• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Lạy "vợ" anh đi cứu giúp "bạn bè" <(")

Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:53:37

ベトナム1975 (VN75): Ei yo chào các đồng chí <(“)

.

.

.

.

.

(Chương 8)

Trong khu rừng ngoại ô vương đô Barrance, Kazuya phân chia lại đội cận vệ và số phương tiện vừa mới thay xong. [note24377]

Gồm có:

Phân đội 1: Kazuya và Chitose

Dưới 10 người.

Phân đội 2: Trung tá Ibuki

Dưới 10 người.

Phân đội 3: Thiếu tá Fletcher

Dưới 10 người.

Phân đội 4: Trung sĩ Funasaka

Dưới 20 người.

―――――

Phương tiện trang bị có:

5 xe Humvee (HMMWV - Phương tiện bánh lốp đa nhiệm cơ động cao),

1 xe thiết giáp Stryker M1130 CV (xe chỉ huy),

4 xe thiết giáp Stryker M1126 ICV (xe thiết giáp chở quân),

4 xe thiết giáp Stryker M1128 MGS (hệ thống pháo cơ động),

5 xe tải Kiểu 73.

[Xuất phát!!]

Tiếng hô của Kazuya vừa dứt, đoàn xe đạp chân ga thẳng hướng chiến trường Nasist mà phóng.

Saudi-army-600x315-cropped.jpg.optimal.jpg

maxresdefault.jpg

m1126-stryker-on-patrol-l-brown.jpg

21c83ed6.jpg

JGSDF-3.5tdump.JPG

――――――――――――

Thành phố Nasist.

Đây là một thành phố mang tính chiến lược của Vương quốc Canaria, được xây dựng để trở thành tuyến đầu chống lại mối đe dọa của ma vật từ khu rừng “Một-đi-không-trở-lại” cũng như sự bành trướng của Đế quốc Ma pháp Alsace.

Thành phố có cấu trúc như một đồng yên với một tòa lâu đài nằm ở chính giữa và bao quanh bởi những bức tường thành bề thế.

Cũng giống như Barrance, Nasist cũng có 3 lớp tường lần lượt từ trong ra là lâu đài, thành, khu đô thị, thành, khu đô thị và thành ngoài. Mỗi lớp tường thành được xâu kiên cố với chiều cao 15m che chở cho thành phố trước các cuộc công kích từ bên ngoài.

Hơn nữa, mỗi lớp tường thành chỉ có đúng 2 cổng. Dù giao thông lúc nào cũng là giờ cao điểm nhưng bù lại họ có thể dễ dàng bố trí phòng thủ kể cả khi có ít quân.

Về lãnh chúa, thành Nasist được giao cho gia tộc Công tước Lautrec - một trong 3 gia tộc công tước ở Vương quốc Canaria và truyền từ đời này sang đời khác. Người đứng đầu của gia tộc Lautrec và quản lý thành phố hiện tại là Công tước Karen Lautrec.

Về quân lực, trong thành hiện nay đang có lực lượng đồn trú 15000 quân của Quân đội Vương quốc, tư binh của công tước khoảng 5000 quân, hàng nghìn mạo hiểm giả cùng 150000 thị dân sinh sống ở đây.

Và thế là đã tròn một ngày trôi qua kể từ lúc Kazuya và các anh em xách đồ rời Vương đô lên đường.

Sau bao nỗ lực, dí chân ga liên tục không ngừng nghỉ, đoàn xe hiện chỉ còn cách Nasist một giờ đi đường.

Có báo cáo từ đội mô tô đi trinh sát gọi về.

[Thưa chủ nhân-sama, có báo cáo của đội trinh sát ạ.]

[Họ nói gì?]

[Vâng, họ báo là lớp thành ngoài cùng trong 3 lớp tường đã thất thủ. Có lửa và khói bốc lên trong thành phố. Và quân Đế quốc vẫn liên tục tổ chức tấn công vào lớp tường thành thứ 2 ạ.]

