• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 2,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:03

Hai chiếc AC-130 và ba chiếc F-15 đã bay đến gần vùng biên giới của Liên minh Quỷ Tộc và Đế quốc ma thuật Elzas.

- Grattney 01 gọi HQ, chúng tôiđã đến khu vực tập kết, sẵn sàng nhận lệnh từ tổng bộ !

Sau khi thiêu rụi cơ sở nghiên cứu vũ khí của quân đội hoàng gia, hai chiếc AC-130 (Grattney 01 và Grattney 02) thực hiện nhiệm vụ chuyên chở bộ binh Parabellum trở về căn cứ.Trên đường đến điểm tập kết,chúng được hộ tống bởiba chiếc F-15E được trang bị tên lửa AIM-9 không đối không và tên lửa tầm trungAIM-120AMRAAM. Grattney 01 đang thực hiện việc liên lạc với HQ.

- HQ đã nghe rõ, chúng tôi sẽ kết nối radio của các bạn với Tiểu đoàn bộ binh số 8 ngay bây giờ, họ đang giao chiến với quân đội hoàng gia. Các bạn sẽ làm theo chỉ thị của họ cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Chúc may mắn, hết !

- Grattney01, rõ !

- Grattney 02, rõ !

Ngay khi kết thúc liên lạc với sở chỉ huy,họ nhận được tín hiệu từ Tiểu đoàn 8, tiếng nói xen lẫn tiếng súng nổ đinh tai.

- Đây là trung úy Morrison thuộc Tiểu đoàn bộ binh số 8. Đã có khá nhiều thương vong. Hãy tấn công vào vị trí được đánh dấu bởi làn khói.

- Grattney 01 đã rõ.

Grattney 01 và Grattney 02 nhận được yêu cầu từ Tiểu đoàn 8, họ sẽ tấn công thẳng vào căn cứ của địch được xây dựng sâu trong cánh rừng.

Một lúc sau, những cột khói nhiều màuxuất hiện, đó chính là tọa độ tấn công.

- Đây là Grattney 01,chúng tôi đã có tọa độ của mục tiêu. Bắt đầu khóa mục tiêu. Hãy cẩn thận đạn lạc.

- Đây là Tiểu đoàn 8, chúng tôi đã rút lui khỏi căn cứ địch. Các anh có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Sau khi nhận được phản hồi từ Tiểu đoàn 8, hai chiếc AC-130 đã thả ba quả bom 150pound xuống khu vực được đánh dấu bằng khói.

Xạ thủ trên chiếc AC-130 nhìnlướt qua màn hình hồng ngoại, di chuyển cần điều khiển để điều chỉnh hướng pháo, bất cứ tên địch nào xuất hiện trên màn hình đều ngay lập tức bị tiêu diệt.

Uy lực của của pháo 105mm đã thổi bay căn cứ của địch trong chớp mắt.

Đoàng, đoàng, đoàng... những viên đạn bắn ra từ khẩu pháo 40mm đâm thẳng vào những vũ khí ma thuật dưới mặt đất và phá hủy chúng.

Ngay khi nhận được tín hiệu của lính địch đang tháo chạy, khẩu Gatling 25mm lập tức khai hỏa (súng sáu nòng, tốc độ bắn khoảng 1800 viên/phút), những viên đạn 25mm xuyên qua tán cây và nghiền nát quân địch.

Ngay sau đợt không kích, Tiểu đoàn 8 tiến lên kiểm tra phòng tuyến của kẻ địch, cả ngọn đồi dường nhưđã bị thiêu rụi. Sau khi xác nhận phòng tuyến của kẻ địch đã hoàn toàn bị phá hủy, Tiểu đoàn 8 yêu cầu ngưng không kích.

-Đây là Tiểu đoàn 8, kẻ địch đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cám ơn vì sự hỗ trợ !

- Grattney 01 nghe rõ, kết thúc nhiệm vụ, quay trở về căn cứ.

Ngay khi họ đang chuẩn bị quay trở về căn cứ thì…

- Cái gì thế kia ?

Giọng nói hoảng loạn của người lính liên lạc truyền đến từ radio.

- Có chuyện gì thế ?

Sau khi nghe thấy giọng nói hoảng hốt qua Radio, Cơ trưởng Grattney 01 lệnh cho đội hình quay trở lại vị trí chiến đấu.

- Từ dưới mặt đất, nămchiến hạm ma thuật và rất nhiều kị sĩ rồng bỗng nhiên xuất hiện!

Sau khi nghe thông báo từ mặt đất, cơ trưởng Grattey ngay lập tức nhìn thấy các kị sĩ rồng đang áp sát đội hình.

- Chết tiệt ! Chúng ta đang ở quá thấp, toàn đội hình mở hết tốc lực tăng độ cao ngay lập tức.

- Rõ !

- Grattney 01 gọi căn cứ, phát hiện rất nhiều kị sĩ rồng và chiến hạm ma thuật, yêu cầu tiếp viện càng sớm càng tốt !

