• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Căn cứ mới, sức mạnh mới, vấn đề mới

Độ dài 1,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:52:50

ベトナム1975 (VN75): Chào các đồng chí :3

Bỏ bê cái bộ này lâu quá, ae thông cảm ._. đang chuẩn bị thi đại học

Nên nhân dịp nghỉ lễ Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

(và 1/5 cũng là ngày sinh nhật t) *weeeeeee :3

nên t quyết định phải quay lại dịch tiếp bộ này (cũng là một cách rèn luyện ngoại ngữ luôn) :v

.

Bom ấy hả? Nhà nước cấm rồi, không có đâu :v

(đùa thôi... vừa comeback lấy đâu ra "bom") ._.

.

.

.

.

.

(Chương 6 Vol. 1)

Hiện giờ, Kazuya cùng với Chitose đang tiến hành một cuộc họp với các sĩ quan khác để quyết định các chủ trương, đường lối hoạt động trong tương lai.

(Giờ thì, có một số vấn đề này tôi phải suy nghĩ lại thật cẩn thận trước khi quyết định mới được.)

[Đúng là như vậy, thưa chủ nhân]

[......cô không nên đọc suy nghĩ của người khác như thế Chitose à]

[Tôi luôn biết tất cả những gì chủ nhân đang nghĩ mà]

[............]

(Có vẻ là từ sau vụ mình bị đánh đêm hội đồng, chế độ yandere của Chitose xuất hiện càng ngày càng mạnh thì phải)

(......haiz, thôi kệ)

(Nhân tiện thì level của mình tăng đến đâu rồi nhỉ?)

Kazuya liền mở màn hình menu lên để kiểm tra.

――――――――――

[Thử thách của Thần: Thứ 1]

Thử thách thứ 1 hoàn thành.

Xin chúc mừng.

Bạn đã tăng lên level 19.

Sự giới hạn năng lực được nới lỏng một phần.

――――――――――

[Số Lượng Có Thể Triệu Hồi]

Bộ binh: 1000 (1 Tiểu đoàn)

Pháo binh: 200

Phương tiện mặt đất: 450

Máy bay: 250

Tàu chiến: 50

Khi các loại vũ khí trên được triệu hồi thì số người vận hành cần thiết cũng được triệu hồi cùng.

Nhân viên hỗ trợ - hậu cần (công binh, kỹ thuật, sửa chữa kỹ thuật, hậu cần, quân y) không được tính vào lực lượng bộ binh được triệu hồi và sẽ được triệu hồi riêng. Số lượng nhân viên được triệu hồi có quy mô một Sư đoàn.

Không có sự giới hạn trong việc triệu hồi vũ khí hạng nhẹ và các vũ khí hạng nặng cần 2 ~ 3 người vận hành.

――――――――――

Level của cậu tăng một cách đáng kể.

(Ừm, rõ ràng là nhờ tiêu diệt một đống quái vật như thế nhỉ?)

Như này với cậu là đủ để tăng cường sức chiến đấu và có thể xây mới một khu căn cứ quân sự đầy đủ và hoàn thiện hơn.

(Vậy thì cứ thế mà――khoan đã.)

(Khu rừng này nằm ở gần biên giới giữa Vương quốc Canaria và Đế quốc Ma pháp Alsace. Mình tốt nhất nên đặt ở nơi khác.)

[Này, Chitose?]

[Nếu ngài muốn bàn về căn cứ mới thì――]

(......cô thực sự có thể đọc được suy nghĩ của tôi à?)

Kazuya bắt đầu hãi trước khả năng đọc tâm trí của Chitose.

...

Sau khi thảo luận với Chitose và những người khác, Kazuya đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Đó là một căn cứ quân sự quy mô lớn làm đại bản doanh sẽ được xây dựng trên một hòn đảo hoang nằm cách đây khoảng 400km, có diện tích tương đương với đảo Sado.[note14980]

[Giờ thì, đi khai hoang và xây dựng nào]

――――――――――――

Kazuya đã triệu hồi một tàu khu trục và khởi hành đến hòn đảo hoang. Đến hòn đảo, cậu vận dụng tối đa năng lực của bản thân để khai phá, cải tạo và bắt đầu xây dựng các công trình.

Với tốc độ mà cậu đang tiến hành xây dựng, không có từ nào diễn tả chuẩn hơn là “cheat”.