[……Thành ngoài đã mất rồi á?]

[Ý ngài thế nào ạ?]

[……Cho tôi mượn điện đàm tí.]

[Vâng, đây ạ.]

[Mọi người, chắc cũng biết báo cáo của đội trinh sát cả rồi chứ?]

Nhận được câu hỏi của Kazuya, tiếng ba phân đội trưởng còn lại trả lời vang trên đài thu phát vô tuyến.

『Vâng ạ.』

『Tất nhiên rồi ạ.』

『Có, đã nghe rõ.』

[Do tình hình như vậy nên tôi nghĩ sẽ có vài thay đổi trong kế hoạch tác chiến. Phân đội 1 và phân đội 2 sẽ tiêu diệt lực lượng địch đã vượt qua lớp thành ngoài và phòng thủ bên trong thành phố. Phân đội 3 và 4 sẽ chiếm giữ và bảo vệ 2 cổng của tường thành ngoài. Sau đó, tùy theo diễn biến chiến sự sẽ có chỉ thị tiếp theo. Tất cả đã rõ chưa?]

『Rõ ạ!!』

『Đã hiểu!!』

『Rõ!!』

Nghe thấy tiếng đáp ngắn gọn nhưng đáng tin cậy của ba phân đội trưởng, Kazuya ngắt liên lạc và trả lại đài cho Chitose.

[Hãy bình an nhé……]

Siết chặt nắm tay lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời hướng có tòa thành Nasist đang giao tranh ác liệt, cậu thì thầm như đang cầu nguyện cho “một ai đó”.

――――――――――――

Cùng các chiến sĩ đội trinh sát núp trong những lùm cây cỏ mọc um tùm trên một quả đồi, Kazuya dùng ống nhòm quan sát thành phố Nasist đang đánh nhau dữ dội bên dưới.

[Tổng tư lệnh, ở đằng kìa.]

[Uầy, đánh đấm hoành tráng ghê vậy.]

Trên bầu trời thành phố, long kỵ binh của Đế quốc Ma pháp Alsace bay loạn xạ với số lượng đông đảo, từ trên yên rồng bắn cung ào ào xuống. Cung thủ và những dàn ballista đặt trên tường thành của phía Vương quốc Canaria cũng không kém cạnh, bắn trả vù vù đủ thứ tên to tên nhỏ lên.

Ở dưới mặt đất, phe tấn công với quân số khổng lồ, đa dạng các loại binh chủng như bộ binh, kỵ binh, lính hỏa mai, lũ ma vật nhiều vô số đanh bị những ma vật sư điều khiểm, cùng với đơn vị ma pháp sư tinh nhuệ nổi tiếng của Đế quốc. Tất cả đều đang cố gắng chọc thủng lớp phòng ngự của thành phố.

Từ phía sau đội hình tiên phong của Đế quốc, có thể thấy những cỗ catapult, trebuchet và cả đại bác đang được công binh vận hành liên tục, bắn ném không ngớt đạn với đá lên lớp tường thành thứ hai. Quân trong thành cũng bắn ném ra đáp trả, nhưng so với quân Đế quốc thì chỗ này chỉ bằng một góc. [note24378]

Khi tin cấp báo về đến Vương đô thì thành phố Nasist đang cầm cự được trước cuộc bao vây áp đảo của Đế quốc được 4 ngày, điều đó cho thấy quân dân trong thành đã chiến đấu rất ngoan cường.

ENdEbwEW4AMzBNP.jpg

[Ầy phải lẹ lên thôi, không là họ sập mất……]

Kazuya đưa mắt từ chiến trường sang nhìn về phía doanh trại địch.

Tuy nhiên, do cậu đang ở phía nam thành phố còn trại địch lại nằm ở tít phía bắc nên nhìn không được rõ.

Nghĩ bụng nhìn vậy là đủ rồi, Kazuya cất ống nhòm rồi chạy xuống đồi về chỗ đám lính của mình đang đợi.