Cơ trưởng cùng phi công phụ đẩy hết tốc lực để tăng độ cao một cách nhanh chóng, trong khi đó, đội liên lạc đang gọi về căn cứ xin cứu viện.

Sau khi bị lộ vị trí ẩn nấp, năm chiến hạm ma thuật vội vã rút lui về lãnh thổ đế quốc, nhưng những kị sĩ rồng vẫn tiếp tục tấn công đội hình AC-130 đang tăng dần độ cao.

-Rắn độc sẵn sàng ! Bắn tự do! Bỏ qua chiến hạm, nhắm vào kị sĩ rồng !

- Rõ, Rắn độc 2 tham chiến.

- Rõ, Rắn độc 3 tham chiến.

Ngay lập tức đội hộ tống tham chiến, những chiếc F-15E ngay lập tức thả thùng dầu phụ để giảm bớt trọng lượng và tấn công kị sĩ rồng.

Tuy nhiên, do kị sĩ rồng đột ngột xuất hiện bên dưới những chiếc AC-130 nên phi đội F-15E buộc phải chiến đầu quần vòng. Chiến đấu quần vòng là một trong những điểm yếu của F-15 nhưng với ưu thế tuyệt đối về công nghệ nên phi đội F-15 đã làm cỏ thành công toàn bộ đội kị sĩ rồng trước khi chúng kịp chạm tới hai chiếc AC-130.

- Kết thúc, toàn đội tập hợp.

- Rõ.

Sau khi tiêu diệt toàn bộ kị sĩ rồng, đội Rắn độc nhận được lệnh kiểm tra trang bị.

- Báo cáo tình hình – Đội trưởng đội Rắn độc ra lệnh.

- Rắn độc 2,pháo:0, tên lửa không đối không : 0

- Rắn độc 3, pháo:0, tên lửa:0, còn anh thì sao đội trưởng ?

- Tôi hết đạn rồi.

Dù chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công của kị sĩ rồng nhưng trang bị của chúng tôi cũng đã cạn kiệt, trong khi đó những chiến hạm ma thuật vẫn ở đâu đó ngoài kia.

- Đừng lo lắng quá!

- Tạm thời nguy hiểm đã qua rồi.

Nghe được cuộc trao đổi của các thành viên trong đội hộ tống qua kênh liên lạc,cơ trưởng và phi công phụ đặt câu hỏi trong khi đang quan sát chiến trường và thoát li khỏi vùng giao tranh.

-Có vấn đề gì với yêu cầu tăng viện vậy ?

-Tôi đã yêu cầu họ gửi quân tiếp viện đến ngay khi tôi nghe tin các chiến hạm ma thuật xuất hiện, nhưng có vẻ họ đã không đến kịp.Có lẽ lúc họ đến được đây thì những chiến hạm đó cũng quay trở về lãnh thổ đế quốc rồi.

Sau khi nghe báo cáo từ đội hộ tống, ánh mắt Cơ trưởng lóe lên một ý nghĩ ngu ngốc.

-... Dừng lại đi, đừng nói những điều ngu ngốc.

Phi công phụ đã cố gắng ngăn cảnCơ trưởng nhưng tiếng nói của anh ta đã bị chặn lại bởi mệnh lệnh của cơ trưởng.

- Chúng ta sẽ tấn công đám tàu chiến ấy bằng những vũ khí còn lại.

(Xin phép anh em cho mình được gọi thằng cơ trưởng này là thằng óc chó vì mình khá ức chế bởi sự vô kỉ luật của đám này. Người ta nói “kỉ luật là sức mạnh quân đội” nhưng mình đọc từ chương 6 đến giờ toàn gặp mấy thằng óc con chó thích lập công, thằng lãnh đạo thì ngu người thích đâm đầu vào chỗ chết. Đm cái đội quân này chỉ bắt nạt được đội quân thời trung cổ thôi, gặp quân chính quy với vũ khí tương đương hoặc gặp VN mình thì nó đánh cho không còn mảnh giáp).

- Cái gì ? Chúng ta sẽ tấn công các chiến hạm ma thuật với những vũ khí chúng ta đang có á ?

Trong khi điều khiển động cơ, phi hành đoàn mặt nghệt ra như ngỗng ỉa khi nghe mệnh lệnh ngu người của thằng chỉ huy óc chó.

-Địt mẹ thằng này hốc phải cứt hay sao mà ngu thế. Nó định tương thẳng vào 5 chiến hạm ma thuật to chềnh ềnh kia kìa.

-Đúng là thằng tay nhanh hơn não, ĐM tao éo muốn lao vào để bọn nó Gangbang cho đâu.

Trong chiếc AC-130, mọi người đều chửi rủi mệnh lệnh ngu đần của thằng cơ trưởng não chó. Tuy vậy họ vẫn phải chuẩn bị tấn công cụm tàu chiến của địch vì không thể làm trái lệnh của chỉ huy.

- ĐM mày thằng óc bò, mày vẫn muốn đâm đầu vào bãi cứt kia à.

