• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 part 2

Độ dài 754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:08:06

Đường dây điện hỏng cả buổi sáng nên giờ mới đăng được

______________________________________________________-

“Quà của chúng mày đây!ĐMlũ khốn”

Khẩu M240 được lắp song song với pháo chính để tăng sát thương cho bộ binh. Nó nhẹ nhàng bắn ra những viên đạn,tạo nên những tiếng tatatata không ngừng nghỉ. Trung sĩ Barkmanm điều khiển khẩu M2 gắn trên nóc xe tăng và xả đạn khắp mọi nơi. Khẩu M240 khai hỏa, những viên đạn ma thuật phát ra từ trụ pháo và quay trở lại ngay sau khi chúng đâm thủng một kẻ thù.

 “Well, tôi đã tiêu diệt 7 vũ khí ma thuật và hai anh cũng hạ được 2 trong số chúng. Vậy chúng ta làm gì với 3 chiếc còn lại bây giờ ?”

Sau khi bộ binh bị tiêu diệt, những vũ khí ma thuật cũng bị vô hiệu hóa,nhưng chúng đã kịp bắn những phát đạn cuối cùng vào xe tăng. Đó là điều mà Barkmanm lo ngại.

“Hướng 12 giờ, 9 giờ, 3 giờ, Một ở mỗi hướng. Cơ số đạn còn lại là:

Đạn AP: 2 ( đạn xuyên giáp),

Đạn HEAT: 2 ( đạn chống tăng dùng thuốc nổ mạnh, đạn lõm),

Súng máy đã sắp hết đạn, tôi không chắc động cơ có thể hoạt động tiếp hay không. Joseph, nó vẫn hoạt động chứ ?”

“Nó vẫn chịu được một lúc nữa, đệch, chuyển động của nó giờ chỉ là ngẫu nhiên thôi”

Barkmanm chú ý đến Joseph, có vẻ như anh ta đang trút giận bằng cách đấm thật mạnh mạnh lên chiếc động cơ. Anh chỉ thở dài và nhìn lên bầu trời.

“Haizz, chúng ta không thể làm gì nữa cả (tôi muốn được di chuyển và chiến đấu) nhưng kẻ thù đã đến quá gần rồi”  (Thằng này muốn đá bay kẻ thù, di chuyển và chiến đấu nhưng động cơ tạch rồi lên éo làm gì được)

Trung sĩ quyết định chuẩn bị tinh thầnđể sẵn sàng đối mặt với những gì sắp diễn ra.

Tên chỉ huy ở hướng 12 giờ bắn những viên đạn ma thuật vào không khí, sự yên tĩnh thoáng bao trùm trên chiến trường đã nhanh chóng bị xé nát thành từng mảnh.3 vũ khí ma thuật đã tự làm lộ vị trí của chúng. Trung sĩ khởi động chiếc M1A2 ở khoảng cách xa.

“Địch xuất hiện, tên đầu tiên ở phía trước là thằng chỉ huy. Khai hỏa”

Đạn AP bay về phía trước, khi còn cách tên chỉ huy 5m, nó phát nổ và tạo ra sóng xung kích tiêu diệt kẻ địch. ( Thế éo nào đạn AP lại phát nổ nhỉ?)

“Tên đầu tiên”

Trung sĩ quay tháp pháo 90 độ về phía bên phải, hướng về kẻ địch đang tiến đếntừ hướng 3 giờ. Phát bắn đầu tiên đã trượt mục tiêu và lao xuống đất. Nhưng phát bắn thứ hai đã tương thẳng vào cái body sáu múi của vũ khí ma thuật và phá hủy nó.

“Tên thứ hai”

Trung sĩ tiếp tục quay tháp pháo 180 độ về phía bên trái và tương vào vũ khí ma thuật cuối cùng cách đó 40m.

“ Tên cuối cùng”

Vũ khí ma thuật cuối cùng đã bị nện SML và Trung sĩ tuyên bố chúng tôi đã chiến thắng. Nhưng tôi không cảm thấy vui chút nào (cái này hình như là lời của thằng Joseph đang tự kỉ ).

Bởi vì trước khi vũ khĩ ma thuật cuối cùng bị tiêu diệt, nó đã kịp bắn đứt xích của chiếc M1A2.

“Không một lời chửi rủa”

Động cơ không bị phá hủy, chỉ có xích trái của nó là bị phá hủy hoàn toàn. Giáp trước của xe tăng cũng bị hư hại nặng (vcl, chắc đạn ma thuật cũng phải ngang với B41 thì mới làm giáp trước của xe tăng M1 hư hỏng nặng được ) và hệ thống đang bắt đầu có vấn đề.

“Anh có thể kết thúc nó với một bản kiểm điểm và ăn kỉ luật SML”

“ Điều này là do tôi đã tìm kiếm và chiến đấu với kẻ địch khi chưa có lệnh, tôi đã hành động vượt thẩm quyền của mình.”

“ Trung sĩ, yêu cầu gửi xe M88 đến sửa chữa xe tăng đã được gửi đến sở chỉ huy”

Joseph đang nhận mệnh lệnh từ sở chỉ huy thì Golz và Fermando ngăn lại và nói Trung sĩ đã làm điều đó.Bọn họ nắm chặt tay nhau và nhìn xuống mặt đất.

“Vậy HQ nói gì ?”

“Chuẩn bị chiến đấu”

“Haaaaa…..”

Mặc dù họ đã thắng nhưng Barkmanm cảm thấy cực kì lo lắng.

Bình luận (0)Facebook