[Sao rồi thưa chủ nhân-sama? Chiến sự thế nào rồi ạ?]

[Rất tệ luôn. Bên kia đánh gắt lắm……]

(À từ từ đã, mình nên chuẩn bị thêm vũ khí đạn dược với thuốc men đã, vào trận có được triệu hoán quái đâu……)

Thế là Kazuya triệu hoán ra rồi nhồi hết sức có thể lên mấy chiếc Kiểu 73.

[Ngon òi, giờ đi thôi!!]

Chuẩn bị bổ sung xong, Kazuya quay sang nói to với cả đoàn.

[Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch!! Các đồng chí, chúc mọi người hoàn thành nhiệm vụ được giao!!]

[ [ [ [ [ Rõ!! ] ] ] ] ]

Và tiếng động cơ lại vang lên, những chiếc xe xông vào trận chiến.

――――――――――――

[Mẹ nó chứ, chán quá, giờ này chắc mấy thằng quân tiên phong đang đi chịch choẹt cả rồi……]

[Ê này này tụi bay. Lúc nãy tao vừa đi ra ngoài thành, thấy tù binh bắt được nhiều lắm, đầy gái tộc yêu ma với thú nhân luôn, kiểu gì mà chả có phần……]

[Ố ồ thế hả, ngon. Cứ đánh nhau suốt chả được giải tỏa làm người tao bức bối quá.]

Một đám lính Đế quốc được giao nhiệm vụ bảo vệ một cổng thành đã chiếm được đang khoái chí tán gẫu thì có một người chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn.

[……Ê, này. Có thêm kỵ binh đến tăng viện à?]

[Có thấy quan trên bảo gì đâu. Mà không phải là đang công thành chiến à? Giờ còn bổ sung thêm kỵ binh có ích quái gì đâu.]

[……Thế không phải kỵ binh thì kia là cái gì? Bụi mù nên tao chả thấy gì, nhưng mà nó đang hướng đến đây đúng không?]

[Hả?]

Theo hướng chỉ của tên lính, cả đám nhìn thấy một đống cát bụi đang ngày càng tiến tới chỗ cánh cổng.

[……Này này!? Cái quái gì đấy!? Tao chưa từng thấy cái đấy bao giờ cả!!]

Một tên lính đột nhiên la toáng lên.

Gió tạt ngược làm đống bụi dạt vào sau, và từ trong đó, các vật thể hình hộp đầy góc cạnh thù lù xuất hiện.

[Tao chịu, chắc chắn là địch chứ không phải phe ta!!]

Nhận ra những thứ đó càng ngày càng gần, một tên có vẻ là đội trưởng hô lên chỉ đạo, đám lính luống cuống chĩa vũ khí ra sẵn sàng chiến đấu.

――――――――――――

[Có vẻ là chúng phát hiện ra chúng ta rồi.]

Chitose lẩm bẩm trong khi nhìn quân Đế quốc bắt đầu di chuyển.

[Tôi khá là bất ngờ vì đến tận bây giờ chúng mới phát hiện ra ta đấy.]

Có lẽ do bọn chúng không nghĩ là quân tiếp viện của Vương quốc lại đến nhanh như vậy, và cũng có thể là do chúng quá chú ý vào việc công thành nên không để ý tới đoàn xe của Kazuya.

Và để tận dụng ưu thế bất ngờ, những chiếc xe của Kazuya đang phóng với tốc độ tối đa.

[Giờ thì…… Diệt sạch bọn nó!!]

Kazuya nổi cơn thịnh nộ và hô lớn rất khí thế.

Lý do cậu đột nhiên kích động như vậy là vì trên đường tới Nasist, cậu phát hiện chứng tích những hành vi man rợ của quân Đế quốc đối với một số ngôi làng ở gần thành phố (dân làng bị bạo hành, bị tàn sát và treo xác lên cây). Chứng kiến những điều đó làm cậu sôi máu.

