• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:08:33

Xin lỗi mọi người, thời gian qua bận làm đồ án nên tạm thời drop, bây giờ mình chạy lại rồi, rất mong mọi người ủng hộ

Chương 11

( vũ khí được triệu hồi)

Bạn có thể triệu hồi và sử dụng vũ khí trước năm 2013.

( số lượng có thể triệu hồi)

Level hiện nay của bạn là 65.

Bộ binh: 120,000

Pháo binh: 15,000

Tăng thiết giáp/cơ giới: 15000

Không quân: 8,500 chiếc ( vcl,  máy bay của nó nhiều gấp 8 lần máy bay của Mĩ, dm định bá chủ hệ mặt trời à)

Hải quân: 6500 tàu ( vch hack cũng vừa thôi chứ)

• Khi vũ khí được triệu hồi thì số lượng người cần thiết để vận hành nó cũng được triệu hồi.

• Nhân viên hậu cần ( công binh,sửa chữa,thông tin,vận tải , quân y) không bao gồm trong lính triệu hồi,và được triệu hồi riêng. Số lượng nhân viên hậu cần cõ thể được triệu hồi là số lượng cần thiết để duy trì một sư đoàn.

• Không hạn chế việc triệu hồi vũ khí hạng nhẹ, và vũ khí hạn nặng có thể cần đến 2-3 người vận hành.

( Trợ giúp)

Khi triệu hồi một binh lính; tuổi,giới tính,ngoại hình,chủng tọc đều có thể được chọn. Nếu không chọn gì cả thì nó sẽ được chọn ngẫu nhiên. Khi một binh lính bị giết thì không thể triệu hồi họ nữa.

( Năng lực )

Có thể triệu hồi thông qua giọng nói và suy nghĩ trong đầu. Không nhất thiết phải hiển thị màn hình menu.

Trong khi chiến đấukhông thể triệu hồi vũ khí và binh lính.

……………………………………………………………………………………………………...

Đã nâng cấp thành công khả năng triệu hồi và hoàn thành học skill trị thương cao cấp.

Với khả năng triệu hồi đã được nâng cấp thành công, người lính được triệu hồi chính là một bản sao của một người lính trên trái đất,họ có thể sao chép toàn bộ khả năng của người lính trên trái đất cùng với đó, họ có thể học được skill, trí thức và kí ức của bản chính .

Có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra một anh hùng ở trái đất trong quá trình triệu hồi.

Nếu những người lính được triệu hồi bằng bàn tay của thánh thần thì Kazuya chính là thánh thần của họ, họ dành sự trung thành tuyệt đối với cậu.

Về khả năng chữa trị cao cấp.

Khả năng hồi phục bằng ma thuật chữa trị phụ thuộc vào mức độ thương tổn. Đó là điều Kazuya đã học được.

Đặc biệt khi cậu chữa trị cho một ai đó bị mất nửa người hoặc đang trong cơn hấp hối thì sẽ biến người đó thành tín đồ của mình ( ví dụ như con sơ ở mấy chương trước ấy ).

Giả thuyết duy nhất để giải thích cho việc này là do tác dụng phụ của chữa trị cao cấp. Khi một người bị thương nặng chấp nhận để Kazuya chữa trị, sức mạnh của cậu sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của họ và khiến cậu trở thành thánh thần trong mắt họ.

Hiện điều này vẫn chưa thể giải thích chính xác bằng khoa học cho khả năng này, cần phải nghiên cứu thêm trong thời gian tới.

……………………………………………………………………………………............................

“ ha ha, cấp độ mình đã tăng lên hẳn trong thời gian vừa rồi.”

Kazuya vừa xem bảng cấp độ của mình sau một thời gian dài trong văn phòng riêng của mình cùng với một cốc trà lạnh và đang thả lỏng vai của mình.

“ Oh! Mình đang thực hiện nó”

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và quan sát căn cứ Dales trong khi thả lỏng vai và lẩm bẩm. Sau khi đánh bật quân đội đế quốc ra khỏi lãnh thổ của vương quốc Quỷ, quân đội Parabellum bắt đầu rút quân về căn cứ Dales và triển khai quân tại các vị trí trọng yếu xung quanh khu vực này đồng thời thành lập một ô bảo vệ của Parabellum tại đây. Một  bữa tiệc đang  được tổ chức ngay tại doanh trại với những cuộc vui xóa đi khoảng cách về cấp bậc đã giảm đi phần nào sự căng thẳng của người lính.

-Con,con

“ Mời vào”

“ thứ lỗi cho tôi”

 Tư lệnh Wong của lực lượng SS ( lực lượng này quá nổi tiếng rồi nhỉ, cho những bạn chưa biết nhé, SS là lực lượng vũ trang riêng của Đảng Quốc Xã, được coi là đội cận vệ của Đảng Quốc Xã do Hitler thành lập vào năm 1925. Đặc điểm nổi bật của lực lượng này là trung thành, tàn bạo và  tinh nhuệ) bước vào văn phòng của Kazuya khi cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt của một vị tướng.