Trên hòn đảo hoang, Kazuya lần lượt triệu hồi và thiết lập các khu vực như quân cảng, sân bay, trung tâm chỉ huy... Các trận địa pháo binh, trận địa phòng không, radar cảnh giới, hầm hào, tháp phòng không[note14981],... thậm chí có cả giếng phóng tên lửa đạn đạo V2[note14982] cũng được thiết lập.[note16141]

u24858-07955075-a517-42ab-8bcf-6e1db90fd097.png

u24858-e887e3d1-7349-4a88-bbed-5edfda479cb6.png

Ngoài ra, bên cạnh các cơ sở quân sự, Kazuya cũng bổ sung thêm cơ sở hạ tầng khác, chẳng hạn như khu giải trí cho binh lính...

Được xây ngầm dưới lòng đất là hầm chống vũ khí hạt nhân, các kho tàng nguyên nhiên liệu, vật tư cũng như các cơ sở sản xuất vũ khí đạn dược. Việc tự chủ trong chế tạo vũ khí đạn dược sẽ giúp cậu duy trì nguồn dự trữ mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực.

[......xong rồi]

[Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa chủ nhân]

Rõ ràng ngay từ đầu, việc xây dựng cả một căn cứ bề thế như này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, của cải tiền bạc và nhân lực. Nhưng nhờ có năng lực triệu hồi, Kazuya có thể thực hiện nhanh chóng.

[Ah, nhân tiện, cô nghĩ sao về việc tôi xây lại luôn cả căn cứ trong lục địa?]

[Đó là một quyết định rất hợp lý, thưa chủ nhân]

Sau khi căn cứ mới làm đại bản doanh đã hoàn thành, Kazuya quyết định cải tạo, mở rộng căn cứ cũ trong lục địa và biến nó thành căn cứ tiền phương.

[Tôi sẽ xây nó tương tự như căn cứ mới nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Như vậy sẽ thuận tiện hơn về nhiều mặt cho chúng ta.]

[Vâng... Đúng là nếu xây quy mô lớn như vậy rất dễ bị phía Vương quốc và Đế quốc chú ý]

――――――――――――

Sau khi tái thiết, căn cứ tiền phương trong lục địa đã có cơ sở vật chất và trang thiết bị tương tự như ở đại bản doanh. Thêm vào đó, công tác ngụy trang cũng được tiến hành, đảm bảo căn cứ tiền phương hòa lẫn như một phần của khu rừng dù có bị quan sát từ trên không.

Nhờ được nới lỏng giới hạn năng lực, Kazuya đã có thể triệu hồi thêm binh lực và chỉ huy song song 2 căn cứ. Lực lượng bộ binh ở một căn cứ có 500 quân và toàn bộ số nhân viên hỗ trợ - hậu cần lên tới 10 nghìn người cũng được phân chia phù hợp với yêu cầu của mỗi căn cứ. Tuy nhiên, đã có một vấn đề không nhỏ cần giải quyết là sự thiếu hụt vũ khí (do cậu không thiết lập triệu hồi binh lính cùng với vũ khí). Vì thế nên các cơ sở sản xuất vũ khí đều đang phải hoạt động hết công suất.

[Tình hình khá căng nhỉ......]

[Vâng, dù có quân số đông nhưng với tình hình hiện nay, chúng ta cũng khó có thể chống được một cuộc đột kích của địch.]

Vừa trao đổi với Chitose, Kazuya vừa đọc bản báo cáo về tình hình binh lực và trang bị của hai căn cứ.

(Ừmm...thiếu hụt vũ khí à...)

Ngoài ra, vì vũ khí của lục quân được ưu tiên trang bị cho căn cứ tiền phương nên khả năng phòng thủ của căn cứ chính hiện nay chủ yếu dựa vào lực lượng hải quân.

(Bây giờ nên xử lý như nào đây......?)

Kazuya ngồi tập trung suy nghĩ tìm lời giải cho bài toán hóc búa.

.

(Hết chương 6)

Ok... Coi như là chúng ta đã kết thúc Vol. 1 của bộ wn này. *weeeeeee :3

Sao? Chương này hơi ngắn huh? yeah chuẩn ròi ._.

Thực ra thì: bên Eng (vì lý do nào đó) đã không dịch trong chương này một đoạn khá dài nối tiếp ngay sau phần ở trên. Tuy nhiên, t thấy nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến mạch chính của truyện (và cũng vì không đủ khả năng yolo dịch trực tiếp 1 đoạn dài như vậy từ raw nhật) một nên tạm thời cứ để vậy.

Trong tương lai sẽ dịch bổ sung phần đấy sau.

Bình luận (0)Facebook