[Stryker 06 đến 09, bắn đạn nổ về phía đám lính bộ binh Đế quốc gần cánh cổng!! Các xe khác dàn ra bao vây tiêu diệt chúng!!]

『『『『『 Rõ!! 』』』』』

Ngay sau khi Kazuya vừa ra lệnh, 4 khẩu pháo M68A1E4 105mm của 4 xe thiết giáp Stryker M1128 MGS liền khai hỏa, bắn bốn viên đạn nổ vào đám lính mục tiêu.

Tiếng pháo bắn vang lên trầm đục, 4 viên đạn 105mm bay vèo rồi đáp thẳng vào đội hình đám bộ binh tay đang lăm lăm kiếm với giáo để chặn đánh mấy vật thể không xác định.

Vụ nổ lập tức chùm lên đám lính Đế quốc, khói bụi mịt mù.

Khói tan đi, hình dạng của đơn vị bộ binh đã sẵn sàng cho một trận chiến hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những cái xác bị phá tan nát đến mức không ai muốn nhìn và tiếng rên la thảm thiết của những kẻ bị thương.

[Cái quái!? Quân mặt đất vừa bị tấn công!?]

[Cái gì cơ!?]

[Quân tiếp viện của địch à!? Mau đánh tan chúng!! Bay xuống!!]

Các long kỵ binh phát hiện có đơn vị dưới đất vừa bị diệt gọn, liền lao xuống tấn công quân của Kazuya.

[Chuẩn bị tác chiến đối không!! Vít cổ bọn thằn lằn bay kia xuống!!]

Những khẩu súng máy hạng nặng M2 với Gatling GAU-19 theo sự chỉ huy của cậu vãi một cơn mưa đạn 12.7mm dày đặc lên trời.

[Áaaaa!!]

[Hự!!]

Được đón tiếp nồng nhiệt bằng đạn 12 ly 7, máu nhóm long kỵ binh vừa bổ nhào trúng đạn phun tùm lum như có những bông hoa đỏ nở rộ trên không, xác lính với rồng rơi bẹp dí dưới đất.

[Cứ thế mà xông vào thành phố!! Phân đội 2 theo tôi!! Phân đội 3 bảo vệ cổng Bắc!! Phân đội 4 xuống chiếm giữ cổng Nam!!]

Vừa nhìn lên xem cảnh bắn long kị binh như bắn gà, Kazuya tiếp tục ra lệnh cho lính của mình.

『『 Rõ!! 』』

『Đã hiểu!!』

Các phân đội trưởng lần lượt đáp lại rõ ràng, Kazuya chuyển đài sang kênh riêng với phân đội trưởng phân đội 4.

[Kazuya đây. Trung sĩ Funasaka nghe rõ không?]

『Ngài Tổng tư lệnh, có chuyện gì thế ạ?』

[Tôi có vài điều cần nói.]

『Vâng, sao thế ạ?』

[……Thành thật mà nói, nhiệm vụ của phân đội 4 các anh sẽ rất nặng nề. Doanh trại địch chỉ cách cổng Nam các anh có 10km trong khi chúng tôi lại đang ở các hướng khác. Nếu trung sĩ có yêu cầu hỗ trợ thì cũng không thể nhanh chóng có mặt được…… Và còn――]

Kazuya nhô hẳn người lên cửa trên chiếc Stryker CV nói chuyện qua đài vô tuyến với Trung sĩ Funasaka.

『Với tất cả sự tôn trọng của mình, tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Nhưng chẳng phải là ngài đã giao cho tôi nhiều quân và phương tiện nhiều hơn các phân đội khác sao? Được ngài cho hưởng nhiều quyền lợi như vậy thì tôi có gì để phản đối chứ. Hơn nữa, ngài là tổng tư lệnh còn tôi là một người lính, một quân nhân cấp dưới. Nếu người chỉ huy là ngài đã ra lệnh thì nghĩa vụ của quân lính chúng tôi là phải thực hiện rồi. Vì vậy xin ngài đừng bận tâm.』

Thấy Funasaka trả lời đầy quyết tâm, Kazuya thầm cảm ơn từ tận đáy lòng.