“ có chuyện gì vậy”

“ tôi cần chữ kí của ngài để truy cập vào một số thông tin”

“ được”

Kazuya ngay lập tức kí tên mình lên tờ quyết định và đưa cho tư lệnh Wong.

“ cám ơn ngài. Thưa ngài, tại sao ngài không ra chung vui cùng với những anh em binh sĩ”

Sau khi nhận được chữ kí Wong định quay bước đi nhưng ông bỗng quay lại hỏi vị lãnh đạo của mình.

“ Không, tôi sẽ tránh sang một bên và ở đây”.

“ thưa ngài tôi chắc chắn nếu ngài tham gia sẽ là sự động viên lớn cho anh embinh sĩ”

Tư lệnh Wong thấy sự buồn phiền trong lời nói của Kazuya.

“ Chủ nhân, nếu ngài không muốn tham gia vào bữa tiệc, vậy ngài có muốn tôi dẫn ngài đến xem một cửa hang không.”

Wong hiểu rằng Kazuya sẽ không tham gia vào bữa tiệc, ông đưa ra một đề nghị cho cậu.

“ Cửa Hàng?”

“ Đúng vậy, một cửa hang khá thú vị”

Cậu nhìn thấy nụ cười trên mặt tướng quân của mình và hỏi.

“ cửa hàng gì vậy?”

“ nó sẽ rất thú vị nếu ngài đến đó”

Wong trả lời câu hỏi của Kazuya một cách khá là khắm lọ.

“ Well, tôi đoán chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi đến đó …… vậy hãy chuẩn bị đi nào!”

“ tôi sẽ chuẩn bị xe cho ngài”

Kazuya một phần vì tính tò mò, một phần vì muốn giải tảo áp lực công việc nên đã đồng ý đi theo Wong.

Nhưng sau khi đến nơi, cậu đã thấy hối hận vì đãkhông từ chối lời mời của cấp dưới mình.

“………….. đây là  lầu xanh.net à”

Kazuya được hộ tống bởi Tư lệnh Wong và đội cận vệ, chiếc xe chở cậu rẽ vào đường Trần Duy Hưng phiên bản Dị Giới. Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà có tên gọi “  Lò Tôn” tại một góc đường ( Dm thanh niên này 150 em phục vụ mà vẫn thích của lạ à ).

@@@@@ cái này có thể gọi là đi vụng trộm nhỉ.

“ thưa ngài, đây là một trong những nhà thổ tốt nhất tại Belgrade, nơi này được gọi vùng đấy của Succcubus 

Cậu miệng chữ O mồm chữ A khi được Wong đưa đến một nhà chứa. Mặt cậu xanh như đít nhái, 

lắp bắp:

" Nếu Chitose tìm thấy chúng ta.........nếu cô ấy thấy tôi đang được vuốt trụ,........... tôi sẽ bị cắt d.. mất. Vì thế làm ơn! Đưa tôi ra khỏi đây "

" Ngài đừng lo!( lo mạng của mình đi thanh niên) hiện tại Phu nhân đang phải chỉ đạo những chính sách ở trong nước, không ai thấy cô ấy có mặt ở căn cứ Dales, cô ấy sẽ không bao giờ biết được chúng ta ở đây!!!!!"

".............................."

" Ngài muốn trở lại mà chưa từng nếm món nghề vuốt trụ tuyệt vời ở đây sao"

".............................."

" Tin tôi đi!!!!! nếu ngài quay về bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào để đến được đây đâu"

"..............................."

" Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả tôi, đảm bảo ngài sẽ có những phút giây sung sướng đến thỏa mãn"

Tư lệnh Wong cùng đám cận vệ liên tục thả những miếng bả to như bả chó về phía Kazuya và cuối cũng cậu cũng đớp bả.

"...................  quất thôi......."

Cậu được dẫn vào một căn phòng nơi mà màu sắc của sự dục vọng lan tỏa khắp nơi, ở giữa phòng là cái bàn to, một chai rượu Minh Mạng và một hộp xích thố vương được đặt ở trên đó, cạnh cái bàn là một chiếc giường lớn, ở góc giường trải đều sextoy.Kazuya ngồi trên giường với chiếc áo ngủ và cậu đang tự nhủ thầm động viên bản thân.

".......... Nếu bạn đã chọn con đường này, hãy chấp nhận thử thách và chinh phục nó. Cố lên!"

Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà thổ,từng Kazuya hồi  hộp chờ đợi từng giây trôi qua. 

- cốc cốc.

