũng tầm tầm đấy.

Shiro: Ừm. Bộ ba rắc rối này là từ quan điểm của các Thần chứ không phải quan điểm của các thế giới bên ngoài. Mà xem đến mấy chuyện tốt cô làm thì còn không phải sao hả. Còn không ít người vẫn ghi hận cô về vụ cô phá lục đạo ở địa ngục đâu. Như là Diêm vương và tộc Atula trong Hộ Pháp Thập Nhị Thiên chẳng hạn.

Tề: Đó, đó không phải lỗi của tôi! Tại cái lão già Diêm vương đó không biết bị tên ác ôn nào lừa lại đi ghi tên tôi vào [Sổ sinh tử] vậy nên mọi chuyện mới bắt đầu. Còn cái tên hoàng tử quần là áo lụa của tộc Atula kia khi ấy dám bắt cóc Karyou-chan mới 10 tuổi lại còn dám động tay động chân với con bé nữa!

Shiro: Nhưng mà thế có đáng để Diêm vương bị cạo sạch râu tóc xong lại còn trần chuồng quỳ xuống nữa không hả? Cả hoàng tử tộc Atula cô cũng có nể nang gì đâu! Cô trói lại cả ba đầu sáu tay tên đó rồi quăng xuống sông Tam Đồ trong lúc mở tiệc rượu ăn mừng, đến thế hệ trẻ hiện nay cũng không làm ra được mấy chuyện tà ác đó đâu!

Cô biết hối lỗi chút đi!

Tề: Ư ô ô... Đúng là vậy nhưng tôi vẫn thấy không cam lòng lắm...!

Q. [Floor Master] của phương Nam, [Avalon]

Shiro: Community của các hiệp sĩ nhận lệnh trực tiếp từ chính tay [Queen Halloween]. Đây là tổ chức kế thừa Tên và Gift của các Hiệp sĩ bàn tròn. Thuộc cấp 4 chữ số và cũng là một [Floor Master] mạnh mẽ. Mất đi Community này quả thật đáng tiếc.

Tề: Mặc dù họ là những Hiệp sĩ bàn tròn nhưng những hiệp sĩ này không có liên hệ gì với câu chuyện của vua Arthur. Cấu trúc bên trong Community cũng khá là phức tạp. Hồi trước có lần tôi phải đi tới đó thì tôi cảm thấy đây giống như tổ chức của các hiệp sĩ Celtic vậy.

Shiro: Ừm. Muốn nói rõ thì trước tiên phải giải thích vì sao [Avalon] là Community dưới trướng [Queen Halloween] đã.

Tề: A, chuyện này tôi cũng biết.

Shiro: Chuyện này có liên quan tới Thế giới quan của dân tộc Celtic và quan điểm của họ về sự sống cái chết. Tôi từng nói qua về chuyện thờ cúng tổ tiên dẫn tới sinh ra Thần linh chưa nhỉ?

Tề: Ý bà là chuyện coi tổ tiên như Thần mà thờ cúng sao?

Shiro: Đúng vậy. Nếu cô biết rồi thì ta sẽ bỏ qua một phần giải thích--- dân tộc Celtic coi quỹ đạo mặt trời như một dạng của sự sống và cái chết. Khi từ hè chuyển qua thu, mặt trời sẽ yếu dần đi rồi chết trong mùa đông và sau đó tái sinh lại. Chuyện này rất giống với những điều viết trong Kinh thánh.

Tề: A vậy thì sao chứ. Chuyện mặt trời chết đi trong mùa đông và sau đó tái sinh ấy?

Shiro: Ừm, họ tin ngày 31 tháng 10 là ngày ranh giới giữa thế giới của họ và thế giới khác trở nên không còn chắc chắn, linh hồn tổ tiên họ sẽ có thể từ thế giới người chết trở về thế giới người sống, vậy nên vào ngày đó họ tổ chức lễ Halloween. Nhưng không chỉ có linh hồn tổ tiên họ đi qua lằn ranh này. Họ vì sợ các loài la sát ác quỷ đi cùng linh hồn tổ tiên họ nên ăn mặc như quái vật để tự bảo vệ mình. Đây là lí do của việc hóa trang.

Tề: Ồ, chuyện này thì có liên hệ gì với [Avalon]?

Shiro: Có truyền thuyết về một nơi vui chơi mang tên [Avalon] nằm tại vị trí mặt trời lặn. Truyền thuyết nói khi mặt trời lặn xuống cũng là lúc linh hồn của các vị Anh hùng đã chết sống lại. Bởi vậy [Avalon] chính là Community mời linh hồn các vị anh hùng tổ tiên nổi danh gia nhập sau khi họ đã chết. Nói cách khác, đây là quốc gia của các linh hồn hiệp sĩ anh hùng.

Tề: Ề--- Các kị sĩ của Nữ hoàng cũng từ đây mà ra sao?

Shiro: Đội kị sĩ của Nữ hoàng là những người được lựa chọn cẩn thận sau khi được đánh giá và có khả năng hợp ý cô ta.

Tề: Vậy Nữ hoàng hẳn là tức giận lắm khi Community dưới trướng mình bị tấn công đúng chứ?

Shiro: Chuyện này khá là khó nói. Dù sao cô ta cũng không phải một vị Thần đúng mực gì, hoặc cũng có thể [Avalon] bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng gì tới lịch sử.

Tề: Có lẽ vậy thật.

Bình luận (0)Facebook