[……Vậy à. Tôi hiểu rồi.]

『Vâng. Chúc ngài may mắn.』

[Ừm, anh cũng vậy.]

Khi chiếc Humvee của trung sĩ chạy lên ngang chiếc Stryker CV mà Kazuya đang đứng, anh ta giơ tay lên chào cậu nghiêm trang, rồi các xe phân đội 4 tách ra và hướng tới cổng Nam ở bên kia thành phố.

Những người còn lại và cậu thì đã đến trước cổng Bắc.

[LÊN!! LÊN!! LÊN!! Đâm thẳng vào luôn!!]

Xông thẳng vào vòng ngoài thành phố đầy lính Đế quốc đang hỗn loạn vì bị tấn công bất ngờ từ sau lưng, phân đội 1 với 2 mặc sức bắn giết trong khi vẫn đang phóng vèo vèo giữa tuyến phố chính.

Trong khi đó, phân đội 3 với nhiệm vụ bảo vệ cổng lập tức dừng xe lập chốt chiến đấu.

[Tới đây, tới cả đâyyyyy!! Chúng mày có ngon thì nhào vô!!]

[Chủ nhân-sama, nguy hiểm lắm!! Xin ngài hãy vào trong!!]

Bỏ lời Chitose ngoài tai, Kazuya vẫn đứng trên nóc xe Stryker CV sấy súng máy M2 vào quân Đế quốc.

Cứ như vậy, hai phân đội của Kazuya tiến tới trước một cổng của lớp tường thành thứ 2.

Ngay khi những chiếc xe vừa dừng bánh, binh lính trên xe lập tức ùa xuống truy quét quân địch.

[B, bọn đ*o nào thế này!?]

[Chúng nó chui từ đâu ra thế!?]

[Ch, chạy thôi!!]

Hoàn toàn choáng váng trước cuộc tấn công này, lính Đế quốc náo loạn bỏ chạy.

[Các, các ngươi đứng lại!! Quay lại chiến đấu!!]

[Phản công!!]

Một bộ phận ma pháp sư và lính bộ binh dũng cảm cố gắng chiến đấu với quân của Kazuya, nhưng đối mặt với những người lính của đội SS được trang bị tận răng toàn carbine M4A1 và Mk 48 Mod 0, tất cả đều bị biến thành những cái xác vô hồn thủng lỗ chỗ như tổ ong.

Đối diện với những thứ vũ khí kì lạ nhưng đầy uy lực đã nghiền nát ý chí chiến đấu của cả những tên máu chiến nhất.

[ [ Tấn công――!! ] ]

[ [ [ [ [ UÔOOooooo―――!! ] ] ] ] ]

Đột nhiên, cổng thành mở ra, quân phòng thủ Nasist tràn ra đánh ồ ạt như trận tuyết lở, mọi sự thù hận dồn nén suốt 4 ngày bị bao vây nay như phát nổ.

Và đó là cú hích cuối cùng, thế trận quân Đế quốc hoàn toàn sụp đổ, xô nhau chạy trối chết.

Cùng với sự “rút lui chiến thuật” không còn chút kỷ luật, lính Đế quốc bỏ lại rất nhiều tháp công thành và cọc phá thành.

[Phân đội 2 bảo vệ nơi này và truy tìm những tên còn lại. Phân đội 1 theo tôi vào gặp quan chỉ huy thành.]

[ [ Rõ! ] ]

Để lại phân đội 2 trước cánh cổng, Kazuya dẫn phân đội 1 bước vào trong nội thành Nasist đang tràn ngập người với người đổ ra đường reo hò đầy hạnh phúc ăn mừng chiến thắng để đi diện kiến Công tước Karen Lautrec.

.

(Hết chương)

Bình luận (0)Facebook