Những âm thanh ngoài cửa vang lên báo hiệu một cuộc chơi ướt át sắp bắt đầu.

" Mời vào"

Trống ngực của cậu vang lên liên hồi.

" Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài"

Một vài succubus bước vào phòng, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

Wtf? có gì đó sai sai? giọng nói này nghe quen quen.......!

Kazuya nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó, cậu quay lại phía sau lưng của mình.

" chả có nhẽ!!!!!" ( thử thách trên con đường của chú đấy, chinh phục nó đi)

" cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách xin vui lòng ESC hai lần và cút ra khỏi phòng "

Câu nói của Chitose làm Kazuya vã mồ hôi hột, cậu quay đầu lại và thấy Chitose đang nở một nụ cười của quỷ dữ.

"..........Á,Á,Á,Á....."

" Chuyện gì vậy thưa ngài"

" Chitose!!!!!!!!! thế éo nào?"

Chitose trả lời với một nụ cười cùng ánh mắt đằng đằng sát khí:

" tôi đã cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để được ở bên ngài, khi đến căn cứ Dales, ngài đã rời đi, tôi đã tra khảo cấp dưới của ngài bằng cách bẻ một hai cái xương của hắn và cuối cùng tôi cũng biết ngài ở đâu, à nhân tiện,tên khốn dám dụ dỗ ngài đã bị tôi khử rồi, TÔI LÀM TỐT CHỨ, THƯA NGÀI"

"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tôi nghe được tiếng kêu thảm thiết của Wong vọng ra ở đâu đó.

Chết rồi, Quả này vỡ mồm rồi.

Người đi vào phòng Kazuya không phải là succusbus mà là Chitose, phó tổng thống, đồng thời cũng là phu nhân của cậu Theo sau cô là dàn maid hùng hậu độc quyền của cậu. Tất cả đều ăn mặc theo sở thích của cậu.

Chitose với trang phục kimono truyền thống, việc không mặc áo trong càng làm tôn lên vẻ quyến rũ của cô.

Chị em ma cà rồng sinh đôi Leina và Laina với đồng phục nữ sinh trung học và tất cao cổ, đặc biệt, cả hai người họ đều không mặc quần lót.

Quỷ nhân Elga với trang phục lolita sở hữu một thân hình loli không phù hợp với tuổi thật của cô.

Shale, một Lamia, đang khoác lên mình bộ trang phục nữ y tá dâm đãng.

Hồ Ly Culottes với trang phục Miko không mang áo ngực.

Dark Elf, Luminous với bộ váy trong suốt càng tôn thêm vẻ đẹp của cố.

và cuối cùng, Wihelm tới từ bộ tộc sói trăng đang trong trang phục của một giáo viên dâm đãng cùng với cặp kính chúng ta thường bắt gặp trong những bộ phim nổi tiếng Nhật Bản về tình cô trò.

Kazuya đang sẵn sàng cho cái chết, lắp bắp nói:

"tôi...xin...lỗi...."

" ĐỪNG XIN LỖI, thưa ngài"

"Heh!?"

Chitose ngay lập tức ngắt lời cậu.

" Chủ nhân là một người đàn ông với sinh lí vô song, đây là lỗi của chúng tôi khi để ngài một mình"

Cô ấy tha thứ cho mình ư.....!? Kazuya nhủ thầm.

" Vậy..."

Tuy nhiên những lời tiếp theo của Chitose khiến cậu câm nín:

" Chúng tôi đã quyết định từ bây giờ sẽ phục vụ ngài hết mình, cả ngày lẫn đêm, cho đến khi tâm trí ngài trở lên trống rỗng "

"Eh.!?"

Mặt cậu tái xanh như đít nhái khi nghe thấy câu nói của Chitose.

" Chitose? Cô đang muốn trả thù tôi phải không?!!!!!!!!!!"

"........"

Chitose  nhìn kazuya với một nụ cười ác quỷ.

Hơn ai hết,cậu hiểu rằng phải làm cho cô thỏa mãn nếu không muốn chết.

" hôm nay bắt đầu thời kì động dục của Shale,Culothes và Wihelm, họ đã không được chăm sóc trong một thời gian dài, hãy chuẩn bị đi"

............................. Thật sao!..................bỏ mẹ! Chết rồi.

Những chuyện sau đó, cậu chỉ nhớ được những ký ức chắp nối cùng hình ảnh và âm thanh gợi dục.

Chitose(8 lần)

Chị em Leina và Laina (8 lần)

Egla (3 lần)

Shale ( 6 lần)

Luminous (3 lần)

Culothes (6 lần)

Wihelm (7 lần)

............................................................................................................................................................

Tuyển Edit, giúp mình với hu hu, dạo này bận cộng với việc mình văn dốt quá nên khó khăn quá, hu hu!!!!! ai hảo tâm giúp mình đê!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)Facebook