• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 part1

Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:03

Cùng thời điểm quân đội đế chế bị áp đảo bởi parabelum, cách Olga 30 cây số, một chiếc M1A2 Abrams đang trên đường đến đây.

“ Joseph, anh có thể nhanh hơn được không, với tốc độ này chúng ta sẽ lỡ trận chiến mất”

Trung sĩ Enst Barkmann của Đại đội 1 Tăng – Thiết giáp lo lắng nhìn theo đôi bàn tay đang điều khiển xe của Joseph, người lái xe của mình, với ánh mắt khẩn cầu.

“Trung sĩ, tôi đã thông báo với anh đó là điều không tưởng từ vừa nãy rồi, đừng có giục tôi vô lí thế… “

“Nhưn…… khéo khi họ đã hoàn thành trận chiến  rồi ấy chứ..”

Trung sĩ Barkmann ủ rũ nhìn xung quanh sau khi trả lời Joseph. Anh rất sốt ruột khi nhìn về phía thị trấn Olga.

Nhưng cuối cùng thì vị thần chiến tranh cũng mỉm cười với anh khi cuối cùng anh cũng nghe được vài tin tốt lành.

“ Búa tạ 2-5 đây là HQ, Trung sĩ Barkmann nghe rõ – trả lời “

“ Nghe rõ, HQ đây là trung sĩ Barkmann “

“ Ít nhất 15 vũ khí ma thuật và một lượng lớn bộ binh cách các anh 7 km từ hướng tây, có thể chúng được lệnh tấn công Olga từ phía sau”

“ Đã rõ!! Tất cả sẵn sàng chiến đấu”

Không đợi hết mệnh lệnh từ HQ, trung sĩ Barkamnn ra lệnh cho kíp xe đón đầu đơn vị địch, sự phấn khích hiện rõ lên khuôn mặt của anh.

“Họ đã nói gì vậy trung sĩ, radio hình như đã bị ngắt”

“ Ý cậu là sao, radio hỏng rồi”

“……………”

Những người lính xung quanh câm nín trước lời của trung sĩ.

“ Nó tệ lắm sao.”

“ Tôi ko biết.”

Không thể không quân lệnh từ chỉ huy, tất cả bọn họ đều cảm thấy rất lo lắng. Sau khi đến ngã tư nơi được cho là đội quân ma thuật sẽ tới, chiếc M1A2 ẩn mình trong lùm cây lớn, chuẩn bị cho cuộc mai phục.

“ Báo cáo, kẻ địch xuất hiện”

Ngay khi phát hiện 15 vũ khí ma thuật và 200 bộ binh, Barkmann giơ tay lên trong chiến thắng. Giống như đứa trẻ nhận được quà nó muốn, Anh hào hứng ra lệnh cho cấp dưới của mình.

“ Fermando, chuẩn bị đạn xuyên thép nhắm vào kẻ địch”

“ Rõ”

Trái với sự phấn khích của chỉ huy, Fermando trả lời một cách bình tĩnh.

“ Chuẩn bị…….. Khai hỏa”

“ Đã phóng”

Khi đã chuẩn bị xong cho cuộc chiến và còn cách kẻ địch 2 cây số. Barkmann ra lệnh cho Fermando khai hỏa vào giữa kẻ địch.

Tấm kim loại bảo vệ đầu đạn được tách ra bởi áp lực của không khí, đầu đạn làm từ Vonphram bay thẳng về phía những vũ khí ma thuật.

Thật kinh ngạc, viên đạn xuyên qua mọi thứ trên đường đi của nó, nó xuyên qua một vũ khí ma thuật rồi lại xuyên qua một vũ khí ma thuật mới ở đằng sau.

“ Nhanh lên, chuẩn bị phát bắn tiếp theo”

“ Đạn đã được nạp”

“ Khai hỏa”

Trung sĩ Barkamann, người vừa tiêu diệt 2 vũ khí ma thuật với một phát bắn đang rất hài lòng. Anh ra lệnh cho phát bắn tiếp theo sẵn sàng và ngay lập tức khai hỏa, tiêu diệt vũ khí ma thuật thứ ba.

