• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 part 3

Độ dài 240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:08:19

CHƯƠNG 7.3

Bell đã trở về nhà của mình, cô bé trở nên ít nói hẳn sau khi hiểu rõ thân phận của Kazuya.

Lúc quân đội rời khỏi làng tị nạn, tất cả mọi người trong làng tập trung lại và tạm biệt họ bằng những tràng pháo tay thật lớn.

Kazuya rời Belgrade và quay trở lại căn cứ Dallas trên chiếc xe chuyên dụng của Tổng thống. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Fyne quay sang và nói chuyện vớiKazuya một cách nghiêm túc.

“Ưm, tôi có một số điều muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì cơ ?”

“Tại sao anh lại phái lính của mình đến chữa bệnh và phát thức ăn miễn phí cho người tị nạn? Anh có được lợi ích gì khi làm điều đó đâu !”

“Cô không nên nhìn mọi chuyện theo hướng đó.”

 Kazuya vừa nói vừa miễn cưỡng mỉm cười.

“Cuối cùng là tại sao ?”

Sau khi nghe được câu trả lời từ Kazuya, Fyne lại càng cảm thấy bối rối hơn.

Kazuya nhìn thẳng vào mắt cô và nói : “Dù tôi không phải một vị thánh, tôi vẫn có thể làm một số việc tốt mà.”

“Nếu anh có nhiều thời gian và một người gặp rắc rối xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ giúp người đó chứ ?”

“Như tôi đã nói thôi.”

Fyne thả lòng người và nhìn thẳng vào Kazuya.

“Cậu thậtdịu dàng và tốt bụng… nhưng…”

Không ai nghe được những lời cuối cùng mà Fyne nói.

Bình luận (0)Facebook