• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Trang Bị

Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:16

Thế  là, tôi bắt đầu kiểm tra từng vật phẩm Lunaire trao cho với cuốn <<Tàng Thư Akashic>>.

Trước tiên thì....tôi mở cuốn tàng thư ra trong khi cầm chiếc vòng cổ đính tinh thể đỏ.

-------------------------------------------------------

【Sự tìm hiểu của Ma pháp Vương】 <<Giá trị: Cấp Huyền Ảo>>

Chiếc vòng cổ bên trong phong ấn chính linh hồn của một vị vua lỗi lạc người đã thống nhất các quốc gia chinh chiến bằng ma thuật của mình.

Trái tim theo đuổi của Ma pháp Vương, vị vua đã từ bỏ mọi thứ chỉ để hiến dâng mình cho ma pháp . Mong muốn không ngừng nghỉ ấy mãnh liệt đến mức ông còn chẳng để ý đến việc bản thân đang dần trở thành một món trang sức.

Tác dụng: Ban cho khả năng cảm nhận, hiểu sâu hơn trong việc sử dụng ma pháp căn bản đối với người mặc.

-------------------------------------------------------

...Tôi quay lại nhìn chiếc vòng thủy tinh đỏ.

Không biết sao, chứ tôi lại nhìn thấy thứ gì trông như khói trắng, phảng phất trong mặt viên tinh thể.

C-Cái này....đeo vào an toàn mà.....nhể?

Nó không đột nhiên chiếm lấy nhận thức của tôi đâu nhỉ?

Không, mấy món này là do Lunaire đưa cho, chắc không có chuyện đó đâu.

Cổ đã nói rằng sẽ dạy cho tôi vài ma pháp, nên món này là để cho việc học dễ dàng hơn.

Đeo xong <<Sự tìm hiểu của Ma pháp Vương>> quanh cổ, tôi lấy chiếc nhẫn bạc ra tiếp.

Một chiếc nhẫn kì lạ có thiết kế rắn hai đầu cuộn quanh.

Không hiểu sao mà nó cứ làm máu Chunnibyou trong tôi nhột nhột.

Sau khi chọc chọc đầu con rắn, tôi mở <<Tàng Thư Akashic>> ra để kiểm tra.

-------------------------------------------

【Nhẫn Ouroboros】 <<Giá trị: Cấp Huyền Ảo>>

Một phần bóng tối của con Cự Xà hai đầu đã từng thiêu rụi một cường quốc trong trong ngọn lửa hắc diệm từ thời cổ đại.

Bị nguyền rủa, kích thước nó thu nhỏ dần và bị hóa đá, thành ra hình dạng như bây giờ do khả năng bất tử.

Lời nguyền bất tử cho đến giờ vẫn tuôn trào từ bên trong chiếc nhẫn.

Khi chủ sở hữu chết, bằng cách tiêu thụ Mana, nó sẽ đem người mang chiếc nhẫn từ cõi chết quay lại.

-------------------------------------------

"HYYY!!!! C-Chiếc nhẫn này tất nhiênlà an toàn rồi, nhỉ!!!???"

Vô tình bị chiếc nhẫn làm cho giật mình, tôi hỏi Lunaire lần nữa cho chắc chắn.

"Ừm, nó an toàn mà. Do việc tiêu thụ mana sẽ tùy vào level người đeo, mạng sống của cậu sẽ được đảm bảo khi trang bị nó vào, cơ mà liên tục tái sinh thành công sẽ làm bể chứa mana cạn kiệt cật cùng."

Ơ K-Không, tôi có hỏi cái đấy đâu, ý tôi là việc giữ bên mình con quái vật thế này...dù vẫn đang thạch hóa.....có thực sự an toàn hay không mà.

Ừ-ừm, cô ấy sẽ không đời nào đưa tôi một vật phẩm nguy hiểm thế đâu nhỉ.

Đeo cái này vào luôn nào..

Cái cuối này, một thanh kiếm giản dị tôi lấy từ Lunaire.

....Lạy chúa là nó méo có nặng. Ngay cả một đứa yếu nhớt như tôi còn cầm đàng hoàng được.

KHông quá dài cũng không quá ngắn. Lại còn an toàn nữa.

Tuy trông như kiếm thường, nhưng phần chuôi bên trong lại có một viên Tinh thạch màu tím.