Quá bất ngờ, quân đội đế chế chỉ biết đứng nhìn 3 vũ khí ma thuật của họ bị tiêu diệt.

12 vũ khí ma thuật còn lại phối hợp với nhau tấn công, bộ binh đi ra phía sau họ.

“ OH bọn chúng tập hợp lại chỉ để bị nện, Joseph, tiến lên phía trước.”

Khi họ đang tiến công trong về phía đoàn lính bộ binh, phớt lờ đi những viên đạn ma thuật khai hỏa về phía họ. Rắc rối từ đâu bỗng dưng xuất hiện.

“ Đã rõ!!!! ……… Nguy hiểm…….”

“ Chuyện gì vậy Joseph? Mau tiến lên”

Trung sĩ giục Joseph khi anh đáng lẽ đang phải di chuyển chiếc M1A2 nhưng lại chỉ nhận được câu trả lời:

“ Chỉ huy…..”

“ Chuyện gì?”

“ Động cơ…… tôi nghĩ nó lại “đi”  rồi”

“ CÁI GÌ!!!!!!!!!!! Cậu đang đùa tôi sao”

Từng từ từng chữ của Joseph khiến người trung sĩ trở nên tuyệt vọng .

“ Chúng ta không thể làm gì sao?”

“  Tôi sẽ làm gì đó ngay”

Joseph trả lời câu hỏi từ chỉ huy bằng giọng lo lắng. Động cơ bắt đầu chậm dần cho đến khi chúng dừng lại hẳn.

Người trung sĩ quay sang Joseph với khuôn mặt lo lắng tột độ :

“ Thôi xong rồi.., làm thế nào để xe tăng có thể di chuyển bây giờ?”

“ Chúng ta vẫn còn năng lượng từ động cơ phụ”

“ Đúng rồi, sử dụng chúng”

“ Đã hiểu, di chuyển đống rác này nào”

Joseph nhấn nút điều khiển nhưng trung sĩ phớt lờ nó và quay trở lại trận chiến.

12 vũ khí ma thuật còn lại, chúng ta đang tắm trong đạn ma thuật từ khoảng cách ngắn như vậy. Nếu chúng ta khai hỏa bây giờ có thể tiêu diệt được 8 trong số chúng. Khi anh nghĩ về nó, nó thật sự thú vị.

Suy nghĩ một hồi, vị chỉ huy đưa ra nhiệm vụ cho Fermando.

“ Nạp đạn nổ mạnh (đạn HE), khai khỏa”

“Rõ”

Fermando nạp đạn HE vào pháo chính như một cái máy.

Phát bắn từ pháo chính đã đánh gục từng vũ khí ma thuật một . Mục tiêu đầu tiên bị thổi bay đôi chân bởi vụ nổ thứ nhất. Khi nó rơi xuống vụ nổ thứ hai đánh trúng buồng lái và thổi bay phi công. Sau đó lần lượt 2,3,4,5 vũ khí ma thuật bị hạ trước xe tăng.

Những vũ khí ma thuật khác cũng bị bắn chúng nhưng do đạn HE thiếu sức xuyên thép nên chỉ đệ lại một vết cháy xém ở vỏ thép.

“ Chỉ huy ! Bộ binh đang di chuyển! khoảng cách 300 mét”

Khi 5 vũ khí ma thuật bị tiêu diệt, Fermando bắt đầu chú ý đến một lượng lớn bộ binh bắt đầu tiến về phía họ và tấn công từ những vũ khí ma thuật khác.

“ Well, ko may cho chúng rồi, chuẩn bị đạn canister và phang vào bộ binh đang tiếp cận”

“ Đã rõ……. Nạp đạn xong”

“ Phang”

Kết quả khi tương đạn canister vào bộ binh thật ấn tượng,

Đoàn bộ binh trước họng súng 120mn chen nhau chạy. Trong phạm vi ảnh hưởng của đạn canister, một lượng lớn bộ binh chết ngay lập tức.

Bình luận (0)Facebook