-Kệ mẹ tao, tao thích thế đấy !

Vì thằng cơ trưởng đang phê lá đu đủ nên những lời khuyên can của phi công phụ đáp hết vào sọt rác, nó ngoan cố giữ ý định của mình.

- Toàn đội nghe rõ, địch ở hướng 11h, khoảng cách 4000 mét.

Phi công phụ biết con tinh trùng trùng khuyết tật này không hiểu tiếng người nên đành thông báo vị trí kẻ địch cho nó.

-Tốt lắm, hãy nhả một loạt đạn sau đó lượn sang bên trái, lấy hướng đó làm hướng đánh địch chủ yếu.

- Rõ.

Thằng cơ trưởng cười như bố đẻ em bé khi nhìn thấy chiến hạm của địch chạy theo một hàng dọc (phúc tổ 8 đời cho thằng cơ trưởng là pháo hạm này nó không có AA đấy, có thì nó thịt lũ AC-130 như cắt tiết vịt luôn).

- …bắn pháo sáng.

- CLGT ?

- Nó là giấy ???

-Chúng chỉ là những chiếc xe đạp biết bay thôi.

- Hãy thông báo cho Grattey 02.

Phi công phụ éo hiểu thằng ngu này nó nghĩ gì nữa, thằng cơ trưởng cười như phê lá đu đủ và trả lời câu hỏi của phi công phụ tại sao lại nhả mồi bẫy (chính là cái pháo sáng ấy, mồi bẫy trên máy bay dùng để đánh lạc hướng tên lữa khi bị tấn công).

Hai chiếc AC-130 đồng thời nhả mồi bẫy khiến chúng giống như những vị thần giáng trần trong mắt kẻ địch vậy. Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh máy bay thả mồi bẫy khiến quân địch hoang mang, chúng nghĩ rằng những vị thần đang trút mưa lửa xuống đầu mình. (nhìn cc, AA của chúng mày đâu mang ra phang vào mõm thằng não trâu này cho tao)

- Sợ bố mày chưa ! - Cơ trưởng vừa nói vừa cười như điên dại.

-Cách địch 500m ! Nạp đạn.

-Hỏa lực sẵn sàng! Khai hỏa !

- Rõ.

Chỉ huy ra lệnh sau khi nhận được báo cáo của phi công phụ, toàn bộ phi hành đoàn vẫn không ngừng chửi rủa thằng chó này. Cuộc oanh tạc bắt đầu...

-Pháo trái sẵn sàng ! Chuẩn bị... Khai hỏa !

Dưới mệnh lệnh của chỉ huy, khẩu pháo khai hỏa ngay sau khi chiếc AC -130 bắt đầu vòng lượn quanh đội hình của tàu địch (Eng nó để là bay thẳng đến đội hình của địch, nhưng mình có đọc tài liệu về cách tấn công của các cường kích, chúng thường lượn vòng rồi tấn công hoặc bổ nhào cắt bom chứ ko bay thằng để làm mồi cho bọn AA) (quên AA là phòng không nói chung nhé).

- Cái quái gì …

Phát bắn đầu tiên của đầu đạn 105mm trượt mục tiêu do ảnh hưởng của gió.

-Chỉ vì gió mà viên đạn chệch mục tiêu xa vậy sao ?

- Báo cáo, trượt mục tiêu.

Tuy nhiên, ngay sau đó là đó là những loạt đạn 25mm và 40mm tưới mưa đạn xuống boong và cột buồm. Do cột buồn của chiến hạm làm bằng gỗ Tàu nên chúng không thể chịu được những loạt pháo 40mm bắn trực diện. Chúng nhanh chóng vỡ nát khiến cho chiến hạm của địch như cá trong chậu vì chúng không thể di chuyển được.

Cùng với đó, trên thân tàu địch chi chít những lỗ đạn 25mm. Nhũng loạt tấn công liên tiếp của hai chiếc AC-130 đã khiến cho hạm đội của địch tan tác.

Chiếc thứ 5 bị hư hỏng nặng, mất cột buồn, tàu đang bốc cháy nghùn ngụt trên không. Chiếc thứ 2 và thứ 4 bị pháo 105 bắn trúng trực diện và bị tiêu dệt hoàn toàn. Chiếc thứ 3 bị pháo 40mm làm cho gãy đôi thân tàu. Chiếc đầu tiên bị bắn trúng khoang chứa thuốc súng đang rơi xuống mặt đất và tạo ra những vụ nổ kinh hoàng.

- Chết chưa con !

- Yeah !!!

Toàn phi đội trở về căn cứ với trận chiến không đối không đầu tiên và trận oanh tạc có một không hai trongn lịch sử. Chiếc AC-130 ngừng quan sát bãi chiến trường.

Cuối cùng thì hạm đội và bộ binh của đế quốc đã bị đánh bật ra khỏi lãnh thổ quỷ tộc.

                                                                                                                     

Bình luận (0)Facebook