-----------------------------------------

【Ma kiếm của Kẻ Khờ】 <<Giá trị: Cấp Huyền Ảo>>

Sức mạnh: +300

Ma pháp: +300

Một thanh kiếm ma pháp do chính Thần Linh trao cho vị anh hùng được triệu hồi.

Nhờ có viên Tinh thạch cõi trên được nhét vào trong chuôi kiếm, thanh kiếm tuy mạnh mẽ dù level có thấp vẫn có thể nhấc lên nhẹ nhàng.

Chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm đã bị hạ sát chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa năm sau đợt triệu hồi.

-------------------------------------------------------------

OooOOoOH! Có cả món vũ khí cho người mới thế này à.

Nhưng mà, nhìn vào mô tả của 【Ma Kiếm của Kẻ Khờ】, xem ra chủ nhân tiền nhiệm của nó cũng được triệu hồi, giống như tôi.

Qua cái tên, tôi đoán rằng....

Anh ta cũng đã bị triệu hồi...trở thành thú vui tiêu khiển của lũ Thần linh, được trao thanh ma kiếm này để phục vụ cho màn trình diễn của Nyarlhotep và bị giết lúc bất cẩn.

.....Nếu những tên kia vẫn còn giám sát và nhận ra rằng tôi đã sống sót, thì liệu chúng có tha mạng cho tôi không đây?

"Xem ra cậu có thể dùng nó mà không có vấn đề gì."

Lunaire nói như thể nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

Cô ấy có vẻ đã lo liệu tôi có dùng được thanh kiếm này không.

Nhưng, không ngờ trong thế giới này cân nậng cũng là một phần chất lượng của vũ khí.

....Tôi có thể hiểu là để tái hiện hệ thống trong game ra ngoài đời thật, đặc biệt khi mục đích là để nâng cao khả năng chiến đấu, thì thêm sức nặng vào thanh kiếm chính là cách tốt nhất.

"Uhm.....Liệu việc dùng vũ khí có cần những điều kiện nhất định nào không ạ?"

"Điều kiện? Cậu có thể dùng vũ khí được miễn là chỉ số của cậu cao hơn giá trị tối thiểu của nó."

Vậy à....Lúc trước tôi có kiểm tra trạng thái, nhưng chỉ số tất cả vỏn vẹn chỉ đều chỉ là 1.

Hèn gì lúc kéo thanh kiếm của Lunaire thì nó méo lên nổi.

Nhưng mà giờ đây tôi đã được trang bị 【Sự tìm hiểu của Ma pháp Vương】  【Nhẫn Ouroboros】 cùng 【Ma kiếm của Kẻ Khờ】

Dùng <<Kiểm tra trạng thái>> để xem lại chỉ số nào.

------------------------------------

『Kanbara Kanata』

Chủng tộc: Nhân tộc

Level: 1

HP: 3/3

MP: 2/2

Sức mạnh: 1 + 300

Phòng thủ: 1

Ma pháp: 1 + 300

Nhanh nhẹn: 1

Kĩ năng đặc biệt:

<<Thông thạo ngôn ngữ Rookroa [Lv: – ]>>

Kĩ năng thông thường:

<<Kiểm tra trạng thái [Lv: – ]>>

-----------------------------------------------

Mấy món đồ được trang bị thì chẳng hiện ra ở đây, nhưng vẫn có thể thấy được tác dụng của chúng lên các chỉ số.

V-Vãi thật....chỉ số tăng lên cao gớm mà chỉ nhờ mỗi đống trang bị thôi này.

Vậy thì tôi có thể sẽ gây được chút sát thương lên mấy đối thủ level cao luôn ấy chứ.

"Xem ra cậu đã hoàn toàn sẵn sàng. Vậy chúng ta hãy bắt đầu vào thực chiến luôn nào."

"V-Vâng!"

Dù đã trả lời lại, Lunaire vẫn giữ im lặng như thể chờ đợi tôi nói thêm gì đó.

 C-...Cô ấy muốn cái gì nhỉ?

   Chẳng lẽ........việc duy nhất tôi có thể làm là...

"C-Cảm ơn người, Sư Phụ!"

Sau khi gật đầu thỏa mãn, Lunaire rời khỏi căn lều nhỏ.

....G-Giờ tôi thấy rồi, cô ấy....thật sự....thích được gọi là Sư phụ nhỉ.

Bình luận (0)Facebook